1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 hoặc đầu tháng 5 này tớ sẽ lại đi Ấn. Lần này sang ấy làm thủ tục đăng ký kết hôn
    Thủ tục kết hôn ở Goa có vẻ đơn giản hơn các vùng khác của Ấn. Bọn tớ ko cần phải đợi đến 1 tháng, mà chỉ cần nộp đủ hồ sơ và chờ có 3 ngày sau đi cùng với 5 người làm chứng cho 2 bên là đã hoàn tất thủ tục đầy đủ pháp lý nên vợ nên chồng
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 27/02/2010
  2. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa lên được kế hoạch cụ thể cho tháng 5 nữa vì còn phụ thuộc vào tình hình kiếm việc của tớ. Khi nào có chi tiết, tớ sẽ update cho Sunny nhé.
    Rất mong được gặp bạn. Anh chàng Pháp đồng nghiệp của anh tớ vẫn đang ở nhà bác Hà mà Sunny giới thiệu á. Cám ơn bạn lần nữa nha
  3. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh tớ ở Kerala. Tớ sẽ sang Ấn vào tháng 5 này. Vậy chắc là mình không gặp nhau được rồi. Chúc bạn và boyfriend luôn vui vẻ nhé
  4. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Anh tớ ở Kerala. Tớ sẽ sang Ấn vào tháng 5 này. Vậy chắc là mình không gặp nhau được rồi. Chúc bạn và boyfriend luôn vui vẻ nhé
    [/quote
    ]
    anh nhà bạn ở nơi nào thuộc Kerala? thi thoảng mình vẫn ở cochin.
  5. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh tớ ở Kottayam, hình như cách Kochin 2 tiếng đi xe hơi thì phải. Chắc khoảng đầu tháng 5 tớ sẽ bay từ Sing qua Kochin. :)
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, suốt từ năm ngoái đến giờ tớ mới vào nhà mình, nhà mình năm nay nhiều tin vui quá, chúc mừng các nàng :)
    Tớ vừa ở Sapa về, thời gian ko nhiều nên chỉ gặp được chị Hasapa có nửa tiếng, hai chị em buôn tung giời :))), chị Hà trẻ trung và xì teen kinh khủng. Cảm ơn chị vì vụ buôn bán hôm ấy, đợt sau em lên Sapa nhất định sẽ chọn ngày để ăn được một vài món lần này chưa ăn được :D
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới dzui dzẻ, và chúc mừng các nàng truờng kì kháng chiến đã thắng lợi Tớ thích ảnh nàng Viheart mặc áo dài lắm, trông nữ tính ghê gớm .
    Tớ mấy hôm nay ngồi viết về marriage, lí do vì sao người ta cần marriage đến sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi . Nhắc đến đoạn dowry death đã thấy rùng mình, hôm nay lại đọc phải cái này thấy bất nhẫn quá.
    Tội ác
    Nàng nào yếu tim thì đừng vào xem, ngất trên cành quất đấy. Tớ sợ thì không sợ, nhưng mà quả thật thấy buồn. Lấy chồng chính ra may hơn khôn, nhỉ?
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 02/03/2010
  8. littlecivic

    littlecivic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người... Tớ là Civic!! Chàng trai của tớ cũng là người Ấn, và tớ đang trong quá trình.. tích luỹ kiến thức để một-ngày-kia làm dâu xứ Ấn!
    Mong được là một thành viên của nhà mình! :)
  9. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Anh tớ ở Kottayam, hình như cách Kochin 2 tiếng đi xe hơi thì phải. Chắc khoảng đầu tháng 5 tớ sẽ bay từ Sing qua Kochin. :)
    [/quote]
    Cách cochin khoảng 65 km. Mà anh nhà bạn theo đạo Hindu hay christian? Cả 2 cùng sống ở Sing ah?
  10. littlecivic

    littlecivic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ và Jaanu yêu nhau, đang bàn tính kế hoạch tương lai. Trong lòng tớ nhiều băn khoăn và lo lắng quá.
    Chẳng là tớ sẽ phải sống ở Ấn, sẽ phải làm dâu, chăm sóc ba mẹ chồng. Tớ thì lại không được giỏi giang, chăm chỉ, đảm đang cho lắm. Tớ sẽ phải học tiếng, học đạo, học nấu ăn... Không biết ba mẹ chồng Ấn thường đối với con dâu như thế nào? Liệu họ có gây nhiều khó khăn gì cho tớ không nhỉ? Không biết tớ có thể thích nghi với cuộc sống ở bên đó không? Liệu mình có khả năng kiếm việc gì làm không?? Ôi, bao nhiêu là vấn đề!!!
    Tớ hy vọng sẽ được làm bạn với box Ấn để cùng nhau chia sẻ nhiều điều quanh cuộc sống với một-chàng-trai-Ấn!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này