1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Rồi chiện mà cũng biết nó sẽ đến như thế nào rùi đó .
    Đến giờ thực hành, cô giáo bảo các em học sinh hãy lấy trứng ra để luộc, bạn thì lấy trứng ra từ cái bọc được gói cẩn thận, bạn thì rất chu đáo đã để trứng trong cái hộp nhỏ.
    "Người" vẫn còn lởn mợn lắm , tay ung dung móc trong túi ra....nhưng hichic trái trứng đã vỡ ra ướt chèm nhẹp lòng đỏ và lòng trắng trong túi quần người lúc nào mà người cũng chẳng hề hay biết, con gà ( chắc trứng gà, chứ ko phải trứng vịt) đã chết tức tửi từ lúc nào rùi hichic .
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    haizzz, thiệt tiếc thương thay cho số phận con gà ngủm củ tỏi từ trong trứng nước...
    mà ngủm ở đâu ko ngủm lại chui vào đúng cái túi... quần của người í lại còn bị bao nhiêu ''sức ép'' trước khi chít nữa chứ... thê thảm thay
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Thanks tama, nàng làm tui cười nè. Có cười là có vui rùi.
    Haizza hồi nãy mới nhỏ nhẹ phàn nàn 1 anh phóng viên, anh nghe xong 1 hồi rồi nói, "uh con gái lúc nào cũng đúng, để anh chỉnh sửa" Haizza rồi nghĩ mà tiếc cho cái thân. Có mấy ai có được sự nhẹ nhàng với con gái. Con gái chỉ cần thế có thế thôi thì các anh sẽ lại được làm hài lòng ngay.
    Ấy thế mà haizaa đâu phải ai cũng hiểu .
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 20/03/2009
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tama bà thấy sao nếu cuối tuần này rủ mọi người tụ tập ở nhà chị CuChi ăn trái cây và uống trà nhẹ nhàng, chỉ để nói chuyện cho vui thôi, chứ ko cần cầu kỳ tiệc tùng gì cả?
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ha
    bó tay bó cẳng bó chiếu với 2 cái bà Viheart và Tama nì, nhỏ nào mà lỡn mợn dữ vậy cà há há há
    còn chiện gì nữa ko, kể lun i cho nhà nó có ko khí với xôm tụ ha ha ha
    công nhận bà viheart này có tài "thêm mắm thêm muối thêm gừng ghê", nghĩ cũng tội nghiệp con gà con chưa kịp nở
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Oh người đã xuất hiện .
    Tặng người bông hoa Mong người cũng hãy nắm tay tui hôm nay nha.
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Khâm phục "người" nhất ở cái đoạn "trái trứng đã vỡ ra ướt chèm nhẹp lòng đỏ và lòng trắng trong túi quần " mà tới tận lúc cô giáo bảo các em học sinh lấy trứng ra người mới biết
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cô giáo mà lỡ quên ko bảo lấy trứng ra là ''người'' cũng chửa có bít đâu Lily à
    ko chừng lúc đó ''người'' vẫn còn yên chí nhớn là trứng vẫn còn ''ấm êm'' trong quần ko chừng... (túi quần nha mọi người )
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tui thấy được
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vậy tama hô hào cùng với tui về vụ này luôn nha.
    Jani ơi gặp tớ luôn nha, tớ sẽ chẳng nói cũng chẳng hỏi gì về chuyện buồn gì đâu. Chỉ mong tất cả mọi người sẽ "nắm tay nhau" thế thôi.
    Một mong mỏi là : gặp Kristan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này