1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @Kiến 2 chị Kiss w Alisha tư vấn cho em kỹ càng quá rùi hen, cân nhắc kỹ khi gửi nha em. Chị cũng từng gửi quà sang Ấn 1 lần, sang tp Amritsar bang Punjab. Chị gửi 3 tượng thạch cao (2 cái nhỏ cao khoảng 8-10cm, 1 cái lớn cao khoảng 20cm), 1 nước hoa mini và 2 lá thư, hết gần 300k, chị gửi theo đường bưu điện, thư thì gói trong quà luôn. Khoảng 2 tuần thì bên đó nhận được, bưu điện giao đến nhà luôn nhé em. Lúc đầu mang ra bưu điện chị cũng gói đơn giản thôi, nhưng ra đó người ta kiểm hàng, phải tháo ra hết, rùi người ta gói lại cho mình tùy theo đặc tính của từng loại hàng nên cái chị trong bưu điện nói chị lần sau đừng gói gì cả, mà quà sn ko gói thì mất đẹp em ha :-w Vài dòng chỉa sẻ với em, lúc đó vì yêu nhiều nên chị rất muốn gửi quà, giờ nghĩ lại thì hình như mình đã quá vội vã, theo chị thì ít nhất gặp nhau 1 lần rồi hãy gửi quà qua lại em ạh, hoặc chí ít bên đó nên chủ động trước trong vấn đề này. Đó là quan điểm riêng của chị thôi, không biết mình có cổ hủ quá không hihi. em cứ suy nghĩ kỹ rùi quyết định nhé. thương em >:D<
    @cả nhà: sg mùa này nằng mưa thất thường, chuyện của em cũng õng ẹo như thời tiết sg, sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt... tụi em đã chia tay hẳn rồi sau một thời gian dùng dằng, hắn còn nhắn tin số tài khoản nói em gửi tiền sang, rồi gửi điện thoại sang cho hắn xài nữa chứ ^:)^, sau lần đó là em dứt khoát luôn, đường ai nấy đi b-( Giờ thì em cũng ổn nhiều rồi, cũng có đối tượng mới, nhưng mọi chuyện đang diễn tiến rất chậm, em cũng quý hắn, cũng nhớ nhung, hay nằm mơ thấy hắn nữa nhưng có lẽ chưa phải là tình yêu, em lại thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng mỗi khi trò chuyện cùng hắn, chỉ vậy thôi... hmmm... I have a dream now :-bd
    Vài dòng cho nhà mình, em lười đánh máy nên ít khi post bài nhưng vẫn vào nhà cập nhật tin tức thường xuyên. Em chúc những ai đang trên đường về đích sẽ luôn vững tâm mà tiến bước, những ai đang hạnh phúc thì sẽ mãi hạnh phúc như vậy và hơn vậy nữa, còn những ai đang buồn bã, lo lắng thì cũng sẽ sớm tìm ra hướng giải quyết và sớm bình tâm lại nhé... đời có bao lâu mà hững hờ hen [r32)] Không iu ấn được thì kiếm Somali hay châu âu, châu mỹ, úc, vn mà iu... đâu nhất thiết cứ phải là ấn nhỉ \:D/, giờ em cũng hơi nản ấn rùi :P
    Iu nhà mình nhìu nhìu @} @} @}
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    @ chị alisha, chị mahi :xXXXXX ,ôi em ko cần trai ấn nữa, có nhà ấn mình là đủ rồi :x hí hí hí , ớ mà..em định gửi quà nhỏ xíu cỡ 1 cái nhẫn :)) thì bao nhiêu nhỉ,àh chị ơi ủa mà tiền ship rồi vậy còn có tiền nào nữa ko ạh ???? có tiền dịch vụ đảm bảo j ko ạh , em thì như chị mahi nói , cũng chưa có phải yêu lâu lắm, mới có 7 8 tháng àh :-) hehheee , bây h có j em cứ chạy ra bưu điện gửi thôi phải ko ạh ?? thế cứ cầm cái hộp lon ton ra ấy r ng ta gói ạh ?, mà bưu điện là e chạy ra bưu điện nào cung dc phải ko ạh ????........
    .....mỗi lần em cứ cuời " thút thít " khi nhớ đến chuyện em tặng quà cho hắn là....em lại thấy " uổng uổng ", rồi tự hỏi có đáng ko =)) =))
    @ cả nhà: tháng mưa, cả nhà chú ý giữ sức khỏe nhé, em dầm mưa ( vì ko bao h có áo mưa trong cốp... ) 2 hôm nay h cái đầu nhức tưg tưng rồi này , mũi khụt khịt nữa :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    àh chị cọp, chị stay cool đâu rùi , 1 chị thì mất tích luôn còn 1 chị thì có anh rồi mê chơi bỏ nhà nè :))
    chị gee đang bận chuẩn bị đi chơi hey :)) , chị marie lâu quá ko thấy, chị bibimbap , chị bee đâu rùi
  3. Alisha_tah

    Alisha_tah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    .
  4. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Haizzz...lâu quá mới vào nhà lại, mọi người khỏe cả chứ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @marie sao rùi chuyện của bà thế nào rùi??? kể mọi người nge xem?
    [/QUOTE]
    Chuyện của tui vẫn thế thôi. Cuối cùng, tui quyết định Ấn chinh..heee..nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy giải pháp tốt nhất là nên đến Ấn. Mặc dù, anh ấy không ép buộc mình, nhưng mình nghĩ, việc để anh ấy sống ở VN sẽ không đi tới đâu cả, mình không muốn phí thời gian cho việc đó, trong khi, hiện tại anh ấy rất bận rộn. Là người trong cuộc, tui hiểu anh ấy phải chịu áp lực như thế nào để bọn tui có thể được ở bên nhau. Vì thế tui không nên vì ích kỷ của bản thân mà tạo nên áp lực cho anh, phải ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    : haaaa…ý em ko phải là em ko hiểu chị viết gì mà ý em là ko thấy được sự khác biệt giữa đàn ông Ấn và đàn ông Việt..hiiii. Nghe chị kể về sự nghiệp tìm kiếm tiến cười trẻ thơ của anh chị, mà em thấy cũng lo chị ạ. Nhưng chị chớ vội nản nhé. Em nghe bảo, để có được kết quả như mong muốn, ngoài việc hai bên ok ra, còn phải để tâm lý lẫn thể chất thoải mái nữa. Sao chị ko tham gia phong trào US với nhà mình. Chị phải để cho mình có sức, với lại anh chị thử đi khám xem sao. Nếu có vấn đề thì mình còn biết đường để xử lý. Còn em thì đã xác định là khó rồi. Em cũng đau đầu lắm. Không biết có nên tiếp tục ko? Đôi khi làm người ích kỷ cũng khó lắm chị àh. Biết trước là sẽ làm người mình yêu đau khổ, nhưng để từ bỏ thì cả một sự đấu tranh. Anh thì luôn động viên em, có lẽ bây giờ anh chưa nghĩ nhiều đến những khó khăn cũng như những va chạm thực tế, nên anh luôn lạc quan. Anh bảo hãy tin anh, anh bảo anh sẽ ko gây áp lực cho em về vấn đề đó nhưng yêu, cưới và sống cùng nhau thì ko phải chỉ là cuộc sống của chỉ mỗi 2 con người phải ko chị?
    :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nghe em bảo anh gửi em thông tin tài khoản và yêu cầu gửi điện thoại sang cho anh, thì thật sự ko có lời nào để bàn nữa cả. Chị vốn rất ghét loại người lợi dụng. Có lẻ, chị nghĩ, khuyên em ba chữ “mạnh mẽ lên” là không cần thiết nữa em àh. Vì chị tin rằng em đủ sự trưởng thành để hiểu con người đó không xứng đáng, đúng ko em?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị đây, chị đây..nghe chuyện của em cũng tạm ổn rùi đúng không? Sài gòn đang mùa mưa, hy vọng em sẽ đón nhận nhiều niềm vui mới, góp phần giảm mưa bão nhé, ko thì đường sg ko đi được vì lụt lội..heeee

    Mà tính cầu hôn anh hay sao lại gửi nhẫn vậy..heeee.. nghe mọi người tư vấn cho em cái vụ gửi quà, làm chị cũng bồn chồn quá, hok biết nhà Ấn có ai đem lòng iu quý mình đến mức có thể gửi quà hok ta?=))=))=))...ghanh tỵ với mấy anh Ấn ghê...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng này vừa bị đánh lại vừa được thoa..heeee....phải tập cho cu cậu cánh đối diện với thực tế, chứ ko khi thực sự va chạm sẽ khó khăn cho cả hai. Nhường bạn gái thì tốt, nhưng nhường quá mức thì thành kẻ nhu nhược, mà tui đây thì hok appreciate mấy người nhu nhược lắm heeee... bản tính con trai nổi lên rùi...:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình hình là nàng cọp nhà ta đang ở trên 9 tầng mây rùi, vẫn chưa thèm ghé xuống chơi. Anh nhà nàng cũng biết cách làm người khác đau tim đấy..hee... show quà cho mọi người xem đi, cái gọi là color gift ấy..heeee.

    Thế chàng qua rùi, vụ nhà cửa thế nào, nghe bà ngồi kể chuyện gặp gỡ, đón chàng rùi quên mất lun chuyện quan trọng đó..heeee
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng ơi, chuẩn bị lên đường đến đâu rùi..heee.người đang iu có khác, nhìn thấy cái gì cũng tưởng tượng, hahahah...đi đường bình an nhé...chúc nàng một chuyến đi thật enjoy nhé...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em àh, khi một cánh của đóng lại thì sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Em hãy yên tâm, vì một cô bé dễ thương như em sẽ gặp được người xứng đáng. Iu ai cũng vậy thôi, tây hay ta cũng thế cả. Chỉ cần em thấy vui vẻ là được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc bài thơ này nhớ kỹ niệm xưa quá...hiccc... ngày xưa, anh và mình cũng hay làm thơ qua lại...kiểu thơ con cóc nhưng đại loại lạ dạt dào tình củm;)).. còn nhớ hồi đó anh còn hát nữa, mà công nhận anh hát dở tệ, nhưng nhờ đó mà nó làm nên cái chất hài, thành ra tuy hát rất dở nhưng mình cứ bắt hát hoài...hahahah..giờ thì ko hát nữa, chỉ ham tiền thui, suốt ngày chỉ có kiếm tiền...chẳng còn lãng-sờ-mạn như hồi đó nữa..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    yâyyaaaaaaa cám ơn chị alisha nhé, chuyện chị thế nào rùi, kể em nghe với, vô nhà hóng hớt dài cổ mà vắng tanh :((
    chuyện em thì trời ơi nó như canh ko nêm muối ấy :))
    @ chị marie : hé hé , cầu hôn j chứ :"> , làm em mắc cỡ ko àh, tại vì em thấy hắn đeo cái nhẫn j j của hắn , em thấy ghét, nay em tặng cho nhẫn ( nhẫn couple ý, em 1 cái , hắn 1 cái ) , bắt hắn bỏ cái nhẫn kia ra đeo của em thôi :))
    àh àh mà chị với anh 2 người chuyện lên xuống nghe dễ thương nhỉ :)) nhưng mà có vài cái e đọc em ko hiểu lắm lắm :-? , ớ mà 2 anh chị cưới nhau rồi thế sau này quyết định là sẽ sống ở đâu thế chị?? ;)) , anh với chị 1 ngày còn được 2 3 tiếng...em là 1 tuần mới dc 2 3 tiếng :| ..riết rồi em nản quá !!!!!!
    chị Jenny vào nhà kìa ;)) , chị dao này sao rồi chị? :)
  6. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Haaaa...ngồi cả buổi sáng hok làm việc, lên thăm hỏi mọi người xíu, viết nhìu quá, hok bít đã viết gì..hé..hé..nói chung, chị hok có tài văn chương nhìu như nàng cọp nên..em hok hỉu chỗ nào dzợ...:)):))
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ko phải vậy...em ko hiểu cái e ko hiểu chứ ko phải em ko hiểu chị kể cái j thôi :)) , nghe chị kể có vài cái em thấy sao sao , mà nói chung là đúng rồi,em đứng ngoài nghe kể thôi , em làm sao mà hiểu được hết chị ha nên chị ko cần phải suy nghĩ xem mình viết cái j mà kiến nó ko hiểu =)) hehe
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hihihi thật thà mà nói tớ hơi bị tinh vi vi tính, thích làm lãnh đạo nên chàng nhường tớ làm planner chàng làm doer - dạ em làm theo yêu cầu của chỉ huy :)). Nói thế thôi, đấy là những việc ở Vnam mà chàng ko biết thì tớ lên kế hoạch - ví dụ làm giấy tờ đấy, ngày này chàng có mặt ở HCM nhé để em chở chàng đi làm giấy tờ nọ kia nhé ----> dạ vâng chàng sẽ có mặt [:D]. Việc gì có liên quan tới tớ thì phải đưa ra bàn bạc với tớ, còn vấn đề gì của riêng chàng nếu cần thì vẫn có thể tham khảo với tớ hihihi... và ngược lại. Nói chung 2 đứa tớ nói chuyện khá thoải mái ko phân biệt giới tính về mọi việc (nghĩa là tám đủ chuyện trên giời dưới đất), ít cãi nhau và chàng ấy khoe là chàng không sợ tớ mặc dù 10 người biết tớ đều bảo tớ bắt nạt chàng :-w


    Ah theo tớ tìm hiểu thì bên Ấn không có form chứng nhận độc thân như ở VNam mà có 1 bản tuyên thệ độc thân có chính quyền xác nhận (ĐK ở Ấn thì tuyên thệ bên Ấn, ĐK ở Vnam thì tới lãnh sự quán Ấn tại Vnam). Vấn đề giấy tờ nàng có thể tham khảo trong chủ đề đăng ký kết hôn ấy. Tớ cũng đang làm giấy tờ nên nếu nàng cần gì thì viết lại cho tớ, tớ sẽ buôn lại cho nàng những gì tớ biết ;).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em oi trời mưa bão chị bị tương tư giật cái nốt to tương màu đỏ trên trán y như nốt ruồi Ấn độ ấy @-). Còn chàng ấy có thần giao cách cảm thì phải, chàng về Ấn training và hôm qua cũng lăn đùng sốt XH đang ở trong bệnh viện tại Dheli... ~X. Khổ thân chàng 1 thân 1 mình.
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    hình anh bé Kiến xinh ghê nha :))
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào cả nhà, cọp dạo này bỏ bê nhà cửa dữ quá nên bị kêu ca hoài. Tình hình là không phải bạn cọp nhà ta "mê trai bỏ bạn" mà là bởi vì cọp mắc chứng lười tạm thời. Thật lòng là sau khi nộp xong cái luận văn, cọp mỗi lần nghĩ tới việc đánh máy là thấy ngán à. Những ngày cuối cùng cọp ngủ ít (vì tám với chàng chứ không phải vì học :D ) rồi lo lắng đi in ấn bài vở này kia thành ra giờ người lúc nào cũng lờ đờ, thấy mình thiếu ngủ. Nhà mình dạo này tình hình có vẻ bớt ảm đạm rồi hén, @kiến thi vẫn quyết tâm bám trụ mục tiêu tới cùng, một tấc không đi một ly không dời, thà đầu hàng chứ không chịu chết :P. Theo tình hình hiện tại thì chị đoán, dù có ai nói gì em vẫn không dứt chàng đuợc đâu. Nên thôi cứ tiếp tục con đường "khổ ải" em à. Chị hay nói với chị bee ngày xưa, yêu người Ấn không phải là chọn con đường nào hạnh phúc hơn mà là chọn con đường nào ít đau khổ hơn mà đi. Vậy nên chị hy vọng chiến thuật mưa dâm thấm lâu của em sẽ có ngày thành công.

    @alisha bé yêu, yêu online đúng là khổ thiệt em hén. Niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều, chưa kể những tác động từ phía bên ngoài làm mình nản chí và mệt mỏi. Chị thích cái ví von của em, yêu online như người làm xiếc đu trên dây, không biết khi nào thì ngã. Chúc em sẽ giữ được thăng bằng để hoàn thành chuyến đi nhé.

    @kiss không thấy em vào nhà khóc nữa, hy vọng là mọi chuyện khá hơn phần nào với em. Đừng bi quan quá nhiều em à, em đừng e dè thất bại lần này mà chùn bước cho những lần yêu sau. Chuyện này xảy ra với tất cả mọi người, em thử hỏi các chị trong nhà xem, chị nè, chị bee nè, rồi chị gee nữa... có ai yêu mà chưa từng chia tay bao giờ đâu? Vậy nên chuyện của em cũng là "chuyện thường ngày ở huyện" thôi em hén. Lạc quan và yêu đời là những gì chị muốn nói với em.

    @marie lâu rồi mới thấy nàng update, bài dài ơi là dài. Có vẻ 2 vợ chồng nhà nàng khoái cãi nhau online nhỉ? :-? Hãy thông cảm cho chàng chuyện đi làm hén, tất cả vì tương lai con em chúng ta mà :D Cái vụ điên tiết out máy đó cọp cũng làm 1 lần với chàng. Chàng chờ 10 phút, mếu máo. :D Nhưng thôi, cọp thấy tội chàng quá nên tự nhủ lần đầu cũng là lần cuối, chàng vừa hiền vừa thương mình, ai lại nỡ lòng nào lợi dụng cái đó để phạt chàng? (Yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ, :)) )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này