1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là tuần này bận luôn rồi đi Phan Thiết
    Tuần sau Giổ tổ Hùng Vương nghĩ bù cho ngày thứ 7 nên nghĩ đến 4 ngày, dù đi Nam cát Tiên rồi lên Đức Trọng chơi
    Tuần sau nữa ăn cưới
    Tuần nữa là đến 30/4
    Cho nên vviệc off của nhà nình dởi qua tháng 5, ui cha lâu quá!!!!!!
    Chăc là mọi người cũng sẽ về quê?
    Lại một thằng cha vô duyên nữa mò vô nhà mình, không ưa mà gặp hoài.... số là mấy gia đình rủ nhau đi Phan Thiết chơi, nó chảnh không đi, lại nói những điều khó nghe, khi người ta sắp xếp đủ hết rồi thì lại đòi đi.... mình từ chối mà nó cứ thanh minh lè nhè..... mệt... đúng là vô duyên, spam cái cho đở bực. Kêu gọi mọi người đừng bực mà mình bực... Sao mà có nhiều người k thích sống thật với mình nhỉ? cứ sống giả dối như cha nội này nhỉ? muốn chơi mà bày đặt làm cao, chừng người ta tẩy chay hết thì đi theo lọ dọ... ước gì nó hiểu những gì mình nói ở đây nhỉ? mà nếu nó hiểu nó đâu làm vậy, mà nó học cũng cao mà sao nó không hiểu những chuyện này nhỉ! đúng là chỉ có biết thanh minh với nhà mình, mà chiều thứ 6 mọi người rút sớm hết rồi, hic.....
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 27/03/2009
  2. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Buồn như ly rượu đầy không có ai để cạn...., buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say....
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ko có rượu thì thay bằng bia đỡ nha chị
    chị Cuchi có gì bức xúc nữa à?
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    haiya, thấy nhà vắng vẻ quá tui định vô xì pam 1 cú rùi... chạy , nhưng mà sợ mod khóa nick nên ráng ghi thêm mấy chữ nữa
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cho tui spam chung với bà với Tama có j bị khóa chung cho nó vui
    xong oài
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui vừa gặp một chuyện mà tôi muốn khóc quá các nàng ạ :((
    Tui vừa đi công chuyện cho công ty về, qua khúc dừng đèn đỏ, tui nhìn thấy một bà cụ ăn xin ngồi co ro ở góc. Nhìn bà cụ cũng già rồi, móm mém, vừa chìa tay ra xin vừa run rẩy, lúc ấy tui mới để ý là trong túi tui ko có một đồng nào, tại vội đi thành ra bỏ hết cả ví cả túi ở văn phòng. Tự nhiên tui cảm thấy tui bất lực và có lỗi khủng khiếp, cảm thấy như tui đang cười nhạo cụ :((. Ko hiểu sao mỗi lần nhìn thấy một người già phải đi ăn xin là tui ko thể chịu nổi, nhìn già nua yếu ớt như ông bà mình ở nhà, vậy mà chả hiểu con cháu các cụ đâu, nhất là những hôm thời tiết HN lạnh căm căm. Tui đã từng mơ ước sau này có tiền tui chỉ thích làm từ thiện cho những người già như vậy, chứ kể cả viện dưỡng lão bây giờ các cụ vẫn phải đóng tiền rất nhiều, giá mà có một nơi nào đấy cho những mảnh đời bất hạnh như vậy. Giá mà tui có thể làm một chút gì đó, tui muốn khóc :((
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Bà Vivian: tui với bà coi như là chung xuồng rùi đó ^^
    Bà CJ: chia sẻ nỗi niềm với bà. Ở đâu và lúc nào cũng có những mảnh đời bất hạnh như thế. Tui cũng từng đọc và thấy nhiều hình ảnh như vậy, thật sự rất đau lòng. Nhưng bà cũng đừng dằn vặt bản thân quá, vì đó ko phải là lỗi của bà. tặng bà câu này nè: ''trong cuộc sống này, ta ko thể làm được những điều to lớn nhưng ta có thể làm được những điều nho nhỏ bắng 1 tình yêu lớn lao'' (câu này ko phải của tui nhé )
    mình cứ cố gắng giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp hết khả năng của mình thôi
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Cj: Đúng là hình ảnh này khi đi đường thì ai cũng bắt gặp cả Cj àh, thương cảm thì ai cũng có cả đấy chứ. Cj đừng nặng lòng như vậy để rồi trách bản thân mình.
    Có rất nhiều suy nghĩ của khách qua đường như:
    + cho bà cụ chút tiền lẻ nhưng khi có tiền chẳn thì xem ra họ có cho hay ko hay là hẹn lòng khi khác mình cho vậy?
    + chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà bị người đi đường cằn nhằn vì gây ra kẹt xe?
    Bây giờ có rất nhiều nhưng ngôi chùa đang chăm non các cụ già neo đơn, Cj có thể kêu gọi mọi người trong cty đóng góp rồi làm một chuyến đi từ thiện đến những ngơi chùa ấy, như thế ko chỉ giúp đỡ được một người mà còn có nhiều người nữa đó, như vậy nàng sẽ ko cản thấy bất lực trước những tình cảnh đáng thương như thế này.
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
  10. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ối!
    Sao chị buồn thế!
    Hôm nào em vào uống bát phần trăm với chị nhé ;)!
    Chị vẫn chưa cho em số TK của chị và thiệt hại ạ.
    Hôm nay em vửa mua 1 con gà, không hiểu sao em nghĩ mai là gia vị đến nhé, nếu không sẽ ăn gà luộc lá chanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này