1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    BLR đã có 5 ngưòi chết vì H1N1, đứng thứ nhì ... cao điểm nhất là Pune, 12 ngưòi ... Dân tình ra đường nhớ rọ mõm cẩn thận :-<
    Giá khẩu trang N95 từ 15Rs giờ đã lên đến 400Rs/cái rồi :(
    @Chị Hà Sa pa: Hôm trước chị gọi em đang ở trên trường, đang làm việc (cãi nhau) với Office nên ko tiện nghe đt. Về lại không thấy chị confirm gì trong Y!M, chị có cần nữa không ạ :D
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... Khẩu trang đắt dữ vậy, Chị mua 1 hộp giá 150k.
    Hay chúng ta đi buôn nhỉ.
    Ceme ukie ko?
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này vắng dữ ta
    Tớ vẫn còn ở bên Pakistan nè. Chắc khoảng cuối tuần sau hoặc tuần sau nữa tớ về VN, có nàng nào mún gửi tớ mua gì ko
  4. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ới em ơi! Cái Ya hú chết tiệt, chị con phờm ngay rồi mà nó lại không đến nơi à?
    Chị vưỡn nhờ nhá, nhờ mua 5 tuýp kem oánh răng của Himalaya và 3 hộp Chicken Masala, 3 hộp Meat Masala cả hai loại đều của hãng Everest rồi gửi cho chị bằng đường thường thôi nhá (sợ EMS nó đắt )
    Xin cái tài khoản ở ANZ và thiệt hại để chị chuyển xèng nhé.
    Ôi muốn đi Bgl quá, vửa nói chiện với chồng là có khi em phải đi Ấn độ để mua gia vị nấu đồ Ấn, chồng chị nhìn chị như người ngoài hành tinh: Chắc em phải nghĩ được lý do gì tốt hơn chứ?!
    Mùa này chị sang có đẹp không em?
  5. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Nhân tiện nhờ các chiên gia tư vấn giúp. Đi du lịch Ấn Độ đi mùa nào thì dễ chịu nhất nhỉ? (Ko nóng quá ko lạnh quá ấy) Tớ đang định đi Hampi và/hoặc Kharujaho và/hoặc Jaipur và/hoặc ... (mọi người góp ý tớ với!). Thanks.
    À hỏi thêm, giả sử không đi du lịch văn hóa (như trên) mà đi du lịch thám hiểm thì nên đi tuyến đường nào nhỉ? Tớ thích phong cảnh núi rừng, không mê bãi biển lắm (nhưng núi rừng + biển thì được ). Nên đi tự túc hay nhờ vả công ty du lịch?
    [nick]
    Được teekanne sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 03/09/2009
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ấn là nơi tuyệt vời để đi du lịch và sẽ nhớ về con đường bạn đã đi. Ko biết teeken đã tìm đc bạn đồng hành chưa.
    Bạn đặt vé đi mùa đông trời sẽ dễ chịu hơn so với các mùa khác. Enjoy
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 10/09/2009
  7. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    huhu 3h sáng vẫn không ngủ được .Sao dạo này tự nhiên có nhiều chuyện buồn sảy đến với mình thế nhỉ
    Chắc giờ này Aze đang ngủ rồi ,Aze đã rất mệt mỏi với thang'' fasting mình cũng chẳng muốn gọi dậy làm phiền
    Sao cuộc sống lại lắm kẻ xấu xa thế nhỉ,Muốn chiến đấu đến cùng để chống lại những kẻ xấu xa ,những thứ bất công ,để xã hội ngày càng tôt đẹp ,nhưng đôi khi lại thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả ,mặc kệ cho dòng đời xô đẩy mình về đâu.Không dám hàng động nhưng cũng không chịu nổi những thứ chướng tai gai mắt sảy ra trước mặt.Bế tắc ,ức chế ,cái đầu như muốn nổ tung.
    Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì tồi tệ sảy ra,Không tức giận với những kẻ xấu xa ngoài xã hội nữa thì lại thấy có cái gì đó cô đơn trống trải,Đã có lúc từng nghĩ dù phải sống cô đơn suôt đời mình cũng không bao h lấy người mình không yêu,dù ko co bạn thì mình cũng không bao giờ kết bạn với những kẻ ngu ngốc và cũng không bao giwò nói chuyện với những kẻ ngu ngóc .Đã có lúc mơ mộng qua nhiều về nhữg thứ mà mình đang theo đuổi ,sự nghiệp cũng như tình yêu.Trèo cao thì ngã đau,hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều.Chợt nhận ra niềm vui trong cuộc sống đến từ những thứ thật giản dị,tiếng cuời cũng đon giản đến từ sự ngốc nghếch của 1 ai đó chẳng cần 1 câu chuyện cười hay 1 lời nói hàm ý sâu xa của 1 ai đó gọi là thông minh.Mọi người đến với nhau có nhất thiết phải là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi hay chịu thiệt 1 chút để có được tiếng cười hay 1 khoảng thời gian vui vẻ không lo âu suy nghĩ .Có nhất thiết là phải chơi với những ngưòi thông minh để luôn tranh luận xem ai thông minh hơn hay chơi với những kẻ ngu ngốc chỉ đơn giản là để xả stress ,ko phải đau đầu suy nghĩ ,tranh luận vì nói mà không ai hiểu ,nghe mà không thể hiểu ,mà lại được cười thoải mái ,ko cười vì câu chuyện cười mà cười thằng kể chuyện....
    Luôn tự tin rằng mình có nhiều người theo đuổi thế mà cuối cùng mình vẫn cô dơn vif cai TY ma minh chua bao h thay'' mat kia Người ta rủ mình đi chơi mình không đi ,mặc dù rất muốn,rủ đi xem phim ,nói không thích phim dù thỉnh thoảng vẫn đi xem 1 mình...Đã có lúc mình cảm thấy rất cô đơn ,nghi ngờ cái tinh yêu mà mình đang theo đuổi ,tình yêu là gì chứ ,giờ đây chỉ cần 1 kẻ ngốc nào đó đến đây đưa mình đi chơi thế là vui rồi ,cần gì tình yêu chứ .Cái mình cần chỉ có thế nhưng kẻ ngốc kia lại không chỉ muốn thế ,hắn lại muốn cái mà mình đang chán ghét gọi là LOVE.Tất nhiên là mình không thể rồi .mình không thể lừa dối cảm giác của bản thân mình được .Thế rồi ko LOVE thì cũng không FRIENDSHIP từng người bạn lần lượt ra đi cùng tình yêu không được đáp lại.Mình lại như trước kia tiếp tục ngồi ôm cái máy tính học và chat cùng AZE:).Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều thật giản dị,mình có thể ngồi cười cả tiếng đồng hồ với cái webcam và cái boxchat mang tên AZE,có thể cười phá lên vì là được bài tập lập trình ,cái môn làm mình stres nhiều nhất.Và mình chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn với chiếc máy tính
    Mình đã khóc vì nhớ vì thấy cô đơn ,quyết định dậy bật máy tính để xả hết nước mắt vậy mà bây giờ lại đang ngồi mỉm cưòi.Mình tin vào nhừng gì mình đang theo đuổi và nghĩ rằng cuộc sống thật đơn giản vì hạnh phúc đến từ những điều thật giản dịMình hạnh phúc với tình yêu ảo này và mình sẽ theo đuổi nó đến cùng,mình khâm phục sự kiên trì ở AZE,đúng là mình cần trân trọng những gì mình đang có .Qua bao thay đổi biến cố ,mình vẫn không thể phủ nhận 1 điều rằng " Orchid cannot be widout AZE".Mình cần gì ở AZE chứ,ko gì hết ngoài SINCERE LOVE.Mình và AZE sẽ theo đuổi nó đến cùng.
    Mọi người hãy chờ ,cổ vũ và xem em có dạt được Happines của mình không nhé
    Chúc mọi người ngủ ngon .em đi ngủ tiếp đây
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hoan hô em đã viết bài,
    Mừng cho em sau khi chia sẽ tâm sự em đã tốt hơn....
    Thế mới biết nhà Ấn là ngôi nhà thân thương và mình có thể chia sẽ bất cứ thời gian nào, và không ngôi nhhà nào bằng ngôi nhà này
    Mong, các bạn sẽ vào đây chia sẽ tất tần tật mọi thứ....
    Để rồi niềm vui sẽ được nhân lên và nổi buồn sẻ vơi bớt.
    Phần chị, quá là bận trong hơn 2 thánng qua: thứ nhát la2 người thân nhất phải vào BV điều trị, thứ hai là dọn nhà. Giờ thì mọi thứ ổn định... sóng gió qua đi....
    Chị đang lên kế hoạch đi Ấn vào dịp tết ta, đi 4 tuần.... Tuần đầu từ HCM bay thẳng sang NewDelhi và 3 tuần còn lại sẽ ở Chennai. Hà có đi không? có ai đi cùng chị cho vui không?
    @ Janni: Em nên cho tí hình Pa vào đây, cho nhà mình ấm áp chút
    @ tất cả mọi người vào đây viết tí gì đi, spam cũng được
    vì chị thấy chị vô duyên quá!!!! mở hàng cái trang này sao nó ế ẩm quá!!! híc.... mai mốt không mở hàng nửa đâu...
  9. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn ngoài Bắc,
    Bạn mình vừa ra Hà Nội để công tác, sẽ ở đây trong khoảng 3 - 6 tháng. Các bạn có biết chỗ nào thường người Ấn hooặc người nước ngoài ở không? Hiện giờ giá mình kiểm tra trên mạng thì thấp nhất là 650 USD fully furnished, nếu thấp hơn nữa thì khi gọi điện đều được trả lời là không còn chỗ.
    Khung giá này với mình là quá cao, cao hơn ở Kuala Lumpur nhiều. Nhu cầu của bạn mình là 1 bedroom apartment with basic furniture (bed, wardrobe, desk, washing machine, refrigerator, aircon, Intenet + cable TV (if possible)). Budget của bạn mình là 400 - 500 USD.
    Các bạn nếu có thông tin thì giúp mình với á. Cám ơn các bạn nhiều.
    Lan Anh
    Được abantony sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 11/09/2009
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có một chỗ bạn có thể ở, giá để tớ check lại cho. Bạn chỉ thuê 1 phòng để ở single thôi thì chắc ok.
    Ở đó có 1 gia đình chồng India, vợ VN đang thuê, và một số giáo viên dạy tiếng Anh người nước ngoài.
    Give me ur telephone No. I will give u mess. ok.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này