1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào cả nhà ... Nhà mình dạo này cũng sôi động ghê,Nhờ các mem mới giữ lửa cho cả nhà hen....
    Chị Gee già trí nhớ ngắn hạn , nên túm lại là không nhớ rõ chuyện các em như thế nào. Để chị review lại, cả nhà nhắc giùm chị
    Bé Yingshu là yêu chàng trên đường lên tây phương thỉnh kinh, giờ nàng đang lên kế họach về lại đất Phật đúng không?
    Bé Mina yêu văn hóa Ấn từ nhỏ nên yêu trai Ấn luôn, mà em gặp anh ấy trong trường hợp nào vậy?
    Vịt Xiêm thì chị bít rùi.
    Phương Anh, Hoa Dại, Huệ Trần hình như chưa kể chuyện
    Đang hóng chuyện nàng Alice...
    @Hasapa em biết danh chị đã lâu, rât thích văn phong hóm hỉnh hào sảng của chị.Các bạn thành viên cũ giờ ít vào, chắc có đọc nhưng không viết gì nữa chị àh. Chị cứ vào nhờ chơi chị ơi
    jenny: chắc đang vivu bên Sing vớ anh xã rùi. Bà này là sướng nhứt á...
    Copcon: chàng có khỏe không em? Thấy chị em khen phim "notebook" ,phải tìm xem mới được.
    Chúc cả nhà mình vui vẻ, thứ bảy máu chảy về tim.
  2. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @Mina78 he he he ước gì ................... mà Nicholas Sparks, đọc truyện nào cũng hay cũng buồn cũng khóc cũng cười .... cứ cầm cuốn truyện lên là chả biết trời đất gì :))

    @Gee em á, chia tay với anh đó rồi, cứ tưởng là em sẽ lặng lẽ đi luôn, ai dè em lại dính thêm một anh ấn, sinh năm 88 đang học ở phần lan. Chuyện tình này đang trong 1 tháng thử thách, thấy nhẹ nhàng mà vui, hai người cũng có nhiều điểm chung. cho dù có ít thời gian nhưng vẫn ráng dành cho nhau một khoảng thời gian để trò chuyện :D mà em toàn đi guốc trong bụng người ta :)) nên em bị nói hoài :)) mới nhìn mặt là biết tính nói gì rồi :))

    haiz, mưa ơi mưa hoài :( làm não lòng quá đi
  3. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mina ơi ,,, nghe chị kể chuyện và mấy chị than phiền về vụ bê trễ của mấy anh ấn em nới nhớ ,,, hồi trước khi quen anh em cũng đã từng say nắng với một chàng ấn độ ,,, tên đó nói chung là em và trẻ hơn anh hiện giờ của em ,,,,, cũng nói yêu em nồng nàng say đắm ,,, tá lả tùm lum ,,,, em bị hắn cảm lun ,,,, nhưng sau này mới vỡ lẽ ra thì hắn là một tên dối trá ,,, hắn hứa với em chuyện gì cũng thất hứa hết ,,,, nhìu khi hẹn em lên mạng mà cho em leo cây mấy lần lun ,,, hắn còn giả bộ cho em nick chát nữa chứ nhưng thật ra là pass giả ,,,, rồi em hỉu chuyện ,, em cũng cảm thấy hơi bùn ,,, nhưng em tạo ra nick chát mới ,,, vô room nước ngoài để tìm người trao dồi thêm tiếng anh ,,, rồi lang thang sao em gặp được anh hiện giờ ,, chát đâu khoảng hai tuần anh nói thương em lun ,,,, em đang bùn lại thấy tên này rảnh rảnh khùng khùng ,,, em chấp nhận lun ,,, nhưng anh lại khác ,,, anh thương em thật tình ,,, anh chưa bao giờ thất hứa với em hết ,,, có chuyện gì anh cũng chia sẻ với em ,,, anh lại động viên em ,, khuyên em ráng học hành cho tốt ,,, anh cũng không bê trễ ,,, nói chung là anh khá nghiem túc và giữ lời hứa ,,,, em đã thật sự rất mến anh và thương anh lúc nào không biết nữa ,,, bây giờ em và anh đang gặp một vấn đề khó khăn hơi bi lớn là gia đình của anh ,,, nhưng anh hứa với em sẽ cố gắng thuyết phục gia đình và sẽ tới thăm em vào tháng 6 năm tới ,,,
    anh sắp về ấn thăm nhà rồi ,,, anh kể với em là phải mua quà cho 70 người trong họ hàng và gia đình anh nữa ,,, em nghe mà nổi rai óc hihi
    em hỏi anh sao mua gì mà nhìu quá vậy ,,, anh về là món quà lớn nhất rồi ,,, anh nói ,,, đối với gia đình thì không sao ,,, nhưng đối với ,, họ hàng ,, bạn bè mà không mua quà là vấn đề lớn ,,, họ sẽ chê cười và trách ,, nhiếc ,,, em nghe mà thấy lạ ghê ,,, potạycom lun ,,,,
  4. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @mina chi ơi hihi ,,,, chị biết về ấn nhìu vậy ,,, rồi từ nhỏ cũng dã từng nghe nhạc ấn ,, xem phim ấn nhìu ,,, chị ơi ,, family của chi hihi ,,, có phải là người lai ấn hem chị
  5. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Chào copconmisa, Mina78, Gee và các chị khác! Alice ít khi viết lách hay tâm s vì kh năng ngôn ng b hn chế :P , nên cũng không biết bt đu và nên k li câu chuyn ca mình như thế nào. Câu chuyện của Alice cũng khá dài, nhiều sóng nhiều gió, nhưng sau khi ngồi gõ lại cách đây vài hôm, mình nhận ra rằng mình không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa vì đó không phải là một câu chuyện vui, và hơn nữa cũng đã qua lâu nên đã xóa đi. Nhưng mình cũng nhn ra trong khá nhiu post là có mt s bn đang tri qua nhng quãng đường và có nhng băn khoăn ln dn vt như mình ngày trước, nên mình hy vng câu chuyn và nhng đúc kết ca cá nhân mình có th s giúp được nhng bn đang hoc đã tng có vn đ v tình cm như mình. Hơn nữa, kinh nghim mình có không phi từ việc quen nhau qua mng mà do làm vic chung và làm bn vi mt cng đng nh người n ti Việt Nam. Những chàng Ấn đó vẫn đang sống và làm việc tại đây, những bạn đang đọc post từ box này biết đâu cũng rất có thể có liên quan với họ trong hiện tại hoặc tương lai.

    Alice quen người đó khi cả hai cùng làm chung chỗ làm tại VN. Công ty này có khá nhiều người Ấn nên ngoài mối quan hệ cá nhân với bạn của Alice, mình còn là bạn của cộng đồng người Ấn này. Trong suy nghĩ của Alice và những người quen chung khác lúc đó, bạn của mình là người rất tốt vì anh ấy thông minh, chu đáo, nói chuyện và cư xử rất tình cảm và đúng mực. Mình rất tin anh vì anh hay kể chi tiết về cuộc sống trước đó của anh, gia đình, bạn bè, những dự định tương lai và tất tần tật mọi thứ cho mình biết. Anh kể về việc đám bạn nguời Ấn của anh trông đàng hoàng ở chỗ làm nhưng ngoài giờ làm họ rất chơi bời khi ở VN, quen nhiều người khác nhau và tìm đến cả gái làng chơi dù họ đều là người học thức và địa vị cao trong xã hội, trong số đó có cả người đã có vợ. Anh kể bằng giọng rất coi thường những người này vì anh là người trân trọng tình cảm gia đình và trân trọng người khác. Cả khoảng thời gian đi học chỉ biết học và một quãng thời gian khi đi làm cũng không quen ai. Mình là người thứ 2 anh từng quen. Khi quen nhau, dù đó là tình cảm rất chân thành nhưng cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn. Và sau một lần giận nhau, anh hoàn toàn biến mất theo đúng nghĩa đen của từ này. Hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn, email...của mình trong hơn một tháng trời không được trả lời, hoặc trả lời cộc cằn như người hoàn toàn xa lạ. Mình còn sợ anh bị sao hoặc vì muốn tốt cho mình nên phải rời xa mình như anh từng nói (tại thời điểm đó anh mất việc làm, tâm lý không ổn định và luôn nói rất có khả năng phải rời khỏi VN và muốn chia tay sớm để mình không đau khổ). Quá đau khổ và hoảng loạn, mình tìm đến tận nhà anh thì anh cho biết thẳng thừng là đang quen người khác. Mà người này đang có chồng và có 2 con! Mình khóc hết nước mắt, bỏ ăn bỏ uống vì không tin nổi đây là sự thật. Thậm chí, đến lúc đó mình còn có suy nghĩ có thể trước đó chia tay hoài mà không được, anh muốn tốt cho mình (như anh luôn nói) nên dùng đến cách đó để mình chắc chắn không còn vương vấn gì nữa. Nhờ có chung bạn bè, sau đó mình biết chuyện đó là thật, và mới thoát khỏi chuỗi ngày điên cuồng tìm cách liên lạc với anh! Sau đó là chuỗi ngày khóc hết nước mắt, nằm lì trên giường và không ăn không uống của mình. Mình mất hết niềm tin, vì con người lần cuối mình gặp khác hoàn toàn con người ngọt ngào, chân thành và tử tế mà mình tưởng mình biết. Nhờ trời, người đó tìm được việc mới và chuyển từ Nam ra Bắc. Khoảng cách và thời gian làm sự sụp đổ trong mình cũng dần nguôi ngoai. Vì công việc, thỉnh thoảng mình có gặp lại người bạn chung của cả 2, cũng là người Ấn. Dù không hỏi nhưng người bạn đó bức xúc nên đôi khi trong câu chuyện có nhắc đến người cũ.

    Một khoảng thời gian sau khi ra Bắc, người ấy cũng chủ động chia tay với người phụ nữ kia, lấy lý do là người phụ nữ kia không chung thủy, điều mà bạn bè của anh ta đều cho rằng không đúng vì người kia rất hết lòng hết dạ vì anh ta: lo cho anh ta ăn uống, mua cái này cái khác khi công việc của anh ta chưa ổn định. Thậm chí quà anh ta tặng người đã giúp anh ta có công việc ngoài Bắc cũng là do chị này mua. Bạn bè anh ta nói lý do thật sự là vì anh ta có người khác sau khi tới Hà Nội không lâu. Tin cuối cùng mình biết là anh ta đã kết hôn với một cô gái ngoài Bắc, không biết có phải cùng một cô mà anh ta quen khi tới HN không nữa, vì bạn anh ta nói anh ta rất lăng nhăng, quen không chỉ một người. Tin anh ta kết hôn khá buồn cười, vì trước kia anh ta luôn nói không tin vào hôn nhân và không muốn ràng buộc bởi hôn nhân, và luôn than thở sợ làm ảnh hưởng đến cô gái anh quan tâm vì tình trạng chưa ổn định của mình (về công việc lẫn tài chính), sợ mẹ buồn lòng vì không lấy con gái bản xứ theo ý nguyện của gia đình. Tại thời điểm anh ta lấy vợ, những thứ trên cũng chưa có gì gọi là ổn định (đang tìm việc mới và còn nợ khoản vay đi học). Bạn anh ta có người còn, có người không còn là bạn với anh ta vì sau một thời gian một số người nhận ra anh ta có vấn đề về nhân cách. Hầu hết họ đều quý mình, dù mình không liên lạc với bất kỳ ai (để dễ quên anh ta), vì từng làm việc chung và vì cách cư xử sau chia tay của mình. Với nhóm người Ấn này, mình không nói xấu anh ta nửa lời. Người phụ nữ có chồng thì cay nghiệt hơn, có lẽ cũng vì bị tổn thương nhiều hơn, chị ta kể cho bạn anh ta những gì anh ta nói sau lưng họ và cả những khoản tiền "đầu tư" của chị ấy, làm anh ta mất một số bạn bè.

    Phải mất một thời gian khá dài, mình mới có thể nguôi ngoai. Sự thay đổi 180o của một con người bạn từng yêu và từng tin, người mà bạn tưởng là rất tốt là điều không dễ vượt qua. Một số bài viết của những mem cũ về người Ấn và mối quan hệ với người Ấn đã phần nào giúp mình có được sự nguôi ngoai này...Đây là một vài điều mình đã cay đắng nghiệm ra!

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} 1. V b ngoài không nói lên giá tr bên trong ca mt con người. V b ngoài mà Alice nói không ch bao gm dáng v bên ngoài, mà còn là c hc vn, cách giao tiếp, ging nói và li nói.

    V
    b ngoài ch đơn gin là bên ngoài như đúng tên gi ca nó, mà đôi khi không h liên quan đến ni dung bên trong. Nó không cho thy người đó có phi là mt người tt trong mi quan h vi người khác hay không, càng không cho thy lòng tt bên trong ca người đó. Alice thy rt nhiu bn gái trong box n khi nói v chàng thì đu nói nhiu v ngoi hình và cách nói chuyn chân thành ngọt ngào là yếu t quan trng khiến bn "đ" trước h. Và đó có l là lý do nhng mi quan h cp bến b tt đp thì ít mà s bun kh tht vng hoang mang thì nhiu vô k!

    2. Ng
    ười n nói nhng câu như "I like you", "I miss you"...d hơn người Vit. Khi người Vit mình nói vi ai nhng li như vy (mà thc s rt khó nói, đc bit là vi đàn ông Vit - mình nói đàn ông đàng hoàng tht s nhé, không phi loi lăng nhăng) nghĩa là người ta tht s cm nhn như vy, trong phn ln trường hp. Còn trai n có th nói nhng li như vy khá d dàng. Đôi khi h không thc s cm thy thế nhưng vn nói được, hoc h không di mình mà là vì câu đó đúng trong thi đim đó, vì người n thường sng theo cm xúc nht thi. Không có nghĩa là ngày mai, tun sau, tháng sau...h s vn thích hay nh mình. Đim này mình nh đã tng đc trong box n mt ln và mình rt đng ý vi nhn xét đó.

    M
    t người bn ca mình làm vic lâu năm vi người n nhưng rt ghét h và bo rng h nhìn chung là nhng người không th tin tưởng được vì ming lưỡi người n đa s rt tt và h rt hay tr mt và không gi li. Mình không rõ ý kiến này có đúng vi s đông hay không, nhưng mình có nhiu bn bè làm vic vi người n lâu năm có cùng quan đim vi người bn nói trên. Riêng mình không dám kết lun tiêu cc v s đông như thế, vì mình ch là bn ca mt cng đng nh người n ti VN, nhưng điu mình rút ra từ kinh nghiệm của riêng mình là khi tìm hiu trai n, đng đ thái đ ga-lăng và nhng li nói ngt ngào ca hnh hưởng nhiu đến vic bn quyết đnh đt bao nhiêu tình cm vào h. Mà nên nhìn tht k nhng vic h làm và đánh giá nhng điu quan trng hơn như quan đim sng ca h, cách h đi x vi bn bè và nhng điu h thc s tin tưởng và hành đng theo nim tin đó. Để đánh giá đôi khi cũng là rất khó, vì hầu hết những người Ấn mình biết đều nói chuyện đàng hoàng, tử tế và sâu sắc, nhưng một số không ít lại không hành động như họ nói khi không có mặt mình.

    3. Nhận xét của các mẹ các chị, "muốn biết một người đàn ông có tốt hay không, hãy nhìn vào cách cư xử của anh ta đối với mẹ/chị gái", là hoàn toàn sai lầm! Người đó là người rất tốt và ngọt ngào với mẹ mình (gọi điện cho mẹ tâm sự mỗi ngày, luôn kể về gia đình với vẻ tình cảm thiết tha) nhưng cuối cùng lại sẵn sàng chà đạp những người phụ nữ yêu thương anh ta và anh ta từng nói lời yêu thương. Có lẽ, để đánh giá một người đàn ông, cách tốt hơn là nhìn vào bạn bè anh và cách anh đối xử với bạn bè mình, đặc biệt là sau lưng họ. Một người tốt sẽ không có lý do gì để bạn bè chung quanh đều là những kẻ lăng nhăng và không xem trọng phụ nữ. Cách này hay cách khác, anh ta rất có thể là một trong số họ. Những người quá khác nhau không thể là bạn của nhau dài lâu.

    4. Người Ấn khi sang một nước khác có văn hóa và quan niệm xã hội thoáng hơn nước Ấn dễ sa ngã. Bạn cũ của mình kể mình nghe ở Ấn trường học còn chia thành trường cho nam riêng, nữ riêng. Còn trai gái đi ngoài đường nắm tay nhau dễ nhận được những cái nhìn hằn học và người con trai còn dễ bị đòn từ gia đình cô gái. Phụ nữ ra đường phải ăn mặc kín đáo nếu không muốn bị sàm sỡ vì quan niệm chuộng con trai khiến đất nước họ nhiều nơi nam nhiều, nữ ít. Qua VN và các nước châu Á khác là một thiên đường đối với họ, vì ở đây thu nhập tốt hơn , cuộc sống tốt hơn nhiều so với Ấn, phần là vì quan niệm xã hội cởi mở hơn và người VN thân thiện hơn rất nhiều. Con gái VN - theo những người Ấn mình biết - được nhận xét là xinh hơn con gái Ấn và nhiều nước khác và thân thiện, dễ nói chuyện và làm quen hơn. Tay bạn thân nhất của người cũ còn phát biểu "mỗi tháng nên đổi một đứa, chứ quen hoài một đứa thì chán lắm!" (và thực tế chứng minh anh ta dám nói dám làm!). Bạn cũ mình từng lên án kịch liệt những câu nói này nhưng cuối câu chuyện, anh ta không khác gì họ, so với họ mình thấy còn tệ hơn vì ít ra người khác còn thẳng thắn phát biểu điều họ thực sự nghĩ! Điều đó đã có sẵn trong anh ta hay anh ta vì môi trường có nhiều cơ hội hơn mà biến đổi, đến giờ này mình vẫn không trả lời được câu hỏi này...


    5. Ông bà nói một trong những điểm quan trọng nhất ở người đàn ông tốt mà phụ nữ có thể trông đợi vào là công việc ổn định, điều này khá đúng. Đối với phần lớn đàn ông, công việc là điều quan trọng nhất. Không có gì sai khi phụ nữ đặt tình cảm và niềm tin vào người đàn ông cả khi anh ta chưa có công việc ổn định, hay nói cách khác chưa định nghĩa được vị trí của mình trong cuộc đời. Trái tim có lý lẽ của riêng mình. Alice hiểu vì đã trải qua, và thấy cả ở box Ấn rất nhiều trường hợp người đó của các mem còn đi học hay còn đang tìm việc. Nhưng người phụ nữ nếu chọn người như vậy phải chấp nhận rủi ro khá lớn ở sự thay đổi của người bạn của mình, vì tâm lý của họ chưa ổn định và cả môi trường chung quanh họ cũng sẽ có nhiều thay đổi khi họ đi làm. Họ còn đang bận khám phá mình là ai và những giá trị nào mình tin tưởng thì làm sao có thể hứa hẹn chắc chắn với một ai đó? Trong một số trường hợp, họ không lừa ai cả mà vì họ còn không biết mình nghĩ gì khi đó.


    6. Đừng bao giờ tin khi một người nói với bạn họ không dám commit với bạn (về việc gắn bó lâu dài, kết hôn v.v) vì gia đình phản đối kết hôn với người ngoại quốc, vì chưa có việc làm, vì đang còn thiếu ổn định về tài chính, vì từng bị tổn thương nên không dám tin tưởng vào tình yêu...Nếu thật sự yêu bạn, dù cả thế giới có phản đối và dù điều đó có đi ngược lại triết lý cá nhân của anh ta, anh ta cũng sẽ tìm cách để được ở bên bạn (dĩ nhiên là không bằng lời nói!). Alice không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất mà Alice biết chứng kiến người cũ lao vào mối quan hệ mới và nhanh chóng kết hôn. Một số người bạn của mình cũng đã phải rút ra bài học cay đắng trên.

    7. Khi bạn đã chia tay thì trong mọi trường hợp không nên tìm kiếm hoặc cập nhật tin tức về người đó, mà nên tiếp tục cuộc sống của mình một cách tốt nhất có thể. Cùng lắm, cứ nghĩ rằng nếu hai bạn thật sự có duyên, nếu người đó thực sự dành cho bạn thì sẽ tìm mọi cách để quay về bên bạn. Còn nhớ lúc đó, bạn bè thân của Alice đã cản mình rất nhiều, không để mình cứ tìm kiếm người đó điên cuồng vô vọng như vậy nhưng mình không nghe họ, vì mình cần ít nhất một lời giải thích. Và điều mình biết đã làm mình tổn thương sâu sắc thay vì chỉ đơn giản là quên đi và đi tiếp. Đôi khi, biết từ bỏ là điều rất quan trọng.

    Hy vọng các chị em đng ham "mt ngt" mà "chết rui"! :) Hãy tnh táo trong nhiu trường hp và c cư x duyên dáng như mt người ph n nhưng suy nghĩ tỉnh táo như mt người đàn ông để tránh bị thất vọng và tổn thương, mà vết thương từ tình ái bao giờ cũng khó lành.


  6. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @Alice_hcm hoàn toàn đồng ý với những gì mà Alice nói :) mình có rất nhiều bạn ấn, vả con gái ấn đa phần đều nói với mình rằng " Indian guys is cheapest" . Và đa phần họ đều nói với mình rằng " don't get married with indian guys or dont believe in Indian guys" .Lúc đầu cũng shock, và mắc cười khi đó là những điều phát ra từ miệng của người ấn, nhưng dần dần mình nhận ra là đúng. Và những điều Alice nói trên đều đúng hoàn toàn, thích câu "các chị em đừng ham "mật ngọt" mà "chết ruồi"! Hãy tỉnh táo trong nhiều trường hợp và cứ cư xử duyên dáng như một người phụ nữ nhưng suy nghĩ tỉnh táo như một người đàn ông để tránh bị thất vọng và tổn thương, mà vết thương từ tình ái bao giờ cũng khó lành." . Họ rất dễ nói chữ" i love you" nghe riết cũng thấy nhàm lắm, chả có cảm giác gì, tuy chỉ là bạn, họ cũng nói i love you >"""< (mà hên là ong kia khong nói nhiều, không thì chắc chạy mất dép)

    Tuy mình không đến nổi đau khổ như Alice, nhưng mình kịp nhận ra bộ mặt thật để rồi lui nhanh :) nên cũng không tổn thất nặng nề. Gio dị ứng trai ấn lắm, nhưng mình vẫn thích văn hóa và vẫn chìm đắm trong những bài hát ấn.

    Tay để trên ngực và tự nhủ "all izz well" nhìn thẳng và tiến tới. Có câu khi cánh cửa này đóng sẽ mở ra một cánh cửa mới đẹp hơn :)
  7. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @Alice chị ơi ,,, tuy em chỉ mới dọc nửa bài viết của chị nhưng em thấy rất thương chị và cảm thấy trường hợp của chị rất giống em dối với anh ấn trước kia và cả ngay anh ấn bây giờ ,,,,, em thật sự không thể hiểu nổi ,,, mỗi lần họ giận mình thì có dt ,, có nhắn tin ,,, gửi yahoo v/v thì bên kia vẫn là sự im lặng dến lạnh lùng ,,, còn mình bên day thì cứ tìm kiếm dến mỏi mòn ,, và khóc như một người crazy ,,,, em cũng nhiều lần vô chat room ,,, da số người em gặp chính là ấn ,,, nói chuyện rất ngọt ngào ,,, lịch sự ,,, nhưng hai ba cau sau chắc chắn sẻ nói ,, i like you hay là i love you ,,, nhanh lắm ,,,, nếu mình không vững sẽ dễ lung lay trước họ ,,, mà nếu lở cho họ sdt rồi thì sớm muộn gì cũng gãy trước họ ,,,, nhưng khi chiếm dc trái tim mình rồi thì mỗi lần họ giận mình sẽ thành :TÌM ANH NHƯ THỂ TÌM CHIM ,, CHIM BAY BIỂN BẮC EM TÌM BIỂN NAM ; mà nếu họ có thương thật lòng di nữa thì vẫn còn rào cản của gia dình họ ,, mà họ thì lúc nào cung nghe lời cha mẹ hết còn mình thì không biết sẽ ra sao ,,,,,
    em bây giờ cũng mệt mỏi lắm rồi ,,,, tuy hạnh phúc nhưng lúc nào cũng lo lắng ,, sợ không biết anh có dũng cảm dể không nghe lời cha me ,, mà dến với mình không haizzzzzzzzzzzz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Alice em cảm ơn bài của chị lắm và sẻ tự rút kinh ngiệm cho bản thân ,,, và mối tình ấn này của em ,,, haizzzzzzzz chán quá ko lẽ giờ kiếm anh vn nào mà quen ,,, nhưng mình xấu quá ai mà thèm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hihihi
  8. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @vit_xiem_151 cậu ơi, đừng nói thế, quen vì xấu đẹp thì không bền lâu đâu, tình càm từ bên trong mà đâu phải từ bên ngoài đâu . vẻ đẹp bên ngoài theo thời gian sẽ biến mất, theo thời gian thì ai cũng lớn lên già đi, nhưng bên trong vẫn thế theo năm tháng :) mà vịt nghĩ vịt xấu nhưng người khác thì không nghĩ thế đâu :) Shu là một trong những người nghĩ thế :) tuy chưa biết mặt bao giờ

    Chúc cả nhà một tuaa62n mới vui vẻ nhá
  9. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2

    Ui chị Gee ơi, c quên rồi :( hoa dại kể tuốt tuồn tuột chuyện của mình, chị gee còn bình luận chuyện của em, hình như hồi 12 hay 13/3 ah
  10. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2

    Cảm ơn Alice vì bài viết của bạn. Chắc bạn tố nhiều tâm tư cho bài viết này lắm?

    Về phần đàn ông Ấn ăn chơi nhiều ở VN, mình nghĩ đúng, vì bạn thân của mình làm ở 1 cty Ấn Độ, lời nhận xét về đám bạn Ấn của nó là "Đểu lắm, ăn nhậu lắm" Nhiều khi các anh Ấn quen qua mạng tốt hơn các anh Ấn ở VN.

    Trải qua nhiều chuyện mình thấy trong tình yêu, hay các đối nhân xử thế, mình đừng wa tin người, và yêu bản thân trước. Những ai đối xử ác với mình, thì họ sẽ có quả báo. Mình tin vào nhân quả ở đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này