1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    K bít tin thống kê này có đúng k, chứ hồi ở Delhi chưa thấy vụ tai nạn nào, mà xe khách cũng chẳng bị đeo bám như mô tả, kỳ !!! Mod Hiếu cũng bảo là ở Ấn ít tai nạn mờ, mod nhể
    __________
    Báo động tình trạng giao thông tại Ấn Độ
    Đường xá xấu, phương tiện xuống cấp, xe khách thường xuyên chở quá tải. Đó là những gì đang diễn ra tại Ấn Độ - nước đông dân thứ hai và có số người chết vì tai nạn giao thông cao nhất mỗi năm trên thế giới.
    Ấn Độ là quốc gia có tai nạn giao thông cao nhất, với hơn 130.000 người chết tính riêng năm 2007, hơn cả Trung Quốc - nơi trước kia vẫn được ghi nhận là đứng đầu về số người chết vì tai nạn giao thông.
    Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu tỉ lệ phát triển kinh tế của Ấn Độ không bị gián đoạn trong thời gian tới, tình trạng giao thông bát nháo tại nước này sẽ còn tiếp tục đến năm 2049!
    Cũng theo một thống kê của WB vào năm 2003, cứ mỗi 6 phút rưỡi có 1 người tử vong vì xe cộ tại Ấn Độ. Đến năm 2020, con số trên có thể là hơn 1 người mỗi 3 phút! Chen chúc khắp thủ đô New Delhi là 4 triệu xe hơi, xe tải; 600.000 xe gắn máy hai-ba bánh; vô số xe đạp và các loại phương tiện không gắn máy (xe bò, xích lô, xe kéo?). Đó là chưa kể sự ?otham gia giao thông? của động vật: bò, mèo, chó, khỉ.
    Xe khách tại Ấn Độ thường xuyên chở quá tải và đó là lí do của những vụ tai nạn có số người chết cao. Các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới, cũng như ở Việt Nam có tần suất đưa tin về tai nạn giao thông tại Ấn Độ khá thường xuyên.
    Cảnh tượng diễn ra thường xuyên tại Ấn Độ.
    Một vụ tai nạn của chiếc xe 32 chỗ ngồi lại có tới 33 người chết và 19 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn cũng bới chiếc xe đã chở tới hơn 90 hành khách. Họ nhét chặt người trong xe, ngồi trên nóc xe, bám sau và hai bên xe. Không có chuyện nhường chỗ cho bất cứ ai nên người già và trẻ em cũng phải bám vắt vẻo trên những chiếc xe ken đặc người.

    Người đi bộ tại Ấn Độ cũng không tránh khỏi là nạn nhân của các vụ tai nạn. Báo chí New Delhi đã mệnh danh thành phố của họ là ?onghĩa địa của khách bộ hành?. Gần 1/2 trong 1.700 nạn nhân tử vong vì xe cộ vào năm 2003 là người đi bộ!
    Nhiều loại xe sản xuất trong nước lại không hề được kiểm tra an toàn. Cho đến cách đây vài năm, xe hơi Ấn Độ còn chưa được trang bị dây an toàn. Ngoài ra, đội cứu thương chuyên trách tai nạn giao thông do chính quyền New Delhi tài trợ chỉ có 35 xe cho một thành phố 15 triệu dân. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi một nửa số nạn nhân bị tai nạn xe đã chết trên đường đến bệnh viện.

  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hẹn nàng một ngày đẹp giời vào tháng 6 nhá, ^__^, dạo này thấy Hug có giá, không biết có nên free hay không nhỉ???.
    Vậy nàng tính giải quyết làm sao với người đang than thở ấy???
    @ Jani : tớ cũng muốn đi Hội An, ngồi quán Banana ngắm người, ra biển chơi, buổi tối đi xem thả đèn ***g ...
    E***, spam : Đây là bài thứ 1000 của tớ, woa, số đẹp, mình spam ác chiến
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 22/05/2009
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nói lại cho rõ là nhận xét của tui cũng gói trong phạm vi Bangalore và một số TP lớn tui đã từng lui tới. Chứ Ấn Độ nó rộng lớn lắm, không thể ôm vào hết được đâu.
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mod Lily về, thế là thấy cả mod Hiếu luôn, nhà mình có vẻ lại xôm tụ rồi.
    Nhân tiện nói về giao thông, hôm qua là lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến cảnh xe máy lượn đầu chèn ép ô tô, sếp tớ ngồi trên xe mà sợ xanh mắt, cứ "Cái gì thế, cái gì thế" suốt.
  5. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? Chơi lun!
    Hôm nào nào?
    Về đồ uống bên đó mình thích nhất là món nước nho ép, úi giời ơi, thèm quá. Khi nấu món Ấn (mình cứ gọi thế) thì mình chỉ biết làm đồ uống duy nhất là Lassi để ''''đính kèm'''' thôi (chả biết viết Lassi có đúng ko)
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tớ thì cũng thỉnh thoảng có dịch trong cty, nhưng tình hình là dạo này cả Anh cả Nhật đều đang đi xuống rùi :( Mà có chuyện gì thế nàng?
    Nàng có thư nhá.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    biết đâu có đứa nào nó đang tia nàng nên mới lượn lờ như thế nó muốn 1 (đống) cái ôm ko chừng
  8. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hi! cả nhà híc mấy hôm nay mẹ Sa bị ốm nhập viện,chạy cong đuôi,ko vào nhà được,hôm nay vào thấy nhà mình đông đủ xôm tụ quá,nhưng cuũng có nhiều chuyẹn ko vui nhỉ,nhưng cũng có nhìu chuyện vui.Sa luôn chúc cả nhà luôn khoẻ mạnh,vui,Sa ở NT ko có nhìu mem để offline híc.chán như cón gián
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Các nàng CJ, Yla, Viheart, Tama, ss Hà và ss Viên check email nhá
    Nhà mình ai có địa chỉ gmail hoặc email khác thì gửi mật thư cho tớ nhá
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Sa, bố mẹ tui cũng đg ốm nên tui hỉu vụ chạy đi chạy lại thảm dư lào, thui cố gắng nghen . Chúc bố mẹ Sa chóng khỏe.
    Nàng có địa chỉ email thì gửi tui lun nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này