1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    CJ: tôi tin còn nhiều lối rẽ khác của cuộc đời đg chờ đợi mỗi ng bà ạh, cứ đi với niềm tin và sự cố gắng, rùi mình sẽ đạt được điều mình muốn thôi. Cafe đi, tôi cũng đg xì trét
    VH: chúc K nhanh bình phục nhé
    Jani: tình hình ở Pak càng lúc càng căng bà ạh, đọc BBC thường xuyên nhá
    Tôi mệt mỏi với những mối quan hệ xung quanh mình quá rồi các nàng ạh, nhiều lúc nghĩ quẩn, giá mà chỉ phải lo cho 1 mình cái thân mình, k fải lo nghĩ cho ai thì đơn giản biết bao. Khổ nỗi, c/sống đc tạo thành bởi những mối quan hệ gia đình-xã hội mà, chẳng tránh đc, ai cũng vậy cả thôi. Nén tiếng thở dài !!!!!!
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình plan cái chương trình ọp Nam-Bắc 2009 đi cho nó thay đổi không khí nhở, xoã 1 chuyến cho nó bớt xì chét , mọi người ai cũng chui sâu vào cái vỏ ốc của mình, rồi đã rối lại càng rối hơn cũng nên
    . Dù sao thì, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, phải sống cho hôm nay và ngày mai thui, lại nhớ đến câu "quẳng gánh lo đi mà vui sống" và "nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ"
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    HN mùa này sao nhiều gió...nhiều mưa thế nhỉ, đến đất trời cũng xáo động thì lòng người sao mà yên ả được...nhìn ra xa xăm kia chợt thấy nhớ Delhi...hix hix...tâm trạng
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ata làm một phát vào Xì Gòn chơi cái nhể
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà điểm danh một phát cái nhở. Tớ đi khám bệnh rồi, ok, u lành, ko sao cả, mà chắc phải mổ quá...
    @ VH: mong Kamran mau khỏi bệnh, mà bệnh rồi vẫn cứ hay chạy lung tung thế nhỉ, VH phải dặn dò hắn lại
    @ Astha: tui chưa biết thế nào, tình hình nếu có thể chắc phải làm 1 chuyến ra ngoài đó, bà sẽ "tiếp" tui 1 đêm chứ he he? (mà đấy chỉ là dự định thôi, chưa chắc lắm).
    Chắc cuối tháng sau tớ mới đi lận, hy vọng tới lúc đó tình hình chiến sự sẽ bớt nóng.
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng A ở nhà đến bao giờ ấy nhỉ??? Tháng 10 không???
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe Jani nói mà thở phào, mổ nhanh cho nó biến sớm Jani ạ, gì chứ nghe u u là hãi, may mà lành, chúc Jani sớm khỏi
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Jani, bà ra HN thì bảo tui, zìa nhà tui ở, kể từ cái lần ngủ cùng Yla thì cũng đã lâu lắm chưa ngủ cùng ai hahaha
    Yla: có thể lắm nàng ạh, chiến sự đang căng, có vụ gì đóa nàng????
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Jani nàng ui, lại thêm vụ u iếc này nữa là seo??? Lo lắng cho bà quá, đi chữa cho dứt điểm đi rùi hãy tính đi đâu thì đi.
  10. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    @Astha : As về nhà rồi à. vậy khi nào thì sang bên đó lại? N chắc cuối năm đi, hi vọng lúc đó As có ở đó để đến thăm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này