1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ hattrick rồi, lập cả panttrick luôn, ^__^.
    Trên đường đi Cô Tô, có một anh đẹp giai gia nhập, bác ấy đây ạ
    Theo ý kiến bác chủ ảnh, tớ phải gỡ ra, tránh rắc rối cho bác ấy.
    Độ khủng của bác ấy thì có truyền thuyết như sau : Vì đoàn đi đông, đến bữa ăn phải chia thành nhiều bàn nên các chị em đã phải từ oẳn tù tì cho đến tranh giành bon chen để có vị trí đẹp - vừa ăn vừa ngắm được bác từ đầu bữa đến cuối bữa, mở ngoặc là không có tớ vì tớ ngồi cùng bàn, đối diện trực tiếp với bác luôn , ka ka ka, .
    Tiếc là bác ấy đã có bác gái theo cùng .
    Mờ dạo này đi đâu tớ cũng gặp người đẹp thế nhỉ??? Tiện thể hỏi luôn, hàng tuyển của nàng A sao chưa thấy chuyển về nhỉ???
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 09/05/2009
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Vivian, Linh: cám ơn 2 bà, thui từ nay tui quyết tâm gắn bó với nhà, ko có bỏ đi bụi đầu đường xó chợ nữa. 2 bà nói ra vậy làm tui cũng thấy nhẹ nhõm, mọi người vẫn còn ở lại thì tui cũng sẽ ko đi đâu hết. Mọi người ơi, lâu lâu vào điểm danh nói rõ tình hình cho cả nhà biết nhé, để còn biết tin tức của nhau. Tớ buồn, im lặng dài kỳ quá nên vừa rồi đã quá stress hic. Ko nên, ko nên.
    @ Yla: nàng có mặt thường xuyên mà, làm sao tớ cho nàng vào danh sách vắng mặt được. Nè, hình đi chơi vui phết, mà sao nàng ko chịu mặc áo tắm 2 mảnh vậy nàng?
    @ VH: Chia buồn với VH, hic, sao Kamran toàn gặp accident không vậy, xui ghê, cho tớ gửi lời tới Kamran nhé. Mà Kamran đi đứng sao ko cẩn thận gì hết vậy, đợt trước thì bị xe đụng, đợt này bị ngã cầu thang, hic, VH bảo hắn từ nay về sau nhớ đi đứng cẩn thận, coi trước coi sau chứ mà cứ nằm viện thế này, lo lắm
    3g chiều nay tớ phải đi công chuyện, mà hình như trời sắp mưa rồi, hic, tính mặc váy đi mà mưa sợ ướt, xấu xí hic
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 09/05/2009
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thì nhóm này tuyền mẫu không mà nàng, tớ vào sợ xấu đội hình nên không dám bon chen .
    Trời mưa và váy không hề liên quan đến nhau, cứ trùm áo mưa vào mà đi thôi nàng. Mở ngoặc tớ thích nhìn con gái mặc váy lắm ấy .
  4. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Híc ko biết chàng của mọi người thế nào chứ chàng nhà mình thì buồn cười lắm lắm.Mỗi một lần nói chuyện đều có chuyện vui đẻ kể.Hôm qua hai anh em online với nhau cũng lâu lâu,hiii chuyện phiếm thôi rồi sau một lúc chàng tự nhiên nói.Ước jì em đang ở canh anh lúc này.Sa buồn cười hỏi. Để làm gì.Chàng ko nói mà send luôn cho Sa một tấm ảnh có hai người đang ''''''''kiss'''''''' hiiiii Sa buồn cười quá hắn bảo Sa ko thích ah!
    Minh cười nói thích chứ.Thôi anh cứ ở đấy online,Sa đi có việc gấp,hắn giận hỏi có việc gì mà gấp thế?
    Sa nói là em đi tim người để luyện tập như trong hình anh gửi đó.
    Hắn giật mình và nói.Anh thề trước chúa ko bao jờ gửi những cái như thế cho em nữa.
    Chuyện thật ko bịa tí nào.
    Chúc cả nhà luôn vui và đông đủ nhá
    Được samila sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 09/05/2009
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tấm hình này nhìn hay hay nàng Yla ơi, mà sao màu của nó nhìn lạ lạ...
    nàng nghe câu hát hay ko bằng hay hát rùi chứ hỉ? thế nên (mặc dù ko có sự liên tưởng gì ở đây cả) lần sau đi biển nàng cứ 2 mảnh mà làm tới cho tớ, ai ko muốn nhìn thì cứ tự nhắm mắt lại hehe
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ông Kamran nì có nên đi cúng sao giải hạn ko đây giời..
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chàng của Sa chắc cũng vui tính lắm phải ko? Đọc bài Sa kể mà cũng thấy nhí nhảnh ghê nè. ko hỉu sao làm tớ nhớ lại mấy bài tớ kể về chàng nhà tớ hồi trước
    Khi nào có dịp vào SG nhớ hú 1 tiếng gặp mặt mọi người 8 8 nha Sa ^^
    Mà nàng đã gặp chàng chưa vậy?
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà đây các nàng, về theo đúng nghĩa của nó...lại đg ở HN rùi đây . Biết nói thế nào nhỉ, chuyện của tớ cũng buồn ghê, mọi thứ tưởng chừng như đang suôn sẻ, giờ lại quay về số 0 roài, hu hu hu, chán quá nên mấy hôm bỏ đi bụi, k thăm viếng nhà mình gì cả, đọc bài của Jani tui thấy đúng là dạo này mọi người ít mở lòng để chia sẻ những chuyện buồn của riêng mình. Tớ cũng vậy, chả muốn nói chuyện với ai, cứ như mình bị trầm cảm đến nơi rùi vậy.
    Chuyện của tớ - chàng - gia đình chàng vẫn ổn, với tớ họ như gia đình thứ 2 của mình và với gd chàng tớ như con cái trong nhà. Tớ thực sự thấy happy với cách mọi ng trong gia đình chàng đối xử với tớ, ân cần, chu đáo và tình cảm, một thứ tình cảm thực sự xuất phát từ tấm lòng. Có điều chuyện gia đình tớ lại k ổn, nó làm cái đầu tớ muốn nổ tung nên tớ đã về, thu xếp cho ổn thoả rồi sẽ lại tính chuyện bọn tớ. Lần này, khó khăn sẽ nhiều hơn nhưng bọn tớ sẽ nỗ lực nhiều hơn, chỉ cần k Give Up.
    Tớ biết nhà mình vẫn luôn dõi theo con đường của mỗi người và luôn sẵn sàng để chia sẻ, mọi người hẫy luôn bên nhau đừng ai bỏ nhà đi đâu nhá.
  9. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hiii.... Sa gặp hắn lần đầu lâu lắm rồi, nhưng lúc đó Sa ko thích hay iu gì hắn cả.Hắn sẻ sang Việt Nam cuối tháng 6 này.Mình thấy hắn cũng vui tính mà cũng trả lời thông minh nữa,hắn đã cầu hôn với Sa nhưng mình ko có ý định sống ở Ấn nên tù chối hắn,hắn nói nếu ko thích ở Ấ thì sống ở HQ hiii mình cũng chưa quyết định gì cả.Vì thật sự yêu và sống với một người nước ngoài là điều mà mình chưa nghĩ đến.
  10. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hiii.... Sa gặp hắn lần đầu lâu lắm rồi, nhưng lúc đó Sa ko thích hay iu gì hắn cả.Hắn sẻ sang Việt Nam cuối tháng 6 này.Mình thấy hắn cũng vui tính mà cũng trả lời thông minh nữa,hắn đã cầu hôn với Sa nhưng mình ko có ý định sống ở Ấn nên tù chối hắn,hắn nói nếu ko thích ở Ấ thì sống ở HQ hiii mình cũng chưa quyết định gì cả.Vì thật sự yêu và sống với một người nước ngoài là điều mà mình thấy rất khó khăn,nên Sa lăn tăn rất nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này