1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Chị ơi chị nói đi ạ! Thực sự bọn em rất cần những lời khuyên, cũng như tâm sự của các chị. Cái gì đúng thì phải nghe thui, chứ không nên ương bướng. Cần phải yêu bằng cả lý trí và con tim.
    Đôi khi tình yêu thực sự cũng là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mặc dù không phải với mình nhưng còn hơn là với mình mà đau khổ. Đó là suy nghĩ của em khi thấy có người phản đối. Em cảm thấy rất nhẹ nhành...mặc dù không biết sau này sẽ thế nào. Hãy để số phận quyết định đi
    Chị giúp tụi em nhé.
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Louise ơi, chúc mừng nàng nhớ. K ngắm đc Rai thì lấy hình chồng cô ý ngắm tạm đi nàng (anh ý hơi già tí nhưng mà nhìn vẫn ngon nghẻ đấy chứ) :P. Mà k thì nàng ngắm anh Hrithik Roshan vậy, anh này nhìn tây lém áh :x. Ảnh đây nàng:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ đi Ganges rồi mà có thấy mấy cảnh này đâu ta, chỗ tớ đến cảnh sông nước vẫn đẹp lắm, tớ nhớ là ngày xưa có post một vài tấm hình lên nhà mình rồi. K hiểu hình kiểu này có bị chỉnh sửa gì k ta?

    Nàng SBC dạo này lại chịu khó lượn vào nhà rùi hén, nhóc nhà nàng lớn đến đâu rùi?
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Pinky ơi, tớ thật sự chả biết khuyên cụ thể thế nào, tớ kém cái khoản phân tích tình cảm này ghê lắm, vì mỗi người một hoàn cảnh mà. Tớ chỉ có thể nói Pinky và các bạn khác mới chớm yêu thì nên suy nghĩ kỹ càng, thực sự chín chắn và "người lớn" trong chuyện tình cảm này. Hãy cứ tạm thoát ra khỏi những câu chữ anh ơi em hỡi, và những tình cảm thăng hoa từ những sự ngẫu nhiên của "số phận", bạn hãy ngồi suy nghĩ thật chín, tâm sự với bạn thân, lắng nghe chia sẻ của mọi người, "phỏng đoán" những tình huống có thể xảy ra. Có một số vấn đề trước mắt bạn có thể nghĩ tới và bạn nên trao đổi một cách rõ ràng với TY của mình (nếu bạn thực sự nghĩ chuyện tình cảm này là nghiêm túc, còn nếu đến đâu hay đến đấy hoặc just for passing the time thì thôi khỏi phải bàn):

    1. Gặp mặt: Hai đứa sẽ chat thế này đến bao giờ? Bao giờ thì gặp nhau? (Bạn sang bên kia? hắn sang bên này? Gặp nhau ở một nước thứ 3?)
    2. Tiền bạc: Khả năng tài chính của hắn, của bạn đến đâu? Biết để còn có kế hoạch. Thí dụ hắn sang đây (cái này thuận hơn là bạn sang đó) thì hắn sẽ ở đâu? bao lâu? chỉ sang gặp mặt + du lịch rồi về thôi hay ở lại lâu dài hơn. Nếu ở lại (hoặc giả sử lần 2 hắn sang với ý định ở lại dài hơn) thì tìm việc cho hắn thế nào? thuê trọ ở đâu? gia hạn visa ra sao? phương tiện đi lại cho hắn ntn? Hắn ko được đồ ăn Việt thì để hắn nhịn hay là nấu nướng ra sao? [:P]blah blah
    3. Gia đình bạn: Nói chuyện này với gia đình mình ntn? Nếu mọi người ko bằng lòng thì sao? Khả năng chịu áp lực và phớt lờ lời bàn tán của gđ, họ hàng, bạn bè của bạn về hai bạn đến đâu? Nếu gđ sống chết ko đồng ý cho mqh này tiếp tục thì gq thế nào?
    4. Gia đình hắn: Tương tự

    Đại khái một số thứ đơn giản trước mắt như thế. Gặp nhau rồi, thì sẽ suy tính những điều khác nữa, những điều mà khi nói chuyện ol thôi ko bộc lộ hết, ko hiểu được hết. Đấy là tớ tin tưởng rằng anh chàng của bạn là một-người-tốt, đôi khi cảnh giác một chút chắc cũng ko thừa >:) Còn nhiều điều nữa mà viết ra đây dài dòng, để các bạn khác vào trao đổi thêm.
    Tớ sẽ ko chăm chăm bảo bạn từ bỏ ngay đi đâu, vì tớ chẳng làm được thế, nhưng tớ nói thật là nếu ấy lựa chọn yêu và lấy chồng Ấn thì bạn sẽ vất vả nhiều đấy.

    @Aastha Bé nhà tớ đang bập bẹ tập nói :x Tớ nhớ các nàng nên lên đây, nhưng mà chả thấy mấy ai vào nữa, nàng có biết các nàng ý có "điểm hẹn" nào khác thì pm tớ, cho tớ ngồi hóng với. Tớ chắc mọi người đều đang bận rộn với công việc và các kế hoạch riêng, có mỗi tớ con mọn là tụt hậu rồi.
  4. rose_24111983

    rose_24111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình lấy chồng là người Ấn nhưng những gì S_B_C nói rất là đúng. Các nàng nên nên tạm bỏ tình cảm lãng mạn qua một bên, rồi suy nghĩ những tình huống sẽ xảy đến nếu 2 người có thể đến được với nhau . Suy nghĩ hãy kỹ càng nha các nàng.
    --------------------------------
    http://diaryofvietnamese-indianwife.blogspot.com/
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Ss T đổi nick đấy ah???
    Thêm 1vote cho ý kiến của SBC, các nàng k nên tự làm cho cuộc sống của mình thêm phức tạp khi nó vốn dĩ đã k đơn giản [-X

    SBC ơi, ngày trước thì mọi ng có blog vào tán chuyện, nhưng dạo này các nàng ấy cũng bận rộn ít viếng thăm lắmm, blog mốc meo rồi. Nàng cứ vào nhà viết lách cho nó vui cửa vui nhà vậy hén. Tớ mới xem ảnh công chúa nhà nàng, đúng là cứ như thiên thần ấy :x (àh mà chả thấy mẹ đâu, chỉ thấy bé là sao [:D])
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Aasthaa check pm nhớ! thanks
    Tớ gầy đi nhiều, sợ lên ảnh lắm nên chẳng chụp có mình bao giờ.
  7. rose_24111983

    rose_24111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @Assth : nick củ của T bị sao rồi đấy, đánh PW hoài mà nó cứ bảo lỗi nên thành thử lâu rồi không vào nhà. Sẵn tiên hôm qua, hơi bị rảnh nên tạo nick mới luôn.
    -----------------------------------
    http://diaryofvietnamese-indianwife.blogspot.com/
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    T ơi, tớ vừa vào blog thấy cái olive soap T làm cho cu con mà mê quá, gái nhà tớ da khô quá, trời hanh khô là biết nhau ngay. T có làm dư ra vài bánh hoặc mai mốt có làm cho tớ đặt gạch mấy bánh với, plzzz!!!
  9. rose_24111983

    rose_24111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Thế thì nhất rùi :D khi nào xong thì hô tớ một tiếng với nhá, thích quá thích quá :-)
    Bé Abi trộm vía yêu ghê, mẹ T khéo chăm con, tớ phục lắm ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này