1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Cực kỳ đồng ý với sis Sarah, công nhận các chàng IQ cao thật nhưng khoản kế hoạch thì... lần nào mình đưa ra ý tưởng gì là cung gật rụp cái lun! Mà thường việc gì cung nghĩ theo cảm tính, lúc đó bảo làm nhưng lỡ mà quên thì phải chăm chỉ nhắc thường xuyên các chàng mới nhớ! Chuyện gì đã hứa thì phải nhớ nhắc chàng làm. Không phải chàng thất hứa mà là chàng hay quên thui! hic hic
    @ Copconmisa: tớ cung thấy điều đó! Anh cung có đứa em bằng tuổi tớ. Nhưng anh bảo khi đi đâu anh và anh ý lúc nào cung phải đi theo protect em gái và chị gái, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh. hic hic...công nhận là tinh thần gia đình rất rất cao
    @arun_thuvan mình ởi hà nội, bạn cung ở hà nội ah?
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hic, đáng lẽ mình phải tham gia box này sớm hơn để tránh những nỗi buồn không đáng có. Về khoản thụ động sao mà chị Sarah nói đúng vậy. Em mà biết trước thì khỏi thắc mắc và suy nghĩ lung tung. Ngày xưa quen bao nhiêu người chỉ mong người ta chủ động một chút, nhưng cũng không vừa lòng mình. Ngày nay quen anh, đúng là ghét của nào trời trao đúng của nấy. So với những người trước, anh cái gì cũng whatever u want, wherever u go, whenever u r ready. Nghe thì tưởng hay, chẳng qua là anh đẩy trái bóng về phía mình thôi. Lúc đầu em rất buồn, tự hỏi hay là anh không yêu mình. Một thời gian sau thì quen với phong cách này. Giờ nghe nhiều bạn lên tiếng đồng tình thì mình hiểu đó là Indian style rồi, không mất công hoài nghi nữa. Cứ đà này em sẽ không nhân nhượng và chờ đợi gì nơi anh nữa, phải giành lấy chính quyền thôi.
    [FONT=&quot]
    Còn những chuyện như khác biệt ăn uống thì mình đã va chạm một lần. Làm sushi cá hồi cho anh ăn, anh bảo ở nước anh không ăn cá và uống cà phê hay chocolate (lúc đấy anh đang uống chocolate) cùng một lúc. Thế là anh bỏ miếng sushi giữa chừng vào hộp và bảo anh ăn sau, làm mình vừa quê vừa bực vừa tự ái dồn dập, nhưng rồi cũng cho qua. Mình thuộc dạng kén ăn, yêu thịt ghét rau, ăn thì phải ăn ngon, chứ ăn dở mình ăn không được. Không biết tình hình này sẽ như thế nào đâu, nhưng khả năng để mình qua Ấn làm dâu chắc ở dưới con số 0.[/FONT]
  3. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    @copcon: iu thịt ghét rau thì phải cẩn thận rùi, thấy ba mẹ các chàng toàn là vegetarian ko hà nhưng mí món chay của Ấn cũng hok khó ăn đâu, nhìu món cũng ngon phết đó :) (mình thix paneer tikka & chili paneer :D) ... mà a của cọp chịu bỏ cái miếng sushi vô hộp bảo ăn sau là còn đỡ đó, nhìu a nghe đồ sống đã sợ vãi ko dám nhìn rùi chứ nói j đến ăn :))
  4. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Đúng là chuyện ăn uống là big problem cho mình ,mà chẳng phải chỉ có chuyện ăn uống mà còn nhiều chuyện khác nữa khác biệt quá !

    - Từ trước giờ cũng hơi khó ăn tòan thích ăn lẩu ghét dầu mở không thể ăn chay cả ngày vậy mà qua bên đó Ba chàng ăn chay trường gia đình thì 5 bữa rau 2 bữa thịt :(( chán , chàng chạy theo nói với mẹ "mẹ ơi nàng ăn thịt cá suốt năm , mắt cả nhà ai cũng to nghe xong mắt ai cũng như 2 con ốc nhìn mình .......chịu thôi đó là sự thật mà , có hôm chán chê với đồ ăn ấn (tại nhà thôi , chứ ra đường thì ăn được chicken tandori ) chồng dắt ra chợ thế là mình mua gà , bắp cải rồi làm món cháo gà xé phai , cả nhà nhìn mình rồi mẹ mình nói "tao có qua bên đó mầy nói nó đừng cho tao ăn thứ này nha ..kakkaka
    - Mỗi tuần vào ngày thứ sáu thấy mẹ chẳng ăn gì cứ uống trà nói chuyện đi ra đi vào rồi nấu đồ ăn cho 2 đứa ăn chẳng thấy mẹ ăn gì , hỏi bà :" Mẹ ơi sao chẳng thấy mẹ ăn gì ? mẹ không khỏe à ? bà nói : không , mỗi tùân mẹ nhịn ăn một ngày để cho my husband sống lâu ! lúc nào cũng nói là my husband .
    - Rôì còn chuyện ngôn ngữ cũng vui , cả nhà ai cũng nói tiếng Anh quá tôt rêng mẹ chồng thì nói được nhưng không tốt lắm , nhiều khi thấy bà nấu ăn chạy lại hỏi , nhưng lắm khi bà chẳng biết giải thích như thế nào , rồi bà cười gọi chồng tui rồi làm nguyên một tràng tiêng Ấn cho chồng dịch lại cười khanh khách , mỗi lần gọi điện thoại cho mình thỉnh thỏang bà không biêt diễn đạt thế nào thế là Bà lại nhờ quyền trợ giúp của chồng :)
    - Vẫn còn nhớ lúc mình mới qua Ấn độ , mình với tư cách là bạn của chàng , cả nhà đối xử tốt với mình tốt lắm tặng quà chăm chút từng miếng ăn ect .... nhưng sau đó biết mình không phải Bạn là bạn gái lập tức đôỉ thái độ liền dò xét , không thân thiện , không nói chuyện nhiều nói chung là họ thay đổi , lúc mình về họ chỉ chào tạm biệt .
    - Sau này về lại Ấn lúc này gia đình đã chịu rồi , vừa vế nhà Mẹ và em gái tặng hoa cho mình sau đó bà ôm chặt mình rồi hôn vào má sau đó tới em út làm y chang dzậy lúc tạm biệt cũng vậy và cái dzụ này chỉ làm với ngươì nhà , bà con ,không làm với người ngoài ,( lúc đám cưới là mình phải ôm và hôn hết tòan bộ bà con họ hàng ) và thái độcủa họ thay đổi rõ rệt lắm khi mình đã là người nhà , ba chàng gọi cả nhà lại và nói kể từ hôm nay ta có 5 đứa con , quyền lợi và trách nhiệm của bọn bây như nhau :)

    chuyện vui thì cũng nhiều mà chyuện buồn thì cũng không ít nhưng chẳng thích nhắc chuyện không vui nhớ lại thôi đã nổi da gà , sợ cái cảm giác người ta ghét mình , lời nói nặng nề và ánh mắt hờn trách căm phẫn cứ như dao cứa thịt da và đâm vào tim , đau lắm ! Vậy đấy nhớ lại cũng vui và không thể tưởng tượng nỗi con đường kinh khủng khiêp dzậy mà mình cũng đã đi qua ...
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @ Copconmisa: tớ cung thấy điều đó! Anh cung có đứa em bằng tuổi tớ. Nhưng anh bảo khi đi đâu anh và anh ý lúc nào cung phải đi theo protect em gái và chị gái, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh. hic hic...công nhận là tinh thần gia đình rất rất cao
    @arun_thuvan mình ởi hà nội, bạn cung ở hà nội ah?[/QUOTE]
    Mình ở Hà nội bạn à,câu chuyện của bạn giống của mình quá.... hehhee,khác mỗi cái mình gặp chàng rùi thui,có gì liên hệ với mình nhá khi nào đi chém gió:D ,thấy trong nhà ấn các ss toàn ở Sài gòn,lần mãi mới thấy bạn ở HN như mềnh,( v\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah, cho mình hỏi, mình thấy mấy anh Ấn hay đeo sợi chỉ đỏ hoặc trắng trên tay, mình không biết kêu là gì, chỉ biết là nó mang lại may mắn, thế là bảo anh ấy gửi sang, hai đứa mất hơn 1 giờ đồng hồ để thống nhất sợi nào là như ý của mình vì theo anh ấy nói "becuse if i send it n u dont like thn i will be sad " ...hihihi, anh ấy bảo lúc trước có đeo nhưng sau này khi thành Dr rồi không thể đeo nó vì lí do vệ sinh.
    Chúc cả nhà vui khỏe... và những mối tình Việt -Ấn bền lâu.[/QUOTE]


    Chị gái ơi,không phải chỉ mấy anh chàng ấn đeo đâu,em thấy cả những cô gái cũng đeo nữa,những người theo đạo hindu thường đeo ,khi em sang đó chàng kêu đi vào đền và xin cái đó kêu em đeo nhưng em hem đeo :-"hị hị,em kêu khi nào lấy nhau rùi nếu chàng mún em sẽ đeo nó,và chàng ok liền [:D] mỗi lần vào đền em đều đc chấm một cái đỏ đỏ lên giữa trán,và lang thang với cái đó cho đến khi trở về nhà thì có thể gột đi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Các chị ơi...! Ai có ảnh của các chàng thì share cho cả nhà chiêm ngưỡng với nhé, em là em tò mò ba vụ mặt mũi các chàng lắm^^ :D
  8. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay đấy em hehe :)
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    vậy e xung phong đi e :)) ... ở đây có album các chàng rể mà chắc mọi ng mắc cỡ nên ít ng post quá, e xông topic này lại đi cho nó hên (hok tính cái hình trên ava hen) :D
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hahaha, cái này cho mình làm quan sát viên thôi nha mấy tỉ muội. Chuyện mình cũng chưa biết đi tới đâu nên không dám đưa "đồng chí" ấy ra ánh sáng. Bạn nào mà có ảnh chụp chung thì post ảnh đó lên đi để chị em có dịp tám chuyên. Sao mình cũng khoái coi ảnh người khác dữ vậy trời?:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này