1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    He he, Mình cứ tưởng dù người VN đen mấy qua đó vưỡn trắng quá và trắng chỉ sau mấy người Âu, nhưng sau đến 1 nơi gặp rất nhiều người Ấn da trắng, trắng dư Âu luôn í, thế là hết tự hào . Giờ chỉ có tự hào với mấy thằng da trắng là chúng mày trắng thế, tao rám nắng khỏe mạnh nhìn thèm ko?
    Aasthaa cứ phơi nắng nhiều vào, chỉ đến được ngưỡng đen đẹp thôi, không lo đâu
  2. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ối hay quá! Sa muốn đi Ấn lắm nhưng chỉ có một mình nên cũng hok giám đi.Nếu nhà mình of một chuyến thì tuyệt quá.Nhưng mà vé máy bay sang  là bao nhiêu nhỉ,mình cần phải kiếm xiển từ bây giờ.
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    Ui chao, thấy hình mà ghiền..... cũng là sông Hằng mà mỗi người ghi nhận mỗi góc độ khác nhau, cảm ơn tác giả đi rồi diễn đạt lại cho cả nhà với một cái nhìn khách quan, và thật 100 phần chăm, chả bù với những kẻ chưa có tiền tới mà nổ như lựu đạn í,
    Da em vẩn còn ngon lành hơn chị nhiều đó, dù rằng chị đang ở VN, hic
    Thấy em vững tinh thần ở Ấn, enyoy với chính mình chị cũng vui lây, một số người trước đây than quá trời làm cũng nao lòng chiến sỹ!!! cố gắng duy trì tạo cuộc sống vui vẽ cho chính mình, mình phải biết mình cần gì ở Ấn, văn hoá- tình yêu hay ******** thì mới có một câu trả lời cho chính mình, nếu thuộc tip văn hoá và tình yêu Ấn thì sẽ có góc nhìn nhận khác, nếu thuộc ******** thì sẽ nhanh chán vì cái đó ở đâu cũng có, đầy....
    Sorry khi nói hơi lan man một chút, có thể sẽ không ai hiểu chị muốn nói gì, nhưng sẽ có người đọc và hiểu chị muốn nói cái gì.
    @ Hà Sapa: Ý kiến hay quá!!!! chị em mình làm chuyyến đi Bắc Ấn hỉ? nhưng có điều Hà cho mượn tiền hén, vì tiền bạc có giới hạn mà nhiều kế hoạch quá!!! từ đây đến cuối năm làm sao kham nổi
    Còn cái vụ suôi gia sao im re vậy trời? đề nghị show hàng con rể tui lên xem mặt nào
    Ý kiến hay đó,
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Astha: cảnh đẹp quá trời, người chụp cũng đẹp . Tui xem hình mà tui thấy yên tâm rùi, thấy bà vui & vẫn tung tăng nhí nhảnh như cá cảnh mà tui vui. Đúng là, ở đâu cũng vậy, nếu mình yêu nơi đó thì mình sẽ nhìn bằng con mắt khác thôi đúng không. Ủng hộ bà, bà Astha!
    Tui xem hình mà tui ứa nước mắt huhu, xúc động trào dâng
  5. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị à~ Em cũng bị bệnh hoang tưởng nhẹ nữa lúc nào em cũng nghĩ mình có tiền nhá, nên cứ đi là em đi thôi, tt bằng visa rồi về trả nợ dần.
    Vụi suôi gia chị xúc tiến con gái nhá, bi giờ con gái hiếm lắm, chị sẽ tha hồ kiêu. May mà khí hậu toàn cầu đang nóng lên nên các bà các cô cũng dần dần thík di về khu khí hậu lạnh của em, nên con em đỡ lo ế 1 tí chứ giờ giai nhiều gái ít, lo từ giờ có khi còn muộn.
    Samila: Kiếm tiền đi, cứ kiếm nhiều vào, có chị và chị Cuchi đi kèm, em lo vé máy bay cho tụi chị thôi, còn chị lo ăn ở ngủ ỉ.. nhé.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Cô bé mặc áo đen bên phải có đôi mắt long lanh nhờ
    (hehe phải e*** vì sợ nàng aastha lại tưởng tớ nói về cái mắt kính nhóng nhánh của nàng )
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 16/04/2009
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    À quên, hai cô Ấn cô nào cũng đẹp, đẹp thật, còn cô mặc áo đen đeo kính đen đen là ai mà tui nhận ko ra vậy cà
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này e cũng hok hỉu lém, mỗi ng đến Ấn có 1 mục đích khác nhau. Với e khi đã ở Ấn rùi thì cố gắng đi, tìm hiểu và enjoy nó thôi. Dẫu còn nhiều cái dở, nhưng k phải vì thế mà mình quên k tận hưởng những cái hay của nó. Cũng chuyến đi vừa rồi, e được thưởng thức 1 món đồ uống rất ngon và mát là Lassi làm từ sữa chua và sữa....tùy taste từng người mà có thể thêm các loại hoa quả khác nhau, giống sinh tố ở nhà mình, uống mát mát ngậy ngậy...ực ực lại thấy thèm roài
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ehh bà Jani kia, sau hồi xúc động đậy xong là bà quay sang trở mặt với tác giả đấy hử. Đã chú thích cẩn thận là hình ảnh long lanh của khổ chủ roài mà còn hỏi hình của ai, oánh chít lun
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là tui yêu cái xứ Ấn này hửh???? Bụi bặm khắp nơi và nắng vãi linh hồn ra áh. Mấy hôm trước lên đến 42C roài, hãi hùng
    Dưng mà tui nhìn đời với con mắt hồn nhiên ngây thơ và trong sáng, như chính bản thân tui zị...ặc ặc khụ khụ khà khà nên thấy đẹp thì tui bảo đẹp, thấy dở thì tui bảo dở, thấy hay thì tui khen, xấu xấu bẩn bẩn thì tui chê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này