1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ngọc nhiều nha
    Biết thêm tên hoa mới
    Cái này có vẻ phổ biến trong đó, ngoài Bắc thì lần đầu mình thấy, ngất ngây luôn đấy
    Ghi chú là quả này chụp ở nhà anh Phạm Gia Khiêm, nơi trưng biển ko quay phim chụp ảnh trong bán kính 300m :D
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    úi..có phải là bác PTT Phạm Gia Khiêm đấy chăng?? hihi mình quen với bạn của ''yếu nhân'' nhá
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @Ata : nàng có thư.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhà mình dạo này buồn quá, nhắc đến tên ai thì cũng chả thấy ai trả lời, thôi ko nhắc nữa làm gì. Ở công ty thì ai cũng như một pho tượng, càng ngày càng ko hiểu nổi, buồn stress
    thôi, tớ đi đây, chào tạm biệt mọi người, nhà Ấn bây giờ sao khác xưa quá!
    Chúc cả nhà luôn vui và mau chóng lấy lại tinh thần xưa kia, ko khéo nhà mình lụi tàn theo thời gian mất, khi mà chẳng còn ai quan tâm để ý gì tới nhau nữa
    Tạm biệt cả nhà
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    vàng 1+ vàng 2: ko hỉu nàng Jani nghĩ sao mà nói vậy
    tớ thì tớ cũng thấy là nhà mình ko giống như thuở trước nữa, tức là ko xôn xao , nhộn nhịp như xưa. nhưng ko có nghĩa là ko ai quan tâm đến nhau, vì tớ nghĩ rằng bạn có mở lòng thì người khác mới chia sẻ với bạn được. Ngoài ra, tớ cũng biết nhiều mem nhà mình đang trong giai đoạn khó khăn riêng của từng người.
    Tớ cũng mong giai đoạn này sớm wa, mọi người sẽ thấy vui và có tinh thần 8 hơn.
    Dù sao thì tớ cũng ko bao giờ trách móc gì cả khi mà chính tớ cũng có phần trong việc suy giảm tinh thần 8 của nhà mình.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị stress nên chả suy nghĩ được gì cả, mọi thứ gần như muốn sụp đổ. Sorry cả nhà nếu tớ nói thẳng như vậy. Có 1 điều tớ muốn nói ra là, dạo gần đây, nhiều tầng nhà được xây lên nhưng dường như khoảng cách và sự đồng cảm giữa mọi người càng ngày càng lớn. Nếu mở lòng tâm sự thì có ai chia sẻ cho nhau ko hay chỉ nhận được sự im lặng, ít nhất vào lúc này. Dường như các bạn cũng đang trong tâm trạng như tớ, đang rất đuối sức nhưng lại ko muốn nói ra vì nói ra thì có ai hiểu được, vậy thì nói ra để làm gì. Dần dần, nhà mình rơi vào sự im lặng.
    Đó là cảm nhận của tớ vào lúc tớ đang sắp bị khùng. Mọi người đừng để ý làm gì. Tớ sắp điên sắp khùng rồi. Thôi, tớ sẽ ko nói gì nữa, vì những lời tớ nói trong lúc tâm trạng đuối sức này ko hay ho gì. Tạm biệt cả nhà, sẽ trở lại khi mọi thứ đã ổn. Chúc mọi người vững tin và mạnh mẽ dấn bước trên con đường mà mình đã chọn. Tớ sẽ ko nói gì thêm nữa.
  7. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Híc hôm qua nói chuyện với chàng nhà tớ,hắn hởi tớ thế lày nhá!
    Honey! anh nghe nói người Việt Nam ăn cả thịt dog ah!
    Tớ ko ngạc nhiên nhưng hơi bất ngờ nhưng trả lời tỉnh như ruồi.
    vâng!
    Hình như hắn sốc.
    Hắn hỏi.
    Thế em đã ăn chưa.
    Điều này thì : biết trả lời thế nào nhỉ?Vì mình ko thích đúng hơn là sợ ko dám ăn, nhưng bị lừa ăn thì có một lần hi.. hi.
    Minh bảo luôn là em không thích.
    Hắn bảo:Em đừng ăn nhé.
    Tại sao em ko được ăn chứ,nếu thích em sẻ ăn bất cứ thứ gì có thể.
    Thế bao nhiều tiền một kg hắn hỏi?
    Em không biết nữa!
    Nhưng ....nếu anh thích ăn thì dễ thôi em sẻ mua cho anh ăn nhỉ!
    Oh! my god hắn nói!
    Bây giờ thì anh có thể yên tâm.
    Nghĩa là sao? Tôi ko hiểu?
    Anh có thể kiss you vì you ko ăn thịt dog.
    Mình suýt ngấy.
    Không biết hắn có nghe ai đồn đại VN còn ăn cả chuột ko nữa hị hị...
    Được samila sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 08/05/2009
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    @Simila: Nói đến cái vụ ăn thịt chó thì cũng buồn cười lắm, lúc đi Ấn mấy ông anh của Vinoth chất vấn chị cái vụ này, nghe nói Việt Nam thích ăn chó- chim- chuột.... và tất tần tật con gì có thể ăn được là người ta dùng làm mồi uống bia phải k? bạn của cha này làm việc ở VN về kể lại thế, nó théc méc nên hỏi mình, đúng rồi dân tao thích đủ thứ, thế còn mầy? ngoại trừ chó- chuột -mèo- rắn và một số côn trùng như dế, baba, bò cạp núi, thằn lằn núi, kỳ nhông, kỳ đà... còn lại là tao chén thôi!
    Không biết cha này tường thuật lại với mẹ Vinoth sao nữa, mà bả đi chộ mua co mình mấy cái nồi con con xinh xinh riêng để dành nấu thức ăn V N do mình mang qua, khi cả nhà nhìn thấy mình ăn cơm với cá cơm Minh Phú ( loại cá nhỏ nhỏ) thì xúm lại xem và cười, hình như là họ mới thấy mình ăn giống cá nhỏ xíu nó ngay lần đầu...
    @Janni: Nghe lời bộc bạch của em thấy chạnh lòng, có lẽ mỗi thành viên trong box Ấn mình đang gâp những chuyện không vui, mà những chuyện k vui ít ai kể vì họ đang cần những khỏang lặng, nói gì vào lúc này nhỉ? cầu chúc mọi người may mắn và hạnh phúc. " tất cả rồi sẽ qua...."
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bà này sao lại "gào" lên như thế . Bà có kể gì cho ai nghe và bảo mọi người cho bà lời khuyên hay khi bà kể ra, ko ai chia sẻ mà quay lại ném đá bà, mà bà đổ lỗi cho sự im lặng này lên tất cả mọi người vậy Jani?
    Tớ thấy những người đang ổn thì vẫn vào viết những điều nhẹ nhàng, bình thường va post cả hình đấy chứ.
    Chỉ một vài thành viên hiện đang có những sự mệt mỏi riêng và đang cần khỏang lặng chỉ muốn lắng nghe. Tiêu biểu là tớ đây, muốn được chia sẻ nhưng chưa sẳn sàng mở lòng mình nói ra thì trách ai không chạy đến bên mình .
    Người có tâm sự thì ko buồn tâm sự, riết rồi cũng làm những người khác cũng chẳng biết 8 hay chia sẻ gì.
    Một điều nữa, tớ vẫn thấy mọi người tuy ko viết, nhưng ai cũng muốn đọc và gắn bó với nhà này, nên vẫn giữ invíible mà lượn lờ đấy chứ.
    1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụp lại... thì mới thành mấy bà 8 nhà Ấn được. 1 mình Tama, hay ai đó vào 8 cũng chẳng làm nhà này "nóng" lên được. Cứ để mọi người chỉ cần " nắm tay nhau" và cần 1 chút thời gian rồi mọi người cũng sẽ ổn.
    Quan trọng là vẫn "nắm tay nhau" như title của của tầng nhà này là được.
    Chưa ai bỏ tay bà ra, tự bà stress quá bỏ tay tất cả mọi người rồi Jani
    Ah PS: Bà viết ra thế này làm tôi cũng khó chịu. mới liên lạc với Tama rồi, cuối tuần này muốn gặp mọi người nhẹ nhàng, đơn giản chỉ cần nắm tay thôi, ko cần nói những chuyện buồn gì đâu. Lát nữa tớ sẽ gọi cho Jani " Hug"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này