1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bà lúc nào cũng cày bừa trâu bò, chỉ sợ lúc tui gặp lại bà chắc ng bà còn bằng củ khoai tây, (lâu nay hay phải ăn khoai tây nên bị ám ảnh, nhìn đâu cũng cứ thấy giống hình củ khoai tây...chẹp..vốn dĩ mình k thích khoai tây thì chớ)
    Keep balance bạn iu
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là nem cuốn chay và salad hoa quả (tất nhiên là bánh đa nem đc mag từ VN sang).
    Ở bên này có ở đâu bán bánh đa nem k mod H ui??? Mấy cửa hàng Chinese có k ạh??? Em mang sang được 1 ít nhưng dùng hít mất ùi
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi là nàng muốn tắm tiên hay muốn ngắm người ta tắm tiên???
    Ah, quên, có gì có thể hỏi kinh nghiệm từ mod Hiếu .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 24/03/2009
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bà Ata, đi chơi đâu thì chơi, đừng dụ dỗ hắn kia theo cùng nhá, để hắn ở nhà học TV, cô giáo của hắn kêu rồi đấy ;))
  5. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ở đầu sông thì đốt xác, tim gan phèo phổi nổ bôm bốp, thơm lừng 1 góc sông, rồi sau đó thả luôn xuống sông. Đôi khi có vài cánh tay hoặc mảng ...lườn chưa cháy kịp cũng táng xuống. Ở cuối sông dân tình thi nhau ngụp lặn =))
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hahhaha vụ này cũng có nghe rùi, để tui đi coi thực tình nó ra làm sao
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừa, bít ùi...khì khì
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bánh đa nem (trong Nam hình như kêu là bánh tráng) thì tui chưa thấy xuất hiện trên thị trường Ấn Độ. Mà ở Delhi mới có cửa hàng Chinese à, trước giờ chưa nghe nói tới cửa hàng Chinese ở Ấn Độ bao giờ. Có thể thử ghé vào những cửa hàng Thái xem, biết đâu sẽ có.
    Bạn muốn có thì có thể lên đại sứ quán VN ở Delhi xin 1 ít có khi người ta buồn buồn người ta cho. Nói chứ bảo người nhà từ VN gởi sang.
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    E hỏi bừa cửa hàng chinese vậy thui, tưởng là ở đâu cũng sẽ có các bạn Tàu, chứ k bít là các bạn Tàu lại k có ở Ấn. Để e đi kiếm thử coi, nếu khó quá thì thui, lúc nào zìa VN lại ôm sang zị
  10. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Good moring cả nhà,
    spam chút cho đở tức cái, số là sáng sớm hôm nay có một cuộc triệu tập đột xuất của mấy bà bạn già rũ nhau đi uống cafe và chia buồn với gia đình một người bạn có bố vừa mất, có một chị dắt theo một ông chồng, tay này mới đi tập huấn ở nước ngoài về, mà sao nói chuyện vô duyên quá! có ăn có học mà vô duyên.... bực như con mực... Cả đám phụ nữ đang nói chuyện mà có một thằng cha đực rựa cứ nhảy vào nói toàn những chuyện vô duyên, làm mất cả hứng.... ghét như con két, thế là mạnh ai nấy đi về.... Sợ nhất là mấy thằng cha ăn nói vô duyên.
    Nhà mình sao vắng vẽ thế này? làm nhớ thời Trần... Vườn không- nhà trống.... Mấy em ơi, vô xây nhà tiếp với chị nè... có gì vui buồn mấ ngày qua vô đây kể chiện đi.... Tama, Vheart, linh, vivivan......... nhớ mọi người quá
    Chúc cả nhà cả ngày vui vẽ, cả tuần vui vẽ và đừng gặp mấy thằng cha vô duyên như chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này