1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hì hì, lâu quá ko về mà vẫn gặp ng quen nè, Lắc dạo nì lớn rồi dì Ngọc ui, mới dẫn về vn chơi quậy quá ai cũng ngán hết, ròm ròm mà hoạt động liên tục.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bận lu bu, giờ phải vào nhà chút xíu để thông báo tình hình khẩn cấp Báo cáo cả nhà là sáng mai tớ sẽ bay đi Pak, khi nào qua bên đó rùi tớ sẽ update tình hình tiếp nhé. Giờ tớ đi ngủ để lấy sức cho ngày mai lang thang vật vã ở sân bay Bangkok đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nha
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chàng ali có biết là jani đi pak không vậy? Chúc Jani lên đường may mắn, nhỡ giữ gìn nhé jani, nếu cần thì VH sẽ pm cho jani số điện thoại nhà Kamran, có gì khẩn cấp jani có thể gọi hén.
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Jani đg vi vu ở Lahore roài, vào nha? update để mọi người yên tâm Jani ui. Chúc nàng kho?e nha
    Ah nhớ la?m phóng sự a?nh nhá, biết đâu bán được cho BBC kiếm bộn tiê?n
  5. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, Jani đi lặng lẽ thế, chúc đi vui vẻ nhá
  6. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trùi ui (trộm viaX_X) em bé dễ thương quá ,nhìn các nét thì giống hệt bố nhung nhìn toàn thể lại giống viêtnamsé chắc tại bé có nước da giống mẹ.Sao lại nhanh thế nhỉmới ngày nào còn xem bức ảnh gặp mặt mà nay đã xuất hiện 1 bé bi.Hôm trước hắn có gửi cho em 1 cái hình của đứa cháu hắn sinh trước bé bi mấy ngày trông 2 bé có nết giống nhau vì đều giống indian mà.nhưng trông bé Bi bụ bẫm hơn và có lẽ vì thế mà trông đáng yêu hơn
    Chúc mứng sis T nha .Ấy chết hoa thôi
  7. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi! đi đâu hết cả rồi! sao nhà trống trãi thế này! alo...alo.. anh chị em của web ở đâu mau mau về tập trung,báo cáo tình hình cho bà con nghe,nào điểm danh nào
    Samila có mặt
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    mấy bà lo blog riêng rồi. Hic, yêu đương gì, gặp nhau được mấy lần??? gạo thành cơm, vợ với chồng còn bỏ nhau, huống hồ chi chưa gặp nhau, mộng tưởng.... khác văn hoá, khác ngôn ngữ, khác sinh hoạt... yêu đương cái nỗi gì, rồi sớm muộn cũng bỏ. Trâu đi tìm cọc, đằng này cọc đi kiếm trâu, chẳng ra làm sao, con gái VN thật mất giá trị...
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lâu rồi không vào nhà update tình hình. Tớ đến Lahore-Pakistan hơn 2 tuần nay rùi, mọi thứ bây giờ rất ổn và tớ đang rất thoải mái. Thức ăn thì tớ đã thích nghi được, tớ đã kiếm được nước mắm và vài món có thể chế biến món VN được, nói chung là ổn. Gia đình anh ấy đối xử với tớ rất tốt và yêu thương tớ như con, còn tớ đã làm quen được nếp sống của gia đình anh và có cảm giác như một gia đình thứ 2 của mình.
    Vài dòng tâm sự với cả nhà.
    Chúc cả nhà weekend vui vẻ
    P/S: Đến Lahore mới thấy không có bom đạn nào như trên tivi hay báo chí nói cả. Cuộc sống rất thanh bình và yên ả.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mừng quá có tin jani rồi. Vui quá jani ơi
    Chú tớ đi Algieria làm việc cũng nói như Jani. Chú bảo mới đầu tưởng nó nghèo nó khổ, nó bảo thủ, nó tệ bạc với phụ nữ lắm, ai dè đến mới thấy cái gì nó cũng phát triểm và cởi mở hơn việt nam Chưa kể mấy anh Algierie đẹp chai hết biết luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này