1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _meocon_

    _meocon_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    31
    Yêu nhất câu nói của Jenny và Gee : " không có gì đạt được 1 cách dễ dàng nếu không cố gắng và tỉnh táo. " và :" không có hạnh phúc nào đạt được dễ dàng, mình phải can đảm thôi"
    từ ngày biết đến diễn đàn, cả nhà đã làm cho mình can đảm hơn rất nhiều, so với những khó khăn mà các sis đã vượt qua thì chuyện của mình chẳng đáng gì. Yêu anh đã là can đảm, dám đi hết con đường còn lại với anh không ... mình vẫn còn ngập ngừng trước cái can đảm đó, mình đang cố gắng hết sức để có được cái can đảm nói với anh rằng "em muốn gặp mặt anh, em không muốn tình yêu của hai chúng ta chỉ là ảo..."
    hôm qua lại một đêm thật dài nói chuyện với anh, hôm qua là một trong những đêm hiếm hoi mình và anh không tranh cãi, mình đã hỏi anh "có bao giờ nản giống như em không, sao anh không chọn cho mình một con đường dễ đi hơn, sao cứ phải là em, có khi nào anh muốn bỏ cuộc", anh chỉ trả lời mình rằng "có lẽ đó là định mệnh của anh và anh đón nhận em giống như đón nhận định mệnh của mình"...
    mình hỏi anh khi anh nói " I can leave my religion becoz of u", anh có chắc chắn vào lời anh nói? anh trả lời " yes, u r my all", mình lại hỏi thật sự anh có thể bỏ tôn giáo của mình à, anh nói rằng "why not? i can do that, but u must sure that u hug me in r true love whole r life, coz when i leave my religion, i have no way to come back, i havent home to come back, my family will abandons me, even i will loose my all friends, i only have u in my life, parents wont aceept me as well as u for the rest of life....."
    nghe anh nói , mình thật sự đau lắm, không biết làm sao hết, nếu mình để anh từ bỏ, mình thật sự rất ích kỷ, nhưng mình không có cái can đảm như anh, không có can đảm từ bỏ tất cả vì anh, đối với mình, gia đình, mình không thể từ bỏ.
    "Anh nói với em anh không biết Việt Nam như thế nào, vậy thì để em nói cho anh nghe, Việt Nam không là thiên đường như anh nghĩ đâu, anh không thể mãi mãi hạnh phúc khi ở bên em,anh có gia đình, có bạn bè của anh..."
    "maybe Vietnam is hell, b ut u r my heaven..."
    Mình biết mình không phải thiên đường của anh, mãi mãi cũng không phải....

  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    em muốn giao lưu với mọi người mà không thấy ai viết bài mới... buồn quá cơ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng đang yêu một chàng trai người ấn,anh ấy thật sự yêu em rất nhiều,chân thành,em một mình qua ấn thăm anh ấy và tháng 6 anh ấy qua việtnam,anh ấy nói muốn kết hôn và sẽ sống ở vietnam,sẽ làm việc tại việtnam mọi thứ thật khó khăn,vì gia đình em sẽ không đồng ý,gia đình anh ấy thì rất quý em,vì em đã gặp họ,dễ gần,nhưng nhiều vấn đề bất đồng giữa phong tục khiến em phát điên,mỗi lần vậy em chỉ đòi chia tay và anh ấy lại cry cry,anh ấy bằng tuổi em,hết năm nay kết thúc MBA và muốn sang việtnam làm việc,anh ấy biết em ko muốn sống tại ấn độ và anh ấy chấp nhận qua việtnam sống với em,sự thật quá nhiều khó khăn,sự chân thành và tình yêu đầu của anh ấy có giúp chúng em kết hôn không? và công việc nào anh ấy sẽ làm tại việtnam ? đó là những câu hỏi em luôn đặt ra và vẫn hằng ngày động viên nhau cố gắng,em chuẩn bị đi làm tại ngân hàng,anh ấy chấp nhận theo em tất cả vì quá yêu em. Nhưng sự khác biết quá lớn về phong tục,tôn giáo,cách suy nghĩ khiến em phát điên... em thật sự không biết tương lai sẽ như thế nào,yêu một người thật khó,quên một người càng khó hơn....
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @ _meocon_ : Sắp đi ngủ, ghé vào nhà thấy tâm sự của các bạn làm trái tim mình thổn thức quá. CHuyện bạn _meocon_ ngọt ngào và trắc trở như trong tiểu thuyết ấy nhỉ. Thật Gee nghe mà rung động luôn, chắc tại Gee dễ mềm lòng, chứ mình là tất cả đối với 1 người thì có lẽ thì làm sao quên được. Bạn không gặp anh cũng đâu yên lòng phải không? Quen người khác cũng không tránh khỏi sự so sánh. Giống Gee bây giờ thấy tình cảm thăng hoa quá thấy sợ luôn, trong mắt Gee thấy có mỗi anh là tuyệt vời nhất vũ trụ, thôi hiện thực hóa tình yêu để nó về lại với mặt đất dễ quyết định hơn, chứ lơ lửng trên cung trăng hoài đau tim quá. Hihihi.
    @ Ak : hic, Gee đóan đóan rùi mà, mấy anh này lì lắm ,mà mình cũng thương thương. Bỏ hem được Ak ơi. Giờ nàng tính sao . :D
    @Pinky : qua đúng dịp Diwali lun hả, vui wá. LẦn này Pinky đi dò la gia đình chàng lun nha. Rùi quyết. Mấy sis theo chồng rùi thật không biết ra sao truyền kinh nghiệm cho đàn em ha. Chắc vui quá quên lối về, hay khổ quá chán không mún nói nữa nhỉ.
    @arun_thuvan87 : ôi vậy bạn đã đi trước vài bước nhiều nàng ở đây rồi, giờ tới giai đọan vượt khó tập 2 gian nan và quyết liệt hơn nữa nhỉ. Anh ấy quyết theo nàng hả, ngưỡng mộ ghê. Sao Gee vô duyên không dụ được chàng về Vn gì hết vậy nè, dù Gee muốn lắm đó. Thôi không dụ được bây giờ đợi lúc gặp dụ khị tiếp nhỉ, Cho mình xin bí quyết nha. Nói vui thôi. Trăn trở của bạn chính đáng lắm. Anh qua đây là trách nhiệm mình nặng nề không kém. Mong nghe chuyện bạn.
  4. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Chào cả nhà , đọc chia sẻ của các bạn dạo này thấy các bạn lại buồn nhiều hơn vui rồi !!!

    @Gee , Pinky ,Layla và những bạn đang yêu và đau khổ vì Ấn độ..........: GẶP NHAU TRƯỚC RỒI TÍNH TIẾP NHA !

    @ meo con : Thật ra khi yêu người ta hay nói những lời có cánh nhưng những lời như anh này nói với mèo con thì không thể chấp nhận được rồi , Anh chàng của bạn đang làm Sarah lo lắng cho bạn .
    " I can leave my religion becoz of u", câu nói này thật sự gây phản cảm cho Sarah , theo như Sarah biết thì hầu như chưa từng thấy case nào người đạo hồi bỏ đạo mà họ sẽ thuyết phục người họ yêu theo đạo hồi và trong phim bollywood thì có trường hợp người đạo hồi cưới người hindu rồi đạo ai nấy giữ nhưng nhà chàng chẳng thèm nhìn mặt.
    Sarah chỉ hy vọng là chàng của bạn đang đùa chứ nếu chàng nói thật thì bạn nên xem lại nhé
    - Đạo hồi gắn liền từ lúc chàng mới sịnh ra nghĩa là đang bên chàng suốt hai mươi mấy năm rồi , mỗi ngày chàng cầu nguyện 5 lần đi Mosque 1 lần vào ngày thứ 6 , đạo ăn sâu vào máu và tâm thức của chàng mâý chục năm vâỵ mà chàng sẳn sàng từ bỏ chỉ vì một người mới gặp chưa quá 2 năm ???????????
    - Đã yêu thì sẽ phải hy sinh nhưng nói như chàng "rời bỏ tôn giáo " thì quá đáng , bỏ được tôn giáo gắn với mình mấy chục năm dzậy lấy gì tin đươc chàng sẽ yêu bạn suốt đơì hay đến một lúc nào đó chàng lại có tình yêu khác rồi lại rời xa bạn
    Xin lỗi bạn vì sarah thẳng thắn nhưng lời khuyên là bạn nên cùng chàng nghĩ sang hướng khác tích cực hơn và nhắc cho chàng là vì yêu chàng có thể nói nhiều ngay cả rời bỏ đạo nhưng điều đó là không tốt .chúc bạn hạnh phúc
  5. _meocon_

    _meocon_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    31
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chào Sara, rất vui khi nhận được lời khuyên của chị (cho em gọi sara bằng chị nha, thấy sara suy nghĩ chững chạc lắm, không nông cạn giống em ), thật ra em thấy mình cũng đang đi trên mây dữ lắm rồi, chắc có lẽ phải hạ quyết tâm đáp xuống mặt đất, gặp mặt đi rồi hãy tính sau, đôi khi sự xa cách làm con người ta ảo tưởng, có khi sau khi gặp mặt rồi hai người sẽ càng yêu nhau hơn, cũng có khi cả hai sẽ nhận ra tình yêu online chỉ là cảm xúc nhất thời… Lần này em phải can đảm mới được…
    Còn về cái khoản anh nói bỏ đạo, em mâu thuẫn lắm chị ah, anh không bắt em theo đạo anh đã là chuyện mừng rồi, nói chi đến chuyện ấy, vậy mà tin thì vẫn cứ tin, không biết tại sao nữa, từ lúc anh nói yêu em đến giờ, anh hết đi mosque vào ngày thứ sáu vì thứ sáu em và anh nói chuyện cả ngày, cũng chưa bao giờ nghe anh nói “wait me some mins, I need to pray”… ôi trời ơi, nghĩ hoài chắc em điên cái đầu quá, trong những người bạn em quen biết…anh là người Hồi giáo “hờ hững” với đạo của mình nhất, anh nói ba anh sống ở Mosque còn nhiều hơn ở nhà, ông thường nói sao ông lại có một thằng con trai như anh không biết…, anh nói nếu em muốn gia đình anh chấp nhận em thì em phải chấp nhận đạo của anh, còn nếu em cương quyết bắt anh từ bỏ,em chỉ chọn anh, anh có thể, điều đó phụ thuộc vào sự quyết định của em…em cũng mấy lần nói chuyện với mẹ và chị anh ấy (trên webcam thôi) nói chung là ổn, mẹ anh ấy cho em cái cảm nhận rất hiền và rất biết cảm thông, còn ba anh, em chưa gặp khi nào hết ..., ngày anh nói với em mẹ anh muốn nói chuyện với em, anh bắt em show hết tủ quần áo của em cho anh để anh chọn, rốt cuộc anh chọn cái áo xấu nhất của em, bắt em mặc.. . hix, nói chung là anh rất..rất khó khăn trong cách lựa chọn đồ của em, anh không muốn em mặc hở bất kể cái gì khi đi ngoài đường, nếu có lỡ lấy anh về, chắc em chết mất, anh gia trưởng kinh khủng …
    Người ta nói tình yêu làm con người ta mù quáng, nhưng mà…cái đầu em còn “tỉnh” lắm, chắc là chưa đến nổi yêu cuồng si đâu, hihi.
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ! rất vui khi nhận được sự chia sẻ của mọi người
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đôi khi cái tiểu thuyết lãng mạn đó làm mình nghĩ rằng tất cả đều là illusion hết :(, đôi khi mình tự hỏi yêu một chàng Việt Nam thì có gì không tốt, hẳn phải tốt hơn mấy trăm lần đó chứ... vậy mà đường sống không đi, tử lộ lại cứ muốn lao vào :-O..
    Gee hiện thực hóa tình cảm với chàng tới đâu rồi, quyết tâm về Ấn luôn rồi sao nàng, sao không dụ dỗ chàng về Việt Nam đi, biết đâu chàng còn yêu Việt Nam hơn cả Ấn thì sao..
  6. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Love is so special a feeling, it gives pain, happiness, sorrow, joy and so much feelings. Loving someone make you complete, a feeling of wholeness.
    Some say love is blind, yes it is. Love give you strength, a confidence, a special feeling that someone in this world really love you, care for you, someone in this world think about you. You feel happy that you can trust someone, someone has faith in you. In love never dwell on past, never feel upset or never worry about it, just make your present better, plan and hope for a good future. Make efforts together, always support each other. Lies and Lying are the worst things in a relationship, it can weaken the love and trust. A hurting truth is better than a sweet soothing lie. If you believe in your love, always tell the truth, don't hide anything because if he/she find it out later, it will hurt so much. You can get everything back but if you break someone's trust, you can never get it back. So instead of hiding, just tell, it wil make you more and your lover more happy.
    I wish luck to every lover. I pray that everyone get the love of their life as I got mine.

    @Gee , Pinky ,Layla: chị sara nói đúng gặp rồi hãy tính đến chuyện tiếp theo. Đừng nói chuyện nhiều quá trên mạng. Đôi khi tình yêu online chỉ là ảo cho đến khi bạn gặp người đó. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về họ. Cũng như họ sẽ hiểu rõ hơn về bạn. Chứ nói thật (xin lỗi vì tớ hơi thẳng thắn) cho đến bây giờ các bạn có thể tin họ bao nhiêu và họ có tin vào các bạn hay không. Đã có ai tự đặt ra câu hỏi đó hay chưa. Các bạn có thể tin một người chỉ nói chuyện trên mạng và nói là yêu các bạn ư. Đó chỉ là giả thiết của tớ ban đầu. Tớ và bạn tớ đều nghĩ như thế cho đến khi hai đứa gặp nhau. Sau đó những điều mà tớ lo lắng trước đó đã không còn. Bây giờ không gì có thể làm khó được chúng tớ. Tớ có lời khuyên cho các bạn là đừng suy nghĩ quá nhiều cho đến các bạn gặp họ. Gặp càng sớm thì càng tốt cho cả hai chứ đừng nói chuyện nhiều quá trên mạng. Đôi khi các bạn không được gì và họ cũng sẽ như thế. Còn chờ gì nữa make plan để gặp họ thôi. Tớ nói thật tớ thích trai Ấn nhiêu hơn trai Việt vì họ thật lòng và sẵn sàng làm tất cả cho mình.
    @_meocon_ tớ không biết đạo Hồi hay đạo Hindu gì hết vì chàng của tớ là Sikh. Nhưng theo tớ nghĩ đạo nào cũng vậy cả thôi. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ đạo của mình và cũng không ép mình theo đạo của họ. Điều đó sẽ tuỳ thuộc vào bạn sau này. Không ai có quyền bắt buộc bạn làm những việc mình không thích.
  7. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Lần nào chị Sarah xuất hiện là mọi người đều từ mây trở về đất liền lun. Thank sis nhìu ơi là nhìu lun!
    @meocon tớ cũng thấy việc bỏ đạo cứ thế nào ý! Nếu chàng bỏ được đạo mà chàng gắn bó từ khi còn chưa sinh ra thì liệu rằng chàng có chung thủy với bạn được không? Hy vọng là chàng đùa như sis Sarah nói.
    @Gee Tớ cũng không thuyết phục được chàng qua việt nam sống Gee ạ! Mặc dù chàng rất chi là nghĩ cho mình nhưng chàng nói không thể bỏ gia đình được, vì còn trách nhiệm với gia đình. Không phải chàng bảo thủ nhưng là con trai thì phải có trách nhiệm với gia đình. Và chàng bảo là theo truyền thống thì con gái sau khi lấy chồng thì về nhà chồng...bla bla... Nếu tớ feel alone thì sẽ sống nửa ở Ấn nửa ở Việt. Kể ra chàng nói cũng đúng... nhưng thui chuyện đó tính sau Gee nhỉ? Cứ gặp mặt đã nhỉ?
    Trước đây mình cũng như meocon và các bạn mới yêu Ấn. Nhưng giờ..sau khi nhờ sự chia sẻ và giúp đỡ của các sis nhà mình thì giờ tớ thấy vững lòng hơn rùi! Đã bít suy nghĩ, không nông nổi nữa...không tự dưng buồn, tự dưng chán vô lý đùng đùng nữa....không để tình cảm vượt lý trí nữa..nhưng dù sao sau tất cả mình vẫn thấy hạnh phúc và may mắn vì đã gặp anh trong cuộc đời này..
  8. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Chào cả nhà,

    Mình đọc bài của các bạn từ rất lâu rồi nhưng mình chưa bao giờ comment vì hầu như thấy tất cả đều có chung những suy nghĩ, vui buồn, trăn trở nên mình thix đọc nhìu hơn. Nhưng lần này đọc bài của một số bạn, mình thật sự cảm thấy lo lắng cho các bạn rất nhiều. Tình yêu online ko có gì là xấu cả, bản thân mình khi yêu cũng thix chat chit với người iu vì nhìu khi cảm thấy như vậy rất gần gũi & ngọt ngào. Có điều yêu một người chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời bao giờ có lẽ là điều mà những bạn đang yêu online cần phải hết sức tỉnh táo. Mình ko dám khuyên các bạn là tiếp tục hay dừng lại vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu tình cảm của mình lớn mạnh đến đâu nên mình chỉ xin chia sẻ một số điều trong chuyện tình cảm của mình, hy vọng có thể giúp các bạn có cái nhìn sáng suốt hơn.

    Mình quen anh của mình trong thời gian hai đứa du học & hiện tại đang tạm thời ở xa nhau. Bọn mình gặp nhau yêu nhau từ ngoài đời rùi bi g tình thế bắt buộc mới phải online chat chit điện thoại. Nói thật là mình ko thấy dễ dàng chút nào! Hồi còn ở bên nhau, bọn mình cũng có nhìu kế hoạch, dự tính nhưng bi g khi a ấy về nước, a ấy lại quyết định ở lại Ấn vì việc kinh doanh của gia đình. Mặc dù rất thông cảm cũng như hiểu cho quyết định đó nhưng mình có thể nhận thấy khi trở về Ấn, suy nghĩ & quan điểm sống của anh thay đổi theo gia đình khá nhiều. Đúng là khi yêu nhau người ta sẽ dành cho nhau những lời có cánh rất ngọt ngào, có thể nói là hy sinh cho nhau vì cái này cái kia nhưng mình chân thành nói với các bạn đang iu online rằng người Ấn họ sống vì bố mẹ & gia đình rất nhiều, thứ đến là tôn giáo & họ hàng. Cho mình xin nói thẳng mình ko tin một người Ấn có thể bỏ đạo của mình vì một người con gái chưa phải là vợ đâu! Người iu mình & cả mình đều từng iu người khác rất nhìu năm trước khi đến với nhau bây giờ & người iu mình chia tay người trước cũng vì vấn đề tôn giáo. Có đau ko, có khổ sở ko? Có chứ nhưng anh bảo ko làm khác được, cố mãi mà ko giải quyết được. Mà anh của mình là Hindu (pha xíu Sikh!) chứ ko phải Muslim & theo mình bít với người Muslim vấn đề tôn giáo còn khắc nghiệt hơn. Bạn _meocon ơi, cũng có thể có những trường hợp ngoại lệ trên thế giới này nhưng cái gì cũng cần có nền tảng của nó, một người chưa từng gặp bạn ngoài đời, chưa từng cầm tay, chưa từng hôn nhau & quan trọng là ko bít chút gì về VN làm sao có thể từ bỏ tôn giáo của mình vì bạn. Có thể bây giờ cảm xúc của hai người đang dào dạt nên anh ấy có thể nghĩ như vậy & nói ra như vậy, tuy ko phải là nói dối nhưng từ nghĩ đến làm được là một con đường rất dài & khó khăn đó bạn!

    Bản thân mình với anh có với nhau nhìu kỷ niệm sâu sắc nhưng mỗi khi bàn đến chuyện gia đình quan niệm sống là lại cảm thấy có rất nhiều khác biệt. Mình ko bít các bạn khác ntn nhưng với mình, mình đang cố gắng hòa nhập & hiểu hơn về văn hóa của anh. Chắc các chị đã lập gia đình trong này đều có chung một trải nghiệm như những gì mình đang trải qua thôi. Ko phải anh của mình ko cố gắng vì mình nhưng nói thật người Ấn cái tự tôn về văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực của họ rất cao. Họ có thể ăn những món ăn khác, đi đến đất nước khác, sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp nhưng rồi cuối cùng cũng lại quay về với những món ăn của mình, nói ngôn ngữ của mình & đất nước của mình mà thôi (đặc biệt là khi gia đình có business riêng). Vì vậy trong tình yêu Ấn - Việt, mình nghĩ con gái Việt mình sẽ phải hy sinh nhìu thứ hơn, chấp nhận thay đổi nhìu thứ, từ khẩu vị ăn uống, thói quen sinh hoạt, lễ nghi, thậm chí là cần phải học ngôn ngữ của người mình iu nữa.

    Mình ko bít khi iu online thì các chàng tâm sự với các bạn đến đâu nhưng mình chắc một điều rằng, ở ngoài đời thật khi có dịp tiếp xúc với nhau bạn sẽ thấy có những khác biệt rất lớn & đôi khi cũng rất kỳ cục. Ví dụ như người Ấn ăn trưa ăn tối trễ kinh khủng trong khi người Việt mình thì ăn sớm hơn nhiều, khi nói chuyện do tiếng Việt có dấu nên nhìu khi mình nói tiếng Anh hay lên xuống giọng để biểu cảm thì đối với họ nhìu khi nghe cứ như đang ... cãi nhau, ... Nghe thì tưởng như nhỏ nhặt như vậy nhưng nó thật sự làm đảo lộn sinh hoạt & thói quen của bạn. Vậy thì bạn đã sẵn sàng & chuẩn bị đến đâu để tình iu của mình có thể đi xa hơn & đi đến cuối con đường một cách tốt đẹp? Hãy suy nghĩ thật kỹ & sáng suốt nha! Và phải tìm hiểu thật kỹ về văn hóa của họ nữa để có thể dễ hòa nhập hơn!!!

    @ các chị "già làng": em đang trong giai đoạn đầy thử thách như các chị trước đây, mệt mỏi có, vui có, hạnh phúc có, khóc lóc có, nhìu khi mún buông xuôi cũng có ... nhưng xin cảm ơn các chị về những chia sẻ trong forum này vì điều đó thật sự giúp em có thêm dũng khí để duy trì tình cảm hiện tại của mình. Mong các chị tiếp tục online & chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, em thật sự rất mong được nghe các chị tâm sự tiếp!
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ôi nhà mình sôi động quá, vui vui vui :-bd. Phải chi có nút like như FB mình click cho mỗi bạn vài cái nhỉ. Ai nói gì cũng thấy like , đồ Gee ba phải , ...:))
    Iu chị Sarah lắm, em thấm nhuần chiến lược chị rùi, cứ thế mà mần, hehe.[r2)]
  10. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    nhân tiện mình quên ko nói mình cũng đang dự định đi Delhi vào tháng 4, có thể là giữa, có thể là cuối ... có bạn nào cũng đi Delhi tầm đấy hok nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này