1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ui, cảm ơn nàng Lys vì đã xí đất mặt tiền cho tui buôn .... chuyện nha :D.
    Cả nhà mình ơi, nhà mình đã gắn bó với nhau, ở bên cạnh nhau, chia sẻ và dõi theo câu chuyện của nhau không chỉ tính bằng thời gian (năm, tháng) phải không? Mong rằng bây giờ và mãi về sau, nhà Ấn sẽ luôn ở bên cạnh nhau như lúc này, có thể ko làm gì đc cho nhau, nhưng một lời động viên vào những lúc buồn, suy sụp, một lời chúc mừng vào những lúc vui, đáng quí lắm chứ :)
    Uhm, mấy hôm nay đang hơi tâm trạng nên nãy giờ cũng hổng hiểu mình viết gì đâu :). Cả nhà thông cảm nhé.
    Chúc mừng nhà mới :)
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao tầng nhà này ko hiện trang 1, 2 ở phía bên ngoài nhỉ .
    Hôm nay tớ tự chúc tớ 1 ngày thật tốt lành .
    Cũng chúc mọi người 1 ngày vui vẻ .
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    sau khi có bài của bà thì nó đã hiện ra trang 2 rồi đó Viheart ơi
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mới nói thấy nó hiện ra trang 1, 2 rùi . Thanks Mod Ly .
    Tama bà rảnh ko vào nói chuyện với tôi cái. Sáng nay tôi đang rảnh, chiều nay mới phải đi ra ngoài ( mới đổi lịch, công việc là vậy luôn ở thế chủ động để xử lý các tình huống bị thay đổi ko cần báo trước từ phía khách hàng )
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tui rảnh thì cũng ko hẳn là rảnh, nhưng mà vào rùi nè bà
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ko rảnh vào làm gi cái bà này. Thế thì tôi chỉ cần bà "nắm tay" tui rồi bà cứ làm việc đi .
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ko rảnh nhưng cũng ko bận... (nói huỵch tẹc ra là cái máu nhiều chiện ko bỏ í mà ) nên vô đây 8 nè bà ^^
    mà bà dụ khị tui, nói kể chiện gì hay cho tui đấy hử, ko bít đâu..........kể điiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 20/03/2009
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hìhì tôi hôm nay chỉ muốn kể chuyện vui thôi .
    Câu chiên đầu tiên tui muốn kể cho bà nghe là câu chiện " Trái trứng ko được đầu thai" .
    Đảm bào kể chiện này xong, box sẽ nóng lên và có "người" phải nhảy vào cho xem . Ai thì tui kể sau đây thì bà cũng sẽ biết .
    Hồi cũng... ko còn nhỏ áh, hehe hình như là học lớp 5 hay 6 gì ây nhỉ Có người được cô giáo phân công phải đem 1 quả trứng sống để vào lố thực hành môn luộc trứng chín.
    Suy nghĩ một hồi chẳng biết nên đem theo quả trứng thế nào trong khi phải đeo cặp và đạp xe đạp đến trường.
    Thế là "người" "sáng kiến" bỏ trái trứng trong túi quần và ung dung đạp xe tới trường . Hình như là vừa đạp xe có thể vừa hát ca gì đó và liên tưởng tới cảnh lát nữa đây thôi sau khi thực hành luộc trứng xong, ta sẽ thưởng thức sản phẩm ngon lành . Vốn dĩ người rất dễ thương và lãn mợn mừ .
    ( còn tiếp )
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hehe chỗ trên kia cần phải gạch chân, in nghiêng, tô đậm, highlight để làm hint cho mọi người hen bà kakaka !!!
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thanks bà ủng hộ, tui kể tiếp nghen .
    Ah mà tui thấy tầng nhà rất thích hợp để vừa "nắm tay" vừa kể cho nhau nghe tất tần tật chuyện về cuộc sống của mỗi người, đúng ko? hehe nắm tay chứ ko phải ném đá, cứ từ từ bản thân tôi cũng có nhiều chiện dzui giống vậy lém
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này