1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Ata : Tết nàng ah . Trước Tết 1 tuần là ở Ấn, sau đấy 2 đứa về đây ăn Tết luôn
  2. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hai hôm vừa rồi tớ tâm trạng lắm, tại vì đọc " TY dài bao nhiêu km " của Jani đó. Nhưng đọc gần hết rồi chợt suy nghĩ về tựa đề Blog, không sao cắt nghĩa được dù ít nhiều hiểu ý của bạn Jani. Bạn Jani có thể cắt nghĩa cho tớ ko? Tại vì tớ cứ phân vân mãi, trên đời có ai biết đc " TY dài bao km?" , có ai biết được khi nào ty đến và đi, ai biết trước ng mình sẽ gắn bó cả đời đâu nhỉ? Vậy thì tựa đề kia còn có ngụ ý gì nữa? sao bạn lại dùng câu hỏi muôn đời ko có câu trả lời làm tựa blog câu chuyện Ty của bạn và Ali?.... Tớ miên man suy nghĩ mãi ...... Bạn viết hay qua Jani à, tớ đọc mà thấy cảm xúc dâng trào trong lòng, bao chuyện cũ lặng lẽ trôi về với nỗi niềm bấy lâu như ngủ yên trong lòng..... chiều muộn tớ ko đọc nữa, bật bài " ko bao giờ quên anh" lên nghe lại càng buồn hơn......Thấy thương Jani nhiều quá, như hiểu bạn hơn, mong sao Jani luôn được hạnh phúc!
    Tớ nhớ cùng t.gian này năm trước , ngày 31-12 thì phải, tớ vô tình gặp Kristan và chồng(AD) đi dạo gần hồ Hoàn Kiếm (đoạn gần Tràng tiền), tớ đã muốn chạy lại để làm quen, giới thiệu tớ là thành viên của box AD đây, tớ đã đọc rất nhiều bài Kristan viết (khi bạn còn ở VN và rồi sang AD..... kết hôn....). Nhưng khi bước gần đủ nhìn rõ nét mặt thì tớ ko biết nên làm quen hay ko, tớ đã lặng lẽ quan sát 2 vợ chồng đến khi 2 ng đi xa..... có một cảm giác buồn và tò mò xen kẽ trong lòng tớ ngày đó, nhìn đôi vợ chồng mới cưới đi bên nhau mà như ko hạnh phúc, nét mặt bạn Kris như vô hồn, nhất là đôi mắt, giờ tớ vẫn nhớ, đôi mắt nhìn vào hư không....... Đáng ra đôi mắt đó phải sáng lấp lánh những tia hạnh phúc khi đi bên ng mình thương yêu hết lòng và qua bao gian khó mới có được nhau..... tớ ko biết có đúng hay ko những cảm giác ngày tớ vô tình gặp bạn trên đường ( hôm đó bạn mặc quần jeans, áo phông kẻ ngang) nhưng đến giờ cảm giác buồn, băn khoăn vẫn còn trong tớ khi nhớ về bạn. Lâu lắm rồi ko thấy Kristan vào chia sẻ như hồi bạn còn ở AD, gần như ngày nào tớ cũng đc nghe tin tức từ những bài viết của bạn trên diễn đàn.... khi buồn, lúc vui.....Giờ bạn ra sao? đã sinh em bé chưa? cuộc sống có thuận lợi? Dù bạn đang ở đâu tớ luôn chúc bạn hạnh phúc. Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui và thành đạt
  3. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà. Mấy ngày nay muốn liên lạc với cả nhà quá nhưng mắc hì hục với cái blog , cái facebook của T sao đó , nó cứ báo error hòai , muốn vào update tình hình mà chẵng ra làm sao cả. Tình hình là tớ đang ở Hyderabad cùng OX được tháng nay rồi. Cả Nhà vào xem blog của T, nơi đây T sẽ update hết tình hình và thực trạng cuộc sống ở India cho mọi người cùng có kinh nghiệm nhé.
    Blog : http://vietnameseindianwife.blogspot.com/
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ^oh Thảo, viết nữa đi nhé, sao lại có hai bài thế kia. Rất thích cách viết của Thảo, súc tích và thẳng thắn. Hy vọng sẽ được nghe nhiều điều thực tế nữa từ một cô dâu Việt sống ở India
    Dạo này T và ông xã có khỏe không, bé con thế nào, chắc lớn hơn một tẹo đã dễ yêu lắm rồi đây Cập nhật cho cả nhà biết tin T nhé. Bên đó không gặp người Việt chắc đôi lúc cũng thấy buồn (hoặc tủi thân), có thời gian nhớ lên đây chia sẻ vui buồn nha T
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    "Tình yêu dài bao nhiêu km" trả lời chính xác thì chẳng có câu trả lời nào nhỉ
    Tình yêu còn tồn tại khi cách xa nhau cả ngàn dặm mà trong lòng nghĩ về nhau.
    và cũng Tình yêu đó, sẽ mất đi khi 2 người bên nhau nhưng trong lòng không còn nghĩ về nhau.
    Sắp Noel rồi nhỉ, ngày của niềm vui và hạnh phúc, nhà Ấn có nhiều tình yêu xa nhưng luôn hướng về nhau cheer !
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    SS T viết blog hay lém áh, nhà mình vào comt cho xôm tụ hén , tui đã đký follow roài đới
    Trời trở lạnh nên nhà mình tâm trạng ghê há....
  7. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, vì lý do kỹ thuật nên T đã dọn đến blog này , mọi người theo đường link này nha.
    http://diaryofvietnamese-indianwife.blogspot.com/
    Qua đây thì tất nhiên là buồn rồi VH, lạ nước lạ cái , chẳng có ai để bầu bạn , bé thỉ gời cho ông bà ngọai vì ông bà chưa có thể xa cháu được, còn mẹ thì phải một thân một mình qua canh chừng ba coi OX có vợ bé ko ( nghi vấn từ ba Thảo), nói vậy thôi chủ yếu là qua để xem ông chồng này làm cái gì ở bên đây mà có vẻ như tha thiết chẳng muốn về thăm mẹ và bé.
    Nghe A sắp có tin mới rồi hả, chừng nào vậy? Có định tổ chức ở India ko? Nếu có thì cho T một vé nha.
    @VH : Chuyện của 2 người thế nào rồi , có biến chuyển gì mới ko?
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lại theo chân ss qua bên blog này lun, hehe. E tưởng ss cho nhóc qua luôn chứ, thế này thì mẹ T lại nhớ bé ngày đêm mất. SS qua Hyd cùng chỗ ss K ngày trước nhỉ, e cũng muốn đi 1 vòng xuống phía dưới Delhi, chắc ra tết sẽ plan.
    Vụ kia thì cũng đg xem xét rùi ss, có thể sẽ kết hợp mấy việc cùng lúc nên e đg thu xếp, hì hì . Có gì cần nhắn nhe trước thì ss cứ truyền đạt kinh nghiệm nhá
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ đg overload đủ thứ...xì chét lắm lắm nên fai vào nhà mình nghía váy cưới VH post cho nhẹ đầu .
    Yla lâu nay k thấy lên tiếng...đi đâu roài nàng ơi ?????? Hàng lại sắp về đấy nàng , đg packing roài...mấy hôm nữa sẽ ship
  10. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    OX T cũng mới đi Delhi về, nghe ổng nói ở đó cũng nóng lắm. Ghét kinh, nóng quá làm sao mà chịu nổi. Nhưng may là có đem mấy gói bột sắn qua nên cũng đỡ, mà thèm mấy món VN quá cả nhà ơi, ở đây đồ ăn TQ nêm nếm gì cũng y chang vị Ấn, ghét lại càng ghét.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này