1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ & người Ấn nào (Tầng 13 - Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi jenny4t, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Hi everyone , hmmm its been a long time without chatting with you , my dear sisters
    Sometimes i come back our home but didnt know what i was supposed to say , then i left :(
    Hmmm i just want to tell u that im still alive haha :))
    Im quite busy these days and honestly i was afraid of coming back here and watching ur stories everyday ...it makes me crazy , keeps me thinking abt my own story nd forever i will be stuck on it.....But now, things re getting better for me hehe
    Im ready to run my life again hehe
    Hi new members , so happy when i found many new members here joining with us :D
    HAve a good night and Study/Work well !
    Love you all :D
    hmmm sorry for my bad english , im not sure abt my english !!! but im " mắc cỡ " nên i, typing this in english :-p
    hí hí yêu cả nhà lắm lắm
  2. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị hổng phải lai Ấn vit ơi :D Mà ngẫm nghĩ chị cũng không biết tại sao mẹ chị lại thích đi Hindu temple và thích xem phim Ấn dữ vậy (Hihi nghi ngờ quá, vì mẹ chị có một người bạn trai lai Ấn thân lắm từ khi còn thiếu nữ). Trong nhà thì chỉ có một mình chị là thích nghe nhạc Ấn thui :D Chị biết về Ấn nhiều, một phần là chị học hỏi từ nhà Ấn nầy đó :P

    Kiến ơi, về nhà đi Kiến. Vết thương dẫu chưa hẳn lành, nhưng khi kiến vào nhà tám tám tám với chị em. M bảo đảm muộn phiền gì cũng chạy mất dép :D
    M rất rất mong hạnh phúc sẽ đến với kiến một ngày thật gần. Và con tim sẽ vui trở lại la là la lá la :D
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Yêu thì phải thể hiện bằng hành động chứ kiến ơi, vô nhà update thường xuyên cho tụi chị đi, xem thử em dạo này học hành sao rồi nè, có anh nào theo không nè, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu nè.:)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @hoadai huetran: các bạn mới nhớ vào nhà thường xuyên nha, mình hy vọng sẽ nhìn thấy nhà Ấn đông vui như ngày xưa, tám đủ thứ chuyện trên đời.
    @alice alice ơi, không có chuyện gì là không thể quên cả nàng ạ. Cũng như alice, nếu bạn trai hiện tại không xuất hiện thì có lẽ mình cũng sẽ không thể nhìn đời bằng ánh mắt tươi vui và trong trẻo như hiện giờ. Chỉ có tình yêu mới chữa trị được vết thương do tình yêu gây ra. Mình biết là người ẤN gây ra cho bạn nhiều nỗi đau nhưng đừng vì thể mà lặng lẽ thu mình nha, vào đây chơi với tụi mình, dù bạn không biết nói gì nhưng chỉ một vài câu ủng hộ, chia sẻ và lắng nghe thì đã thật sự mọi người rất cảm kích đó. Chúc nàng mau chóng lành "bệnh".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Í cái dzụ này nghe hấp dẫn nghe Mina nha. Chị đề nghị hôm nào xây nhà mới xong, em úp luôn chuyện tình của em và chuyện của mẹ em (nếu có :P) cho cả nhà mình cùng nghe nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc số 13 là số xui nên tầng này nhiều chuyện xảy ra quá, ngoài sự giã từ của một vài bạn lại thêm một vị khách không mời mà tới làm cho cái tầng này rối tung lên. chị @gee ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em đề nghị chị xây tầng mới đi, chẳng cần phải đợi hết 100 trang đâu, có gì mình tám song song cũng được, cho thêm phần rôm rả. Chị xây nhà mới, xây thêm niềm vui, coi như xua đi những sự xui xẻo của tầng này.
  4. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    yeah yeah đồng ý xây nhà mới đi chị gee ơi , bây giờ đặt tên nhà mới đi mọi người ơi :)
  5. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    @Copcon, Gee, Vitxiem: phần viết của Alice là tâm trạng và ký ức vụng dại của lúc trước (cũng vài năm rồi), không còn là tâm trạng lúc này nữa. Alice khẳng định là đã qua quãng đường đó, nếu còn buồn bã dằn vặt đã không thể ngồi viết lại được đâu :). Có lẽ mảnh ký ức đó mạnh mẽ quá nên dù nỗi buồn đã đi qua, nó vẫn lặng lẽ nằm khuất trong một ngăn tủ nào đó của tiềm thức, một ngày đẹp trời khi mình quyết định ngồi viết lại bỗng mở ra với từng chi tiết một. Hiện giờ Alice đang hạnh phúc, ăn được ngủ được, nếu có trằn trọc suy tư thì chỉ có thể là vì tiền hay vì công việc thôi! Bây giờ đứa nào muốn lừa mình chắc cũng khó! [r24)]

    Alice nghĩ hạnh phúc hay không phần nhiều nằm ở ngay bản thân mình và là quyết định của mình. Không hẳn có một người mới là giải pháp tốt để quên đi người cũ, nó chỉ giúp phần nào thôi. Điểm đáng yêu nhất ở phụ nữ, cũng là yếu điểm lớn nhất của họ có lẽ là luôn sẵn nhiều tình cảm, sự tha thứ và rộng lượng cho người khác. Bởi vậy mới có chuyện có những người phụ nữ chia tay xong thậm chí đã lấy chồng, nhưng sau này gặp lại người cũ vẫn xao lòng và làm mất đi hạnh phúc hiện tại. Nếu người phụ nữ nào cũng biết yêu thương, trân trọng bản thân mình, biết ưu tiên cho bản thân và có một số hiểu biết nhất định về cách ứng xử trong các mối quan hệ thì đã chẳng có những câu chuyện buồn, những dằn vặt khôn nguôi. Alice cũng tin vào nhân quả, nhưng là theo một cách khác. Không hẳn những người xấu với mình sau này họ sẽ nhận hậu quả xấu do nhân quả, mà là ở chính họ, nếu họ cứ giữ tính cách và lối cư xử đó đi tiếp trên đường đời, mà nhiều khả năng là như vậy vì nội dung bên trong thường khó mà thay đổi, thì sớm muộn họ sẽ chuốc lấy hậu quả khi gặp đối tượng và hoàn cảnh thích hợp.


    @copcon: Alice rất đồng cảm với phần viết của copcon về cảm xúc khi tình cờ nhìn thấy người cũ. Mình cũng vậy, lúc trước nhìn mặt "what-the-name?" kiểu gì cũng thấy đẹp trai rạng ngời, thông minh, hiền lành quyến rũ...Sau này có lần tình cờ nhìn thấy ảnh chụp của đối tượng (cái dở của việc có bạn bè chung), mình nhìn kiểu gì, góc độ nào cũng thấy nét nham hiểm và đểu cáng. Ông bà nói hông sai ha cop, yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo! [:D] Mình rất thích message mà cop gửi cho him, last message của mình cũng cay độc, nhưng mà về level thì chưa được thấm thía như vậy, vì lúc trước mình không biết là rất nhiều người Ấn tin vào God và sợ God! >:)

    @Gee lúc trước khi mình xảy ra chuyện, mình cũng có một người bạn lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm sống ngồi lắng nghe, phân tích, khuyên răn đủ kiểu. Cái gì chị ấy nói cũng có lý cả, mình nghe rất tâm đắc và đồng ý hết, nhưng rồi cuối cùng cũng..không làm theo! [:D] Suy cho cùng đằng sau mỗi câu chuyện buồn về niềm tin chỉ có đúng một câu "ngu thì chết chứ bệnh tật gì!". Nhưng, sự hiểu biết và kinh nghiệm sống đôi khi chỉ có thể trả giá bằng kinh nghiệm thực tế, nỗi đau và sự dằn vặt. Nhiều khi mình thấy một người thân thiết ở ngay bên cạnh mình đang đi sai đường nhưng không thể làm gì cho người ấy cả, mà chỉ có thể cầu mong cho người ấy sẽ có thể an toàn đi qua nỗi buồn và sẽ lại có bình yên.


    @hoadai Alice cũng đang ở SG. Mình mê du lịch, thích tìm hiểu về văn hóa và cũng muốn đến Ấn một ngày nào đó. Mình ủng hộ việc mở tầng mới và thỉnh thoảng gặp mặt 8, nhưng hiện tại mình không còn liên quan gì với trai Ấn thì không biết có được đi offline không? :)
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    hì hì em nè chị
    Em học hành bình tưừong ,ra đưong nhiều hơn trc , đi chơi cũng nhiều hơn ! Em thay đổi cuộc sống của e cho nó có màu sắc hơn 1 tí !
    Còn chuyện tình cảm, có 1 anh bạn ( ng Việt nhé ) rất thưong em ( cái này him nói) ~~~~~haizeee đây là box ấn mà kể vấn đề Việt Việt có kì ko ta =]]
    E và anh Ấn ~~~ lâu lâu anh ấy hay gửi mail hoặc offmess cho em lắm , tụi em bây h như những ng bạn thoi , em hạn chế thời gian nói chuyện với a trong 1 lần lắm , cứ nói 1 tí em lại out ra , r có j ngay mai ngày mốt nói thêm 1 tí ! Còn anh ấy thì chuyện j xảy ra trong cuộc sống , anh ấy đều kể cho em nghe cả ! Tham gia 1 khóa học kĩ năng cũng kể, rađuừong nhìn thấy xe đẹp cũng kể , cái mới nhất mà e update dc him mới đăng kí tham gia 1 lớp học nhảy salsa. GẦn đây e đã thay đổi bản thân , không để cho ai nhìn vào cũng nhận ra àh đây là con nhỏ hay ngồi ôm máy vi tính cả ngày như trc nữa , em đi học nhiều hơn, em ra ngoài nhiều hơn , đi làm từ thiện với các bạn nữa ...có lẽ điều đó cũng giúp ích cho em lắm các chị ạh !
    Từ từ em update tình hình cho kịp cả nhà r sẽ bắt nhịp 8 8 8 hí hí
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bởi vậy mới có chuyện có những người phụ nữ chia tay xong thậm chí đã lấy chồng, nhưng sau này gặp lại người cũ vẫn xao lòng và làm mất đi hạnh phúc hiện tại ~~~~~
    Em đọc câu này thấy đúng nè, quá đúng luôn chứ nhỉ ..àh nó làm em nhớ 1 câu của thầy triết em từng nói , tuy ko liên quan đến phụ nữ , nó n1oi về đàn ông nhưng chẳng hiểu sao em lại nhớ đến nữa .Thầy nói " Ngưòi phụ nữ , khi lấy chồng sẽ tòan tâm tòan ý yêu thưong và chỉ bíêt đến ng đàn ông duy nhất là chồng mình thôi , nhưng đàn ông - họ ko như thế, họ luôn yêu và nhớ về cô gái đầu tiên mà họ đã từng yêu - ng đó mới thực sự là ng làm cho họ yêu suốt đời " ( trừ những ng dc kết hôn với tình đầu , như vậy thì quá tuyệt r :( )
    ....1 câu hỏi lóe lên trong em ngay tức khắc , vậy điều j đã khiến họ vẫn chung thủy với ng vợ hiện tại của mình , dù có gặp lại ng cũ với cảm giác xuyến xao nhung nhớ ??? ~~~ trách nhiệm chăng ?!? ..
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hí hí, cái tựa mà chị Jenny đạt cho nhà mình là" Nắng lên xua tan mây âm u, trời trong xanh rạng rỡ nụ cười" vô tình lại ứng với cái tầng nhiều scandal này. Mấy trang cuối lại thấy nắng lên, lại ấm áp trở lại rồi... Gee nói luôn lỡ quên, vụ lập tầng mới các nàng nghĩ tên đi. Gee chẳng nghĩ ra cái gì hay hay hết. Các nàng cho ý kiến nha
    @vit bỏ nhỏ em nè, em lỡ cho chàng PW rùi, từ nay trở đi xài cái ID khác đi cho an tòan vậy. Không nên để 1 người theo dõi nhất cử nhất động của mình nha. Còn lại phải lo tập trung học đi đó cô nương.

    @Kiến kiến ngoan , dạo này thấy em chụp hình trên FB xinh tươi quá nhe. Da trắng , tóc xoăn bồng bềnh. Xinh thế mà không ra ngòai cho người ta nhắm thì phí lắm :P.. Chúc mừng em có tình cảm mới. Vậy là " về tắm ao ta" ha. Dù kể về trai Việt thì cũng hơi lạc đề thiệt, nhưng mà cái nhà này thành cái trung tâm tư vần tình cảm rùi. Chị em nhà mình có hết yêu Ấn nhưng vẫn là chị em 1 nhà thôi . Có khi chị còn cúng ông địa cho bé yêu trai Việt lấy chồng Việt nhanh nhanh đó chứ.

    @hoadai chị ở Saigon ne, đi off đi, Alice nữa nhe. Hội Ấn Sài Gòn đông đảo và vui lắm. Già trẻ lớn bé có đủ. Cũng đủ tình trạng luôn, ngươi có chồng Ấn lâu năm, nàng đang trong giai đọan "mật ngọt", nàng yêu Ấn, nàng ghét Ấn, có nàng chả liên quan đến Ấn cái chi hết cũng bon chen đi off hoài, vui và thân lắm. Hội trong này lúc nào off cũng nhắc cop, mong ngày nàng lên đây ăn chơi đạp phá 1 phen.
    Còn chuyện tình cảm, mấy ổng kia xí xố nhăng nhít chơi chơi, mình nghe cho vui thôi, cũng hông tính là lừa đảo hen. Còn chàng em qua VN 1 lần rồi, cũng là có tình lắm đó. Hai em tính chuyện nghiêm túc luôn chớ???
    Già đâu mà già, Jenny đi chơi rùi không tính,thì Gee mới là già như trái cà nè. Mà giờ đang thích hồi xuân, rủ con bé 20 đi nhảy nhót nà... (bé này nhà mình lun, hi hi)

    @mina chị cũng thắc mắc cái sự kiện mẹ em thích nhạc Ấn đó nha... Sao nghi quá đi... Cái nhà Ấn này nhiều chuyện thiệt, tới bậc tiền bối lão thành mà cũng không tha, cọp nha cọp...

    @Alice viết hay quá hà. Làm Gee nhớ đến Staycool. một nàng công chúa nổi tiếng nhà mình, cũng có cách viết có tình có lý rõ ràng, dể hiểu, mà ấm áp thân tình... Cọp có thấy vậy hem??? mà sao nàng Staycool dạo này mất biệt hà.
    Nàng này yêu cảm tính nha, thấy người ta đẹp trai nên rung đông chứ gì, giờ gặp lại thầy ghéc hả??? Gee cũng thấy vậy đó. Sau 1 thời gian gặp lại người cũ, mình thấy mọi chuyện thật ngớ ngẩn, tại sao ngày xưa mình lại sống dở chết dở với con người này nhỉ. Cho nên thời gian sẽ lành hết vết thương thôi.
    Alice nói đúng á .Mình đang bức xúc chuyện bạn thân mình lắm, nhưng chỉ biết cầu nguyện thui. Từ đó ,Gee rút ra cho bản thân mình 1 điều là, những đau đớn đằn vặt từng trải qua không phải vô ích, nó là hành trang của cuộc đời, dạy mình khôn ra , biết nhìn nhận chuyện tình cảm lý tính hơn, không bị lừa nữa, cũng không lo sợ phải chia tay nếu tình cảm không tốt đẹp. Vì mình hiểu là không có chàng , mình vẫn sống thế và thời gian làm lành hết vết thương thôi.
    Ngộ cái là khi mình bất cần như thế lại gặp cái anh này lì đến lạ. Đòi chia tay là ổng năn nỉ léo lại, đòi bỏ ổng năn nỉ cứơi, thế mới ngộ. Trong khi ngày xưa mình rượt trai cũ té khói mà hắn chạy mất dạng theo bé khác . (ấm ức thế...)[r23)]
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Công nhận @alice viết hay thật, cọp đọc mà ngẫm nghĩ hoài, (càng nghĩ càng thấm), chỉ có điều giọng văn vẫn còn chút vương vấn, buồn man mác, (haizzz có ông danh nhân kia nói đố có sai, trước hôn nhân ai cũng là thi sĩ, trong hôn nhân ai cũng là thám tử, còn sau hôn nhân, mọi người đều trở thành triết gia. Nàng @alice lỡ "lạc vào xứ sở thần tiên", khi tỉnh dậy nên có nhiều chiêm nghiệm đáng quý cho nhà mình học hỏi, :) ) còn nàng staycool kia thì vui vẻ hoạt bát, xinh tươi nhí nhảnh, mỗi nàng mỗi vẻ mười phân vẹn mười. :D
    chị @gee ơi, thôi chị cứ đặt tên đi, tên gì cũng được, miễn là diễn tả tình cảm nhí nhảnh, không khí vui vẻ thân ái của nhà mình là được, em ủng hộ hết lòng hì hì.

    Thật ra em định vô nhà úp bài về phim Ấn mà thấy bài của chị gee nên phải trả lời trước đã rồi dzô chủ đề chính. Trời ơi, dạo này em đang xem phim ẤN, công nhận là hay quá trời là hay. Ngày xưa nghĩ tới phim Ấn là em dị ứng với cái kiểu hát múa, nhưng hình như bây giờ hiện đại, nhạc cũng nhanh hơn, diễn viên họ đẹp quá trời, nhảy thì khỏi nói, cứ như là mê ly. Ở ĐN không có dạy múa bollywood, chứ không em cũng đăng ký đi học để người mình nhanh nhẹn hơn, dẻo dai hơn. Diễn viên các chàng có ánh mắt sâu thăm thẳm, cộng thêm hàng lông mi dài vun vút, em nhìn cứ muốn "được chết trong đôi mắt anh" =)). Các nàng Ấn không biết vô tình hay cố ý mà 2 phim em đang xem thì em đều thấy con gái Ấn có phần hơi "đanh đá", ăn hiếp con trai Ấn, các nàng nghịch ngợm, có phần lần lướt các chàng. Không biết có phải vậy không mà ngoài đời nhiều chàng cứ chê con gái Ấn, và thích chạy sang các nàng Đông Á da trắng, tóc thẳng, nhẹ nhàng, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tái bút: giờ em cũng đâm ra thích nhạc Ấn, mà phải ***g trong bộ phim thì mới thấy hay hơn.
    2 phim em đã xem muốn giới thiệu với mọi người là MegadHeera (chuyện tình yêu ân oán hận thù kéo dài 400 năm) và Ghajini. Phim sau kể về một người bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn, anh chàng đó cứ sau 15 phút là lại quên hết mọi thứ nhưng anh biết rằng mình phải tìm giết một người tên là Ghajini. Lý do tại sao? Xin mời các bạn xem phim sẽ rõ :D
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @ cop:Ừ, staycool giọng văn vui tươi nhẹ nhàng
    Thích câu này quá cọp ơi, đúng quá chừng...Chị thấy nhà mình ngày càng đông triết gia :))
    Về phim Ấn: chị cũng không hảo phim Ấn lắm, nhưng mà có hai phim chị coi vì nhiều người khen và thấy hay, là phim "3 idiots" , "ghanjini"... Chị biết còn nhiều phim hay, vì phim họ cũng nhân văn , tình cảm giống người Việt. Các tình huống lại hóm hỉnh, hình như người Ấn thích sự dí dỏm thông mình. Trai Ấn , gái Ấn thì thôi rồi. Chị coi phim với thằng em trai, mà mỗi lần cảnh nàng Ấn nó thích chớp mắt nhỏen cừơi cái là nó hú hét om sòm như sắp chết ngất, còn mình thì hú hét khi trai giương đôi mắt chan chứa tình long lanh lóng lánh nhìn vô cái camera, ôi chết mất, chết mất thôi...

    Nhiều lúc đang hồi hộp thì tới cảnh nhày múa, cũng hơi bực, như sắp chết phải ca đủ sáu câu vọng cổ mới chết í.
    Nhân xét cọp là chính xác, gái trong phim Ấn lúc nào cũng đanh đá, còn trai thì xách déo chạy theo có cờ. cái gu nó thía. Các nàng biết vậy cứ chảnh với trai Ấn 1 tí, các chàng thỏa mãn cái tính thích chinh phục đeo đuỗi người đẹp như phim. :D
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @gee ơi kiếm phim Veer coi đi chị, hay và hoành tráng lắm, coi đã con mắt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em đang coi phim này, công nhận phim Ấn hay ghê, mà giờ em mới biết.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị ơi, xây nhà để mai có chỗ tám. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này