1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ đổi avata cho vui vui thôi, vì cũng thích hoa mừ . Chứ có tin vui gì đâu nàng. Teekane đẽo pumpkin nhìn hay phết . Khéo tay thế !
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, cả nhà
    Tàma hôm nào ra Hà Nội chơi, mình gặp nhau ăn uống nhé. Đợt trước tớ muốn lặn mất tăm nên đi chơi hội hè cũng ít.
    @ VH...đc làm điều mình thích, tớ thấy gian khổ hi sinh cơ số thứ vẫn vui H ạ.
    Hôm qua quả hơi sốt ruột, tớ quyết định đánh liều hỏi chú ý... anh tính thế nào ... xong rùi... ... Kquả ko như mong muốn
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người từ HN vào mà có lẽ bận quá nên bay về luôn òi, ko thèm ọp ẹp gì với bọn tớ trong này hì hì .
    Tớ hi vọng nàng ấy mau mau có dịp vào Xì Gòn lần nữa đeeê, lần này tớ dẫn đi ăn bánh xèo ở chỗ này ngon lém. Chỗ mới nha, ko phải chỗ lần trước dẫn CJ đi đâu. Chỗ này theo tớ là ngon hơn nhiều, ở Quận 10 í. Tớ biết chỗ này là do Dzai Việt dẫn đi ăn hí hí
    Ah mai tớ đi Mũi Né chơi, ở resort 4 sao . Con bạn thân chuẩn bị đi "chống lầy" nên tổ chức 1 chuyến đi chia tay thời độc thân
    Tình hình là cuối tuần này anh tớ đi "nghĩa vụ quân sự" về . Mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì tớ cũng vui, vì luôn lạc quan mừ
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đọc tin của nàng cũng thấy vui vui
    Trưa nay chỉ kịp ăn bát hủ tiếu, chiều đã phải vù về, thảm
    Đi chơi zui zẻ, và sớm nghe tin "nghĩa vụ quân sự" của nàng
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @lily: wow nàng khéo tay quá, cứ tưởng nàng là dân mỹ thuật, kiến trúc gì chứ Tớ mà gọt thì chắc ba cái chỗ hẹp hẹp có dính tí xíu vỏ là nó rụng ra rồi chứ đâu có được vậy
    @sunny: lần sau từ từ mà tiến nàng ạ, vội quá có lẽ việc chính thì không hỏng, nhưng mà nhiều khi gây những điều thất vọng không mong muốn. Sốt ruột thì ai chả sốt, có điều, kiềm chế cái ruột lại nàng nhé, thiếu chi cơ hội
    @viheart: chúc mừng chúc mừng T
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình mới qua Ấn độ công tác 1 thời gian dài, hiện mình đang ở Pune, Mumbai. Sang đây buồn và chán quá, chưa ổn định nhà cửa nên vẫn fải ở khách sạn tạm, mình đang tìm thuê nhà ở day nhưng khó khăn quá. Có bạn nào ở gần chỗ mình và có thể giúp mình 1 chút đc ko? Bên này ko có người quen nên lạ quá, chả biết gì cả.
    Cám ơn mọi người, nick yahoo của mình là oleg_ga nhé.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    phù phù hix hix such a hectic week
    2 ngày cuối tuần tớ cũng phải chạy như dzịt, chạy vắt giò lên cổ với đủ thứ việc.. tiêu cả cái weekend mà mình mong đợi từ thứ 2
    @Sunny: nhất định thế :)
    @Ata: nàng ko có số ăn, số hưởng rùi :P vô lâu tí là đã đc dẫn đi càfê MDT rùi ^^
    À, hàng của nàng sẽ ở HN hả? ở bao lâu?
    @ Lily: khéo tay wá nàng ui.
    @ Viheart: tui nhìn avatar cứ tưởng... có kết wả nghĩa vụ qsự thì cho tui bít nha.
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @Tama : tui biết tui đổi avata cho bà tưởng tượng chơi đó mà .
    Tớ đi Mũi Né về tối hôm qua, người đừ đừ lăn ra ngủ ngon lành, chưa bao giờ đi Mũi Né ngắn như vậy, mấy lần trước tớ đi phải nghĩ dưỡng đã đời rồi mới về.
    Ko biết Tama đã đi Mũi Né, ở resort nào ở đó chưa? Nếu chưa thì tôi khuyên bà nên đi chơi 1 lần cho biết. Đảm bảo bà sẽ thích lắm lắm. Vì bà biết ko, ở đó đâu đâu cũng toàn là hoa, bãi cỏ xanh rì, biển mênh mông lãng mạn.
    Hôm nay ko biết vì sao mà người tớ bồn chồn lo lắng từ sáng đến giờ...Chắc tại tớ cũng đang có vài chuyện cần lo trong tuần này. Hôm nay cảm giác lo lo trong người. Phản ứng hiện giờ của tớ rất chậm, nói cũng nhẹ nhàng hơn hihi ko còn sức để la lối ai. Hôm nay ai muốn bắt nạt tui thì tranh thủ đi nha...
    Tớ chẳng biết giờ chàng vi vu ở đâu, về nhà chưa hay còn lang thang ở sân bay nào??
    Chỉ buồn cười là sáng nay tớ đang đánh răng rửa mặt thì con bạn bên ngoài nói là tớ có dt bên nước ngoài gọi. Chạy vội vào phòng bắt máy thì ko kịp! Đợi 1 chút thì ko thấy gọi lại, tớ lại phải quay vào nhà tắm để chuẩn bị đi làm, lúc ra lại thấy cuộc gọi nhỡ .
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, có lần tớ viết mail cho Mẹ chàng, rồi bà cũng phản hồi email. Mail lần đầu ko có gì là khả quan, tớ lại viết tiếp 1 lá, khi đó chờ vài ngày cũng ko nhận được email nào....
    Nhưng sau đó khoảng 1 tuần, lúc tớ cũng quên bãng là mình đang chờ Mẹ chàng có phản hồi gì ko, hôm đó là tầm hơn 3 giờ chiều bên này, tớ đang khoan khoái gặm bánh mình hihi ăn xế chiều , lòng thì vui vui vì biết chàng đang say sưa giấc bên ấy, yên tâm làm việc. Thế nhưng cũng nhớ nhớ nên muốn mở email để đọc lại email cũ, nào ngờ hộp mail báo là có 1 email mới, vừa click vào thì thấy tên người gởi là Mẹ chàng. Phản xạ đầu tiên là tớ dẹp luôn cái bánh mì tớ đang gặm sang 1 bên, lòng lo lắng, hồi hộp, chuẩn bị tinh thần click tiếp vào để đọc mail...
    Đọc xong tớ ko tài nào ăn tiếp ...Dẫu 3 giờ sáng, tớ vẫn gọi luôn cho hắn . Hắn cũng ngạc nhiên hỏi có chuyện gì, tớ bảo là ko có gì...chỉ mới đọc mail của Mẹ. Hắn bảo đừng suy nghĩ gì cả, hắn cũng ko muốn tớ kể là Mẹ viết gì, chỉ bảo tớ vui trở lại làm việc và online khi tớ đi làm về, là lúc hắn sẽ dậy sớm để nói chuyện với tớ.
    Tớ kể hắn nghe chuyện tớ đang enjoy bánh mì thế nào, rồi sau đó là bỏ luôn ko tài nào ăn được nổi. Hắn cười bảo, gặp anh khi ấy, anh sẽ ăn hết bánh mì xong mới đọc mail .
    Cách đây vài hôm, tớ nhận được cái email với chủ đề là " dont stop eating your bread " sau đó là email hắn thông báo đã trở về từ nhà gái . Nói với Mẹ về chuyện bọn tớ luôn rồi. Mẹ buồn nhiều, nhưng hắn cám ơn tớ đã cho hắn lời khuyên nên nói chuyện với Mẹ theo hướng chia sẻ, hơn là thuyết phục nên tình thế có vẻ dễ chịu hơn .
    Nhận được email với chủ đề như vậy tớ thấy lòng mình lâng lâng
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 09/11/2009
  10. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @blackjack: Welcome to box Ấn. Tớ cũng ko biết trong box hiện có thành viên nào đang ở Pune/Mumbai ko. Nếu có thì hy vọng bạn ấy sẽ sớm vào đọc bài và liên lạc với bj.
    @VH, Viheart, Tama: Hihi, thanks các nàng khen tớ khéo tay. Hình tớ đẽo là dễ nhất trong 3 hình mà, tại hôm đó đang lười, nên chọn hình dễ đẽo đại đại cho xong
    @Viheart: Chúc nàng sớm nhận được tin của hắn. Nói chuyện được với hắn là nàng sẽ thấy thoải mái nhẹ nhõm ngay. Cũng chúc nàng và gđ nhiều may mắn trong tuần này. Cố gắng thư giãn nhé, mọi chuyện đâu sẽ có đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này