1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tui mới đi tắm sông zìa, nước sông mát lạnh và k bẩn như mọi người vẫn nghĩ, nhưng mà do phơi nắng nhiều, lại k thèm mũ nón gì nên bi jo đen nhẻm...Chuẩn bị up hình, cả nhà chờ xem nhá
  2. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hoan nghênh tinh thần của em, nhớ kể chuyện tắm sông Hằng nhe, dang mong đó, chắc là cuối năm chị mới đến đó được.... đang để dành tiền đây, em di thang nay là nóng rồi anh Vinoth nói thế
    trông tin sớm của em
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ e đến thì chỉ buổi trưa sang chiều là nóng thôi, buổi sáng và tối thì lại hơi lạnh lạnh. Nước sông Hằng thì lúc nào cũng lạnh, đứng trong nước 1 lúc mà cảm giác như đứng trong nước đá lạnh . Giá cả ở đó rẻ lắm, chi tiêu chẳng hết bao nhiêu, ss quyết đi 1 chuyến đi, cũng thú vị lém
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở Delhi đạt ngưỡng 40C, nóng chít lun, buổi tối k bít có giảm đc độ nào k nhưng vẫn cảm thấy nóng...Nóng từ trong ra ngoài, nóng từ trên xuống dưới, nóng k ngủ đc nên ngồi up ảnh cho cả nhà thưởng lãm
    Sau khi đáp xe bus, tớ cũng đã đến đc Haridwar, nơi có sông Hằng chảy qua, bắt đầu chuyến du hí. Cảnh tượng đầu tiên...ôi đông người quá, ở đâu cũng có người đang tắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn đồng hồ ở cái tháp đồng hồ bên sông mới là hơn 11h trưa
    [​IMG]
    Sau khi tắm xong mọi ng sẽ đi cáp treo lên cái temple trên đỉnh núi
    [​IMG]
    Cái chùa nó chỉ có thế này thôi nhưng mà người đi chùa thì đông như kiến cỏ vì nghe đồn là cái chùa này nổi tiếng là cầu đc ước thấy, chả bít phải zị k nhưng tui cũng cố bon chen cầu vài thứ, chùa đây ạ
    [​IMG]
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới đến, rất là hiếu kỳ với những người mặc áo da cam, dậy rất sớm và mỗi ng đều mang theo 1 cái cặp ***g inốc
    [​IMG]
    Sau mới biết là họ đi khất thực, cái cặp ***g để đựng tiền xin đc, khà khà, mới đầu lại cứ nghĩ là họ mang cặp ***g để đựng nước - phục vụ cho vài mục đích cấp bách vào buổi sáng như bao ng Ấn khác
    Đi lang thang trong chợ, chỗ nào cũng có bò đứng hiên ngang giữa chợ...Ở xứ này chỉ có người tránh bò chứ k bao jo có chuyện bò tránh người...bò là bố tướng thiên hạ..., thật là ung dung:
    [​IMG]
    Cũng vẫn ở chợ, ôi...chợt nhớ phố cổ Hà Nội da diết
    [​IMG]
    Đi qua cái đền này, bên trong là một chuỗi các bức tượng kể chuyện về Krisna - 1 vị thần của ng Hindu
    [​IMG]
    Rất thích cái ảnh này, người phụ nữ bán hàng cười rạng rỡ trong nắng hòa lẫn trong sắc màu sặc sỡ của hoa và màu áo saree, một vẻ đẹp rất Ấn - đầy màu sắc
    [​IMG]
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Típ và k thể thiếu, những hình ảnh của sông Hằng linh thiêng của ng Ấn. Phải thừa nhận là sông Hằng mang trong mình nó 1 vẻ đẹp rất tự nhiên, biểu tượng của niềm tin tôn giáo mãnh liệt, dù ở bất cứ vùng đất xa xôi nào, cũng phải 1 lần đc đến và tắm trên sông Hằng.
    Cảnh view từ trên núi, dòng sông trải dài và rộng quá tầm mắt
    [​IMG]
    Cận cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông Hằng đoạn thượng nguồn chảy qua Haridwar:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẻ đẹp hùng vĩ của sông và núi
    [​IMG]
    Cầu bắc qua sông, ảnh chộp vào buổi sáng lúc mặt trời lên
    [​IMG]
    Và lung linh khi đêm về
    [​IMG]
    Ngồi bên sông ngắm trăng là một trải nghiệm k thể quên - cuộc sống thật bình lặng
    [​IMG]
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhảy xe bus đi xa trung tâm Haridwar khoảng 1h xe là trung tâm của các thể loại me***ation, ở đây có riêng 1 bãi tắm mang dáng dấp cũng rất là thiền tự, k xô bồ, ồn ào như cái ảnh ở trên
    Ngay từ cái cổng vào đã khác:
    [​IMG]
    Trên nền trời xanh, đẹp !!!!
    [​IMG]
    Cái tượng trắng đg ngồi thiền là Shiva - thần của các vị thần
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên của cái bãi tắm này đây:
    [​IMG]
    Những người mộ đạo, cụ già này đứng khấn vái độ gần 1 tiếng đồng hồ roài
    [​IMG]
    Ngay cả đến cậu nhóc này....Yeah....tắm sông nào
    [​IMG]
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vài cảnh chộp đc trên đg du hí
    Từ dưới chân cầu nhìn lên, cây xanh đổ bóng ven sông
    [​IMG]
    Dòng sông cuộn sóng lúc chiều tà
    [​IMG]
    Thần đồng Yoga, bước đi trên nước
    [​IMG]
    Đố nhà mình vì sao cậu nhóc này đi đc trên mặt nước
    Lâu nay cứ băn khoăn làm sao ng ta thay đồ bên bờ sông đc, thì đây, đc mục sở thị cận cảnh, khà khà, thỏa mãn
    [​IMG]
    Nghịch cảnh cuộc sống, cô ấy to phải gấp đôi anh ý....Chắc cô ý đg nghĩ...ước gì mình gầy đc như anh ý, thì chắc là sẽ k phải ngồi đây cô đơn lẻ bóng, hahaha
    [​IMG]
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Phù phù tả cảnh mãi, bi giờ là show hình khổ chủ cũng đú đởn tắm sông, haha
    [​IMG]
    Bất ngờ trên đg đi, có 1 cô bé tự nhiên gọi giật lại xin chụp ảnh cùng, chời....ngỡ ngàng....tí choáng..... Cô bé này đến từ phía Tây Ấn, chắc 1 vùng xa xôi nào đó và chưa nhìn thấy ng nước ngoài bao giờ....hí hí lần đầu thấy tự hào vì là ng NN. Dạ, ảnh đây
    [​IMG]
    Nhìn ảnh thấy mình vẫn còn trắng chán.......hà hà tự sướng
    Xong màn up ảnh ọt oài, tui đi ngủ đây...ngáp ngáp
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  10. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá trời. Cái này không nó nút thanks để bấm mỏi tay nhờ
    Nhìn nhớ ÂĐ thế
    Hay chị em box mình off Ấn phát nhờ, tiện thể vé đang rẻ, cái gì bên đó thì cũng rẻ sẵn rồi, cái gì đắt như toilet roll thì mình mang hàng xách tay xách chân đi
    Các chị có chồng rồi thì cho đi miền Bắc
    Các em chưa chồng cho đi miền nam để được gặp mod (khổ công các em cưa kéo rộn ràng, ko biết đã ''''nừa tình'''' được chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này