1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Sunny nhiều nhé, nhưng bạn mình lại muốn ở 1 apartment riêng, không ở chung với landlord. Bạn đó nói là "In my old age, I value my peace and privacy a lot " mới chán .
    Nếu bạn cũng có thông tin về apartment thì chỉ giùm mình luôn nghen. Cám ơn Sunny nhiều.
  2. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Căn hộ ở HN thì giá cao hơn SG. Muốn rẻ phải ra ngọai thành thôi, mà thời gian thuê ngắn thì họ cũng không mặn mà lắm, nhưng xác định thêm vị trí thuê , độ rộng của căn hộ thì sẽ giúp việc kiếm tìm nhanh hơn và dễ dàng hơn. Chúc bạn của bạn may mắn trong việc kiếm nhà.
    Chị Viên ơi!
    Đi Tết thì hơi kẹt, em thích lắm nhưng chắc chỉ tham gia được nhiều nhất 2 tuần, em thích đi Chennai :D. Khi nào chị book vé chị báo em với nhá :)
  3. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Cảm ơn Sunny đã vào trả lời câu hỏi cho mình. Mình ham đi chơi lắm nhưng mà tới giờ này vẫn chỉ là dự định cho tương lai xa thôi. Mùa đông đi là thích nhất, vậy chị Viên lên kế hoạch đi Tết ta là "đúng mùa" rồi. Tiếc là mình không tham gia được. Các bạn ai đi được thì đi cho vui rồi về chia sẻ kinh nghiệm nhá!
  4. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Hasapa. Bạn em ở 1 mình nên diện tích không quan trọng, chỉ đang tìm 1 chỗ private thôi a. Vậy khung 600 - 700 USD cho fully furnished 1-bedroom apartment mà tụi em search là đúng giá thị trường rồi á . Kiểu này chắc phải negotiate lại housing allowance với sếp rùi.
    Anyway, cám ơn thông tin của chị ạ.
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sợ quá xá, ông ý 50 tuổi à, hihì... vì trước khi sang India, tớ cũng hay sang nhà bạn tớ buôn dưa lê với 1 bác ng Ấn khoảng 55 tuổi sống ở Mumbai, ( nghe cho nó quen ngữ điệu của người Ấn ...) hehe...Tớ nghĩ ông ý lăn tăn vụ nấu ăn riêng cho hợp khẩu vị, theo tớ thì ông ý thích thì thuê phòng bao gồm cả phòng nấu ăn riêng thì 250$ .
    Tớ ko biết có nhà riêng nào, ở HN ai biết confirm thêm giúp bạn nha.
    @teekane, tớ chắc sẽ quay lại India chơi, nhưng công việc chưa biết sẽ được hít thở thoải mái lúc nào cả, nên sẽ còn lăn tăn vụ đó. Nếu quay lại, chắc tớ sẽ về Kol, thăm mấy ng bạn cũ. Nếu bạn có hứng đi chơi Kol, Dajeeling, Sikkim thì contact với tớ
  6. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chị thì đi vào mùa tết có 2 lý do:
    - Trốn tết ta, khỏi ăn nhậu nhiều và đở tốn tiền lỳ xì.... hi hinhưng mấy đứa cháu nhà chị nghe chị đi vào dịp tết nó đưa ra ý kiến chuyển khỏan lỳ xì vô tài khỏan, cái này căng ghê!!!
    - Thứ hai là do công việc, lợi dụng trường nghĩ- lớp nghĩ ăn chơi cho nó sướng,
    Thế nhưng, chị nghĩ rằng lần này sang Ấn chắc chỉ enjoy ở Delhi thôi về lại Chennai thì anh ấy vui với gia đình, hỏng lẽ 2 đứa cứ vô tư đi chơi? nhưng cũng có kế họach đi Kerala và một vài nơi khác.
    @ Bà con nhà mình không biết có ai ở Chennai không nhỉ? chắc là không
    buồn nhỉ?
    Sáng nay, có người invite mình vào face book, xem cái hình của @ Vivivan chụp với anh chàng người yêu, đẹp đôi và rạng rở hẳn, Vân ơi!!! đó là lý do không trở về nhà???
    @ Janni cũng thế, nhưng có mỗi tấm duy nhất.
    @ Linh, Vheart, Tama.......... vào nhà viết bài đi chứ, chị sẽ gọi mỗi ngày đấy!!!!
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc comment của Sunny funny quá hà, phải gửi qua cho bạn mình xem để bạn mình bớt chảnh chẹ đi mới được. Bạn này lúc nào cũng giương cao khẩu hiệu privacy thôi, chứ chẳng lăn tăn ăn uống gì đâu. Bạn đó thích có bếp riêng vậy chứ, tớ đoán là cũng chỉ đủ thời gian nấu mấy món Tây cho lẹ thôi, món Ấn thì chắc 10 năm mới nấu được một lần vì nấu lâu quá.
    Tớ pm contact của bạn tớ cho Sunny rùi á, check mail giùm tớ nhé. Cám ơn bạn rất nhiều.
    À cho mình đính chính là tụi mình tìm căn hộ 1 phòng ngủ, chứ không phải tìm nhà riêng. Nhà riêng tụi mình hổng afford nổi
  8. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người đi Ấn chơi mà thấy thèm . Theo kế hoạch là đầu năm sau tụi em cưới rồi mà đến giờ em vẫn chưa bao giờ đi đến Ấn lần nào. Mẹ chồng tương lai thì vẫn hỏi bao giờ con qua, mà bạn em thì cứ chần chừ, hứa là tháng 12 này. Mà em nghi lắm tháng 1 cưới chắc đến tháng 12 bạn em lại bảo thôi bao giờ cưới thì về lun một lần. Mẹ chồng thì ủng hộ mà bạn em lúc nào cũng lo em về đó lại bị họ hàng phản đối
    À nhà bạn em là ở Kerala đó chị Viên à.
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên nghe ý kiến của bf vì cứ cưới xong xuôi, về nhà muốn nói j cũng chỉ là ý kiến thôi. Còn đang yêu nhau, về nhà chàng có người phản đối ==> chàng phải chọn giữa gia đình và bạn. Chàng sẽ theo gia đình mà gạt bạn sang một bên.
    Vậy, yên tâm chuẩn bị wedding bạn à.
    Tớ sẽ check tin nhắn bạn gửi. Nhà mình giới thiệu thì bạn yên tâm, cách mặt phố Tôn Đức Thắng có vài phút đi bộ, gần thì có chợ, tiện đường đi siêu thị mua đồ, phố quần áo, nói chung ok. Cụ thể thì check mail nhé, mình sẽ gửi bạn số phone, bạn hỏi trực tiếp.
  10. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, vụ nhà cửa nếu thuê căn hộ nhỏ vậy thì chắc 400-500$ là ok đới.
    Vụ về nước của đối tác đúng là cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh từng người, nhưng mình thì thấy thích biết trước gia đình nhà chồng lắm (nhỡ mình không thích thì sao, không nên chỉ lo người ta không thích mình). Ơn giời, nhà chồng cũng tốt nên mình không ''''nhỡ''''
    Ảnh Sapa mình mới chụp, tặng mọi người nhé
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này