1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Mạng miết gì mà chậm như rùa, chán!!!!
    Giá vé hôm qua hỏi cho chuyến đi Ấn vào tháng 2, về tháng 3 từ HCM đi Delhi ( Malaysia Air) giá 760.Seo mà méc dữ trời?
    Pà con nhà mình có ai thấy thời gian đó có hãng nào giảm giá làm ơn hú chị cái. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 25/09/2009
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    chào cả nhà, bạn nào co kinh nghiệm có thể cho mình hỏi về quy trình làm visa việt nam, cả travel visa và business visa. trong qua trình làm có gặp khó khăn gì không vậy. mình cảm ơn trước nha
  3. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Visa business thì :
    Cần bên Ấn fax giấy mời thẳng đến đại sứ quán Ấn độ tại Hà Nội (mình ở HN)
    Đến điền vào tờ khai, nộp kèm passport và 80$ (hay 120$ í, chả nhớ nữa)
    Hẹn 3 hôm đến lấy (họ cũng hỏi có cần lấy sớm hơn không nhưng mình ko cần)
    Xong
    Hôm đến lấy sẽ được tặng thêm mấy cái bản đồ với lại vài quyển sách vùng miền văn hoá gì đấy.
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    cảm ơn bạn. mình muốn hỏi visa để vào Việt Nam. thủ tục thế nào? Giấy mời của công ty được không?
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    BANGALORE, Ấn Ðộ - Một phụ nữ Việt Nam, 24 tuổi, đã bị bắt tại phi trường quốc tế Bangalore sáng ngày Thứ Năm. Theo tin của giới truyền thông tại Ấn Ðộ, cô Nguyễn Thị Trang bị truy tố tội tìm cách mang 4.28 kí-lô heroin lên phi cơ.
    Một viên chức Ấn Ðộ cho biết trị giá của những gói heroin trên thị trường quốc tế là 140 triệu rupees (tiền Ấn Ðộ), tức là khoảng $3.04 triệu đô-la.
    Các viên chức hải quan đã được báo trước về việc cô Trang sắp mang heroin lên một chuyến bay của Thai Airways để bay từ Bangalore ghé qua Bangkok, Thái Lan trước khi đến Hà Nội trong cùng ngày.
    Những thủ tục về an ninh và di trú đối với hành khách Việt Nam này đã được hoàn tất trước khi ma túy được khám phá.
    Trong một cuộc họp báo sau khi Trang bị bắt, ông A K Kaushal, Ủy Viên Hải Quan tại phi trường Bangalore cho biết, ?oCô họ Nguyễn là một công dân Việt Nam. Cô đã giấu ma túy trong những khoảng trống được khoét bên trong những chiếc giày săng-đan và trong đáy giả bên dưới đáy va-li.?
    Cô Trang đã bay từ thủ đô New Delhi đến Bangalore vào đêm Thứ Tư. Các viên chức hải quan tại New Delhi đã thông báo cho các đồng nghiệp ở Bangalore biết về trường hợp của Trang trước khi cô bị bắt vào lúc 12 giờ 30 sáng ngày 25 Tháng Chín.
    Phi trường quốc tế Bangalore mới hoạt động được bốn tháng. Theo tin của Calcutta News, đây là vụ khám phá ma túy lớn nhất tại phi trường này kể từ ngày khai trương.
    Theo tin của nhật báo The Hindu, Nguyễn Thị Trang nói với các điều tra viên Ấn Ðộ rằng cô là một sinh viên, đến Ấn Ðộ trong một chuyến viếng thăm ngắn. Một người từ Nigeria, Phi Châu đã gặp cô tại New Delhi và giao hàng cho cô mang về Hà Nội.
    Trang cho biết cô được trả thù lao $1,500 Mỹ kim cộng thêm tiền vé máy bay. Ông Bijoy Kumar Khar, một viên chức hải quan, cho biết an ninh được siết chặt tại phi trường Mumbai nên giới buôn lậu ma túy đã chuyển qua hai phi trường New Delhi và Bangalore.
    Trong lúc người phụ nữ Việt này đang bị giam, một cuộc điều tra được tiến hành để truy tìm một đường dây ma túy từ Phi Châu qua Việt Nam. (h.d.)
    Nghe nói luật của Ấn về việc vận chuyển heroin cũng nghiêm lắm, nếu thật là cô này có tội thì chắc tiêu tùng rồi!
    Được missakana sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 26/09/2009
  6. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Cô này sao dại vậy ta? Đánh liều cả cuộc đời của mình để vận chuyển số ma túy trị giá $3 triệu, mà lại chỉ lấy thù lao có $1500 và tiền vé khứ hồi? Sao lại bán mạng mình rẻ như bèo thế nhỉ?
  7. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Du lịch: cứ đến DSQ VN điền vào cái đơn, nộp tiền xong là lấy visa, hoặc có thể gửi Passport qua bưu điện và nhận qua bưu điện
    Làm việc: Chỗ mình làm cũ thì có giấy mời của Ban biên giới Ngoại vụ (PACCOM), nhận visa tại cửa khẩu hay tại ĐSQ đều được.
    Đây là trường hợp ở UK.
    Nếu bạn của bạn ở Ấn thì cứ đt thẳng đến ĐSQ Việt Nam tại Ấn để hỏi cho chắc cú.
  8. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Một ngày nắng đẹp.
    Chả có chuyện gì để nói, vào spam vậy thôi [​IMG]
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2009
    Trời vào thu, không nắng, không mưa, mát lạnh.
    Tháng 9 u ám qua rồi , mừng quá .
    Thế mà "dư âm" của nó vẫn còn, tự nhiên nhớ ra bài thơ Hakku made by Hijikata - Kaze Hikaru.
    "Ước gì tuyết đóng thành cục
    Rơi ngay xuống đầu
    Đứa ác ôn"
    Cả ngày ngồi lẩm bẩm một mình .
    (Mai đi ờ ri)
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nàng Yla đang ấm ức đứa ác ôn nào đó mà k tự tay ném đá đc nên phải đọc bài thơ này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này