1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chào mọi người! Tớ bỏ nhà đi lâu quá giờ mới có dịp ghé qua. Nhà mình dạo này đông vui nhỉ, thích quá!

    @Viheart Lâu rồi ko nói chuyện, hoá ra chuyến đi Ấn của nàng lại có sự cố. Cuối cùng nàng có về VN kịp ngày ko vậy? Hôm nào rảnh mình 8 nhé!
    @VH Lúc nào rảnh tớ sẽ sửa lại mục lục. Sorry! Dạo này tớ lu bu quá! :-)
    @Các bạn mới: Welcome to our home, layla, sarah, mynguyen, pinky... Mong là nhà Ấn sẽ luôn là nơi ấm cúng cho mọi người chia sẻ vui buồn.

    Tuy hơi muộn, nhưng tớ vẫn muốn chúc cả nhà mình một năm mới nhiều chuyện vui, ít chuyện buồn, lúc nào cũng đông vui ấm áp như thời xưa, hơn thời xưa ;-)
    Happy New Year!
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    @ viheart : ôi nhìn hai người yêu quá ! chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc
    @Chào mừng Bạn teekanne về nhà cũ wellcome người mới :)
    mọi người nên thường xuyên vào nhà để nhà đông có hơi người cho vui tết nhất tới nơi rồi !
  3. thuyanh1183

    thuyanh1183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ở đó có lạnh như ở Việt Nam ko bạn ? Hình đẹp thật đấy ! Chúc 2 bạn hạnh phúc !
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    UI, thế hệ các trái tim can đảm về chơi [:P] [:P] [:P], Có nhiêu tin vui, làm mình mỉm cuời hy vọng [r32)], có chị dở dang làm mình cũnh canh cánh lo lo. Nhưng vui rất vui vì không khí đông đúc sum vầy trở lại. Mong chia se của các sis mình lạc quan tin tưong hơn. :-bd

    PS : sorry for the spelling, something wrong with VN font.[r37)]
  5. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hơi vô duyên khi chen ngang câu chuyện vui của cả nhà. Thật ra em muốn thông báo tình trạng của mình với mọi người, không vui lắm... " em vừa chia tay". Mất một khoảng thời gian khá dài em và anh mới nhận ra rằng tụi em chi thích hợp làm bạn của nhau,..... Nếu có thể nói gì đó về em của hiện tại thì chỉ 3 từ thôi " Em rất ổn"^^
    Hì, bây giờ thì ko còn người yêu Ấn nữa rồi, nhưng công tư phân minh, tình yêu Ấn Độ trong em dĩ nhiên vẫn nguyên vẹn ^^ ( và lớn thêm chứ nhỉ ^^)
    @Viheart Hai anh chị hạnh phúc quá đi mất ^^
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Sis viheart xinh quá! Iu Iu...sis post lun ảnh cưới đi sis...khj khj...
  7. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ấn là để chia sẻ mà Ak :) nhất là trong những hoàn cảnh không vui nhất, mọi người càng cần chia sẻ và được chia sẻ để có thể vững bước trong cuộc sống. Nhưng Layla thấy bạn cũng mạnh mẽ quá, mạnh mẽ hơn cả Layla nữa đó!! "Ổn" là tốt rồi, Always smile nha' :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn chị :) mà chị Teekanne là mod phải hem ạ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sis Viheart trông hạnh phúc quá nha, thế này Layla hem biết phải chúc gì nữa rồi :)) Ah chúc sis sớm có baby cho nhà cửa vui vẻ :) Cám ơn sis đã share ảnh. [:D] Đẹp lắm lắm ah.

    Em mê nhất đền Taj Mahal đó, mặc dù để có được nó thì... :-ss Tất cả các thợ khảm đá sau khi hoàn thành đền thì đã bị chặt tay để không có một Taj Mahal thứ hai nữa. _ Em nhớ thầy đã dạy như thế, hôm ý đến bài Ấn độ, mắt cứ sáng hết cả lên á :D[:D]
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hi, chào cả nhà mình chủ nhât vui vẻ. Mùa này Dehli lạnh lắm nhưng ấy nhà tớ thì nóng quá rùi.[r37)]
    Thật tình sau năm lần bảy lượt cầu hôn ngỏ ý bàn bạc chẳng đâu vào đâu, mình đã dứt khoát với chàng rùi. Hắn về hắn nhớ nhung thế nào lại thú nhận với bố mẹ cả nỗi lòng. Sau khi xem hình tớ xong bố hắn cười bảo mẹ hắn: kiểu này cháu nội mình giống Chinese rùi bà nó ạ. Chàng khăng khăng , không phải đâu bố, cháu bố giống người Việt Nam :-"( cái này do tớ đào tạo).
    Nhà chàng ra điều kiện cuối là phải ở Ấn Dộ lập nghiệp, còn lại đồng ý kéo qua Vn hỏi cưới tớ. Anh hí ha hí hửng, lập bao kế họach mà tội. Mình thương anh lắm nhưng không muốn định cư ở Ấn đâu =((. Vì nghề nghiệp mình ở đây tốt, sang đó thì bằng cấp không được công nhận , phải chuyển nghề khác, thật lòng không đành. Còn ba má nữa....Bạn hỏi " Biết trước sao không dứt được từ sớm?", mà có dứt được đâu ~X, âm mưu dụ khị hắn sang VN bất thành [r23)]
    Mình cần xin thêm thông tin về cuộc sống ở Ấn từ các sis đang ở đó, nhất là ở New Dehli và Bangalore. Em chân thành cám ơn lắm lắm. Àh, có ai quen bạn Ấn làm trong ngành y cho tớ xin hỏi vài thứ luôn. Mong mong các chị giúp đỡ mình cho quyết định cuối cùng.[r32)]
  9. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng Gee nha! Thế là bước đầu thành công rùi!Thế Gee chào thua rùi hay sao? không có ý định lôi kéo anh về Vn nữa ah mà đã hỏi cuộc sống ở Ấn thế nào...khj khj
    Cố gắng nha Gee!
  10. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    @ gee : trước hết Sarah xin chúc mừng Gee vì cuối cùng cũng đi được đến hôn nhân nhưng theo quan điểm của sarah thì giai đoạn này là giai đoạn khổ cấp độ 2 đây mà ...
    Không biết khuyên thế nào cho phải nên thôi lối đi là do bạn chọn suy nghĩ thật kỹ nhé ,
    Mình không biết mọi người thế nào chứ riêng mình thì đã yêu thì nên hi sinh cho nhau " có cho rồi mới có nhận chứ không phải chỉ nhận không thôi không fair tí nào ! "xuất giá phải tòng phu mà "
    Nếu Gee mà "dụ "được chàng về đây (việt Nam ) thì cũng không sung sướng gì đậu , một vài tình huống sẽ gặp

    - chàng không tìm được việc làm
    - Gee trở thành "Mẹ " của chàng vì phải lo hết mọi việc
    - Từ việc nhỏ đến việc lớn một tay vợ lo hết không phải chàng lười nhưng vì ngôn ngữ bất đông và không quen đường đi nước bước
    - nếu có con rồi thì cũng khổ hơn nữa vì lại phải chạy vại lo giấy tờ học hành

    Nói tóm lại nếu chàng qua bên này mà không tìm được việc làm thì chàng không còn là chàng nữa và tình yêu cũng sẽ chết dần theo năm tháng (nếu không tìm được việc sớm)

    Điểm tích cực nếu chàng qua việt Nam
    - Mình là vua
    - Mình chủ động được mọi việc
    -chẳng phải làm dâu cho ai

    Nếu "dụ "chàng không được mà bị chàng dụ khị lại nghĩa là qua Ấn độ sống

    - chỉ trong một đêm từ người tự lập trở thành người lệ thuộc người khác và cũng chỉ trong một đêm bỏ hết cả đất nước bạn bè người thân công việc lại sau lưng
    - Không dám đi chợ hay đi ra ngoài một mình vì các Anh Ấn mắt to thao láo lúc nào cũng nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt mình nếu có cơ hội
    - toàn bộ gánh nặng tài chính do chồng và nhà chồng lo
    - nấu cơm dọn dẹp , giặt ũi , xem tivi mà không hiểu gì hết
    - nhớ nhà , nhớ mọi người ...........
    - Làm việc gì cũng không bằng người khác , nấu cơm cũng không ngon bằng , người ta có chửi nghe cũng chẳng hiểu.....
    - Mẹ chồng và ba chồng nàng dâu ( ba chồng Ấn độ cũg thuộc hàng lợi hại hơn cả mẹ chồng )
    nhưng có những điểm tích cực
    - Chồng và nhà chồng lo hết từ A đến Z khỏi lo áp lực công việc
    - Chồng tự nhiên thành trụ cột , tháo vát
    - chồng không phải tìm việc vất vả như qua việt nam
    - Nếu nhà chồng giàu có tiền mở bussiness thì mình như bà hoàng vì ở bên đó có tiền có quyền có kẻ hầu người hạ , bước chân ra đường đeo nhiều vàng ai thấy cũng nể ......

    Nhìn chung nếu Sarah mà rơi vào hoàn cảnh của Gee ( chịu cưới nhưng buộc phải qua Ấn Độ ) thì sarah sẽ nhắm mắt đưa chân , vì chồng hi sinh "chạy " qua Ấn độ với chàng thể hiện thành ý , sau đó hiểu đường đi nước bước của "địch " rồi lúc đó phản đòn dụ dỗ từ trong lòng địch ...hahhahah

    Biết đâu Gee qua đó rồi thích quá chẳng chịu về nữa cũng nên ......quyết định sai lầm hiện tại có thể là thành tựu về sau ( được hay mất do phúc đức của từng người )

    Chúc Gee có quyết định sáng suốt nhé
    Sarah là người lạc quan nên nhìn sự việc cũng bị lạc quan ...chúc sức khoẻ cả nhà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này