1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thu sang ...
    Cây cỏ bắt đầu khoác áo vàng, cả phố vàng, đẹp tuyệt
    Đi bộ dẫm lên lá cây xạo xạo suốt quãng đường, vui vui
    ....
    Chết tiệt, quên cái dây nối máy ảnh ở nhà nên không up ảnh lên để khoe
  2. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Bài thơ Yla post hay nhỉ. Để tớ học thuộc đặng tụng niệm mỗi khi nhớ đến nàng
    Lại một ngày nắng đẹp nữa
    Hà Sapa, chờ ảnh mùa thu nàng nhé.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    rainy ơi, chàng sắp sang VN phải không vậy?
    Hôm nay tớ cãi nhau với cái lão kia, tức thế chứ không biết. Mà lần này tớ tức thật, chi bằng cãi nhau chuyện gì to tát, đằng này cái chuyện như bọn trẻ con cãi nhau. Chả qua là xoay quanh một câu nói của tớ "Em đi ăn sáng rồi đi công chuyện luôn chứ không về nhà đâu". Tớ nói câu đó buổi sáng, hắn nhớ thành buổi chiều (chiều tớ cũng đi) rồi bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi là tớ chả nhớ tớ nói cái gì nữa (mẹ ơi không biết ai nhớ hơn ai, đồng ý tui đoảng, tui hay quên nhưng lần này tui hơi bị nhớ à). Hắn bảo hắn chưa bao giờ nhớ sai (cái đồ bảo thủ, cũng cóc nói được vì tớ chuyên gia đi đâu quên đó), còn tớ thì chắc chắn là tớ nhớ không sai mà, buổi chiều tớ mặc đồ bộ ngồi ăn ngay trước nhà, thế quái nào mà tớ bảo đi ăn rồi đi công chuyện luôn được). Cãi nhau một hồi tức không chịu nổi dập điện thoại luôn, tức ơi là tức hắn mà ở đây chắc tớ phang luôn quá. Thiệt tình nhiều lúc muốn ném cái điện thoại vô tường dễ sợ.
    Híc sorry mọi người bức xúc quá Chắc mai là lành. Đúng là tớ với hắn rặt hai đứa vô duyên.
  4. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Hehe, cãi nhau chuyện nhỏ thế thì mai lại hòa thôi.
    VH đi hoang lâu nhỉ, cũng nhờ VH cãi nhau với chàng nên mới thấy VH lò dò về nhà đấy nhé. Mốt tớ phải nhắn Kamran cãi nhau thường xuyên hơn với nàng mới được
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Nhìn thấy nick của VH mới nhớ ra, Dạo này tớ có nhiều chuyện quá cả tháng nay cứ lu bù. VH gửi lời xin lỗi tới Kamran giùm tớ nhé. Vụ sinh nhật của nàng ý. Tớ nhận lời hỏi giúp mà cuối cùng bận việc không liên lạc được. Không biết VH nhận được món quà đó chưa mà không thấy phát biểu cảm tưởng.
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn bạn nhều nha
  7. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thu về Vàng ngõ phố
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Áo mới
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Trời ơi cảnh đẹp quá! Chắc mốt mình cũng dọn nhà lên Sapa ở thôi!
    Hà Sapa, nàng chụp ảnh đẹp lắm đó nha
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thôi nàng lily đừng nhắn tội nghiệp tớ, tớ ghét cãi nhau với hắn lắm, mỗi lần cãi là mỗi lần cay văn cú
    tớ vẫn vào nhà mình canh me nhưng thấy chả ai nói gì nên thôi tớ cũng chả biết nói gì luôn
    Nàng jani dạo này thế nào, mọi nguời cho tớ update tình hình với?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này