1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các nàng nhà mình đã chốt hạ thành cônng nhá, hehe .
    Tối nay các mem HN hẹn hò nhau đi cafe xem belly dance do nàng Yla rủ rê tớ sẽ nhắn nhủ các nàng ấy up ảnh hót cho cả nhà mình cùng thưởng thức nhớ.
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Abantony ơi, tháng 5 ở Ấn là bắt đầu nóng rồi nàng ạh, sẽ mệt mỏi lắm đấy, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt để chiến đấu nha nàng.
  3. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn chị Hà sapa & Abantony :) ! Happy forever !! :)
    Abantony ơi mình với bf hiện đang ở nước ngòai .BF mình người Hyderabad . Bọn mình dự định sẽ ở 1 nước thứ 3 vì mình ko muốn về Ấn định cư mãi mãi . Abantony trước đây đã đến Ấn lần nào chưa ? mình rất thích du lịch khám phá Ấn Độ mà chưa bao giờ đến đó cả nên mình đang rất náo nức cho chuyến đi sắp tới đây ! :D. Còn bf Abantony người ở đâu ? bao giờ bạn sang Ấn ?nếu 2 bạn ở gần Hyderabad mà có thời gian thì đến chỗ bọn mình chơi nhé !Tháng 4 mình sang đó . Nghe nói nóng lắm .hichìc
  4. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Xuân về thật rồi
    [​IMG]
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tay bạn Viheart đã đeo nhẫn đính hôn .
    Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp. Hình hài sẽ show cho cả nhà xem sau nhé. Chiều nay 2 đứa bay về Việt Nam ăn Tết
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 10/02/2010
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đã được update ảnh đính hôn của bạn Viheart, chúc mừng bạn yêu, vậy là mọi thứ suôn sẻ rồi >:D<
  7. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Ảnh hoa đào của chị Hasapa làm em nhớ Tết Hà Nội . Ở SG ko nhiều đào đẹp , nhớ hồi đó nhà em mua cành đào xong còn nhét bao bì của bó nhang vào nước để hi vọng đào thêm thắm hồng mà ko ăn thua .hì hì .
    Chị Hà ơi vườn chị có trồng Đào ko ạ ?khi nào mùa trái Đào chị làm ơn chụp cho em xem với nhé ! Em rất khóai ăn đào ,từ nhỏ thích Sapa cũng chỉ vì nghe nói đào Sapa ngon lắm ! Vườn chị có trồng Đào ko ạ ?
    Đọc tin thấy Sapa bị cháy rừng tái sinh , thấy buồn & tiếc quá .
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừ, năm nay cháy rừng ác quá, Sa Pa mất tết
    Nhà chị trồng nhiều Đào lắm, đến mùa quả rụng đầy vườn, bán thì tiếc (vì bán rất rẻ và khi họ mua họ đến quơ 1 lát hết trụi cả quả lẫn lá nhìn tội lắm) nên cứ để nguyên cây, tự ăn thì không thể hết được.
  9. emilyle86

    emilyle86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chà?o mẮy chì trong nhà? Ă,́n,e là? thanh viĂn mới 'fng kỳ và?o trang web nay.E cùfng rẮt thìch nước Ă,́n và? muẮn 'ược tham gia với mẮy chì 'Ă? xĂy nhà? Ă,́n ngà?y cà?ng nhiĂ?u tĂ?ng hơn.Hihihi..mẮy chì cò ai biẮt link download film Fanaa cù?a Ă,́n ko? e ngeh noi film nà?y hay mà? bĂn mì?nh ko cò bàn disc film India.mong may chi giùp e nha.Ah, mà? mẮy chi co biẮt vĂ? Đào Sikh và? ngươ?i Punjabi ko?Mong mẮy chì chia sè? với em nhiĂ?u vĂ? con ngươ?i và? nước Ă,́n vì? 1 ngà?y ko xa e cùfng lĂn xe hoa vĂ? India
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua mới đưa anh tớ ra sân bay về lại Ấn. Thế là hai đứa đã kết thúc kỳ nghỉ dài, 1 tuần ở Ấn và làm đám hỏi, 1 tuần ở VN ăn Tết. Hai đứa đã có 1 kỳ rất vui vẻ và suôn sẻ cùng với gia đình hai bên.
    Giờ tình cảm giữa tớ và Mẹ chồng cũng ngày càng gắn bó và tốt đẹp hơn. Tớ và Mẹ giờ thường xuyên email để hỏi thăm và trò chuyện. Tớ đang mong tháng 5 hay tháng 6 tới đây sẽ mời được Bố Mẹ chồng sang VN chơi . Giờ phải làm vài công việc xây dựng tình cảm cho thêm vững chắc hehe.
    Kể thêm cho nhà Ấn nghe là ngay hôm sau ngày đám hỏi bạn Viheart đã dạy sớm tự làm bánh chappati cho cả nhà ăn sáng, sau đấy là pha trà cho bố mẹ chồng uống, cứ ngày 2 bữa trà, sáng 1 bữa, chiều sau khi hai cụ ngủ trưa dậy lại uống trà. Giờ bố chồng còn nhắc muốn trà của bạn Viheart pha rùi hehe
    Tớ nằm mơ cũng ko dám mơ mọi chuyện lại tốt đẹp nhanh đến vậy. Ban đầu cứ tưởng phải mất 1 năm đầu để lấy lòng các cụ và để các cụ quen dần và dần chấp nhận sự thật có con dâu là người VN chứ ko phải là người Ấn.
    Chuyến đi Ấn lần này cũng còn nhiều điều thú vị lắm sẽ kể chi tiết sau cho mọi cùng nghe nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này