1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hìhi nàng thấy cái hành trình loằng ngoằng mà tui đã ghi đó ko? nó rẻ là do vậy đó, phải chịu khó lê lết
    vé giá rẻ đó của hãng Tiger airways và Spicejet (domestic filght của Ấn) giai đoạn khoảng 4 tháng tới :D
    Nàng ở đó cả năm mà nhỉ, thế nào chả có lúc gặp nhau ^^
    P.S: giai Ấn bé càng nhìn càng iu
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hehehe, ê bà sao up hình có nhiu đó vậy, còn cái nào nữa hông up luôn đee
  3. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cứ mạnh dạn lên
    Cần gì phải khoanh vùng thế em
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Có nhiu tinh tuý chắt lọc đó thui bà nội, phần còn lại là tui làm phó nháy cho ng ta
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hí hí bà sang đây tắm nắng với tui nhá, có chừng 40C thui mờ
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa kể cả nhà nghe chuyện này, hôm rồi tình cờ nhìn thấy một quyển catalog in hình zai xinh gái đẹp và các thông số kỹ thuật để ai quan tâm thì nhấc alo gọi và xếp lịch hẹn hò, tất nhiên là phục vụ cho mục đích dựng vợ gả chồng theo truyền thống dở hơi ngàn đời arranged married của ng Ấn. Mở ngoặc là zai gái nào muốn đăng hình quảng cáo là phải đóng phí hàng năm hẳn hoi á . Rùi, cũng tình cờ nhìn thấy cái mẹt zai nhà mình trong đó, úi giời...xém tí thì ngất...hị hị hị, mà ấn bản 2008 hẳn hoi nhá, thế có chít k . Mà cũng làm hàng lắm cơ, ảnh ọt hoành tráng, các chỉ số kỹ thuật ngon nghẻ, thế mới ghê
    Khà khà, thế này thì e phải lèm seo đây ta, chả nhẽ lại cũng đi đăng hình cho bằng chị bằng e
  7. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Vầng thưa các bác, các cô, các dì, các chú!
    Ngày hôm nay, 17.4.2009
    Đánh dấu sự kiện cơn mưa đầu tiên trong năm 2009 tại chảo lửa Bangalore. Sướng quá Em đi tắm mưa đơi
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    e hèm... vậy thì.. giai Ấn nhớn càng iu càng nhìn
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ai mới qua cũng đều có cảm giác này, xe chạy rất nhanh, đến chỗ đông người qua đường mà thấy nó không giảm tốc độ, và nó tránh nhau rất sát. Nhưng có một điều mà mọi người ít biết, đó là vì VN mình thật ra mạnh ai nấy đi, ra đường là luôn phải dòm trước ngó sau tùy cơ ứng biến; và ngược lại ở Ấn thì người ta rất tôn trọng luật giao thông (tất nhiên là sẽ có vài thành phần cá biệt, nhưng không nhiều), hệ thống đường sá hợp lý, subway, đèn tín hiệu, vỉa hè cho người đi bộ đầy đủ, nhiều đường có dải phân cách, người dân đi thì đi đàng hoàng, không chạy zic zac, khi muốn vượt nguời ta ra hiệu và quan sát kĩ càng. Và một điều đặc biệt nhất là phanh của Ấn Độ chế tạo rất "ăn", và khi phanh gấp bánh xe ít bị trượt ở tốc độ 60km/h. Vì thế cho nên thấy người ta chạy nhanh như vậy nhưng độ an toàn cao, đôi khi cũng có va quẹt nhỏ, nhưng rất ít tai nạn. Ở Việt Nam nhìn thấy va quẹt là chuyện hàng ngày, bước ra ngõ đã thấy, còn tai nạn dẫn đến chấn thương nặng hoặc chết người thì cứ tầm khoảng 2 tuần là thấy 1 lần. Ở Ấn Độ này bao nhiêu năm mà những vụ va quẹt và tai nạn tôi thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay.
  10. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Lâu quá rồi không vào nhà mình. dạo này nhà mình xôm tụ quá ha. Nghĩa đang muốn đi Ấn độ một chuyến trong năm nay, chắc khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Nếu có ai trong nhà mình cũng có ý định thì nhớ liên lạc với N để đi cùng với nha. Nếu có nhiều member của nhà mình thì tốt quá.
    @Astha : cho mình số liên lạc của bạn nhen. Bạn sẽ ở Ấn đến khi nào vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này