1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    một tuần nay tớ mới vào nhà mình được, đọc thấy nhiều tin vui từ mọi người nhỉ :)
    Nàng Viheart lại sắp sang Ấn nữa phải ko? chuyện của bà giờ đã khá ổn rồi hen. tui thật sự rất vui cho bà đó. hôm ở BKK, tui có kể sơ sơ chuyện của bà với anh iu, đại thể là cuối cùng 2 người đã vượt qua được rất nhiều thử thách để có kết quả tốt đẹp. Anh iu tui nghe xong cũng rất vui và phấn chấn :)
    Bà A cũng sắp rùi hen. kế hoạch thế nào nhớ cập nhật thường xuyên nha.
    Tớ mới về VN sáng nay, mẹ chàng cũng bay về Ấn buổi sáng sau tớ 1 tiếng, còn có mình chàng ở sân bay BKK đến chiều, bây giờ vẫn còn đang trên máy bay.. Đúng là 1 tuần bên nhau trôi qua thật nhanh, cứ như 1 ngày. Nhớ hôm thứ 7 tuần trước, tớ còn háo hức gặp mặt anh iu rồi 2 đứa ngồi ở sân bay đợi mẹ chàng đến... cứ như mới ngày hôm qua... Còn bây giờ mỗi ngày xa nhau là 1 ngày dài đằng đẵng..
    bọn tớ cũng đã rất enjoy từng giây phút, đã có những ngày tuyệt vời bên nhau ở bkk, cảm nhận được ty và sự quan tâm, chăm sóc dành cho nhau không phải là ảo :) Tớ đã ko ngăn được nước mắt khi phải xa chàng.. Bây giờ trong lòng tớ vui buồn lẫn lộn. Tớ nhớ chàng lắm.. tất cả chỉ mới là khởi đầu, vẫn còn nhiều nhiều thử thách phía trước. "Be strong", anh tớ luôn nhắc tớ điều đó :)
    giờ lại tiếp tục chờ đợi lần gặp nhau kế tiếp thôi :) ôi.. thời gian..
    bữa khác tớ nói tiếp hen, bây giờ mà nói nữa chắc nhớ chàng đến phát khóc mất thôi..
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nàng Tama đã có 1 chuyến đi tốt đẹp hơn cả sự mong đợi rùi hen . Đọc bài nàng viết mà tớ cũng thấy xúc động lây, hồi tưởng lại chuyến đi đến BKK của tớ và anh tớ cách đây 1 năm cũng tràn đầy niềm vui và những cảm xúc nhớ thương khó tả. Đó là chuyến đi đánh dấu 1 quyết định cuối cùng quan trọng cho chuyện tình cảm của tớ và chàng.
    Ko biết nàng kể chuyện của bọn tớ như thế nào cho chàng ấy, nhưng nếu chàng thấy phấn chấn hơn thì tớ cũng vui lây. Mong sau chuyến đi này 2 người sẽ mạnh mẽ hơn và đủ niềm tin để bước tiếp con đường dài phía trước
    Thời gian này là lúc tớ thấy chuyện tình cảm của mình ổn định và đẹp nhất. Tớ đang rất hạnh phúc . Ngay cả giờ giận nhau cũng thấy vui vui vì rất nhẹ nhàng ko căng thẳng, stress như trước. Ko phải vì tất cả mọi thứ dường như đã vượt qua được, mà là vì hai đứa đã thực sự hiểu được nhau! Hiểu được tính cách, con người và tin tưởng nhau.
    .
  3. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mong nàng Tama, Vheart, A cho thuyền cập bến sớm để qua đây đoàn viên với tớ. T đang rất cô đơn đây.
    -----------------------------
    http://diaryofvietnamese-indianwife.blogspot.com/
  4. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu mới thấy hoa Đồng tiền đơn, hồi xưa cái này nhiều nhờ
    Cái nụ nó xinh xinh nên bấm 1 phát
    Chúc mừng năm mới cả nhà nhé !!1
    [​IMG]
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đẹp wá sis Hà ui!
    à, sis có chụp ảnh cưới ko sis?
  6. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Thao(sis),
    Tớ vào blog của bạn đọc hàng ngày, một cuộc sống rất đời thường, rất thật hiện ra trong từng trang bạn viết. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm xúc vui buồn qua các sinh hoạt hàng ngày của một cô dâu VN trên đất Ấn. Tớ nghĩ đây là những thông tin vô cùng quý giá cho những bạn đang yêu và có ý định kết hôn với ng Ấn. Phải nói rằng phụ nữ khi đã lập gia đình thì hầu hết bị ảnh hưởng theo nề nếp sinh hoạt nhà chồng, nếu sống cùng bố mẹ chồng thì hầu như mình phải theo đến 100% cách sinh hoạt ở đó. Chính vì vậy mới cần sự tương đồng giữa 2 gia đình thông gia, nếu mình đc vào một gia đình có cùng tầng học vấn, văn hoá, mức sống với gia đình mình thì đó là điều rất may mắn, mình sẽ dễ dàng hoà nhập với cuộc sống mới và sẽ rất ít xung đột xảy ra do những sự khác biệt của mỗi gia đình cũng như mỗi thành viên trong gia đình.
    Ngay ở VN khi bạn lấy chồng là ng VN nhưng khác Miền thì cuộc sống của bạn đã có thêm thử thách vì khoảng cách địa lý cũng như khác biệt văn hoá hay sinh hoạt của mỗi Miền, lại càng khó khăn hơn cho bạn khi lấy chồng là ng nước ngoài và phải theo chồng về bên đó, càng khó khăn hơn nữa khi chồng bạn là nguời AD, Pak, HQ, TQ và mấy nước theo đạo Hồi nữa. Không chỉ khác biệt về môi trường xung quanh mà cách nghĩ, sinh hoạt đều rất khác biệt và rất khó hòa nhập. Tớ có quen vài cô bạn ng AD, phải nói rằng đàn ông AD ngọt bao nhiêu thì mấy chị AD khó chịu bấy nhiêu, họ đã xấu lại con khinh khỉnh, kiêu căng ko phải lối, đặc biệt họ rất quan tâm đến mức độ giàu nghèo của bạn và nó ảnh hưởng rất lớn đến việc họ cư xử với bạn.......(đây là kinh nghiệm của bản thân tớ với một nhóm ng thôi, có thể tớ ko may mắn...).
    Theo cảm nhận của tớ thì chồng Thảo là ng AD khá open đó, thêm nữa là chiều và yêu vợ, nghe vợ...., còn chuyện bạn sống ở AD thì ko thể so sánh với Úc, Sing hay VN đc, bạn phải cố gắng nhiều lắm tuy là cuộc sống của bạn hiện tại khá tốt so với tình hình chung ở AD. Tớ nghĩ trước lạ sau quen thôi, kể cả lấy chồng ở VN mình cũng phải mất một t.gian mới hoà nhập đc với g.đ chồng, thêm nữa Thảo đc ở riêng là rất sướng đó, dù mẹ chồng tốt đến đâu thì tớ nghĩ ở riêng vẫn là sướng nhất.
    Nói đến món ăn AD thì tớ nhìn đã thấy ngại rồi, đồ nhiều gia vị và nóng quá, nếu ăn chơi thì đc chứ ăn hàng ngày thì tớ chết mất. Thảo có làn da trắng mịn nhưng vẫn nên giữ gìn nhé, cố gắng nấu nhiều món mát mà ăn. Như tớ thì đi đâu cũng ko thể bỏ đc món Việt, ngoài ra thì chỉ hợp với đồ ăn của Nhật chứ mấy món Pizza và mỳ ống thì tớ ghét lắm, kể cả salad của Tây tớ cũng ko thích bằng salad VN.
    Đôi dòng chat cùng bạn vậy thôi, ngày cuối năm rồi, chúc Thảo và gia đình một năm mới nhiều may mắn thuận lợi, chúc Thảo sớm hoà nhập với môi trg sống mới nhé! Chúc nhà mình năm mới nhiều cỗ, hoa và pháo
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    :-) Chỉ còn vài tiếng nữa là tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới 2010. Tớ chúc tất cả các thành viên trong box Ấn 1 năm mới nhiều niềm vui và thành công hơn. Những gì ko vui thì để lại năm cũ nha . Cheers !
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tớ luôn chụp ảnh đám cưới miễn phí cho các anh chị
    dân tộc ở Sa Pa ạ
    Nếu ai tín nhiệm tớ lại xin đi chụp hộ tiếp ạ :D
  9. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Chào năm mới
    [​IMG]
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái này em phải vào đăng ký ngay . Thế sis Ha cho em xếp dép ngồi chờ đến lượt mình được chụp được ko ah?
    Sis chụp hình rất art. Em cũng đang tìm tòi vài nơi hay hay để làm cái album cho vừa ý một tí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này