1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nói thế kia thì còn úp úp mở mở chi nữa giời
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    8 thêm chút cho mấy bà yên lòng. chị đồng nghiệp tui cũng là u lành, mà đến 2 u lận (u phía trên chứ ko phải phía dưới). chị nghe tiểu phẫu lấy 2 cái đó ra và cũng chỉ chích thuốc tê thui thì cũng run lắm (dĩ nhiên rùi). Nhưng mà cuối cùng chẳng có máu me gì cả, còn nhẹ hơn nhổ răng á.
    Mấy bà bình tĩnh giải quyết cho xong nhẹ nợ
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Bon chen vào điểm danh ca tối cái,
    @ Janni: Mấy cái vụ u bứu nó hay bị sốt vào buổi sáng và buổi tối, phải cẩn thận nhen.... vì nó làm cho mình mệt, tốt nhất là nên gọi mẹ vào sớm để tiên hành đi em, vì nó hành mình nóng sốt hoài mệt người và mất sức lắm! Cũng đừng tâm trạng nhiều, giờ y học tiến bộ lắm.... chả đau đớn gì đâu mà tưởng voi, có cần phải suy viễn đến mức nghe dao kéo sồn sột k? thuốc mê rồi là em cứ ngũ, và BS vừa nghe nhạc vừa mổ em. Chị đã được vào phòng mổ nghe nhạc rồi, chỉ có điều nghe chưa hết bản nhạc thì ngũ mất tiêu, chừng tỉnh dậy thấy mình ở khu hồi sức... Chung quanh mình người ta kêu đói, kêu đau khóc la tùm lum ( sau khi hết thuôc mê mới đau chứ lị). sau mổ đói kinh khủng, vì trước đêm đó có cho ăn gì đâu.... qui trình nó thế, đơn giản như đang giởn
    Chị thì thích đi nuôi bệnh lắm, em biết được lợi thế gì k? Người ta thăm nuôi nhiều, đồ ăn- thức uống- sửa quá nhiều mà đương sự k ăn uống gì được trong 2 ngày đầu, thế là mình tha hồ chén, hì hì.... có cần chị nuôi bệnh em k?
    Động viên tinh thần em gái cho vui, CỐ LÊN!!!!
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Ai em quán triệt, you cứ chờ!!!!
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Jani: Mổ ko có cảm giác gì đâu, bà sợ thì cứ nhắm chặt mắt vào, đến hồi ng ta kêu xong là xong mà, để lâu ko ổn.
    @Ata: Biết là vẫn cứ phải gắng gượng, nhưng mà có những lúc hương muỗi cũng làm tui phát bực, mà sao tui chả thấy tin tưởng chi hết :(
    @Cả nhà: Có cái http://www.wordpress.com, y chang 360 luôn, cả nhà xúc tiến coi :)
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    wordpress tui thấy cũng được (nghe mấy người đang dùng nói) chứ tui chưa xài bao giờ nên cũng ko bít làm sao.
    nó có mấy chế độ view blog như 360 cả chứ? (vd: private, friends, friends of friends...)
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh sáng cả nhà
    Hum nay ở HN trời có vẻ sáng sủa hơn, chưa thấy mưa, hi vọng là 1 ngày nắng lên
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành
    Nhà mình thử wordpress cũng đc đấy, giao diện dễ nhìn, các tiện ích cũng đầy đủ.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hehe điểm danh sáng thứ 3 nà
    Cám ơn cả nhà và mọi người đã động viên tinh thần, sẽ đi mổ sớm. À chị cuchi ơi, cái vụ sốt sốt đó ko phải do u đâu chị, là do em đang bị viêm họng
    Vụ bờ lờ hehe, mí nàng cũng nói rùi còn đâu, mà nè, cái wordpress nghe nhìu người khen lắm mà tớ chả biết xài làm sao cả. Hôm bữa tớ thử download về mà ko biết làm cách nào để chạy nó trên web. Chả biết xài sao ấy nhỉ, có nàng nào rành vụ này ko
    ủa mà tớ nghiên cứu lại rùi (thực ra là vào link của cj), thì ra mí bữa tớ vào lộn cái wordpress.org nên nó mới kêu download tùm lum, giờ để tạo thử 1 cái blog trên wordpress xem sao hihi
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 19/05/2009
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    điểm danh cái rồi lên trường
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hihi vô đọc cái điểm danh của VH mà tớ ko nhịn được cười, tớ cũng điểm danh buổi tối thứ 3 nè
    chiều giờ mò mò cái wordpress, hình như nó ko có quick comment với kết bạn phải ko các nàng, để lát mò tiếp coi sao, nhiều chức năng quá, nhà mình có CJ rành vụ này phải ko
    hic, chiều nay sếp tớ lại giở chứng, nói thiệt nha, làm việc với sếp nữ thiệt là mệt, mà sếp tớ bị gì ấy, khó hiểu quá, nguyên nửa năm rồi ko sao, rất là tốt bụng và vui tính, hồi đó tớ ngưỡng mộ lắm, sao mà có người tốt dữ vậy, tự dưng đùng 1 phát 3 tháng gần đây, thay đổi 180 độ C luôn, từ người hiền lành chuyển sang thành bà chằn, lúc nào cũng cau có, tưởng thất tình hay gì chớ, sao mà lúc nào cũng nhăn nhó với tớ, khó hiểu quá, mặt mày khó chịu, nói câu nào câu nấy gằn giọng, email thì chửi tớ thậm tệ mặc dù mình ko có làm việc đó, thiệt muốn chửi lại ghê
    đi kiếm chỗ khác làm thui, ở đây chán lắm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này