1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Blog WP vào đây nhé http://wordpress.com/
    Chỉ việc sign up 1 cái nick như yahoo hay bất kỳ cái j khác, tôi ko thấy phải download cái j hết, có nhiều giao diện để lựa chọn, nhưng ngòai ra thì tôi mù tịt không biết gì hết, 360 tôi có vào cũng phải đi vòng vèo mấy vòng mới vào được nên tôi vẫn sính dùng hàng phải trả tiền (chả biết có hơn j ko, nhưng tên dễ nhớ hơn)
    Chị Cuchi, em đợi chị
    Jani: Ối giời, bác GH đấy hay lắm nhá, hàng hot đới
    Vụ bị ''''đì'''', bà xin gặp chị ấy để nói chuyện xem ''dư lày là dư lào'', nói chung là chắc đang có 1 (họăc nhiều) hiểu lầm gì giữa hai người, bỏ chỗ làm vì chuyện này không phải giải pháp tích cực, nhưng mà bà có khối lý do khác để bỏ chỗ này rồi mà.
    Giữ sức khỏe nhá
    Được HaSapa sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 20/05/2009
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    mệt
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ buồn và thấy lòng nặng nề quá
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh sáng thứ 4 nè
    @ Hà sapa: ờ đúng roài ko phải chỉ mỗi một chuyện bị đì đâu, nhiều chuyện lắm gộp vô làm cho tui nản, mà cũng chưa đi ngay được vì phải lo đi cái kia rùi còn đâu
    bác GH ấy hot nhỉ, mà kêu gào mãi vẫn chẳng thấy bác í đâu
    à tối qua tui dành nguyên buổi tối mò mò cái wordpress rùi quên mất vụ online với bà A rùi, bà A thông cảm nha, đầu óc tui nó hay bị dở hơi (nên mới gà như vầy nè, ko biết khi nào thì tui hóa cáo nhỉ, thui tui ko muốn vậy đâu, vẫn cứ thích là gà dù hay bị bắt nạt huhu, nhưng gà có cái hay của gà chứ nhỉ hehe)
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 20/05/2009
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm được cái này nè, có hướng dẫn đầy đủ và cơ bản về wordpress, chớ nhiều khi mình mò hoài mới hiểu hết các tính năng nên đọc cái này sẽ đỡ mất thời gian hơn. Còn vài tính năng trong này nó chưa có nói, phải tìm hiểu thêm vậy
    http://www.scribd.com/doc/14038901/thaotacwordpress27
    Tớ thấy cái wordpress này cũng hay hay
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Viheart, nếu nói ra chút nào đó để lòng đỡ nặng hơn thì nói ra Viheart ạ
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rất cô đơn. Tuần tới tớ hi vọng mình sẽ can đảm để đi phẩu thuật, tớ rất sợ nên cứ chần chừ tình trạng này lâu quá rồi. mấy hôm nay thấy người mệt kinh khủng nên nhớ tới lời Bác sỹ bảo, để lâu sẽ bị hư luôn trái thận.
    Tớ thấy cô đơn vì tớ lúc nào cũng phải 1 mình và mạnh mẽ từ nhỏ đến giờ. Nếu phẩu thuật tớ sẽ đi 1 mình, ko người thân...Tớ tủi thân, nhưng có lẽ cũng đã quen rồi....Ko sao tớ ổn lắm! Tứ tối hôm qua tới giờ ngồi ko cũng chảy nước mắt.
    Định hôm nay chẵc sẽ về sớm và chỉ ngủ thôi ko làm gì cả và lên kế hoạch cho tuần tới đi bệnh viện. Tớ nhát quá, phải học cách can đảm...
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Viheart: Đừng chần chừ những chuyện có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Mà bà cũng đừng tìm cách cô lập bản thân mình như vậy chứ, bạn bè, cả nhà mình vẫn còn ở bên cạnh bà mà, đi phẫu thuật một mình rồi lúc mệt ai đưa về? Nhà mình đầy ng ở SG, ai rảnh bữa đó đi cùng bà, bạn bè sẽ dễ hơn, chỉ là một cái nắm tay đôi khi cũng mang lại sức mạnh nhiều hơn mình tưởng :). HUG một cái nhé >:D<
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy dòng tâm sự này mà tớ cũng muốn khóc, những người ở xa nhà như mấy đứa mình luôn luôn có cảm giác cô đơn, và thèm khát tình cảm gia đình, luôn mong muốn được yêu thương. Không biết sao chứ tớ luôn cảm thấy mình mất mát cái gì đó mà ko thể tìm lại được.
    hic, nghe Viheart nói mà cũng thấy lo, tuần sau đi phẫu thuật sớm nhé, để lâu là nguy, như bác sĩ nói đó, mà phẫu thuật là phải gây mê nên chắc sẽ phải nằm viện sau ca mổ đó, tuần sau mẹ tui vào nè, không là tui cũng đi với Viheart, nhà mình nhiều người mà, mọi người tuần sau có ai rãnh thì đi với Viheart nhé, chứ đi phẫu thuật mà đi 1 mình không tốt đâu, hôm bữa tui đi khám bệnh mà bữa đó bị đau bụng với trúng gió lúc đó ở bệnh viện có 1 thân 1 mình không biết kêu ai hết, cũng may mà ko xỉu tại chỗ, ráng lếch về nhà là may rồi, xong rùi bị viêm họng tới giờ luôn. Không đi 1 mình nhé Viheart, phải có người đi cùng thì tinh thần mới vững và yên tâm hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này