1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hello mọi người,
    Chị vào điểm danh cái, nhà mình đâu hết cả rồi???? ăn chơi lễ thì hết tiền chứ đâu có hết chuyện támmmmmmmm đâu?
    Xem ra kế họach đi Nha Trang hay Sapa gì cũng thích, được đi và đi đến đâu cũng thích, miền đất nào cũng có cái riêng của nó, tùy lòng người có diều từ lúc biết Hà Sapa thì lại thích đi SAPA
    @HaSapa: Em thường đi lên Sapa bằng xe Uóat hỉ? chị thì đi bằng xe lửa, ngũ gần một đêm là đến, thế nên theo em thì đi bằng phương tiện nào thì tốt hơn, số à đang chuẩn bị súng đạn tiến lên Sapa
    @ everybody: vào nhà 88888888 các em ơi!!!!! đừng để vườn không nhà trống
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    úi, sao lại chuẩn bị súng đạn thế kia chị?? phải chuẩn bị .. đại bác chứ
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình rủ rê nhau đi chơi phởn dữ, vừa nghỉ lễ 10/3 xong lại chuẩn bị đến 30/4, chẹp ghen tị ghen tị.
    Hôm qua ở đây có cái festival khỉ gió gì đó, ở chùa ng ta có tổ chức cho ăn tối miễn phí, tui cũng đú đởn bắt chước ng ta vô ăn cơm chay...chài ui, tui đã canh me kỹ chương trình là 9:30 là bắt đầu ăn tối để đúng 9:35 tui mới lò dò vô, vậy mà chui đc vào trong chùa vẫn thấy dân tình hát hò, khấn vái, lễ lạt ầm ỹ, chả thấy cơm nước gì ráo. Khổ nỗi, chả hiểu dân tình đang hát hò đến đoạn nào rùi, nên cứ bụng bảo dạ chắc là cũng sắp xong nên cũng chịu khó chờ đợi....chờ đợi...và chờ đợi, vừa đợi vừa ngáp ruồi ...30 phút trôi qua, vẫn hát ầm ỹ....1 tiếng trôi qua...hát còn hăng hơn...thêm 30 phút nữa...vẫn tiếp tục hát...thêm 10 phút nữa...hát xong...dân tình xếp hàng chờ ban lễ, mà thực ra là chờ để bôi cái màu khỉ gió lên trán và hơ tay qua ngọn lửa thiêng . Ak ak tui oải quá kiếm ngay cái chỗ ng ta ngồi ăn, lấy đồ ăn và đánh chén. Vậy là hơn 11h đêm mới đc ăn tối....đã thế đồ ăn lại còn cay lè...toàn khoai tây hầm nhừ với carry...híc, chấm chấm mút mút vài phát rùi chuồn vội. Đúng là các cụ nói cấm sai, đến chết vì tham ăn .
    Từ giờ tự hứa với lòng:
    1. K đc hiếu kỳ mấy cái trò ăn uống ở chùa;
    2. Phải cẩn trọng với mấy cái thứ free
    3. Chống chỉ định dành thời gian cho mấy cái trò hát hò, lễ lạt hội hè phong cách Ấn...ít là cũng cứ phải 3-4 tiếng...sợ...
    Phù..tự nhiên thấy đói đói....
  4. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao dân tình nhà mình đâu hết rồi!
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đến khi bà nhận ra thì đã quá muộn, lại còn cố chờ đến tận 11h để ăn, bó tay bà =))
  6. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế đi nhá, cả nhà lên lịch sớm nhá để em dính lịch theo.
    Lên SaPa đi bằng xe lửa là tiện nhất, ngủ 1 đêm sáng đến Lào cai, lên xe buýt 1 tiếng tới SaPa (lúc đó mới khoảng 7am) . Em hay đi bằng tàu hoả và thỉnh thoảng có chạy xe máy(hồi còn thơ dại). Cung đường này xấu, nhỏ, nhiều bụi, chả có cảnh gì ngắm trừ đoạn từ Lào Cai lên Sa Pa (35km) nên đi tàu đêm vưỡn là nhất. Có duy nhất 1 lần em đi ô tô thôi, à không, có 2 lần thì phải, cũng ko thú vị mấy, em có nhiệm vụ ngồi 888 với bác lái xe nhưng em lại ngủ gật và còn gáy o o nữa ạ , nói chung là rất mất điểm
  7. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày giời, không ai nắm tay ai một phát, khiếp thật.
    Nhà vắng hoe!
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Dạo này các chị em của mình vẫn vô nhà, nhưng có điều không thích chia xẽ cảm xúc trong rum nữa mà viết vào hộp thư cá nhân, nghĩ cũng phải thôi vì khi người ta gởi cảm xúc thật của mình vào đây thì lại bị quăng đá cục vô mặt, thế nên ngại
    Giờ đây sân chơi vắng ngắt.... Làm nhớ lại các cụ mình ngày xưa, khi các cô con gái vừa giới thiệu người yêu của mình, các cụ chưa biết tính tình hân cách thế nào.... chụp mũ quăng đá cục, thế là từ đó người ta không thích gặp ở nhà, mà lại thích hẹn ngoài đường, có giời mới kiểm soát được.
    @Hasapa: thế thì chị với em 8888888888 vậy, hoan nghênh tinh thần của em gái, bận bịu quá chừng mà vẫn giành thơi gian vào nhà,
    Em kể cho chị nghe về chuyến đi Ấn của em đi, hic đang rỗi nè..........với lại muốn xem hình cún con của em, chị ráng phấn đấu mai mốt kết thông gia, kêu em bằng bà suôi, ha a tự tin ghê chưa, chưa có gì mà đã nghĩ đến việc làm suôi
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    woài.... nhà mình đợt này chết lâm sàng hơi bị lâu Tàma dạo này (và dạo tới nữa) cũng có 1 số chuyện quan trọng phải thực hiện nên cũng ko năng vô 8 được, sorry cả nhà. Nhưng thỉnh thoảng cũng vô quét nhà, hút bụi, mọi người yên tâm
    Tàma thì ko có tâm sự gì trong hộp thư cá nhân hay email riêng gì cả, chỉ dzì giờ chưa có gì mới để kể thui (hẹn sẽ có chiện gì đó hay hay sớm sớm ^^ )
    Sis Hà ui, ko dám cạnh tranh với sis Cuchi làm thông gia với sis Hà, nhưng em cũng muốn ngắm giai xinh nhà sis lắm lắm (chú thích: giai bé nhá )
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    hihi, ss Aasthaa vào nhà, up hình tắm sông Hằng cho cả nhà xem đi ss iu uiiiiiiiiiiiii[
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này