1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen_trang_1988

    yen_trang_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sorry ca nha
    lau roi yen_trang_19882008
    ban wa nen khong vao tham ca nha duoc
    sap toi co le minh khong vao tham ca nha nhu ngay xua
    chuc ca nha vui ve va hanh phuc
    tim duoc nguoi yeu minh va hanh phuc voi nguoi yeu minh
  2. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    lâu wa ko yến trang, trang có đang làm ở sài gòn ko?
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mấy anh này nghe lấy con trai Ấn thì họ có vẻ tự hào lắm chị gee à vì chắc họ nghĩ con trai ẤN đẹp trai và tốt bụng, lãng mạn ngọt ngào thế nào nên mấy cô nàng VN mới lặn lội yêu thương và quyết tâm cưới hỏi :P nên anh chàng này tận tình là đúng rồi. :) Deepak là người miền Nam, có vẻ không thuận hòa lắm với mấy anh miền Bắc. Tụi em ngày xưa học chung môn luật thuế (sau thấy khó quá anh chàng chạy mất dép :-ss), luật sở hữu trí tuệ và luật ngân hàng. Rất hay phát biểu và hay hỏi trong lớp \:D/ Em cũng không biết bạn em có giúp được chị gì không nhưng giờ nghe chị nói vậy thì em thấy vui vui. Hồi em sẽ viết mail cám ơn anh chàng 1 tiếng để lần sau có gì ta lại nhờ vả tiếp :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em trăm sự còn ngổn ngang lắm chị jenny ơi:( Em muốn vào trong đó off iếc một bữa cho thỏa nỗi nhớ mong mà chưa có cơ hội... Nhưng chắc chắn là em sẽ vào. Chị nhắn mọi người chờ em :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Í, là chàng đòi hôn đây mà :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhất anh nhà chị jenny há, anh tặng quà độc đáo thiệt @}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cuộc sống hay cho thử thách vào phút cuối cùng lắm chị gee ơi để xem thử lòng người và tình người mạnh tới đâu. Chỉ con sóng này nữa thôi là thuyền cập bờ rồi đó chị! ;)) Đừng sờn lòng chị nhé. Chị có thấy mấy chương trình gameshow không, chỉ những người thắng cuộc mới được vào vòng đấu cuối, vượt qua chướng ngại vật cuối cùng để đội vòng nguyệt quế (hoặc giành giải thưởng là một số tiền lớn). Chị xong dzụ này, vừa có hoa (hoa cưới) và tiền (tiền mừng cưới).:-bd
  4. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoadai ơi, chị kể thiên tình sử của chị cho mọi người nghe đi.. Chị gặp anh như thế nào? 2 người [r32)] ra sao?Anh ấy người ở vùng nào ạ? Khổ thân em :(( bạn em bảo em là "mày không có yêu người Ấn sao ngày nào cũng vào TTVNOL vậy " hehe... Nhưng với em đây là Box yêu Ấn Độ, người Ấn và cũng là box yêu những người yêu người Ấn :-* :x

    P/s: chúc cả nhà sang tuần mới vui vẻ. Và Box Ai yêu Ấn và người Ấn càng ngày càng "ngất ngây" =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    @cả nhà: CÓ ai để ý trong nhà mình có 1 thành viên "rất siêng" cám ơn :x những bài viết trong Box thời gian gần đây ko?? Hehehe...Em biết âm mưu của người đó là đang ngấm ngầm động viên tất cả mọi người siêng post bài hơn đây mà ;)) phải vậy không hả chị @Cọp :-" :-"
  5. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2

    Phương Anh làm chị nở lổ mũi rồi nè :">, chuyện của chị cũng bình thường có fai thiên tình sử gì đâu.

    Anh bạn chị ở tây ấn, bang gujarat. gặp nhau wa mạng, nhờ 1 người bạn của ảnh (gần như là tình cờ giới thiệu) cũng hơn 2 năm rồi. tụi chị nc, tâm sự, rồi yêu nhau hồi nào không hay :D. cũng có khi mặn nồng, lãng mạn, rồi có lúc cãi nhau chí chóe, rồi có lúc tạm thời yên lặng, hy vọng.

    thấy trong forum, nhiều chị bàn tới chuyện đám cưới, thiệt tình ham wa :D, nhưng mà mỗi người mỗi cảnh, không biết đi đến đâu, vấn đề tài chính, sự đồng ý của gia đình nan giải lắm. Mà 2 tụi mình lại còn quá trẻ. Kệ, mình cứ hy vọng, cố gắng phải không Phương Anh. :)
  6. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Chị Gee ơi,

    Tối qua em đọc blog của chị, thấy chị yêu anh wa chừng, ngọt ngào, chân thành, nhưng cũng buồn, băn khoăn...phải không chị? Nhật kí của chị khơi lại tình yêu trong em ah.

    Chị Marie ơi,

    em đọc những bài viết cũ của chị hồi đầu tháng 12 năm ngoái, thấy anh, chị lo lắng cho tương lai, rồi có những ý kiến chưa thống nhất được, nên cãi nhau. em đọc tới đó mà thương chị quá. Có 1 vài quan điểm của em và chị giống nhau. Không phải yêu nhau, cố gắng vượt qua khó khăn thì có thể sống được hạnh phúc, vì bất đồng quan điểm, văn hóa. Trong 2, 3 năm đầu, vợ chồng trẻ còn chưa hiểu hết nết ăn, nết ở của nhau, nên hay cãi vả, tới lúc đó những khác biệt trong suy nghĩ do khác nhau về văn hóa mới xuất hiện, mà nguyên nhân tưởng nhỏ lại không nhỏ như là: đi làm hết rồi thì ai giữ con? bà con, cô bác ai cũng bận làm sao nhờ giữ hộ, dạy tiếng hindi cho con, ...với lại thường phụ nữ ấn ở nhà, làm nội trợ, nên việt phụ nữ việt nam ra ngoài bươn chải, rồi nhờ các anh làm cv nhà, thì các anh ko thích (ko fai em nói xấu các anh ấn, nhưng mà thật sự có những trường hợp như vậy), rồi những vấn đề cơm áo gạo tiền, gia đình 2 bên. yêu là mối quan hệ 2 bên, nhưng kết hôn lại là mối quan hệ nhiều bên, thiệt là nhức đầu.

    Em thấy vậy, sợ, nên hỏi quan điểm của anh về những vấn đề tương lai 2 đứa, đám cưới, các giấy tờ, thủ tục, chuyện nuôi dạy con, tài chính, công việc của anh, ... nói tới đó là 2 đứa nhức đầu, thống nhất ở quan điểm này, không thống nhất ở quan điểm kia, em cứ phải giải thích "người việt nam quan niệm thế này, ...." anh nghe xong, rối quá, buồn buồn rồi im lun, anh nói " chuyện tới đâu, tính tới đó, tính hoài cũng không ra"

    Khi anh qua Việt nam, mới là du lịch 1 tháng thui, em lo lắng cho anh đủ thứ, vì anh không biết gì hết chuyện ăn uống, đi lại, nơi ở. Em không trách anh, vì anh ko biết là chuyện đương nhiên. Nhưng Điều này làm mẹ, anh trai em bùn, lo lắng " Đàn ông là phải như tùng, như bách. nhưng Mỹ phương mà cưới em này phải lo lắng, như trụ cột gia đình". Em hiểu sự lo lắng của gia đình là đúng khi em và anh vẫn còn trẻ quá, 24 tuổi, cái tuổi vừa bước ra khỏi giảng đường, sự đời kinh nghiệm chưa trải nhiều. Khi anh qua đây, cũng là lúc em phải đối mặt với những ý kiến của gia đình. Nhìn gương mặt buồn của mẹ, nước mắt anh rơi, lòng em đau lắm...

    Đã nửa năm kể từ ngày anh về Ấn, mẹ em đã quen dần với việc em có bạn trai Ấn, nhưng việc cưới xin thì còn lâu. Anh ấy và em bận rộn công việc, kế hoạch, nén buồn, nhung nhớ để mà tin, mà hy vọng...

    Cố gắng và cố gắng...em luôn tự nhủ thế để có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ và gương mặt rang rỡ của anh.
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57


    Em ơi, lấy 1 bảng excel chia ra 3 columns - 1. Việt Nam; 2. Ấn Độ ; 3. Thỏa thuận chung rồi liệt kê tất cả những thứ rắc rối, thủ tục, giấy tờ nọ kia ra rồi 2 người nghiên cứu và thỏa thuận :).... Khi chàng không tính toán mà mình cũng để mặc tới đâu tính tới đó, thì sẽ tới lúc hoặc rối như canh hẹ hoặc vì những mâu thuẫn nho nhỏ gộp lại thành cơn lốc cuốn mất tình yêu đi đấy.... hic hic hic mình cũng nên chuẩn bị 1 bảng excel cho mình :-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nàng ơi tâm sự ngổn ngang trăm mối thì tâm sự cho nhẻ lòng nàng ah :)

    Cho tới khi nàng Gee chưa theo chàng về dinh thì sẽ có ít nhất 3 chúng tớ chờ nàng vào HCM tụ tập ;)
  8. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2

    Tụi em chưa tới thời điểm bàn chuyện cưới xin, nên cũng không bàn bạc nhiêu lắm. nhưng em không thich kieu " nước tới lỗ mũi mới bơi" nhiều lúc cũng bực cả mình ah c [r37)]
    nói ra tủi thân, chứ jo ảnh chi lo làm, làm, làm, 8h sáng tới 11h đêm, buồn hết sức.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thấy chị gee và chị jenny4t rồi nha :D. em vẫn mòn mỏi chờ kết quả học bổng mấy chị ơi. Bị trượt một trường, chỉ còn 1 trường nữa thôi nhưng đó là trường cũ, nơi chàng đang ở đó nên tụi em rất hy vọng. Nhưng với tình hình kinh tế không mấy sáng sủa của châu Âu thì việc xin được học bổng toàn phần hơi bị khó đối với nhà trường. TỤi em chỉ mong, nhà trường cho phần học phí, còn lại em ráng đi làm để lo chuyện ăn ở. :( Cứ vậy đó mà đêm nào tụi em cũng thao thức vì em đã bỏ lỡ một cơ hội apply visa ở lại đi làm trong khi đây là năm cuối chính sách đó còn hiệu lực. Em vì chuyện đó mà ân hận và tự trách mình nhiều lắm, quãng thời gian Noel em đi làm cực lắm, ngày làm 10 tiếng, chưa kể đi lại. Em làm ở một tp khác, nên ca 7g sáng thì sáng 4g em đã phải dậy. Xong Noel em quá mệt mỏi, lúc đó vừa tết nên em lại nhớ nhà, thành ra book vé về luôn mà không suy nghĩ kỹ mặc chàng van vỉ không biết bao nhiều lần. Giờ thì tụi em cứ như đánh lô tô, huhu, :(( :((. Em học được bài học lần này, từ nay về sau mình phải tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình nếu có thể, chứ để người khác quyết định, cảm giác đó thật là khổ sở quá đi, :((
  10. phuonganh2010

    phuonganh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :-??Chị đừng lo lắng nhiều chị ơi, cả tình yêu Việt Việt cũng không tránh khỏi mấy chuyện này, chứ không riêng tình yêu Ấn [:D] Cái khó ló cái khôn :)) Hehehe Em thực sự rất hâm mộ những ai dám đeo đuổi tình yêu Việt - Ấn.....Hehe nhiều đặc điểm của con trai Ấn em rất thích, nhất là chịu khó, và yêu thương gia đình là trên hết. Nhưng ở đâu cũng vậy thạch sanh thì ít Lý thông thì nhiều...Giống như chị Sarah nói, hạnh phúc là đã tìm được nhau. Chị cố gắng vững tin nhé. :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này