1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi chuyện chị jenny thì đành phải chờ, vậy còn chuyện chị có gì úp hông, úp cho em với? :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà em đồng ý với chị cái câu là dù có tôn giáo gì, văn hóa gì, người nước nào thì điểm chung phải là đạo đức yêu thương. Chỉ cần các chàng là người có đạo đức, thì dù không đến được với nhau ta vẫn dành cho chàng đó một sự tôn trọng. Nói tới câu này, mới thấy cái câu của @alice thật là tâm đắc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây là những câu mình rất tâm đắc vì alice đã nói được điều mà mình muốn nói. Nhứt là phần thứ 2. Nhiều bạn mình biết cứ tìm cách bào chữa cho chàng vi chàng chưa có công ăn việc làm nên không có tiếng nói, nên chưa ổn định, nên sợ. Thật ra đó chỉ là kế hoãn binh, nó cho ta thấy chàng không sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nhiều ràng buộc như hôn nhân và cần sự cam kết ổn định lâu dài (long term commitment.) Từ các chuyện tình thành công của các chị, mình thấy nếu người đàn ông dũng cảm dấn thân với cô gái thì họ đều được tận hưởng hạnh phúc. Mình tin rằng chỉ cần yêu nhau thật lòng, khó khăn mấy cũng vượt qua được. Cha mẹ có gì đi chăng nữa thì cũng thương con, nếu cả 2 kiên trì thì hạnh phúc sẽ gõ cửa.
  2. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bữa nay chị em nhà Ấn trúng mánh lớn :D, bài nhiều quá chừng đọc mệt xỉu luôn. Chị Gee về nhà và mang về sự sôi động của nhà Ấn, vui ghê đi :) Em chào chị @};- Chị cho em thiếu nợ nghen, hôm nào em rãnh rang tý em sẽ thành thật khai báo chuyện tình của em :D

    Nhờ bài post của Alice, đã gợi ý cho chị Gee, chị Cop và các chị em khác có những chia sẻ về kinh nghiệm bản thân và những lời khuyên rất chính xác và hữu ích. M xin cám ơn các chị rất nhiều. @};-

    Vì đang bận, nên M chưa thể đọc hết, M chỉ mới lướt qua sơ sơ thôi, nhưng cũng đã nắm bắt được vài phần. Vài ngày nữa M sẽ trở lại và đọc kỹ hơn.

    Thương chúc cả nhà một buổi chiều bình an và có nhiều niềm vui @};-

    P.S: M đi ra rồi quẹo vô lại nè, vì M quên một chuyện rất ư là quan trọng. Số là chỉ còn vài trang nữa thôi thì tầng 13 nầy phải đóng cửa rồi. Chị em tám khí thế vào cho tầng nầy cửa đóng cho lẹ :D M xin tiến cử và yêu cầu chị Gee xây tầng 14, có chị em nào ủng hộ không? Giơ tay và cả chân lên nào :D (Và tầng 15 là chị cop :P đó nghen)
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hehe, cái yêu cầu này thì chị đồng ý liền, để chị gee mở hàng tầng 14 lấy hên. Còn tầng 15 còn xa lắm, hễ lúc đó mà không có ai "phủ quyết" là chị xây nhà liền à. :D
  4. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cho em giơ hai tay hai chân hihihi
  5. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    @Yingshu: Nhờ Yingshu mà lần đầu tiên mình biết nhận xét của phụ nữ Ấn về đàn ông Ấn. Alice cũng có một số bạn nữ người Ấn nhưng chưa bao giờ được biết suy nghĩ của họ về đàn ông Ấn. Phần là vì quan hệ giữa mình và họ là qua công việc, phần là vì sau khi chia tay, Alice không muốn bình luận lời nào về chuyện đó với những người bạn chung vì mình nghĩ đó là cách ứng xử không hay (sau này họ quý mình cũng vì điểm đó). Từ "cheap" dùng để bình luận về rất nhiều đàn ông Ấn lại là từ những người Việt và cả những đông nghiệp ở một số nước khác (như Canada, Singapore...) chỗ mình làm dùng cho một số người Ấn cùng công ty mà họ làm việc trực tiếp cùng; lý do chung của họ là những người Ấn đó thường nói giỏi hơn làm và ít khi giữ lời - đặc biệt trong việc giữ đúng hẹn như có bạn đã bình luận ở trên.

    @vit_xiem_151 nếu em quyết định tiếp tục với mối quan hệ hiện tại, chị muốn nói với em điều mà chị đã được người bạn lớn tuổi của mình khuyên lúc trước (rất tiếc khi đó chị đã không nghe): nên để anh ta chủ động hẹn em, lên kế hoạch với em chứ đừng tìm kiếm anh ta và đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng là người gọi điện không thấy bắt máy, nhắn tin không thấy hồi âm, kể cả khi giận nhau. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến em và cả đến sự tôn trọng/tình cảm của anh ta dành cho em. Và chị rất đồng ý với chị @Gee khi chị ấy nói: "Nếu tình yêu đó làm bạn tốt đẹp hơn, yêu đời hơn, da dẻ hồng hào khỏe mạnh, ăn uống phây phây, học hành tiến tới, cười tươi như nghé, đó là tình yêu trong lành , bạn có thể tin là sẽ đi được xa, sẽ hạnh phúc. Dù không cuới được nhau thì cũng làm bạn hạnh phúc ở hiện tại, nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực của bạn, nên cũng xứng đáng có 1 chỗ tử tế đáng lưu trữ và xử lý trong não bạn.. Nếu tình yêu đó khiến bạn stress , gầy guộc héo mòn, học hành sa sút, mặt ủ mày chau, thì có vẻ tình yêu đó cả về hiện tại lẫn tương lai khó mang đến hạnh phúc cho bạn. Hãy mạnh dạn từ bỏ. Đừng hao tốn neuron xử lý những cảm xúc tiêu cực đó, đời còn nhiều thứ phải lo."

    Alice muốn chia sẻ phần kinh nghiệm của riêng mình về Nhận xét của đàn ông Ấn về phụ nữ Ấn và Những mối quan hệ online.

    Bạn cũ của mình từng tâm sự rằng suốt cả thời gian người đó ở Ấn, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh nhưng anh không quen ai, mãi cho đến khi ra nước ngoài du học mới có bạn gái đầu tiên (không phải người Ấn). Những người bạn Ấn của anh tại VN cũng không quen ai tại quê nhà mà khi đi ra nước ngoài họ bắt đầu quen nhiều phụ nữ. Mình hỏi tại sao thì anh bảo là phụ nữ Ấn rất kiêu căng (nguyên văn là arrogant), và vì da của họ thường ngăm trong khi anh không thích da ngăm. Mình bảo không đồng ý vì những bạn nữ người Ấn mình biết lúc đó nói chuyện dễ thương, và có bề ngoài cũng rất xinh, mình đánh giá là có nét hơn người Việt. Lúc đó người đó chỉ cười trừ và kết luận là có lẽ vận mệnh của anh không yêu được người Ấn.

    Cách đây khá lâu, có một thời gian sau khi mới bắt đầu sử dụng internet và có nhiều thời gian rảnh (thời đó chỉ có đi học chưa có đi làm), Alice cũng lên Yahoo chatroom để tán gẫu và luyện ngoại ngữ, thấy trên đó không hiểu vì sao mà toàn là người Ấn, người Pakistan, Bangladesh...Họ cũng nói vu vơ dăm ba câu ngọt ngào rồi tán tỉnh như các mem đã nói, mà hầu như ai Alice gặp cũng vậy! Ngán ngẩm nên chỉ một thời gian ngắn sau đó Alice ngưng không vào chatroom và trò chuyện với người lạ nữa. May mắn mình dừng chân khá sớm nên không dính vào bất cứ chuyện tình online xa xôi trắc trở nào! (nhưng lại dính vào chuyện tình offline nguy hiểm không kém về sau! :(() Sau này, ngẫm nghĩ lại, mình nhận ra lý do vì sao trên các forum quốc tế có nhiều người Ấn, Pakistan...tìm bạn chat như vậy. Đó là vì ở nước họ, giữa nam và nữ có khoảng cách rất lớn (đi học còn học trường riêng, không được bày tỏ tình cảm công khai, và hễ nam nữ có tình cảm là đều rất nhanh tiến đến sự ràng buộc; chứ không được làm quen đi chơi như bạn bè hoặc tìm hiểu thoải mái hơn như kiểu người Việt và các nước khác, dù ngay cả VN còn mang tiếng là lễ giáo. Lý do khách quan nữa là vì những nước này giới trẻ đông, họ lại tiếp cận công nghệ khá nhanh và rất gắn bó với công nghệ. Và vì về tâm lý con người cũng có xu hướng tìm kiếm điều mà người ta không có, ví dụ nước họ đa số da ngăm thì họ bị thu hút bởi con gái da trắng như Đông Á...

    @Copconmisa & @Gee nhận xét rất đúng, việc họ lên mạng giao tiếp ít nhiều nhằm giải tỏa việc thiếu sự giao tiếp với phái nữ chứ rất ít người thực sự nghiêm túc trong một mối quan hệ online. Và hơn nữa, qua mạng, ai cũng có thể hóa thân thành con người họ muốn mà không cần phải bộc lộ con người thật của họ. Alice lúc trước mỗi ngày gặp nhau ít nhất 8h ở chỗ làm, sau giờ làm nếu không gặp nhau còn gọi điện, nhắn tin kể lể hôm nay ăn gì, đi đâu làm gì, có chung bạn bè...mà cuối cùng còn shock nặng vì bất ngờ thì liệu bao nhiêu phần trăm những lời hứa hẹn qua màn hình chat có thể thành hiện thực và có kết thúc đẹp?

    Alice đồng ý với @hoadai181 rằng những anh quen trên mạng có khi còn ngoan hơn những anh đang sống tại VN, nếu nói về khoản ăn chơi. Nhưng liệu bạn muốn một người chọn mình vì họ ở trong một môi trường bó hẹp, không biết nhiều đến thế giới bên ngoài và mình là tia sáng đẹp họ tìm thấy được; hay người đó chọn mình khi họ là một người trưởng thành, chín chắn, hiểu biết, có nhiều sự lựa chọn và họ quyết định chọn mình? Và nếu bạn muốn mình là tia sáng đẹp thì nhỡ đâu mọi chuyện kết thúc như cổ tích ngay lúc đó, nhưng sau này người đó có cơ hội ở trong một môi trường rộng lớn hơn thì sao? Lúc đó liệu họ có còn là người mà bạn biết?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    @Copconmisa Cảm ơn copcon vì đã đọc câu chuyện của Alice, và có những chia sẻ mà Alice có thể cảm nhận tận đáy lòng, dù chỉ qua màn hình, là rất chân thành. Lý do lớn nhất mà Alice viết lại câu chuyện của mình ở đây là vì lâu lâu mất ngủ vào box đọc, mình thấy những mẩu chuyện giống hệt mình ngày trước. Con người có thể khác đi nhưng kỳ lạ là câu chuyện thì vẫn vậy. Thời điểm xảy ra chuyện quen nhau rồi chia tay, Alice không biết điến sự hiện diện của forum Ấn này và cứ nghĩ mình là người duy nhất đang quen và rồi chia tay một người Ấn. Mình có những bức xúc không biết hỏi ai, thậm chí tâm sự với ai, vì dù bạn bè thân của mình rất tốt, họ đang quen người Việt và lấy chồng người Việt. Điều mình đang gặp phải lúc đó đơn giản là rất khác. Họ thương mình nhưng không hiểu những chuyện đang xảy ra với mình để cho mình biết chính xác điều gì đang xảy ra và mình phải làm gì. Mình hy vọng có thể ghi lại một phần những gì mình đã kinh nghiệm qua, và một ngày nào đó những ghi chép đó sẽ có ích cho một cô gái nào đó cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình ngày trước. Nhưng điều này cũng là vì mình nữa. Chuyện đã lâu, cay đắng cũng đã qua nhưng vì một lý do nào đó Alice cũng không rõ mà mình không thể quên hoàn toàn ký ức xấu đó như mình muốn. Có thể vì trong một thời gian dài mình đã giữ chặt cho riêng mình và nghĩ rằng mình là người duy nhất gặp phải hoàn cảnh như vậy chăng? Alice đã mong nhận ra mình không phải là người duy nhất, và khi đọc được post của copcon, mình đã tìm thấy sự cảm thông.

    Mình cũng từng thấy bất an như copcon, khi nhiều trường hợp, mình nhận ra người đó tìm đến mình khi cần nhờ vả, nhưng cũng đã quá ngốc để không đối diện và nói chuyện thẳng thắn về điều này. Dù phải thừa nhận là mình từng có những ký ức đẹp với người đó, nhưng bao trùm mối quan hệ đó là sự bất an. Còn cay đắng hơn copcon (có hứa hẹn cưới xin), lần cuối khi mình tìm đến người đó, sau khi nói thẳng cho mình biết đang quen người khác, người ta hỏi mình một câu làm mình há hốc mồm không thể nói gì thêm, "vậy chứ tôi đã bao giờ commit với cô chưa?". Quả thật là chưa, vì những lần nói chuyện về chủ đề này, người ta đều nói vì thương mình, quan tâm đến mình nên không dám commit gì cả ở thời điểm đó vì sợ làm mình khổ! Mình hỏi người đó có yêu người phụ nữ kia không. Anh ta nói không tin vào tình yêu và không yêu ai hết, chỉ yêu có mỗi bản thân anh ta. Mình về và từ đó không còn tìm anh ta hay gọi thêm một cuộc gọi hay gửi đi bất cứ một tin nhắn, email nào nữa. Điều mình tiếc nhất là dù khi đó mình không quá trẻ người non dạ (khi đó mình đã ra trường và đi làm vài năm), mình đã không còn chút sức lực và sự mạnh mẽ nào để cho anh ta một cái tát hay chửi một câu thật đau như copcon làm. Ai biết mình đều nói mình là người mạnh mẽ, nhưng khoảng thời gian đó mình đã cư xử như một con ngốc đúng nghĩa.

    Thật ra. chuyện tình cảm rất khó nói rõ ai đúng ai sai. Không bao giờ chỉ có một bên là thủ phạm và bên còn lại là nạn nhân. Nếu người ta đào sẵn một cái hố và bảo bạn nhảy xuống, nhưng bạn không nhảy thì họ cũng chẳng làm gì được. Đôi khi, Alice ước gì khi đó mình biết được một nửa, hoặc một phần tư những gì mình biết hiện tại, thì có lẽ chuyện đã không xảy ra. Mình vẫn có thể nhìn người nhìn đời bằng ánh mắt tự tin trong trẻo với một ký ức không bị vẩn đục. Nếu ngay khi có những dấu hiệu của sự bất an, mình đã đủ tỉnh táo để đối diện và bước đi...Giá mà ngay khi người đó tỉ tê quan điểm về commitment: "anh đã từng yêu, từng ngây thơ giống em bây giờ, và sau đó bị phản bội nên hiện tại anh không còn tin vào khái niệm hôn nhân và những ràng buộc nữa. Hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại của anh abcxyz nên anh sợ sẽ làm khổ em", khi đó giá mà Alice nói thẳng "em tin vào sự gắn kết chân thành bằng hôn nhân giữa hai người và nếu anh không tìm kiếm điều em tìm kiếm thì xin lỗi anh, em không thể tiếp tục!", và bước đi thanh thản, thay vì ở lại đấu tranh cùng người mà mình cho là Hoàng Tử Ếch.

    Có lẽ, để có một mối quan hệ tốt đẹp, điều quan trọng nhất là bạn phải biết mình là ai, mình có những niềm tin nào không thể thương lượng, và đủ mạnh mẽ để bước đi thanh thản nếu người bạn gặp không có cùng niềm tin, không nhìn về cùng một hướng giống bạn. Vì tình yêu rốt cuộc không phải là hai người ngồi nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @alice nước mắt mình rơi khi đọc những dòng tâm sự của alice, mình như đang thấy chính mình của một ngày không xa lắm, cũng dại khờ, cũng ngốc nghếch, cũng cư xử một cách yếu mềm và ngu dại như vậy. Mình cảm thấy khó thở khi đọc những bộc bạch của alice vì sao nó giống mình quá. Một lần sau gặp lại anh ta trên đường sau khi anh ta từ Ấn bay qua lại, mình chỉ muốn bước tới mỉm cười, và hỏi thăm vợ con anh ta và cho anh ta một cái tát ngay tại đó. Còn anh ta thì giương đôi mắt nhìn mình, như muốn nói chuyện. Mình bật cười thầm nghĩ, tại sao cùng là đôi mắt đó mà ngày xưa mình lại si mê đắm đuối như vậy, mà bây giờ mình nhìn vào đó mình chỉ muốn nhảy vào lật tung bộ mặt anh ta lên... Nghe giọng kể của alice, mình đoán bạn còn buồn nhiều lắm, chưa thể nguôi ngoai đâu. Tin mình đi, rồi ông trời sẽ đền đáp cho bạn một người con trai xứng đáng hơn.
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Alice , đọc bài bạn mình có thể cảm thấy các cảm xúc yêu thương , hờn giận vẫn còn y nguyên trong tim bạn . Thời gian vẫn chưa làm phai vết thương này sao. Có những người đi qua đời mình khiến ta luôn nhớ vè day dứt và đau đớn. Mình cũng từng trải qua chuyện tình buồn với trai Việt. Tuy hòan cảnh khác nhau nhưng mình hiểu cảm giác bị phản bội lừa dối đau như thế nào, Những đêm không ngủ trăn đi trở lại những câu hỏi ngơ ngác về con người mình từng yêu, về cuộc đời, cái gì đúng và sai, người ấy yêu hay không, tốt đẹp hay xấu xa. Nếu xấu sao mình lại từng yêu, nếu tồt sao tàn nhẫn thế. Mọi thừ như mớ bòng bong nhấn mình trong tuyệt vọng, luẩn quẩn trầm uât. Rồi mình cũng tự tìm câu trả lời của mình. Cũng nhờ hỏi và trả lời mà mình trưởng thành hơn, nhờ trăn trở nên mình biết quý thần kinh mình hơn, không cho phép trai nào dằn vặt làm mình đau khổ thêm lần nữa.

    Mình có 1 cô bạn thân, mình thấy rõ cô ta đang đi vào con đường tình cảm bế tắc. Bạn của mình càng ngày càng lún sâu, mình biết bạn khổ mà không làm gì được. Bạn ấy đang mơ một giấc mơ tình yêu đẹp, nhưng thực tế thì nó làm cho nàng hao gầy, stress nặng, tình thần bất ổn. Sai đường rồi... yêu như thế có bằng hại nhau. Mình ở ngòai thấy rõ bộ mặt của tên kia rõ như ban ngày, vậy mà mình khuyên can cũng không được. Càng khuyên càng đẩy bạn ra xa, bạn cho là mình nói xấu bạn trai bạn ấy, mất tình cảm bạn bè, nên thôi, giả ngu theo dõi bạn mình hằng ngày vậy.

    Vậy mới thấy kình nghiệm mỗi người là quan trọng, không ai yêu và trải nghiệm bằng kinh nghiệm người khác được. Nên những gì mình trải qua dù đau thương cũng là vốn sống quý. Mình cứ giữ nó thản nhiên và chia sẻ nó cho ai cần ha. Mình cũng như cọp tin ALice sẽ sớm tìm được 1 chàng trai tốt. Lúc nào người sau cũng tốt hơn người trước hết. Người mình quen lúc mình chín chắn hơn thì cũng tốt hơn. Khi mình biết yêu và quý trọng bản thân mình, người ta muốn lừa dối hay chà đạp mình cũng không dễ đâu ....biết tay bà nhé... :D

    Bời
    Trai tốt thật ra rất nhiều , trai Ấn tốt cũng vẫn nhiều. Nhưng hãy để cho chàng có cơ hội thể hiện cái tốt của chàng bằng mọi giá,cứ để chàng khổ sở cưa cẩm, chạy quáng quàng vì bạn, làm việc nhà cho bạn, chờ đợi ngóng trông bạn, đếm ngày đếm thàng để được gặp bạn, còn bạn hảy cứ phởn phơ đi chơi ngắm trai, đi xem xinê, ... Nếu chàng yêu bạn đủ nhiều để kiên nhẫn với bạn, để đằng đẵng cầu hôn bạn, thì hãy nghĩ tiếp xa xôi. (cái này là thử thách tình yêu đó)
    Còn nếu không thì cứ thóang tháong cho vui. Nghĩ nhiều hao mòn nhan sắc.
    chhoti_lushi thích bài này.
  8. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, Shu chúc cho những ai trong nhà đang buồn về tình ấn, mau nguôi ngoai và mình cũng tin rằng ai trong nhà mình cũng xứng đáng được yêu và cảm nhận tình yêu một cách chân thật nhất :)
    p/s: xây nhà mới đi, có không khí mới vui vẻ vào nhà đi :)
  9. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi ,,, nhà mình gần hết trang rồi
    @Alice chị ơi ,,, nói chung là mặt dù nhiều khi giận không thèm trả lời tin nhắn ,, không thèm nghe điện thoại nhưng cũng rất may là trường hợp ấy chỉ kéo dài trong một ngày thôi ,,, sau đó anh cũng online lại để hai đứa nói chuyện cho rõ ràng ,,, mà lí do hai đứa giận là do thỉng thoảng có vài cái nick lạ nói chuyện nhưng họ là những kẻ chat điên ,,, em giận quá nên mới nói lại với họ vài cậu ,,,, mà anh của em thì có pass của em ,, anh đọc đc nên giận em vì em nói chuyện với mấy người đó ihihi,, anh nói là sợ em bị họ lừa ,,, và anh nói họ còn nói những từ xấu xa với em nữa làm sao mà anh ko giận đc ,,, mà một phần cũng tại em ,, tức quá nên mới trả lời
    à ,,, mà từ khi thương anh ,, em nằm trong cả hai trường hợp là lo lắng và hạnh phúc ,,, hạnh phúc vì có người sẻ chia và hiểu mình ,,, nhưng lo lắng cho tương lai không biết sẽ thế nào ,,,, mặc dù anh đã nhiều lần an ủi em và nói em đừng lo lắng .hai đứa em đã quen nhau hơn nam rồi ,, biết bao nhiêu là kỉ niệm . haizzzzzz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị ơi ,,, em mong chị sẽ tìm đc một anh người việt nào đó thật tốt ,,, và nếu có thể chỉ hãy xem nó như là một kí ức vừa đẹp và buồn chị nha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    người ta tàn nhẫn hay mình ngu ngốc nhỉ ,,, hiazzzzzz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    từ khi tìm được box ấn này ,, em như tìm đc một chỗ dựa tinh thần cho mối tình vừa ngọt vừa cay của mình , nhiều khi không vào thăm nhà mà cảm thấy nhớ mọi người ghê lắm ,, mặc dù chưa biết mặt nhau nhưng ít nhất là ở đây có sự chia sẻ và những lời khuyên chân thành ,,,, tốt đẹp nhất xuất phát từ trái tim ,, cùng một nhịp điệu yêu ấn ,,
    em yêu mọi người lắm ,,, mong mọi người lun vui và hạnh phúc .
  10. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2

    hơn 2 năm trước, mình cũng bị 1 người Ấn lừa, nói yêu thương, sẽ qua Vn,...nhưng thực ra hắn không kể điều gì về gia đình hắn cho mình biết. Sau 1 lân cãi nhau, hắn im luôn. MÌnh đã mất 1 thời gian dài để hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Để Rồi nửa năm sau hắn nói kết hôn với 1 cô gái Ấn....và tất cả chỉ là lừa đảo...

    Chị Gee, c Cop, c Alice, đọc bài của các c, e buồn. Mặc dù bản thân cũng trải qua chuyện nhiều buồn, cũng rút tỉa cho mình 1 vài kinh nghiệm, cũng đã già rồi...Nhưng nhiều lúc thấy mình non nớt, yếu đuối, rồi chạnh lòng với mối tình of mình, không biết ngày mai ra sao.

    Chị Gee, C Alice, Chị Jenny đang sống ở Sài Gòn hả c?, Hôm chủ nhật nào tụi mình hẹn gặp nhau đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này