1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà, nhưng tớ đang ở trong một giai đoạn cực kì khó khăn, và tớ ko thể nói gì đc vào lúc này cũng như ko thể chia sẻ với bất kì ai, tớ chỉ biết giữ nó cho riêng tớ và cố gắng vượt qua nó thôi. Tớ vẫn vào nhà, nhưng ko viết ra được, cả nhà hãy cứ tin rằng tớ ko bao h bỏ nhà mình cả :).
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy được ^^
    lần nào bà cũng hỏi tui có 1 câu y chang là seo hử? lần sau tìm câu khác đi nha (gợi ý: chẳng hạn như là ''''Bạn Tàma dễ thương iu vấu thấy sao? hehhee)
    @CJ: đọc blog nàng cũng hỉu dc đôi chút. chúc nàng sẽ vượt wa và no regret :)
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 12/05/2009
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    @ CẢ NHÀ,
    Theo yêu cầu của Vheart, mình gặp nhau cuối tuần này đi
    KHoảng 5h cho đến sáng chủ nhật, uống sinh tố đàm đạo là good idea
    mọi người sẳn sàng chứ?
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay CJ " Hug"
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hehe, có người cũng muốn đi pak với mình kìa hí hí, tớ cũng có suy nghĩ như VH đó, vừa confirm nhà chàng vừa discover xứ pak lun, dù có ăn mấy trái lựu đạn cũng ko sao
    Tớ thì ko nghe nổi tiếng ấn, tiếng pak thì nghe được mỗi ông ali nói, còn mấy người khác thì bó tay, cứ lên lên xuống xuống thế nào ấy
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 12/05/2009
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ chị cuchi: phong tục ấy cũng hay chị nhỉ, nhưng mà em thì em ngại lắm, "có" mà thông báo dzị em thấy ngại với mí anh giai hihi
    @ Cj: ai cũng vậy cj à, nỗi đau như vết thương, gặp gió sẽ dễ sưng phồng nên rất khó để mở lòng ra, nên đôi khi đóng kín cửa sẽ tốt hơn, nhưng lâu lâu cũng nên hé mở để đón những ngọn gió xuân... (sao tớ càng nói, tớ càng nhảm nhỉ, hic, chắc tại hôm qua đi uống bia nhiều). Cố lên Cj nhé.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn các nường hỏi thăm anh nhà tớ, hôm nay hắn gọi cho tớ, thấy giọng khỏe hơn rồi. À tama à hôm trước hắn bó bột ở lưng còn hôm qua phải mổ chân vì đau quá không chịu nổi, giờ đỡ rồi.
    Chúc cả nhà vui nha
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hehe bao giờ chat với Jani phải hỏi Jani coi anh kia nói gì về pakistan, tò mò quá.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 13/05/2009
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trời, tớ cứ tưởng là bữa giờ Kamran bó bột ở cẳng chứ.. ổng té sao mà ghê vậy nè..
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hic đang có chuyện bực mình, chả tập trung được nên vào nhà mình xì pam chút
    Một vòng lẩn quẩn, tớ ngán ngẩm vô cùng, nhưng nó vẫn mãi là cái vòng lẩn quẩn cứ xiết lấy cổ tớ đến không thở được...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này