1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu...lâu lắm rồi mới vào nhà, nhà mình có nhiều chuyện mới mờ các nàng hok chịu vào update . May có ss Hà và ss Viên giữ lửa .
    Lần trước Viheart ra HN chơi định gọi ss Hà đi ọp ẹp cho zui thì ss lại đg đi Anh, lần sau vậy ss nhá.
    Cuối năm nay nhà mình có nhiều ng lên lịch đi Ấn ghê ta, em cũng phải dập dòm mới đc
  2. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với chị Viên là chuyện tình phải cắt cực nhiều chi tiết nhảm, tại em đọc đến đâu em cũng thấy không được, cái này không public được, thế là cứ cắt chỗ nọ chỗ chai, cắt xong, đọc lại thấy nhạt toẹt, chả nhẽ lại dỡ xuống, thôi cứ để đấy vậy, hôm nào off còn có chuyện để kể
    Nhờ, nhờ
    Bây giờ mình ngồi kê dép hóng chuyện nhà Jani nhờ
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua đi uống Cafe với Moocgi bàn chuyện tổ chức lễ hội Diwali, không biết năm nay nhà mình còn bao nhiêu người tham dự nửa?
    Chọc Hà cho vui chứ i am hiểu là khó nói lắm lắm ạ! bản lỉnh như you mà còn sợ bị thương, hi hi....
    Mọi người đang chờ Janni về TP offline hóng chuyện, mà nàng thì mãi tận đâu đâu....
    HIC, sáng nay mới thứ hai mà đã chán nhờ, không biết chán cái gì nữa...
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua đi uống Cafe với Moocgi bàn chuyện tổ chức lễ hội Diwali, không biết năm nay nhà mình còn bao nhiêu người tham dự nửa?
    Chọc Hà cho vui chứ i am hiểu là khó nói lắm lắm ạ! bản lỉnh như you mà còn sợ bị thương, hi hi....
    Mọi người đang chờ Janni về TP offline hóng chuyện, mà nàng thì mãi tận đâu đâu....
    HIC, sáng nay mới thứ hai mà đã chán nhờ, không biết chán cái gì nữa...
  5. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị à, nhà em bé tẹo có bốn chục mét méo nên cũng không phải trồng rau nuôi lợn gì (em ước nhà em rộng có khi em lại thích ở nhà hơn ) , nhưng bố mẹ em cứ biệt giam thế, suốt ngày nhốt trong nhà thôi í, nghĩ lại giờ vẫn sợ, tuổi thơ lúc nào cũng sau cánh cửa ...
    Mà ngày xưa có văn hoá chửi nhờ, nhà nhà người người đánh chửi con, mà mỗi lần oánh chửi lại làm toáng lên cho cả khu tập thể biết ấy nhờ, làm mình đứt hết cả dây thần kinh xấu hổ nhá. Bây giờ nuôi con hiếm thấy ai chửi mắng xôn xao như trước , mình đúng là sinh thời chửi, he he
  6. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chơi lun, lần sau off gọi nhá!
    Tôi đang tính đi 1 quả tháng 12 này vì nhân tiện hóng hớt 1 đám cưới luôn.
    Có sis nào tính đi đầu tháng 12 đến giữa tháng nào
    Loa loa loa
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào điểm danh hóng hớt với mọi người
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hà nờ,
    Bổng dưng you làm chị nhớ thời thơ ấu nhỉ? thôi thì chị em mình tám chuyện thời thơ ấu chờ trong khi chờ đợi những tin tức nóng hổi khác hé,
    Chị sinh vào ngày 28 tết mậu thân, mẹ bảo chị sinh ra cùng với mùi thuốc súng, chiến tranh ác liệt với cuộc tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân ( bởi thế, bây giờ chị nổ như lựu đạn ấy- GĐ chị nói thế)tại TP Vũng Tàu, chiến tranh mà... GĐ phải chạy tùm lum tránh đạn.
    Năm 1974 cả gia đình về sống Sài Gòn, vì công việc của Ba.
    Năm 1975 lại rời Sài Gòn về quê ngoại Tây Ninh, từ đó tuổi thơ của chị gắn liền với khu làng nhỏ tên gọi Thanh Điền- Châu Thành- Tây Ninh.
    Đất nhà ngoại rộng lắm, hơn cả mẫu cơ.... Thời đó cả làng, cả xóm tăng gia sản xuất theo lời kêu gọi của chính phủ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ- tuỳ theo sức của mình mà lị.
    Giờ nghĩ lại, nếu bây giờ cho chị làm việc như thòi đó với sức lực của đứa trẻ 8 tuổi.... thì chị không làm nổi,
    Thời đó cực mà vui em à, chị không bị nhốt như em mà được rong rũi khắp nơi trong làng....xong công việc là chạy rong đi chơi, nắng quá nên lúc nào cũng khét nắng và đen nhẻm, nhưng chơi với những đứa bạn trong làng thích lắm!!!! Làng chị cũng có đánh con, nhưng mà khỏang cách nhà này đến nhà kia xa quá! không ai nghe ai chửi,
    Giờ thấy trẻ con được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà ghen tị, híc...
    Rồi trở thành thiếu nữ.....Thời đi học phá như con trai nên không con trai nào thích chị, chỉ kết bạn với con trai.... Gia đình lại sợ mình thành Pê đê, bắt học may vá với dì sau giờ học.... vá quần áo, làm bánh, nấu ăn.... ghét cực. Nhờ thế, giờ biết vá đồ (chứ k biết may)làm bánh, nấu ăn chút chút.
    Lên Đại học cũng biết mơ màng, trời ạ! cả đám bạn nói tao tưởng mầy thành pê đê luôn rồi (thời đó hay xài từ này)
    Nhưng từ khoảng cách mơ màng đến yêu thì xa lắm!!!! thích nhau, nhưng chả ai dám nói.... giao lưu bằng cách cả phòng anh qua chơi phòng mình, ở ký túc mà.....
    Rồi mùa trung thu năm 1987, từ KTX Bách Khoa anh ấy mượn được chiếc xe đạp của bạn chở mình đi vòng vòng Thành Phố, nhìn người ta ăn bánh trung thu mà thèm lạ! nhìn trăng tròn, anh nói anh yêu em và muốn cưới em khi anh ra trường. Anh thấy cuộc sống em cực khổ và lam lủ quá! anh muốn em an nhàn hơn(anh ấy học Bách Khoa Xây dựng K86- ĐHBK- TP HCM)
    Nhưng đời có như là mơ, đột nhiên anh lưu ban năm 2 (do làm thêm dạy thêm nhiều quá, không còn giờ học) anh bỏ trường, bỏ lớp đi nghĩa vụ quân sự, bặt tin nhau..... Nhiều năm sau gặp lại, anh không còn giử đúng lời hứa. Nếu mà anh giử đúng lời hứa thời sinh viên thì chị không có cơ hội gặp nhà Ấn mình giao lưu kể chuyện.
    Hôm nay, viết những dòng này khi mà bánh trung thu tràn ngòai ngỏ.... nhưng lại thèm cái bánh trung thu ngày nào anh hứa sẽ mua cho mình ăn khi có lương, giờ đã có gia đình.... nhưng hồi ức về những ngày tháng đẹp đó vẫn còn....
  9. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trùi!
    Chiện tình gặp V như nào chị kể đeeeee
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ú...à.... ^_^
    (đây đích thị là spam theo lời tổng động viên của chị CuChi) :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này