1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hic hic...Hum nay nhìn ảnh chàng đứng cạnh một người bạn người Việt Nam thấy sad ghê cơ. Ước gì mình ở vị trí của bạn ý. Hic hic...
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    To Rose_23111983 (ko biết tên có đúng ko): T ơi, tớ nhận được thư của T rồi, cũng tại tớ đầu óc trên mây nên cũng quên ngày tháng. Từ giờ, nếu có gì, tớ PM cho nàng trong này nhé cho tiện, mà nàng cũng hay vào đây hơn, khỏi check mail.

    To viethuong: nàng có thư.
  3. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Được quan tâm thế thì thích rồi :) nhưng sao ốm nặng thế, nghỉ ngơi để mau khỏi nhé!!!
    Tớ thấy bạn của tớ đáng ghét lắm, chán lắm lắm rồi !!!! Sao không dũng cảm một lần quên luôn cho xong nhỉ [r23)]
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hic hic..Tớ ốm từ hum 30, giờ thì đỡ một chút rùi, có thể ôm máy tính đươc rùi! khj khj... sốt 39 độ, viêm họng, đâu đầu, chóng mặt...hic hic Mai khỏe liền mà
  5. mynguyen

    mynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi các anh chị, em cũng làm mem mới của forum mình. Lúc tìm được forum của mình em mừng rỡ hết sức vì đã có nơi trút bầu tâm sự.

    Hiện tại thì em đang yêu online 1 guy Ấn, mà nhiều lần em rất bức xúc mà không biết giải bày cùng ai. Anh chị nghĩ thử coi, hắn có 1 người bạn thân là girl, vừa rồi hắn kể với em là nhân dịp năm mới, hắn đã hôn lên môi của girl đó (dù hắn biết là girl đó thích hắm mới tức chứ). Có mối quan hệ bạn bè nào mà lại như vậy không. Chưa hết, những chuyện gì giữa hắn và girl đó, hắn đều kể hết cho em nghe :(, nhiều lúc tức lắm, không muốn nghe, lúc đó hắn hỏi :"chẳng lẽ sau này khi lấy nhau về, ấy muốn nghe những người xung quanh kể lại những chuyện đã xảy ra giữa 2 đứa sao?", thật tình là tức lắm nhưng không biết trả lời hắn làm sao.

    Nhiều lúc thấy không yên tâm và mông lung về tình yêu của 2 đứa, muốn nói lời chia tay nhưng lại không được, vì hắn cũng không muốn và mĩnh cũng không đành vì em yêu hắn mất rồi, khổ sở thật.
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vậy người ta mới gọi là tình yêu mù quáng [:D]. Sống thực với đời đi em.
  7. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của Layla dành cho bạn nè:
    Bạn ơi đừng yêu người như vậy. Có thể tớ nói hơi khó nghe và khó chấp nhận nhưng đây là lời khuyên chân thành của tớ dành cho trường hợp của bạn. Nghe bạn kể về bạn trai của bạn thì phải nói rằng dù đó có là yêu xa hay yêu gần thì cũng không nên. Nếu người ấy thực sự yêu bạn thì trước hết anh ta phải tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của bạn chứ. Chẳng có ai muốn người yêu mình làm như vậy cả. Anh ấy biết thế nhưng vẫn cố tình làm tổn thương cảm xúc của bạn. Hôm nay mọi chuyện mới chỉ dừng ở đây nhưng sau này bạn sẽ đau khổ đó. Hơn nữa tớ thấy anh ấy có dấu hiệu của một chàng trai tham lam và không đáng tin.
    Xin lỗi nhé nều tớ làm bạn giận, đây là lời khuyên của riêng tớ. Bạn suy nghĩ kí nhé! Chúc bạn luôn hạnh phúc!!!
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu ý đồ của câu "vàng thật không sợ lửa"[/QUOTE]


    nghĩa là tuy cũng có người quan tâm, chiều chuộng mình, ở gần mình nhưng giống như nước đổ đầu vịt í (hix, mình là vịt??) , còn cái người nơi xa xôi kia vẫn là the best in my heart đó mà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xin lỗi, Tàma nói thẳng nha bạn. Tình yêu online cũng có nhiều loại, con trai Ấn / Việt gì cũng có nhiều loại người, nhưng dựa trên những gì bạn kể thì bạn nên say goodbye với anh chàng đó càng sớm càng tốt đi. Tàma thấy anh ta không tôn trọng tình cảm của cả bạn lẫn người bạn gái kia. Ngay cả những người p.Tây phóng khoáng lắm cũng ko ai thể hiện tình cảm bạn bè nhân-dịp-năm-mới như thế, huống hồ gì là người Ấn!
  9. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Không biết người khác sao chứ riêng sara thì " kiss người khác phái là đã không thể tha thứ rồi " trừ khi người được hun kia nằm trong danh sách loại trừ "

    đàng này đã "hun " con gái người ta rồi mà còn kể cho mình nghe ( kiểu người gì kỳ dzậy ta ??? )


    "Khi cố quên là thấy lòng nhớ thêm " nhưng theo sara là khổ trước sướng sau nha, quay đầu là bờ , "đá đít anh chàng này mau " không thôi ảnh chàng này tưởng con gái việt nam mình "bở .


    Nếu cần khủng bố tinh thần anh này hay trừng phạt gì thì nói Sara một tiếng nha " có chiêu đặc trị " => nhưng bỏ qua anh chàng này là cách nhẹ nhàng đơn giản nhất , không thôi sau này là KHỔ LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI
  10. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sis viheart811 đi đâu lâu quá rùi nhỉ. Ko hiểu tình hình sis dạo này thế nào rồi. Mong quá sis ơi, nếu sis có ghé thăm nhà thì vào đây thông báo tin cho mọi người với nhé !!!! :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này