1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Chị đi cùng anh thì em đi theo em ở với ai , hay qua chennai mình ''''tách đoàn'''' chị chơi với phe em Em đang máu đi cực ý, nhưng mà cứ thiếu thời gian (hoặc tiền), nói chung đời chả giống một giấc mơ
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà, lâu lắm không vào xì pam được câu nào, buồn ghê gớm.
    Tháng 7, tháng "ăn làm", vừa ăn xong là được đi tổng vệ sinh đống bát đĩa mệt nghỉ luôn , sau nửa tháng thì số cân mình tăng vùn vụt đến chóng mặt ==> nhấc chân nhấc tay cũng lười ==> lâu không vào nhà mình.
    Cả nhà đang bàn vụ ăn chơi ở đâu thế??? Tớ tưởng nhà mình rủ trung thu đi Sapa??? Đang mùa lúa chín, Sapa đẹp như trong ảnh chị Hà gửi ấy, đẹp lắm, nhà mình đi chơi đi...
    Tớ mới biết vụ cưới hỏi của nàng, chúc mừng nàng nhá, nhà anh Ali nhanh tay thật .
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    - Nói tới cái giấc mơ thì nghe tủi thân cực kỳ, ờ mà chị cũng giống em cực về cai khoản tiền bạc và thời gian..... dời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.... híc,
    - Tách đoàn thì tách, sợ gì.... quan trọng là lần này mình đi có đồng minh không đơn độc như lúc trước nữa, hết sợ rùi...
    - Nhìn hìn h Sapa em gởi, thích quá mất!!!! nhưng lài không có điều kiện lên. Ngày xứ lên Sapa hoài mà không biết em.... hic, giờ biết rồi thì không có dịp lên
  4. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đới, éo le nhờ chị nhờ
    Hồi xưa mà quen sớm
    Biết đâu...

    [​IMG]
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    úi cha cha,
    Mai mốt chị lên lại Sapa em chụp cho chi kiểu y hệt vậy nhé!!! chỉ ngại 1 điều là con trâu quá nhỏ mìmh thì quá to.... làm sao làm dáng như chú mục đồng đó được, ghanh tị nhờ
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 17/09/2009
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    dạ, em Vivian, đi lạc bấy lâu nay, giờ xin vào nhà điểm danh
    các ss coá phạt j em thì phạt đi ạh, em xin chịu het
    lâu ùi em mới vào nhà, nhà mình nhìu tin vui ^^ (dù cũng có hóng hớt chút chút trên face bấy lâu nay ùi :D)
  7. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Nghe mọi người đi Ấn chơi mà thấy thèm . Theo kế hoạch là đầu năm sau tụi em cưới rồi mà đến giờ em vẫn chưa bao giờ đi đến Ấn lần nào. Mẹ chồng tương lai thì vẫn hỏi bao giờ con qua, mà bạn em thì cứ chần chừ, hứa là tháng 12 này. Mà em nghi lắm tháng 1 cưới chắc đến tháng 12 bạn em lại bảo thôi bao giờ cưới thì về lun một lần. Mẹ chồng thì ủng hộ mà bạn em lúc nào cũng lo em về đó lại bị họ hàng phản đối
    À nhà bạn em là ở Kerala đó chị Viên à.
    Chị đã đến Kerala một lần rồi, phải chi có dịp nào đó mình đi chung với nhau chắc vui lắm nhỉ? nhưng đường xá xa xôi.....
    Hồi trước khi chị cưới, chị đòi đi Ấn để khảo sát tình hình gia đình, anh ấy ok thế là lên đường..... Chị thì họ hàng không phản đối mà còn gọi điện cho nẹ anh ấy ủng hộ mình, còn mẹ anh ấy thì quyết liệt phản đối,
    - Người tính không bằng trời tính, nhiều khi mình chưa đủ duyên để đi vào thời điểm này, khi mình đủ duyên thì cơ hội lại tới, không muốn đi bắt buột phải đi....
    Cứ nghĩ như thế này thì mình sẽ thấy nhẹ lòng em nhé!!!!
    Em cưới ở quê hay ở TP, có thông tin gì nhớ canhả mình với nhé!
    [/quote]
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Nhìn trên face book, thấy you vui phơi phới với anhchàng bf???? he he
    Đi đâu cũng phải vào nhà điểm danh chứ, sao rồi???? công việc- trường lớp và tình yêu đã tới đâu? ui!!! sao nhie72u dắu hỏi nhỉ?
  9. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nếu em là chị em cũng chẳng hối hận vì đã sang trước để khảo sát đâu nhé.
    Em thích đối mặt (mẹt) với sự thật
    Khi nào chị lên sapa em sẽ kiếm con trâu hiền cho chị cưỡi nhá, nhưng chị phải bôi mặt lem duyên duyên như em bé này nha
  10. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hà ui,
    Thế thì em nuôi trâu luôn hỉ, nhà mình lên mổi người cởi một con... hehe
    Nói thế, chứ công nhận là em chụp ảnh đẹp thật. Tặng hoa nè
    Còn cái vụ đi khảo sát trước khi cưới của em như thế lào nhỉ?
    Hay em công bố chuyện tình Sapa của em cho mọi người biết với, he he.... cho mọi người chia sẽ kinh nghiệm với, cho tới thời điểm này chị nghĩ em là người thành công nhất rồi vì: chồng đẹp, con ngoan, nhà mặt tiền, làm nhớn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này