1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Hoa đẹp không thể tả nổi, hjx, thèm được đi Sapa wá sis Hà uj
  2. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    T ơi, đẻ xong phải bụ bẫm mới xưn, cứ show hàng đi nhé. Mình có con rồi và thấy là việc để con gần cha là rất cần thiết, cố gắng thì vẫn có thể vừa chăm con vừa chăm gia đình được chứ đừng mỗi người một nơi. Tự dưng ở cùng nhau thì người bố sẽ có trách nhiệm san sẻ công việc với mẹ và được nhìn con lớn hàng ngày thấy hạnh phúc lắm. Mình thấy không nên nghĩ khó khăn do con nhỏ mà ở nhờ nhà bà ngoại đâu vì mình đã trải qua trường hợp này. Sau hai vợ chồng sống cùng nhau hạnh phúc hẳn (khi mình sinh mình chạy về nhà mẹ sống, chỉ cách nhà mình 5km thôi nhá, hàng ngày bố con đến thăm nhau kì cục lắm, cứ như ngày nào cũng có khách đến ăn tối í ,thế mà vừa về lại nhà mình bố nó khác hẳn, chăm chỉ, trách nhiệm, phấn khởi, hạnh phúc... nói chung là rất khó tả khi được sống trong cùng 1 nhà). Lúc đấy mình mới thấy là mình dại khi phiền bố mẹ và phiền cả chồng (vì chồng đi làm cả ngày tối lại phải chạy sang nhà ngoại...) Mình cũng là người đoảng, nhưng mà thực sự khi có em bé, vừa làm dự án, mở 1 công ty riêng và học thêm 1 bằng đại học nữa... công việc chồng chất tưởng không thể nào giải quyết hết, cuối cùng không xuất sắc nhưng mình cũng rất hài lòng (cứ tưởng phải bỏ học hay đóng cửa công ty).
    Mình cũng chưa biết gì về T và gđ nên có thể ý kiến đóng góp không hợp lý, nhưng để hai bố con xa nhau lâu quá không có lợi cho cả bố lẫn con.
    @all: ảnh hoa đợt này chụp ở Scotland chứ không phải Sa Pa mặc dù Sa Pa cũng có khi hậu lạnh và có một số loài tương tự. Mình chụp không đẹp như các sis khen đâu, box mình có 1 cao thủ giấu mặt chụp ảnh đẹp lắm.
  3. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thảo ơi, nói thêm câu nữa (híc, hôm nay thích nói thế cơ chứ), bọn trẻ con càng nhỏ travel cùng càng dễ nhé, lúc lớn nó nhiều nhu cầu đi cùng mệt hơn nhiều. HK mình thấy Singapore airline chăm sóc khách hàng rất tốt nên đặc biệt khi có con nhỏ nên đi cùng hãng này (đến bỉm cũng không phải mang theo )
  4. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở trong box mà ko nói gì kìa ;)
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay cãi nhau với cha Kamran, vào đây nhảy đầm tí
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nhảy một chút rùi lại ra làm lành với nhau đấy nhé
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Thảo: Hôm bữa vô định nói gì đó mà bận quá nên chưa kịp nói, giờ quên luôn rùi. Chúc 2 mẹ con bà luôn mạnh khỏe, em bé mau mau chóng lớn nha.
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Jani, mới bít tin, chúc mừng bà.
  9. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình chúc mừng mẹ Thảo nhé, trộm vía bé xinh quá!
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Missakana lâu lắm mới thấy nha. bé Lắc nhớn chừng nào rùi?? Cũng lâu rùi cả nhà ko thấy mẹ bé Lắc update tin tức , hình ảnh gì hết á.
    Bà Jani có tin gì vui thế?
    Bà Viheart từ hôm đi HN về đến giờ lặn mất tăm lun rùi à.. tui ko đòi wà bà nữa đâu :D
    Giờ tui wa chỗ mới làm rùi, ko online được, vô mạng được lun :( chán như con gián :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này