1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bà nghen, Astha. Mà nè, Astha, sao lại nói mọi thứ bắt đầu từ con số 0? Bà đã gây dựng được nhiều số rồi mà, tui mới là con số 0 nè, giờ vẫn là con số 0. Khó khăn lần này là từ gia đình bà nên bà sẽ giải quyết được mà, tui tin là bà giải quyết được. Chuyện bà với hắn cứ thế mà tiến, đừng nói là cài về số 0 nữa nha.
    Giờ mới rãnh được tí xíu, vào nhà một chút nè. Thực ra hôm qua, tớ đi gặp một anh đã từng sang pakistan. Trước khi đi, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ tiếp thu hết những cảm nhận của anh ta nhưng một mặt, tớ vẫn giữ trong lòng một tình cảm đặc biệt về pakistan. Dù cho anh ta có nói thế nào, tớ vẫn giữ vững niềm tin.
    Và, trái ngược với suy nghĩ của tớ, anh ấy lại rất yêu pakistan. Anh ấy từng đi nhiều nước, Ấn có, Nepal có, Afganistan có, các nước Nam Á anh ấy đều đi hết, rồi châu Âu cũng đi luôn, gần đây nhất là Kerala ở Châu Phi... Với anh, anh chưa từng thấy đất nước nào mà con người lại tốt như người pakistan, tốt một cách kỳ lạ, tốt đến mức anh phải giả vờ như không biết tiếng Anh. Nếu có dịp, nhất định anh sẽ quay lại pakistan và afganistan. Đúng là, hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất của pakistan không tốt, tệ hơn VN nhiều nhưng bù lại con người nơi đó lại quá tốt, dù họ là người đạo Hồi. Chỉ tiếc có một điều, đó là anh chưa tìm hiểu về sự phân biệt nam-nữ trong xã hội pakistan, không sao, tớ sẽ thay anh tìm hiểu về điều đó.
    Những gì anh nói, tớ tin. Dĩ nhiên, những gì về pakistan qua một người như anh không nói lên tất cả nhưng tớ vẫn âm thầm nuôi hy vọng. Cũng như những thông tin trên báo chí chỉ là một phần thôi, và đề tìm hiểu sâu hơn về một đất nước, mình phải đến nơi đó, sống và cảm nhận thì mới có những đáp án chính xác được. Chỉ có tớ mới có thể đi tìm được đáp án ấy cho chính mình, không ai có thể thay tớ đưa ra một đáp án, vì mỗi người đều có một đáp án khác nhau cho cuộc đời của mình.
    Mọi người ạ, tớ sắp đi pakistan rồi. Khi nào đến ngày đi, tớ sẽ báo với mọi người, hy vọng được gặp mọi người. Tớ đang chuẩn bị tinh thần. Sẽ có nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước nhưng thà làm một chiếc lá vàng chạm đất (vì đã trải qua một hành trình xanh) còn hơn mãi là chiếc lá xanh ở trên cành.
    "Đừng sợ, đừng e ngại, hãy như là một người con quay về lại quê hương" - anh nói.
    Vượt qua nỗi đau, người ta lớn dần thêm...
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Samila: Những gì samila kể làm tớ nhớ lại những ngày đầu tiên. Chúc bạn may mắn nhé.
  3. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bà Jani viết cái màu giề đọc không được, đang chim cú định copy và paste sang chỗ khác đọc thì vừa copy phát sáng trưng, đọc được luôn :D Tôi nông dân nhờ
    Chúc bà có 1 chuyến đi tốt đẹp, tôi cứ nghĩ đến đứa nào được đi pa là tôi đã ghen tị vật vã rồi (sao cái con ng tôi nó lại xấu tính thế nhờ).
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lão này bài trừ thần thánh cúng kiếng gì lắm, chứ không thì tớ lôi ra giải hạn ngay í chứ Mà ngộ cứ đến khoảng tháng 4 tháng 5, năm nào cũng thế không đụng xe thì cháy xưởng, Thôi nói chứ, nhìn chàng thương muốn chết, hu hu. Thấy chàng đỡ đỡ tớ lôi ra tổng sỉ vả về tác hại của việc quá cân, tớ bảo phải chi nguời gầy như em là vừa lăn cầu thang vừa dừng đc rồi, đằng này anh mũm mĩm quá đã lăn là quán tính lăn tới luôn, gãy lưng là còn may Sau khi lành là cấp tốc tập thể dục nhá
  5. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Sicilen nữa, giờ này đang ở đâu?
    Ui S cũng hay vào nhà nhưng chỉ để đọc vậy thôi chứ cũng k có ji để 8 nhìu. Hình như thói quen rồi khi lên mạng là phải mở nhà mình ra coi mới được. K biết tại sao nữa nhưng vẫn mún theo dõi tình hình các mem nhà mình thế nào. Hình như dạo này tất cả bị stress hay sao ấy, mình cũng đang trong giai đoạn đó nhưng sẽ cố gắng vượt wa giai đoạn này.
    Chúc cả nhà vững tin, không được bỏ cuộc. Chúc Jani mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, hãy tin vào chính mình.
  6. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    @ Janni: You màu mè hoa lá hẹ wá, chị mà đọc được you viết cái gì là chị chết liền, hic
    Ngày hôm wa, ngày của mẹ.... hưởng thụ một ngày dù rằng chưa được thăng chức mẹ, chúc mẹ Hà trong nhà mình nhiều hạnh phúc nhé! dù hôi muộn màng.
    Sáng hôm wa, còn nằm nướng trên giường thì gia đình vinoth gọi sang báo tin cho him biết là cháu gái của mình hôm nay sẽ làm lễ cho cô cháu gái. Celebration cái ngày đầu tiên người con gái dậy thì (có lần đầu). Thật ra mấy hôm trước chị dâu đã gọi báo tin mừng rồi, nhà có con gái người ta quan tâm đến vấn đề đó lắm, Vinoth nói ở những bang khác không biết sao chứ ở vùng Chennai- Kerala người con gái được làm lễ để được công nhận là người trưởng thành, bắt đầu cuộc đời thiếu nữ....
    Trong ngày lễ, gia đình sẽ tặng quà cho cháu tùy theo khả năng mà tặng, nhưng người Ấn mà có dư dã chút họ thích tặng vàng dây đeo cổ, bông tay, nhẫn....
    Ăn cơm thân mật, và đi đền thờ làm lễ
    Chị thấy cái tục lệ này cũng hay, nhớ lại thời thiếu nữ của mình.... Mẹ đi chợ bán hàng từ sáng đến tối, khi mìh thức giấc mẹ đã đi khi mình đi ngũ mẹ mới trở về..... Khi thấy sự bất thường của mình chỉ sợ và khóc, chạy đi tìm mẹ.... Không thấy mẹ, chờ mẹ không được.... đành hỏi ngọai, ngọai nói đó là nổi khổ của cuộc đời người con gái.... Làm con gái khổ lắm, phải mang thai, sinh nở.... khổ trăm đường.... Nhưng đó là điều bình thường không phải là bệnh tật con à, rồi con sẽ biết.
    Bây gờ, trải qua đời người mới hiểu hết.... Mang những điều mình nghĩ tâm sự với chồng, kể chuyện hồi nhỏ cho anh nghe.... Anh giải thích rằng, chính vì những điều khổ cực của người con gái khi sang tuổi thiếu nữ nên người ta làm lễ đó, để tôn trọng người phụ nữ vì họ sẽ là những người chị, những người mẹ....
    Cảm ơn một nét văn hóa Ấn, nếu mai này này có con gái Chị ssẽ mời hết mấy dì về dự lễ này.... Nhưng còn lâu lắm đó!
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ôi Jani ơi tớ muốn đi với Jani quá, tớ cũng thích đi Pakistan chơi lắm.
    Ơ hồi xưa tớ đọc báo Văn Nghệ hay là Người Hà Nội gì ấy quên rồi, thấy có bác nhà văn nào của VN sang Pakistan, bác ấy viết một bài rõ dài, bày tỏ lòng yêu mến của bác ấy về con người nơi đây (bác í nhận kết nghĩa anh em với một gia đình ở Punjab nữa). Bài viết của bác này cũng khá thú vị, phản ánh được phần nào suy nghĩ của người Pakistan. Chẳng hạn như khi hỏi "tại sao người dân các bạn lại đi.. khủng bố?" thì tác giả nhận đc câu trả lời đại loại là, "Ai cũng muốn hòa bình, chúng tôi cũng thế. Nhưng người phương Tây đã nhúng tay quá sâu vào đất nước tôi cũng như người Mỹ đã ở trên đất nước các bạn, chính quyền bù nhìn, v.v... làm chúng tôi phải đứng lên, đấu tranh bằng cách này hay cách khác. Tại sao không gọi chúng tôi là freedom fighter mà lại gọi chúng tôi là terrorist?"... Nói chung cũng làm tớ suy nghĩ nhiều. Cũng phải, nếu lật lại báo chí phuơng tây những năm 60,70 thì sẽ thấy họ gọi những trận đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh, khách sạn Caravelle, khu kí túc xá của lính Mỹ,... là "bloody terrorists" nhưng đối với người Việt Nam, các chiến sĩ biệt động SG thời ấy là những anh hùng. So sánh bao giờ cũng chỉ là khập khiễng, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng, mọi sự việc đều có cách nhìn nhận khác nhau từ các chủ thể khác nhau. Đi để biết, đi để học hỏi, không những confirm về chàng nhà Jani mà còn để tiếp thu, tận mắt nhìn thấy một nền văn hóa mới thì quá hay Jani à
    Giờ nói gì khác đi để đổi không khí hen
    Khi tớ hỏi chàng nhà tớ so sánh giữa Ấn độ và Pakistan thì chàng nhà tớ nói mấy thứ vui vui thế này đây (trừ đi mấy chục phần trăm tự hào dân tộc của chàng nữa nhá).
    1. Ấn độ to hơn Pakistan, khí hậu đa dạng hơn Pakistan, đường xá rộng rãi hơn nhưng... dơ hơn Pakistan.
    2. Phim Ấn độ ăn mặc cực đẹp, nhảy nhót cực hay, còn phim Pakistan ăn mặc chuối cả nải, đồng bóng, lòe loẹt, hát hò thì chán phèo, diễn viên thì toàn mấy cô... **** đóng. Nhưng trong thực tế người Pakistan ăn mặc có khiếu thẩm mỹ hơn người Ấn độ, chỉ qua cách ăn mặc có thể phân biệt đc người Ấn và người pak.
    3. Người Pakistan nói tiếng Anh dễ nghe hơn người Ấn (hé hé, cái này hông biết à).
    4. Ấn hay Pakistan thì cũng tự hào dân tộc overboard, ai đụng vào là cũng nhảy chồm chồm lên bênh nước mình là số 1. Hehe, cái này chắc đúng.
    Bao giờ nghĩ ra tiếp thì nói tiếp cho cả nhà vui lên hén. Chàng nhà tớ hôm nay lại phải vào viện rồi, lại mổ tiếp, chán quá, nghe chàng phều phào mà xót hết cả ruột
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng rùi, không give up, ráng lên nàng nhé, Tặng hoa nàng nè Cả nhà thương nàng nhiều nhiều, cố lên cố lên
    Aastha may mắn lắm í chứ, dù sao nhà chàng cũng đã chấp nhận nàng rồi, cái này là common trouble trong các tình yêu Việt-Ấn mà nàng không bị dính là cũng đỡ được một nửa rồi đó nàng
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @VH: ông Kamran lại mổ xẻ cái gì nữa vậy chời? cũng cái chân hay là bộ phận khác? nếu cũng là cái chân thì coi bộ là gãy nặng à nha, đau lắm í tớ gửi lời chúc Kamran mau bình phục nha VH.
    @Aasthaa: lúc nghe nói nàng về VN tớ cũng bất ngờ vì ... nhanh quá. Nhưng tớ thấy nàng ko đến nỗi là quay về con số 0 đâu nàng. Theo ý kiến chủ quan của tớ thì nàng ko gặp sự phản đối từ bên kia là đỡ lắm đó. Cố gắng vững lòng nàng nhé. Mưa dầm thấm đất, dù sao bên đây cũng là ''sân nhà'' , chúc nàng sẽ vượt qua mọi khó khăn
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @VH : VH mấy hôm nay năng vào nhà viết bài, làm nhà cửa cũng ấm áp hơn . Cũng gần hè rồi, chắc VH gần về luôn rồi đúng ko? Tớ gởi lời chúc sức khỏe đến Chàng nhà nàng nhé. Chúc K mau chóng bình phục .
    @ Tama : Tuần vừa rồi ai cũng bận và có chhuyện chán nản, nên cần nghỉ ngơi. Tuần này mọi người gặp mặt nhau cho vui chứ nhỉ? Tama thấy sao?
    Nói offline thì nghe có gì đó to tát quá, rồi mọi người lại đâm ra ngại. Tớ chỉ mong đơn giản là buổi gặp mặt để mọi người cùng nắm tay và chia sẻ thôi. Chuyện gì vui mình kể nhau nghe, chuyện buồn chưa sẵn sàng thì cứ giữ lấy, rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương...
    Chị Củ Chi ơi, cuối tuần này nhà chị có bận gì ko? KO thì bạn nào rảnh chạy qua mua trái cây xây mấy ly sinh tố uống cho mát chị ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này