1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    giải pháp cho bà nè, forward lẵng hoa đó qua Etown cho tui đi (nhà riêng cũng được). tui nhận bằng cả 2 tay
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    KO . Vì làm như vậy tui sẽ nguy kịch hơn
    Mới biết ai gởi rồi. Một người bạn gái rất thân, muốn tạo bất ngờ và an ủi động viên tớ.
    Đúng là tình bạn thật cao quý
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 23/03/2009
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Viheart nhìu fan zữ zội ta . Eh, k ai gửi hoa động viên tui hả, tui cũng đg lang thang cơ nhỡ, k bạn bè k ng thân ở đây nè....hu hu hu
    Hum qua tui vừa thể hiện mấy chiêu vnmese food roài, đúng như mod H nói, mình ng Việt thì phải show mí cái tinh hoa ng Việt....kakaka, feedback nói chung là ổn...
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    còn anh iu của bà giục đâu rùi?
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tin sốt dẻo, tuần sau tui sẽ đi Haridwar thăm quan Ganga - sông Hằng, holly river của người Ấn. Hi hi chuẩn bị được đi tắm sông, k bít có màn tắm tiên k ta???? Hồi hộp
    Haridwar - được bít đến như Gateway to God [wikipedia], một trong 7 nơi linh thiêng nhất của ng Hindu
    "The Ganga, especially, is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India''s age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga.
    - Jawaharlal Nehru, First Prime Minister of India, born in Allahabad on the Ganges. "
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hic chỉ thấy khoe đi chơi, mà ko thấy khoe hình
    Nếu có hình tắm tiên thì khoe luôn củng được
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 23/03/2009
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bà Viheart này nhiều fan hâm mộ quá nên trở nên lãnh cảm rồi hả =)). Chả bù cho tui, mốc mỏ chả ai gửi hoa gửi hoét gì hết trơn.
    Bà Ata đi chơi sướng thế, tui đang cày tối mặt :(
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @ss A: ss đi chơi vui ss nhé! nhớ chộp hình cho em xem với (kiu là chỗ linh thiêng, mà đòi tắm tiên, bó chíu với ss iu ). ss đã nấu món j để "quảng bá" ẩm thực VN thía ss?
    @ss Viheart n Tama: cười té ghế với câu chuyện lỡn mợn của "aikia" hihi ^^
    --
    tình hình là máy tính của iem đang bị chập cheng, nên bữa lặn bữa hụp, hok có vào nhà mình thường xuyên đc. mọi người tám tám cho iem vào đọc với
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, Asth, bà đi chơi vào đền chùa, sông vào dịp ngày lễ nhé, ko bẹp ruột vì dòng người đông đúc, đợi chờ lâu, dịch vụ kém
    Tớ bị dính chưởng 1 lần rồi, bị ẩn lúc lên điện cao, tí nữa thì ngã
    Ng ta ko tắm tiên, nhưng lao ầm ầm cả quần áo xuống nước, lên bờ rồi thay dần, đồ của Indian toàn vải quấn mà, nên họ cuốn khéo lắm, an toàn.
    Hôm nay, quên góp đồ từ thiện, cho vài em xinh xinh mang từ Ấn về, muốn giữ lại nhưng cho đi cũng là một điều tốt
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hum trước tui đi metro cũng dính chưởng thế nào là đông ùi, ài dà k khác gì đi xe buýt ở nhà giờ tan tầm, chỉ bon chen đc chỗ để chân là may lém ùi...khổ thân mình thấp bé nhẹ cân...
    Nàng ui, tui đâu có mặc đồ indian đâu, toàn jeans với cả áo phông thì quấn kiểu gì giờ ....chẹp chẹp tình hình có vẻ căng nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này