1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    [FONT=&quot]Alice thân, những gì Alice nói hoàn toàn chính xác và rất thẳng thắn, mình nhiều lần cũng muốn lên tiếng về vấn đề này nhưng kẹt nỗi là các bạn nhà ta tha thiết quá, nồng nàn quá nên thành ra nhiều lúc mình ngại mở miệng lắm. Mình nói điều này các bạn đừng giận, vì có nhiều bạn chắc vì quá đắm chìm trong tình yêu nên chẳng thể tỉnh táo trước cảnh báo của những người đi trước. Mình đã đi qua hết các tầng trước của nhà Ấn và mình nhận thấy một điều, mỗi lần có một người ở ngoài tình cờ ghé thăm và nói những điều không tốt (nhưng đúng) về người ẤN thì nhiều chị, nhiều bạn đã giãy nảy lên và không quên kèm thêm một câu, “ở đâu lại không có người tốt người xấu, người này người kia”. Đành rằng là như vậy, một hiện tượng không làm nên bản chất, nhưng nhiều hiện tượng xảy ra, thì chúng ta cần phải đánh giá và tỉnh táo nhìn lại vấn đề. Rõ ràng không phải người VN nào cũng hiếu khách, người Nhật nào cũng tinh thần thép, người Đức nào cũng lý tính nhưng trong mắt bạn bè nước ngoài, tại sao người VN được gọi là hiếu khách, niềm nở, người Nhật được ngợi ca bởi tính kỷ luật và sự quật cường, người Đức luôn được nể phục bởi sự lý tính và thẳng thắn (đôi khi đến mất lòng) của họ? Chân thành mà nói, mình không thích cái tính ru ngủ, huề cả làng, không dám nhìn thẳng vào sự thật, chuyện gì cũng “ở đâu cũng có người xấu người tốt”. Câu đó không sai, nhưng ở chừng mực nào đó, nó ru ngủ chúng ta bằng một niềm tin ngây thơ rằng, “ở đâu cũng có người này người kia” và người mà mình đang gặp là một người khác, khác với những gì mà đã được mô tả, hay nói thẳng ra chàng mà mình yêu là người tốt, còn những chuyện mà mọi người kể là những chuyện ở đâu đó, sẽ không xảy ra với mình. Đó là chưa kể phần lớn các mối tình ở box Ấn đều là tình online, tức là cơ hội để bạn nhìn và hiểu về đối phương thật sự là quá ít, nếu không muốn nói là con số 0. Như một chị đã từng nói, yêu online, có hàng ngàn cách để lừa dối lẫn nhau. (Ngoài ra tuổi đời của nhiều bạn còn rất trẻ, các bạn thiếu kinh nghiệm, va chạm và tổn thương để đánh giá chính xác và khách quan đối với người mình đang có tình cảm).

    Có những bạn, chẳng hạn mod mình đây đã từng đi du học ở Ấn, ăn ở lăn lộn với người Ấn, nên những nhận xét của mod về người ẤN mặc dù làm mích lòng một số bạn đang yêu người Ấn nhưng theo quan sát và kinh nghiệm của mình thì lại hoàn toàn chính xác. Cách đây khá lâu, cũng trong box ngôn ngữ này, khi một bạn ở box khác post lên một câu hỏi, đại ý rằng nghe nói người ẤN hôi lắm, bạn đó hỏi những người khác điều đó có đúng như vậy không? Sau đó thì có một bạn khác học ở Singapore đăng đàn trả lời, dù cách trả lời mang tính bông đùa, có chút thậm xưng nhưng theo ý mình thì không hề có ý xúc phạm gì cả, đã thổi bùng lên một ngọn lửa giữa hai phe “yêu Ấn” và “không có gì với ẤN”. Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm khi mà đội quân nhà Ấn hùng hậu kéo sang box đó bảo vệ cho người Ấn và một chị yêu Ấn, đến nỗi phải các mod vào dẹp loạn. Mình đã đọc hết mười mấy trang cãi nhau và hết sức ngạc nhiên trước tình yêu có phần “cực đoan” của nhiều bạn lúc đó mặc dù rất nhiều trong số đó chưa từng gặp mặt người yêu còn những người chê lại là những người đã có thời gian ít nhiều sống chung với người Ấn. Mình kể câu chuyện này ra chỉ với một mong muốn là chúng ta phải tỉnh táo, và biết lắng nghe góp ý từ những người đi trước và nhanh chóng soi rọi lại tình cảm của mình, vì những tổn thương mà trai Ấn để lại cho các bạn gái quả thật không nhỏ. Dù mình rất thích nước Ấn và văn hóa Ấn, nhưng mình không ngần ngại mà nói thẳng một điều, phần lớn người Ấn ngọt ngào, nhưng không thật tâm và hay nói dối. Họ nói tiếng yêu nhẹ như tơ, mà con gái chúng ta lại xem nó nặng tựa núi.

    [/FONT] Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Mình thật sự chia sẻ với Alice vì những nỗi đau mà con người đó đã gây ra cho bạn vì mình cũng từng một lần trải qua chuyện tương tự.
    Nhớ ngày xưa khi mình quen anh chàng Ấn đó, mặc dù có những dấu hiệu đáng nghi mà mình lại nhắm mắt bỏ qua và cuối cùng cái giá phải trả quả thật đau đớn. Nhớ có lần, anh ta hẹn này CN ghé thăm anh ta, làm mình trong tuần đó thức khuya dậy sớm làm bài, alice có tưởng tượng được không, hồi đó mình đang làm bài tập, mà vì lời hẹn với anh ta, trong suốt một tuần mình đã dậy sớm lúc 5g, đi ngủ lúc 12g để hoàn thành xong bài làm để đến ngày cuối tuần đi chơi cho thoải mái. Mình đã làm điều đó với trái tim ngây thơ và dại dột vì đã rất lâu rồi 2 đứa không gặp nhau. Thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4 thứ 5, trôi qua anh ta vẫn không hề liên lạc với mình. Đến ngày thứ 6 mình linh tính có chuyện gì không hay thì y chóc, anh ta để lại một msg trên FB, chứ không được là nhắn tin qua điện thoại đâu, rằng anh ta phải đi News với một vài người nên không thể gặp mình được và anh ta xin lỗi vì điều đó. Mình sốc biết bao nhiêu vì đây không phải là lần đầu anh ta cư xử như vậy nhưng mình cứ như một con ngốc, bào chữa cho anh ta hết lần này đến lần khác. Thật đáng ghét khi cuối cùng chính mình lại là người liên lạc trước, anh ta chỉ nói một câu đơn giản rằng anh ta sợ rằng gọi điện sợ mình giận dữ nên chọn FB là cách an toàn. Mình cảm thấy tình cảm bị xúc phạm và chà đạp một cách ghê gớm, mình tổn thương, ngồi thừ ra trước màn hình vi tính một thời gian lâu mà không nói lên câu nào. Và từ đó anh ta bặt tin. Mình như alice, như vịt, điên cuồng gọi điện, nhắn tin chỉ để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Mình gọi điện anh ta không bắt máy, mình quá giận dữ nên không ngừng dội bom vào máy anh ta. Mình nghĩ, được mình gọi 1 lần không bắt máy, 2 lần không bắt máy thì mình sẽ gọi đến khi nào anh ta bắt máy thì thôi. Và quả thật anh ta đầu hàng trước sự quyết tâm của mình. Lý do anh ta đưa ra thật đơn giản, và nhẹ nhàng, đã đến lúc chấm dứt vì học kỳ sắp hết, giữa 2 đứa sẽ chẳng có gì xảy ra. Anh ta không thể lấy mình (dù anh ta là người thề thốt sẽ lấy mình, đến Vn sinh sống) và mình sẽ bị tổn thương vì điều đó nên anh ta làm như vậy là để mình quên anh ta đi, là để mình nghĩ rằng anh ta là một người xấu. Mình uất ức, phẫn nộ cực điểm mà không biết làm sao, thấy mình bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Chưa hết khi mình hỏi thẳng rằng vậy giữa mình và anh ta là gì, anh ta chỉ buông ra một câu, u are a friend whom I will never forget. Câu nói đó như một nhát dao, đâm thẳng vào tim mình, như một liều a xít tạt thẳng vào mình, xóa sạch những lời yêu thương, thề non hẹn biển của anh ta trong một thời gian dài.



    Mình như hóa đá, không còn có thể khóc nổi. Mình trở nên im lặng và thu mình trước đám đông, cố gắng đi tìm lời giải cho những hành động bí ẩn đó. Tại sao một người từng thề thốt sẽ cưới mình, sẽ đến VN với mình, lại có thể quay lưng và biến thành một con người hoàn toàn xa lạ như vậy? Lần cuối cùng bọn mình chát với nhau là lúc anh ta dọn vào thành phố nơi mình đang sinh sống, mình đề nghị một cuộc gặp để làm rõ mọi chuyện, nhưng anh ta từ chối tất cả với lý do là anh ta chỉ có thể gặp mình như một người bạn và khi gặp nhau thì đừng để cập tới những chuyện này nữa. Mình trả lời rằng mình không thể làm như vậy. Người đó lạnh lùng buông 1 câu, vậy thì không thể gặp nhau. Mình cay đắng nhận ra mình đã bị lừa, tình cảm nồng nhiệt của mình đã bị người khác giày xéo và chà đạp, anh ta chơi đùa với sự nghiêm túc của mình. Lúc đó mình hận anh ta ghê gớm. Sau đó mình đã viết một msg cho con người đó, một msg mà sau này khi tụi mình vô tình gặp lại, anh ta đã thú nhận, cái msg đó đã khiến anh ta ớn lạnh và sợ hãi, ngay lập tức xoá đi… Tưởng rằng mọi chuyện thế là đã chấm dứt vậy mà một lần nữa mình lại không thể thoát ra.

  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @hoadai nhớ rùi em ơi. anh đã sang VN 1 lần rồi. Đúng hem. Hìhì... nghe hoadai nói là chị Gee kiếm lại đọc liền

    @ Alice, Mình hóng chuyện bạn nhiều lắm. Hôm nay đọc không uổng nỗi trông mong .. :D Gee nhấn cám ơn rùi, mà chắc muốn cám ơn thêm vài lần nữa . Vì không phải ai cũng sẵn sàng viết lại kinh nghiệm buồn của mình để cho người có cái nhìn tổng quan hơn như bạn. Đó là lý do nhiều thành viên đến và lặng lẽ biến mất. Mình đóan vì các bạn phần nào thất vọng trong chuyện tình cảm riêng tư chăng. Gee không biết điều này rồi sẽ xảy ra với Gee không, tương lai ai biết được.

    Alice viết cho nhà Ấn mình lời khuyên tốt . Alice à, đọc bài bạn viết Gee có thể thấy được mối tình này day dứt trong tim bạn lâu và nhiều như thế nào. Từ trăn trở của riêng bạn mà bạn đã rút ra những kinh nghiệm cho các bạn khác ở đây.

    Mình, Copcon jenny và vài bạn khác nữa có phần nào lo lắng khi các bạn yêu Ấn ngày càng trẻ hóa.. Có 1 số chuyện buồn xảy ra cho các member nhà Ấn, làm Gee tự nhủ khi nào rảnh rang sẽ viết vài lời dành cho các bạn. Nhưng lại nhiều e ngại. Nhân hôm nay có Alice lên tiếng, mình cũng xin nói vài điều.

    yêu người Ấn nói riêng và người nước ngoài nói chung lúc nào cũng mang lại cảm giác khác lạ và thú vị. Đương nhiên rồi phải không. Nhưng các bạn cần tỉnh táo vài điều Alice nói, và Gee nói sau đây. Vì Gee không muốn các thành viên nhà mình đi phải lối mòn các chị em đi truớc đã vấp phải. (Bài này nói xấu thôi, vì nói tốt về các chàng thì đã nói nhiều rùi)

    1. Đối với các bạn yêu qua mạng(giống Gee) , các bạn cần cảnh giác, Mạng cũng như xã hội ngòai đời, có kẻ tốt người xấu. Nhưng có khi tỷ lệ xấu nhiều hơn, hay đúng ra người ta thể hiện mặt xấu của họ ra nhiều hơn. Vì ở mạng, người ta ít chịu trách nhiệm vì lời nói hành động của mình hơn.
    Các bạn kết bạn trên mạng nên nhớ mục tiêu của mình sẽ chỉ là kết bạn , trò chuyện vui vẻ. Đừng đặt nặng vấn đề quan hệ nghiêm túc ở đây. Vì bạn sẽ bị những kẻ thiếu nghiêm túc( Đa số) đùa giỡn tình cảm. Còn tình cảm đến được đâu là do may mắn và sự thật lòng của người bạn trai ấy.
    Mình kể kinh nghiệm của Gee thế này. Bạn muốn biết tình ảo kia có thật là đáng tin hay không cũng dễ thôi. Bạn hãy trả lời những điều này:

    _ Ngừơi ấy có nghĩ về bạn khi rời khỏi bàn phím và màn hình không: nhắn tin khi bạn offline dù biết bạn không online lúc ấy, gọi ĐT hỏi thăm khi bạn ốm, chúc mừng bạn những dịp quan trọng, đúng hẹn với bạn như những người bạn thật thể hiện sự tôn trọng . Nếu họ không làm đươc những điều này, chỉ nói nhớ nhung yêu thương khi đang đối mặt trò chuyện, sau đó là quên phéng mất, thì mọi thứ thật sự chỉ là ảo. Vì nếu yêu thật, thì anh chẳng thể yên lòng nếu để bạn đợi chờ, hồ nghi, lo lắng vì chàng đâu.

    _ điều 1 trai Ấn có thể làm tốt, vì họ cũng có thói quen quan tâm, và họ cũng có thể có tình cảm thật với bạn. Bạn nhớ là họ là con trai, sống trong mồi trường ít giao tiếp với phụ nữ, thiếu thốn tình cảm nam nữ, nên rất có thẻ họ cũng quan tâm thương bạn thật. Vậy tình cảm đó tới mức nào. Khi trở lại với đời thật họ vẫn phài sống với cuộc sống thật, với ba mẹ thật, với hôn thê thật ba mẹ sắp xếp. Nên chuyện tình này vẫn chằng đi đến đâu.

    _Ngay có khi họ thật lòng, vượt xa cách đến gặp bạn. Hai bạn lại đối mặt với khó khăn mới, phản đối từ hai bên gia đình, công ăn việc làm, chỗ ờ. Tình cảm xa xôi có đủ mạnh để vượt qua hết khó khăn không? Nếu không cũng chằng đi đến đâu.
    _ Vì xác suất không đi đến đâu là rất lớn, nên các bạn cứ tỉnh táo mà yêu.

    Mỗi người có 1 số neuron thần kinh giới hạn thôi. Nếu tình yêu đó làm bạn tốt đẹp hơn, yêu đời hơn, da dẻ hồng hào khỏe mạnh, ăn uống phây phây, học hành tiến tới, cười tươi như nghé, đó là tình yêu trong lành , bạn có thề tin là sẽ đi được xa, sẽ hạnh phúc. Dù không cuới đưuợc nhau thì cũng làm bạn hạnh phúc ở hiện tại, nuôi dược những cảm xúc tích cực của bạn, nên cũng xứng đáng có 1 chỗ tử tế đáng lưu trữ và xử lý trong não bạn..

    Nếu tình yêu đó khiến bạn stress , gầy guộc héo mòn, học hành sa sút, mặt ủ mày chau, thì có vẻ tình yêu đó cả về hiện tại lẫn tương lai khó mang đến hạnh phúc cho bạn. Hãy mạnh giạn từ bỏ. Đừng hao tốn neuron xử lý những cảm xúc tiêu cực đó, đời còn nhiều thứ phải lo.

    _ An tòan thông tin cá nhân là điều mọi ngừơi nên quan tâm. Facebook từng bị đổ tội là xâm phạm thông tin cá nhân qua nhiều. Nói để bạn thấy mạng tiềm ấn những nguy hiểm. Thông tin cá nhân cần hết sức cân nhắc khi đưa lên mạng, cũng như trao cho ngưuời khác, cho dù đó là người yêu mình,. Tuyệt đối không đưa password, địa chỉ nhà, thông tin riêng tư bản thân bạn bè cho người bạn trai. Vì họ có thể là ngừơi không tốt dùng thông tin đó khống chế bạn khi hai ngừơi không hòa thuận. "tri nhân tri diện bất tri tâm". Huống gì người ấy cả "diện và tâm" đều xa lắc, phải không bạn.

    Chuyện này nhắc không thừa nhưng đã xảy ra nhiều lần, trai Ấn ngọt ngào lúc trước lúc sau lạnh lùng, Bạn cứ phải dằn vặt khổ sở hỏi vì sao, Để sau 1 thời gian dài, bạn nhận ra câu trả lời đơn giản như đang giỡn" vì người ta chưa bao giờ yêu bạn thật lòng"

    2. Đối với bạn yêu thật ngòai đời . Điều Alice nói là chính xác. Người Ấn khi làm việc ở môi trường xã hội thỏai mái hơn đất nườc họ, họ sẽ có xu hướng sống buông thả quá độ. Cái gì càng bị cấm đóan thì càng dễ đi vào chiều huớng lêch lạc.
    Mình có 1 người bạn Ấn từng sống ở VN. Anh ấy tâm sự thế này" anh ấy không tin vào tình yêu. Chằng có cài gì là tình yêu hết, chỉ có hấp dẫn giới tính mà thôi. Nếu yêu , thì chỉ có thế yêu 1 người, sao có chuyện yêu hết người này rồi yêu người khác, chính người Vn không biết thế nào là yêu" Vì họ không cho đó là tình yêu, nên họ tự cho cái quyền lượn lờ từ cô này sang cô khác...
    Vắt giò lên cổ chạy xa các anh chàng như sau

    1. Bảo thủ, áp đặt, thành kiến nặng nề^:)^
    Gee chỉ thấy là yêu người khác văn hóa với mình khó lắm. Mình không thể dùng lối suy nghĩ hay chuẩn mực quen thuộc của mình để làm thước đo đánh giá người khác ( như chuyên trai yêu gia đình là trai tốt, bạn Alice kể) Cả hai càng đơn giản ,càng ít coi trọng hình thức , mà tôn trọng giá trị tình yêu thương con người với nhau thì dễ hòa hợp với nhau hơn. Dù dân tộc gì, tôn giáo gì, điểm chung chuẩn mực đạo đức nhất là tình yêu thương con người. Mình yêu anh của mình, vì anh nhân hậu. ANh không bao giờ nói xấu bạn bè, không nói xấu phân biệt đạo giáo khác hay con người ở vùng miền đất nước khác. (điều này hay gặp ở ngừoi Ấn: bắc Ấn không ưa Nam Ấn, Hindu không ưa đạo hồi, đẳng cấp khác nhau không ưa nhau, Ấn không ưa Pakistan...).
    Cái anh phân biệt chỉ là thế này: Ấn và Pakistan thật ra là anh em, người Begal rất thông minh và uyên bác, người đạo Sikk rất giàu và giỏi làm ăn, ngươi Nam Ấn giữ thành phố họ sách đẹp và văn minh hơn bắc Ấn( anh người Bắc Ấn), anh chẳng nhớ anh caste gì.

    Vì khi người ta dễ có thành kiến, thì chắc gì 1 ngày nào đó họ không thành kiến với con gái VN yêu đương liều lĩnh bất khuất như mình .. :D
    Vậy nếu người ta bắt bạn quăng hết quần shorts, áo sheer, váy ngắn , bắt bạn ngừng giao lưu với trai khác, bắt bạn tin vào đạo của họ, hãy tránh xa chàng ra... Bạn không muốn bị ném đá vì tội nói chuyện với trai đúng không?
    Nếu yêu bạn, chàng sẽ yêu và tôn trọng niềm tin của bạn. Tự dưng bạn sẽ muốn làm 1 số việc vì chàng .Tự nguyên khác ép buộc.

    2. Anh chàng nói lấp lửng, nói dối, nói đôi co, bịa lí do:~X
    các anh Ấn hay mắc tật này. Có nghị là họ đang nói dối bạn nên không thể giải thích cho bạn mọi thứ rõ ràng đuợc, Nói dối thì há miệng mắc quai mà. Tự bạn biết anh ấy đang nói dối inhưng lại bênh vực chàng đồng lõa với chàng, kiếm cớ để tin chàng.
    Anh không thể gặp em được lúc này vì... Sau đó anh lại ko thể đến thăm em đuuợc vì thế khác. 1 năm, 2 năn, 4 năm, bạn mòn mỏi chờ chàng???
    Không muốn bị lừa và tổn thất tình cảm thì tránh xa anh ra.

    3. Anh chàng yếu đuối, hoặc có khuynh hướng bạo lực,[r37)]
    yếu đuối là anh chàng ca cẩm " Anh không thề sống thiếu em, anh còn ý nghĩ gì nữa, anh chết mất thôi" xàm hết. Ai cũng có thể sống được hết . Trước khi gặp bạn anh ta cũng sống cơ mà. Bạn yêu anh ta, bạn là chỗ dưa, bạn chia tay , anh ấy dọc tự tử, rồi lại bao nhiêu thứ tiêu cực khác, bạn đảm đương nỏi không. Tương tự với anh chàng bạo lực, anh ấy thề sống chết giành lại bạn bằng được, thì có hãi không?

    4. Anh chàng ghen tuông vô lý: :-??[-(
    các chàng Ấn thường hay sở hữu lắm, vì thương mà, muốn nàng trọn vẹn của mình thôi. Nhưng cũng vừa vừa nhé, Bạn cần tự do , bạn sinh ra là người VN tự do phóng khóang rồi, không thể ép mình tronh 4 bức tường như gái Ấn. bạn còn có mối quan hệ khác nữa. Nếu anh ấy không cho bạn nói chuyện với trai khác, nghi kị mỗi khi bạn ra ngoài, đòi kiểm sóat mail bạn. bạn coi chừng, ghen tuông giết chết tình yêu.

    Thú tội trứơc bình minh là Gee cũng từng khổ sở vì yêu lúc trẻ, nên già hóa cáo, cẩn trọng lắm. thế mà yêu ông này cũng nông nổi quá chừng, Hên là chưa tổn thất nhiều.:)>-
    chhoti_lushi thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đang định viết tiếp bài của em, mà ngó xuống thầy bài chị @gee là em nhào vô đọc liền. Đúng quá đúng chị ơi. Cảm ơn chị và alice rất nhiều vì những lời khuyên, cách nhận diện chân tình giả ý để các bạn phòng thân.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một lần nữa vô tình gặp nhau, mình ngu vẫn hoàn ngu, vẫn nuôi cái mộng tưởng quay lại với anh ta. Anh ta thì xin lỗi thề thốt đủ điều, mà quả thật cách mình và anh ta gặp lại không thể không khiến mình nuôi hy vọng. Nhưng rồi một lần nữa, mình có cảm giác bị lợi dụng (chuyện bài tập và những chuyện linh tinh khác). Chẳng hạn như lúc cả 2 gặp lại nhau, anh ta hứa là sẽ gọi điện cho mình nhưng mình chờ hoài chờ mãi mà vẫn không thấy gì. Khi mình có visa đi châu Âu, post một câu mừng rỡ lên FB là anh ta ngay lập tức gọi điện. Ban đầu là những câu chào hỏi, sau đó thì lòi đuôi ra rằng hỏi mình cách làm visa như thế nào. Mình khựng người, trong tích tắc mình nhận ra một điều, những lúc anh ta gọi điện cho mình toàn là những lúc anh ta có việc cần mình giúp, khi thì nhờ mình sửa giúp bài làm, khi thì nhờ mình viết mail dùm cho cô thủ thư… Nhưng cái đầu thì biết mà trái tim vẫn còn yêu. Trong suốt thời gian đi chơi, mình không nguôi nỗi nhớ và đau đớn. May mà nhờ lúc quay về, mình nhận ra người mình yêu lúc đó không phải là anh ta nữa mà là một người khác. Chẳng qua mình đang chỉ níu kéo những kỷ niệm và ước mơ về một gia đình với người chồng “khác xứ” cùng những đứa con lai xinh đẹp.
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


    Thật buồn cười và đáng khinh bỉ, khi những ngày cuối cùng làm luận văn, anh ta gọi mình trong vô vọng, nhờ mình giúp đỡ, nhờ mình viết dùm acknowledgement, nhờ mình viết lại một phần của anh ta vì nó không đúng với yêu cầu :)
    Ông trời có mắt, lúc trước mình điên cuồng gọi điện cho anh ta bao nhiêu, thì bây giờ anh ta tuyệt vọng với mình bấy nhiêu. Mình ngồi nói chuyện với bạn trai qua skype, chuông điện thoại reo liên tục, bạn trai mình chỉ cười buông một câu, look some one is hopeless now. Mình mặc kệ anh ta, nhìn số anh ta gọi đến mà hả hê biết bao nhiêu. Anh ta nhắn tin cho mình qua FB, gọi điện cho mình năn nỉ. Thật là hèn hạ khi anh ta nghĩ rằng anh ta còn có thể lừa mình một lần nữa. “If u want, I can come to your place and sit with you while u r correcting my work”. Mình nhẹ nhàng hỏi lại, “why should I need you?” Và sau lần bị từ chối, anh ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình cho đến một hôm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đó là đêm trước khi đi làm xa ở một thành phố khác, mình đang chuẩn bị soạn đồ đạc thì nhận được một tin nhắn của bạn trai mình, rằng anh chàng mà mình từng quen là người đã có gia đình và 2 con. KHi nhận được tin nhắn đó thì tim mình hóa đá, cảm giác máu ngừng chảy. Mình nhắn lại cho bạn trai mình với nội dung là anh ta đã có vợ hay là anh ta đã cưới vợ? Bạn trai mình ngay lập tức gọi lại và giải thích cho mình rằng, người đó đã có gia đình ở Ấn. Không những anh ta, mà 2 người em trai cùng đi với anh ta đều có gia đình và họ đã bày ra một trò chơi mà mình là nạn nhân. Người đầu tiên mở miệng nói thích mình trong số 3 người hóa ra lại là em rể của anh ta. Và tất cả đều có gia đình và có con. Mình oán và hận những tên lường gạt đó rất nhiều (thậm chí anh ta khi từ đầu tán tỉnh mình đã tự giới thiệu I am single), nhưng mình trách bản thân mình nhiều hơn. Tại sao mình lại không thể nhận ra những dấu hiệu đó khi mà nó sờ sờ ngay trước mắt? Nói lời yêu thương nhưng chưa bao giờ dám công khai quan hệ với mình, online trên skype nhưng mỗi lúc mình gọi đều không trả lời. Mình nhắn tin không hồi đáp, và rất hiếm khi có video chát.Lý do để cắt mình là vì tương lai của cả hai??? Rằng một trong 2 người phải take a hard decision, và anh ta là người tình nguyện làm điều đó???? Tất cả những chuyện đã xảy ra như một cuốn video tua chậm, mình không biết diễn tả cảm giác của mình lúc đó ra sao, chuyện mà mình chỉ đọc trên nhà Ấn rốt cuộc lại xảy ra với mình vì cái sự ngây thơ, cả tin và dại dột đến ngu muội. Cô giáo dạy văn của mình từng đúc kết, người ta lừa được mình chỉ có 2 trường hợp, hoặc là người ta quá giỏi hoặc là mình quá ngu. Và đáng buồn thay mình rơi vào trường hợp sau. Mình vẫn không tin vào chuyện đó và mình tìm cách xác nhận từ những người khác, và tất cả đều xác nhận một điều rằng cả 3 bọn họ đều đã có gia đình và là anh em cột chèo với nhau.
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Mình khi biết tin đã chảy nước mắt trước mặt bạn trai mình, vì lần đầu tiên mình nếm trải cảm giác bị lừa dối… Bạn trai mình ôm mình an ủi, chỉ nói một câu, you have a silly heart. God will punish him one day.

    Đó là toàn bộ câu chuyện của mình đối với một người Ấn. Tới giờ phút này thỉnh thoảng nó vẫn làm tim mình nhói đau và nghẹt thở, không phải vì yêu, mà là vì oán. Từ sau chuyện đó và những chuyện khác của các bạn mà mình đều vô tình (hay may mắn) can dự vào, cảm tình dành cho trai Ấn mất sạch. Nhưng có một chị nói, Ấn Độ là đất nước “giận thì giận mà thương thì thương”, có lẽ là nó đúng với trường hợp của mình. Người Ấn dù đã làm mình tổn thương nhiều như vậy, nhưng nói ghét họ thì mình không sao ghét được.
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    hi hi, ý tưởng lớn gặp nhau. Sau bài ALice, chị em mình có hứng viết nguyên bài dài hà. Mà cùng post 1 lúc mới ghê. CHị cũng đang đọc bài của em miệt mài nà
    EM víêt gì mà anh ta lạnh người vậy???
    Đọc khúc anh ta năn nỉ em mà khóai chí quá đi, Đáng đời tên cáo già gian ác..
    Rùi một hôm... sao nữa?
    Hùi sau sẽ rõ hà?? :))
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em định viết mấy lần rồi mà sợ cái chủ đề của mình nó lạc lõng giữa muôn trùng yêu thương nhớ nhung của các bạn, nên em ém hàng, chờ thời cơ thích hợp. Vừa may có chị rồi thêm Alice nữa nên em show hàng ra, cộng hưởng giữa 3 người nên em hy vọng độ vang sẽ xa hơn, cao hơn, mạnh hơn.

    À còn cái msg em nói thẳng là em biết anh ta đến với em vì cái gì, chứ không phải thực tâm là tình yêu. Rằng gieo nhân nào gặt quả nấy, anh ta đừng quên là anh ta có god. RỒi một ngày nào đó anh ta sẽ bị trừng phạt vì những gì đã gây ra cho em. God bao giờ cũng công bằng hết. Giờ dịch ra tiếng Việt thì nghe nhẹ nhàng chứ lúc đó lời lẽ em giống y như là lời nguyền cho anh ta vậy đó chị. Em không phải là người từ bi, không phải là người mà "nếu ai đó tát má bên phải của con thì con hãy đưa bên trái cho người ta tát nôt". Em thuộc dạng, có ơn thì phải trả, mà có thù phải báo :)) Những kẻ như vậy mình phải lên tiếng để ít nhất hắn còn thấy xấu hổ và cho hắn biết rằng mình đã biết, không thôi họ tưởng mình ngu. Cái này thì em không chịu được.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Trùi ui, Chuyện giờ mới kể đó hả, copcon
    Chị em mình giàu tình cảm nên mới bị vậy đó cop, thương người mà hại đến thân. Vậy là em giống chị, từng đau rất nhiều trong tình yêu. Đôi lúc tự nghĩ mình xui xẻo hay sao , chuyện người khác thì êm đẹp, mà chuyện mình sao trắc trở. Nhưng nhờ vậy mới khôn ra và trưởng thành hơn đúng không em.
    Khổ thân em. Mà chị ghét 3 anh em nhà kia ghê gớm. Rõ ràng họ coi con gái nước khác không ra gì, là đối tượng bỡn cợt đối với họ hay sao? Họ không có trái tim. Trai VN mình còn tốt hơn . Có nhiều lúc nghĩ lại, chị yêu văn hóa Việt của mình lắm. Như 3 anh em kia bị mấy cái tội, 1 bất tài, cầu cạnh đàn bà con gái. 2. Vô kiêm sỉ: cầu cạnh người ta mà không biết nhục, không biết ơn hay tình nghĩa. 3. Coi thường phụ nữ: tưởng hay lắm sao chà đạp tình cảm người khác như thế. 4. Dù làm thế là xấu mà không phải giấu đi, mà cả 3 anh em cùng bắt tay nhau làm, chứng tỏ trong mắt họ, họ không đang làm chuyện xấu nữa rồi, mất kkhả năng phân biệt tốt xấu đúng sai rồi. Sao Gee thấy vô đạo đức quá đi.

    Vậy Gee mới nói, chuẩn mực đạo đức hai nên văn hóa sẽ có độ chêch đấy. đối với 1 số người , họ coi con gái Đông Á là dễ dãi nên mặc sức coi thường tình cảm người ta. Có khi họ còn nghĩ tây phương không có tình cảm nữa cơ. Chằng qua vì tầm nhìn thiển cận hẹp hòi của mấy ông người Ấn mà ra, họ tưởng văn hóa chuẩn mực của họ là đúng đắn, coi thường người khác mà. Các bạn yêu Ấn chú ý, nếu bạn trai có tư tưởng thế này thì cần cẩn trọng nha.

    Nhưng trong chuyện của cop lại nổi lên 1 hình ảnh dễ thương, là bạn trai cop. Anh này rất vị tha, biết về chuyện cọp, biết về trái tim lầm lỡ của cop, nhưng càng yêu nàng hơn, chăm sóc nàng hơn, Vậy mới vị tha và yêu thật lòng chứ.
    Kệ đi cọp, không biết Alla có trừng trị 3 anh em kia không. chứ Gee tin vô nhân quả đó..
    Mà em viết gì cho tên kia mà hắn sỡ hãi lạnh người, tò mò quá???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hì hì, ghê gớm nha, vậy là em đã curse anh ta rùi hè? Úm xì bùa ta la ba... :D Được đó. Bởi vậy chị mới nói, mình không có đạo hay God như người ta nhưng mà mình có đạo làm người của người Việt, cũng tốt như thường. :P. Mấy ông đó có god sao làm bậy quá . :) . Hùi chị qua Ấn, chị nói mình không có đạo ông chủ nhà dòm mình thiếu điều rớt tròng ra ngòai. Vì họ nghĩ người không có đạo làm nhiều điều sai trái không sợ bị trừng phạt. Nhưng mà nói chuyện 1 hồi ổng thây khoái và quý, nhắn mày rảnh lên nói chuyện với ổng cho vui, Hì hì...
    Có nhửng vấn đề mình ít nghĩ tới, vì yêu người nước ngòai tự nhiên bị dính vào nhiều, như vụ đạo giáo , đạo đức nè, nên hum nay nó hơi nhiều. Hum nào rảnh kể mấy nàng nghe thêm :)
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hì hì, đúng vậy đó chị gee. Em thương chàng cũng là vì vậy, vì chàng biết rõ chuyện của mình chân tơ kẽ tóc, biết mình yêu nồng nhiệt rồi đau khổ đến cùng cực, biết người mình từng yêu là một kẻ chẳng ra gì vậy mà vẫn yêu em hết lòng hết dạ, lo lắng chăm sóc và yêu thương. Chàng còn tự hào em yêu người đó sống chết như vậy mà giờ yêu chàng còn hơn gấp trăm ngàn lần thì lý do gì chàng phải ghen tị? :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Haizzz, nói chuyện đạo mới nhớ, ở nước ngoài họ nghe mình không có đạo giống như không có ID vậy đó. Vì người ta quan niệm, tôn giáo như là một dấu hiệu để nhận diện mỗi cá nhân, người không có tôn giáo giống như không có quốc tịch, không có họ tên. :|
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    mèn ơi, câu này nghe hay nhất trong năm nè, Không thề thốt , không nói : I miss you mà sao rung động lòng ngừơi ;))
    Vote cho chàng điểm 10
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Haha, hôm nay 2 chị em mình nổi hứng tám quá trời, khen qua khen lại, làm em nhớ những ngày xưa yêu dấu của nhà ẤN, giờ thì lạnh lẽo và đìu hiu nhiều lắm rồi. Lúc mới tò mò vô box Ấn, đọc chuyện tình của các chị, nhiều khi mình đang theo dõi ngon lành rồi nhiều chị biến mất cái đùng, tò mò ghê gớm mà không biết chuyện gì xảy ra. Rồi khi các bạn trong nhà xảy ra nhiều chuyện, em mới hiểu chắc các chị ngày xưa cũng đau khổ vì người Ấn (mà lý do chắc không khác xa bao nhiêu) nên cũng lặng lẽ từ giã không lời tạm biệt. Thật ra ngồi đếm lại thấy trong số 15 người yêu người Ấn/Pakistan nói chung, chắc khoảng 2 trong số đó đến được với nhau, là 13,33%, vô cùng nhỏ. Còn nhà mình, ngoại trừ staycool và vân_mani đã lập gia đình từ lâu, các mem sau này cỡ 10 người đổ lại thì chỉ mới có mình chị jenny, tức là chỉ 10% trong số đó cán đích an toàn.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    hì hì... Đúng đó, ở trong chăn rùi biết chăn có rận hà. :P ... Yêu mấy ông này vui vậy đó , chứ khó thành. Chị jenny đi tuần trăng mật mới anh iu rùi, chừng bả về bả tám cho nghe. Để nhà đỡ đìu hiu hen em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này