1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 10 - Nhà Ấn nắm tay nhau đi về phía mặt trời)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    i am still alive. hehe
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ có mặt .
    Chúc cả nhà cuối tuần đi chơi vui vẻ
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ối, mới thứ Tư thứ Năm nàng này đã chúc cuối tuần vui vẻ rồi là sao? Tớ có thể thấy tinh thần làm việc của nàng rất cao! Tớ mà là xếp nàng tớ... tăng lương cho nàng ngay đấy
    À, thế tuần sau 30/4-1/5 rồi, nhà mình ko có chương trình ọp ẹp vùng sâu vùng xa nào à?
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có mặt...và vẫn alive giống Tama
    Tin mừng là sắp tới sẽ sang Sing sinh hoạt chi bộ với các nàng bên Sing đới, ít nhất là 1 năm, nàng nào vẫn còn ở bển thì hú 1 tiếng nhớ
    Ọp 30/4 đi các nàng ơi
  5. so_close

    so_close Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn little civic không biết còn ớ Delhi ko nhỉ? Mình đang ở Delhi này, nhưng ko phải là lấy chồng Ấn Độ. Delhi nóng điên, và sẽ còn nóng nữa... Delhi rộng lắm, ở xa nhau có khi 1 tháng mới gặp 1 lần, hehe. Nghe bạn tả những điều kiện để làm dâu nhà Ấn sợ quá. Chăm chồng mình đã thấy đủ mệt rồi. hehe.
  6. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    [r23)]
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    dạ, em đi lạc lâu ngày mới về đc nhà . i am still alive ^^
    nhà mình dạo này toàn tin vui hok thui, thix thix
    hôm bữa nghe tin off nhà chị Viên mà em đi QNhơn về hok kịp để tham dự :(
    tình hình là đầu tháng sau em sẽ đi. sau này em sẽ cố gắng giữ tin tức với nhà mình hơn, hok ham chơi đi lạc nữa
    chúc cả nhà ăn lễ vui nè
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chúc mừng e V nhớ , vậy là "one step closer to u" thật . Đi Aus hả e? Ở bển hình như là rất nóng
  9. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc tin thấy khu?ng bố ơ? TP.HCM dịp 30/4 na?y nghe kinh quá! Thôi chúc ca? nha? ăn lêf vui ve? nhé & an toa?n nhé.
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Mình thực sự cảm thấy tuyệt vọng khi viết những dòng này, nhưng không biết tâm sự cùng ai. Trước kia mình luôn tin rằng chỉ cần cố gắng là được và bọn mình đã cố gắng rất nhiều. Vì mình mà anh ấy cố gắng thuyết phục bố mẹ và mình biết anh ấy rất đau lòng về việc ấy, thậm chí có những lúc như đứng trên một bức tường một bên là mình còn một bên là gia đình anh ấy. Nhưng dến hôm nay, khi biết bố anh phải vào viện vì đau tim mình biết rằng mọi chuyện nên chấmm dứt ở đây trước khi quá muộn. Bây giờ tất cả điều mình mong muốn chỉ là bố anh ấy khoẻ lại, nếu không mình sẽ ân hận suốt đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này