1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe jani trách móc phải nhảy vào viết mấy câu, không phải thế đâu jani ơi. Nhà mình lâu lâu lại có vụ chết lâm sàng í, nhưng tớ đảm bảo mọi người ai cũng vào đọc đều đặn, chỉ là ... lười reply mà thôi (nhiều lúc cũng chả biết reply gì). Mà lười thì chẳng đồng nghĩa với thiếu quan tâm đâu, nhỉ. Từ từ rồi nhà cửa lại rộn ràng như xưa thôi mà
    @samila: thật ra nhắc đến ẩm thực VN thì thịt chó chả được gọi là tiêu biểu. Mà nó cũng chả phải món ăn "thuần túy" Việt Nam, cũng không phải có nguồn gốc từ VN.
    Dạo này càng ngày càng ghét bọn Tàu, Ở chung với Tàu lại càng ghét
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    nàng này may là đã ''có nơi có chỗ'' rùi, chứ ko cứ kiểu này thì... ghét của nào trời trao của đó là nàng...chít
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ờ nhờ, may thía, híc
    À dạo này tòan gặp xui. Chàng nhà tớ ngã cái oạch từ cầu thang xuống, giờ bó bột nằm viện rồi
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu, tớ có trách móc gì ai đâu, tớ chỉ muốn vực dậy nhà mình thôi, vì có lẽ đây là một quãng thời gian dài nhà mình chết lâm sàng lâu đến như vậy, chưa lần nào tớ thấy lâu đến thế, từ giữa tầng 9 tới ngày hôm nay. Đây không phải là chuyện của riêng tớ, mà của cả mọi người. Có một sự khác biệt khó giải thích, trong những tầng đầu, mỗi khi ai có chuyện buồn cũng đều tâm sự với nhau, còn những tầng sau này thì thưa dần và cuối cùng là không muốn thổ lộ nữa, có lẽ là mọi người đều đã mỏi mệt. Chúng ta cảm thấy e dè khi nói ra một điều gì đó sâu kín, vì có lẽ một phần box Ấn này cũng có nhiều khách lạ ở mấy box khác viếng thăm nên cũng khó mà nói ra...
    Sự ra đi của Kirstan, Sicilen, sự vắng mặt lâu dài của Vivian, Linh, Viheart và cả tớ làm tớ xót xa. Những người bạn đã đi cùng tớ từ quãng đường đầu của cuộc hành trình... sự hiện diện của mọi người giúp tớ biết là tớ đã có một mối tình như thế, vì từ những ngày đầu tiên đã có dấu chân của các bạn... Giờ, tớ chẳng biết tìm đâu dấu chân của mọi người nữa... Và tớ cũng đang dần dần biến mất, vì ở lại cũng ko đành...
    Tớ đang trong tâm trạng không ổn... đau... xót... như xát muối vào vết thương... có thể chảy nước mắt bất cứ lúc nào... Chẳng còn biết bám víu vào đâu... Trơn tuột, mọi thứ đều trơn tuột, khó nắm giữ trong tay... Nhưng nếu quên là một điều dễ dàng thì đâu có khổ sở như thế này... Liệu có còn sức để theo đuổi nữa không... Đâu là niềm tin, đâu là hy vọng, đâu là hồi sinh...
    Tự nhiên lâu lâu thèm gọi tên và một câu hỏi han.
    Vivian ơi, giờ sao rồi?
    Linh, có ổn hơn chưa?
    Viheart đã vượt qua được chưa?
    Kirstan ơi, sao đi mãi không về?
    Sicilen nữa, giờ này đang ở đâu?
    Tama, VH, chị cuchi, Hà sapa và những bạn mới, chúc mọi người hạnh phúc
    Jani, khi nào mới bớt đau đây? Nếu mọi người ra đi, tớ cũng sẽ ra đi theo.
    @ Viheart: Sorry Viheart, cuối tuần này tớ ko đi được, tớ có việc bận rồi, tuần sau thì tớ có thể đi. Hy vọng là được gặp lại mọi người.
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    dạ, Vivian có mặt
    mỗi ngày iem vẫn lượn vào đây, vì trước đây đã từng nói, có ra sao đi nữa thì cũng hok bỏ nhà mà đi thế nên Jani cũng đừng có nghĩ là sẽ ra đi theo ^^
    thật sự thì Vivian nghĩ V và Sicilen, hay mọi người đều vào nhà, chỉ là không biết nói gì, chia sẻ những gì thôi vì lòng mình cũng tơi bời mà :D (đang nói quá^^)
    bên blog thì update tin tức vẫn đầy đủ, nhưng mà vào nhà mình viết bài thì hiếm. V vẫn học hành đều đặn, vẫn cần mẫn ăn và chơi vẫn single but not available (vì giờ sợ lắm iu thương 1 ai đó, tính tới chiện iu đương sao mà nó nhức não)
    sáng nay đã đọc bài mới của Jani, mà chưa hỉu j hít, nên hok cm, đang chờ phần típ theo (viết tỉu thuyết mới nữa hả nàng?)
    muốn đưa cho Jani 1 sự lựa chọn nào đó, nhưng mà lại không biết nên lựa chọn như thế nào. let love lead the way thui nàng ạh. (thấy chưa, hỏi tui thì tui lại ba phải vậy áh, thế nên tui ngán viết bài chia sẻ )
    đường dài, níu vẫn còn thấy con đường thì nàng cứ đi típ, còn không thấy con đường thì cứ mạnh mẽ mà quay lại, tìm con đường khác.
    mong Jani và tất cả mọi người ở nhà mình sẽ sớm đạt được hạnh phúc trọn vẹn vì chúng ta đã trải qua quá nhiều gian khó rồi. đã đủ và đáng để được vui vẻ và hạnh phúc
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    sáng em lướt báo, thấy trời mưa to, HN ngập nặng, các ss ngòai í thế nào ạh?
    ss Aasthaa đi rùi, có ai ngoài đó tham gia giải bơi lội, đua thuyền ở khu phố hok??
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Jani: Đúng là dạo này L ít vào nhà, mà như VH nói. sáng nào thủ tục đầu tiên trước khi bắt tay vào làm việc là L cũng lượn lờ xem một số tin tức trên các báo online nên nhà mình cũng nằm trong số đó. Ko vào nhà mình thường xuyên vì dạo này thật sự L có chuyện bực bội trong công việc, với lại người ko được khỏe nên ko năng post bài trong nhà thôi.
    Thêm công việc với hắn ở đây nữa làm L đau đầu lắm, nằm nghỉ
    fép ở nhà mấy ngày lễ + thêm một ngày đi tái khám nữa mà bị bên nhân sự nó gọi vô phàn nàn, nó tưởng mình nghĩ lễ sướng quá ta.
    Thế nên bà Jani đừng buồn, cũng vì mọi người cũng đang mệt mỏI, cũng có chuyện này chuyện kia bực bội nên ko vào nhà mình nhiều, nên dù có muốn trả lời sợ tâm trạng không vui nên trả lời theo tâm trạng thì ko hay.
    Khi mọi người vui vẻ, thỏai mái hơn thì chắc chắn sẽ vào nhà lại tám như trước kia thôi àh.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nhòm nhòm, ngó ngó, >__<, không có tên mình, khóc .
    Đùa thôi, nàng này nhạy cảm quá nên dễ bị tác động. Tớ mới lê lết được về, lại công việc ngập đầu nên chưa điểm danh được, thấy nàng bức xúc quá nên cũng ráng góp lời, "Dạ thưa, có thân già em đây ạ".
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đi Quan Lạn - Cô Tô về, nàng Sunny đi từ hồi Giỗ tổ rồi nên tớ có 1 mình thôi , làm tí tẹo quảng cáo nhé.
    Xe tuk tuk, cũng vẫn bị quá tải như thường, cả nhà đoán xem có bao nhiêu mạng .
    [​IMG]
    Bãi biển Sơn Hào - Quan Lạn
    [​IMG]
    Trên bãi biển Quan Lạn, theo thứ tự thấp dần đều
    [​IMG]
    Bãi biển Hồng Vàn - Cô Tô, đoàn này tuyền mẫu, không bon chen được, tớ phải ở 1 góc thôi.
    [​IMG]
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^, chỗ ss mưa cũng to lắm, cơ mà bao nhiêu nước chảy về biển cả, nên chúng ta cứ ung dung mà cầm ô đi trong mưa cho nó lãng mạn .
    Các chị em trên HN chắc vẫn còn thuyền bè từ đợt lụt trước, có chuẩn bị kĩ càng nên vụ này chắc chỉ nhỏ như con tép trên mép con mèo thôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này