1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Astha: "Nơi đó" ám chỉ "người đó" đó bà nội, ha ha ha
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ở Ấn sợ nhất là đi auto rishaw và bus, ôi chao mẹ ơi là nhanh chóng mặt, bó vỉa cứ gọi là điêu luyện, mấy tay đua đường phố ở HN mà gặp mí bác lái auto thì khóc bằng tiếng mán, dập đầu nhận làm sư phụ khẩn cấp. Mấy xế lái bus ở nhà cũng chưa kinh hoàng bằng xế bus ở đây, đường thì hẹp, chạy thì nhanh mà tránh nhau tuyền chả thấy giảm tốc độ tẹo nào, hết hồn lun. Đi bus ở đây cứ phải luôn mồm khấn vái và lần tràng hạt mất, chỉ khi xuống xe roài mới Thx God Im still alive
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ zị cả thui bà, ngô ra ngô khoai ra khoai, tui k có đánh đồng cá mè 1 lứa. Tui vẫn nhìn bằng view của tui, chả khác tẹo nào, hà hà hà
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ Asthaa: Đúng là nhìn ảnh của mỗi người khi đến Ấn khác nhau hẳn, tui là tui lại thích xem những tấm hình nàng chụp giữa đời thường, vì chưa sang đó nên cứ thích nhìn để xem nó thế nào, chân thực mà sinh động.
    hehe, nghe nàng kể sao mà sinh động thế( luôn miệng khấn vái và lần tràng hạt, kàkà), ở đây đi xe buýt chỉ có vài lần mà muốn xỉu rồi, thấy nó là né cho xa xa chút nếu ko thì mang họa, chắc cũng vì vậy mà nó chạy tung hòanh thế đấy.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ui chao dễ thương wá trời luôn ^^
    ê bà Aasthaa, cậu nhóc này là người Ấn à???
    Ai đi Ấn hông?????
    nếu chịu khó chịu khổ 1 chút thì hành trình từ VN-Singapore-Chennai-Delhi (khứ hồi) chỉ chưa đến 400USD tiền vé các sis ơi (book trước 2,3 tháng nhé) ^^
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Phê quá trời bà Ngân ơi, tự nhiên thèm sang đó với bà quá cơ :D.
  7. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chị nói cho người khác hiểu mà lị, nên em không hiểu cũng không sao.... có điều chị thấy em có mục đích rỏ ràng, thế nên dù còn những điều khó chịu ở Ấn nhưng em vẩn chấp nhận hoà hoà hợp chứ không hoà tan hì hì hì....
    Chấp nhận lăn xã để hiểu tận tường xã hội đó là một cách- mĩm cười với những điều tệ hại nhất cho nhẹ lòng, cách thứ hai là kiếm tiền nhiều nhiều để được hưởng những dịch vụ cao nhất, ở máy lạnh cho khỏi nóng, đi xe hơi cho đở bụi....
    Cố gắng đi nhiều để kể chiện cho những người chưa có cơ hội đến em nhá!!! chị thích em tường thuật ghê, tặng hoa nè
    @ Bà suôi: Tui nhìn thấy anh suôi và con rễ rùi, thanks nhiều nhé!!! híc tui phải làm việc ngày đê mới theo kịp bà, chết tui chưa
  8. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh xong em lại máu đi Delhi rồi
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi, chảo lửa Delhi, chú lên làm giề...toàn 40-42C....nóng vãi. Lên mấy cái hill station mà nghỉ ngơi an dưỡng cho nó lại sức mà còn chiến đấu với mùa hè
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui chụp toàn ng Ấn mà Tama, bọn trẻ con Ấn nhìn dễ thương lém, chậc chậc...lại mũm mĩm béo tốt nữa chứ
    Ehhh mà nàng kiếm cái vé 400usd ấy của hãng nào zị? Sao lại rẻ vậy đc trời, nghi ngờ ????
    Vé mà rẻ nhà mình làm phát ọp ở Taj Mahal cho nó hoành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này