1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn mọi người nhiều nha :). Em sẽ chụp thật nhiều hình và post lên cho mọi người cùng xem. Chỉ còn có mấy ngày chắc em cần phải ngủ nhiều ăn nhiều giữ gìn sức khoẻ chứ không thì tới nơi như trái chuối dập thì căng ah (sợ nhất những chuyến bay dài). Thôi em đi ngủ trước đây. Cả nhà ngủ ngon nhé. Sweet dream :)
  2. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em ở HN hay TP HCM? Và em bay đến bang nào của Ấn. Vì chị đang ở Bangalore, sắp nhảy ổ rồi. Có 1 ít đồ nhờ bạn chị mua, nếu em mang qua giúp được thì tốt quá. Nói thật mới qua Ấn ở thì thấy buồn và tủi thân, nhưng khi có baby rồi thì bận rộn hơn nên chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều nữa. Không biết cách post ảnh ở trên này thế nào để chị post ảnh 2 bố con nó. Tháng 6 nhà mình chào đón bé thứ 2 mà chẳng biết là trai hay gái nữa. Sốt ruột quá.
  3. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em ở HCM chị ạ, 29 này em bay rồi. Em sẽ bay đến miền Nam cụ thể là Goa ạ. Không biết nó có gần nơi chị ở không ạ?
    Chị ơi chi post hình bé lên đi ạ đã thấy nhiều baby nhưng vẫn chưa thấy bé nào lai Ấn cả ạ. Chị post lên để cả nhà cùng xem chắc mọi người cũng tò mò muốn biết lắm đây :)
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    tìm mẹ chàng.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vân ơi, chị nghĩ em bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ được rồi đó... :x Ngày đó ngày đó sẽ không xa và các em sẽ là người chiến thắng.

    Khi nào chàng qua em nhớ update tình hình kiếm việc của chàng, chia sẻ kinh nghiệm để mấy tỷ muội nhà mình biết đường mà tính nha em. Hì hì, cặp này bị làm chuột bạch thí nghiệm đầu tiên của thế hệ yêu Ấn mới...:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ơi, chị vào trang này tạo account nè, [FONT=Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif][SIZE=-1]http://photobucket.com sau đó chị post hình của chị lên. Xong rồi vào cái tab share, chọn get link code, chọn cái mục link to forum, copy cái code ở phần full size bên cạnh dán vào là xong.

    Chị ơi, post lên cho tụi em coi với. Em đang tò mò lắm đây, một trong những lý do quan trọng khiến em thích anh của em là nghĩ tới sau này sinh con lai Ấn - Việt chắc là sẽ đẹp lắm đây, hì hì :x. Chị kể tụi em nghe làm dâu Ấn thì có gì cực khổ, vất vả vậy chị? Rồi còn công việc thì sao?
    [/SIZE][/FONT]
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Cọp: công nhận bà suy nghĩ giống tui kinh khủng. kết model cọp rùi. Có những suy nghĩ vẩn vơ ngại nói ra mà cọp nói thay lun rùi hehhe. Gee hay nói đùa hắn chứ " I want Indian gene", thích có con lai Ấn, sẽ đẹp lắm . Cứ như Arun_Thu van mà có con chắc dễ đi thi hoa hậu VN lắm áh.
    @Van_mani Chúc em đi thật vui thỏa nỗi nhớ mong.
    @trantuanha khi nào chị khỏe khỏe vào kể chuyện vui buồn cho chị em nghe nhé. Gee rất muốn biết cuộc sống của cô dâu Việt ở Ấn như thế nào. Anh của Gee cũng đang ơ Bangalore đó. :)
  6. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị đang ở HN, và lại TP em đến cũng khá xa với nơi chị ở. Chúc em đi chơi vui vẻ, ah nhớ chú ý đến cách ăn mặc của mình nhé, kín đáo 1 chút. Vì bên này hay soi lắm:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://i1103.photobucket.com/albums/g463/chrisyeu/IMG_0003.jpg
    ko biết gửi link này đúng hay ko nữa
    http://s1103.photobucket.com/albums/g463/chrisyeu/
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    @gee công nhận bà suy nghĩ giống tui kinh khủng. kết model cọp rùi. Có những suy nghĩ vẩn vơ ngại nói ra mà cọp nói thay lun rùi hehhe. Gee hay nói đùa hắn chứ " I want Indian gene", thích có con lai Ấn, sẽ đẹp lắm . Cứ như Arun_Thu van mà có con chắc dễ đi thi hoa hậu VN lắm áh.

    Em cũng muốn " have kids " lắm chị ơi :D ,em chỉ mong nó giống chàng thôi, hê hê :x chàng kêu 50-50 nhưng chị em mình toàn là " đẻ hộ" thôi,em thấy các baby nhà ấn đa số giống ba là nhiều.
    Nhưng lai lai tí cho nó lạ [:D] hê hê
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay chàng kêu mọi người trong gia đình của chàng nhớ em muốn nói chuyện và nhìn thấy em ( quả này happy ghê ) đi học về hì hục bật webcam và nói chuyện với mọi người,hôm nay sinh nhật arti đứa em họ của chàng,arti nói với em " Open your mouth and I send you cake " nhìn gương mặt cậu bé ý tương lai thành hot boy và thông minh ghê( em zai của mình chỉ nói được how r u là tịt ngòi...)
    Tự dưng thấy happy và nhớ mọi người quá. Bà nội của chàng nói chuyện với em,bà nói rất muốn gặp lại em,và bao giờ em sẽ quay trở lại Ấn .... lần lượt họ nói chuyện và hỏi thăm em,hôm nay họ làm em xúc động quá....( phải lên chia sẻ vài dòng với các sis cho khỏi nhớ chàng và mọi người )
    Nhớ lúc em ở nhà của chàng cũng các anh em họ của chàng họ dạy em nhảy,dạy em nấu ăn và nói tiếng hindu,nhớ tình cảm của họ dành cho mình vậy mà đôi khi.... em còn cáu ....(crying............)
    Vì đó là cả một lỗ lực của chàng,đôi khi em cáu vì tưởng chàng sợ gia đình của chàng,ko dám thể hiện và bảo vệ em trước cả một hội đồng soi mói ,huhu,nhưng sự thật chàng để em bơ vơ với họ là muốn họ hiểu em và quý mến em....chàng muốn em chứng minh và thể hiện với họ để họ quý mến em.
    không ai hiểu gia đình bằng chính người trong cuộc, chịu khó nghe các chàng tí là mọi thứ ok,đôi khi ở Ấn cố gắng cam chịu giai đoạn đầu bởi những bất đồng,khi họ hiểu mình dần dần mọi thứ sẽ ok và sẽ có hiệu quả.....( ôi tình yêu...)
    ôi nhớ chàng quá...............!
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không biết nói gì với chuyện của Vân, có lẽ giờ đây mọi người chỉ còn ngồi chờ một happy endings đến với em. :x Chúc mừng nha, ngay cả người Việt mình cũng nhiều lúc hục hặc với gia đình chồng, em như vậy thì thật là tốt và hạnh phúc. Chẳng còn lời chúc nào hơn nữa cả!

    [​IMG]

    Bé này có đôi mắt đẹp ơi là đẹp, Ấn ơi là Ấn, và cái trán dô bướng bỉnh nữa

    [​IMG]

    Hì hì, gene nhà Ấn mạnh đến nỗi bé còn nhỏ nhưng đã...

    [​IMG]
  9. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cảm ơn cho lời khuyên của chị. Em sẽ chú ý :)
  10. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà Ấn:D...e loanh quanh trong box Ấn nhà mình cũng đã lâu nhưng toàn hoạt động âm thầm, dõi theo các câu chuyện của cả nhà mình từ những ngày đầu với chị Cuchi, chị Việt Hương, chị Thảo...đến bây h thì là Pinky, Gee, ak, chị Vân...thấm thoát đến này cũng đã gần 2 năm...Em cũng đã có 1 câu chuyện tương tự nhưng thật buồn là nó không có một happy ending...Nhìn mọi người thật hạnh phúc mà e cũng vui lây, thỉnh thoảng cũng thêm cả chút chạnh lòng cho mình nữa:))...Bây giờ dù người k còn nhưng tình cảm dành cho đất nước, con người Ấn vẫn k thay đổi...Thời gian trôi qua nhưng kỉ niệm vẫn còn đó...vui nhiều, buồn cũng nhiều...vẫn luôn bookmark box Ấn nhà mình ở vị trí dễ tìm nhất để vào ngó nghiêng mỗi ngày:"> Dù biết mình cũng k làm được gì nhưng e vẫn muốn ngoi lên nói vài dòng cảm xúc với nhà mình. Chúc các c e nhà Ấn mình luôn may mắn và hạnh phúc với tình yêu của mình nhé :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này