1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thấy Vân quyết tâm và chuẩn bị mọi thứ cả rồi, khi bạn làm điều gì đúng cách, ban sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Chị tin là em sẽ hạnh phúc, em xứng đáng được như vậy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pinky dũng cảm lên, chị cũng lấy hết can đảm để gặp anh chị một lần, dù khoảng cách chỉ có 30 phút đi bus nhưng đối với chị nó dài như 3000km và cũng phải đấu tranh rất nhiều chị mới gặp anh. Chỉ có 30 phút ngắn ngủi bên nhau nhưng sau ngày hôm đó, tất cả mở ra một chương mới, để biết rằng tình yêu là có thật, hạnh phúc là có thật dù cho bây giờ đau khổ cũng thật luôn. Sau hôm đó về chị thấy ân hận, giá mà chị chịu gặp anh sớm hơn... Chị tiếc vì mình đã không mạnh dạn mở lòng, cho bản thân một cơ hội ngay từ ban đầu nên cả hai phải rất vất vả để được chạm vào nhau, để được cảm nhận tình yêu đôi bên dành cho nhau là như thế nào. Nên em hãy đi đi, chị tin rằng chuyến đi của em sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ. Cứ đi rồi sẽ đến, gõ cửa cửa sẽ mở. Em sẽ biết mình phải làm gì chứ không ngồi chờ đợi và lo lắng cho tương lai thế này đâu.
  2. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Em thấy vui quá! Thấy vui vì có các chị động viên an ủi. Em đã rất lo là mình sang đó gặp anh có phải là đúng không? Nhưng giờ thì em quyết định sẽ đi! Một lần sống với cả trái tim.
    @ chị Vân: em cũng ở Hà nội. Chị giúp em với...em lần đầu tiên đi xa một mình nên chẳng biết làm thế nào cả! Em cảm ơn chị nhìu nhìu ạ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hahhahaha... Đọc xong entry này của chị em cười nắc cười nẻ lun ý!!!:)):)):))
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    @=ms.pinky : oki,lúc nào em dự định đi hay ntn,em nt cho chị nhé, phải lo thủ tục trước một tháng đấy.

    chị biết 1 anh ở ĐSQ ấn độ ,và chị làm thủ tục quen rồi,vé máy bay,hay thủ tục chị sẽ giúp em ,lúc nào em định đi sang đó chị xin visa có trong 3 ngày thôi,mà họ dễ thương lắm,thấy chị kêu đi một mình họ cũng mắt tròn mắt dẹt vì đi lần đầu mà họ còn căn dặn đủ điều nữa... hihihi

    Nhưng bạn trai của em đang ở bang nào tại ấn độ,híc... chị cũng lần đầu tiên đi xa là qua bên đó đấy.... bạn của chàng ngạc nhiên lắm... kêu con gái VN gì mạnh mẽ và liều dữ vậy :D

    Có gì em cứ pm cho chị nhá !
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Anh ấy làn việc ở Delhi nhưng nhà thì ở Moradabab chị ạ! Mấy bạn của anh cũng bảo thế! Hic hic.... Giờ anh đã tung tin cho tất cả mọi người rồi! ah chị ui, em gửi yahoo vào hòm thư của chị rùi đó ạ! Chị add em nha!:x:x
  5. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Là sao e, bộ ảnh hok ra đón e hả? Phải cẩn thận nha e, Delhi nguy hiểm lắm á :( ... C ủng hộ e đi qua đó 1 lần cho bít nhưng mà phải cẩn thận thật cẩn thận nha
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Khj khj...tất nhiên anh phải ra đón em rồi! Và từ đó trở đi anh sẽ take care em từ A - Z ạ! Tức là anh ý sẽ đón em ở Delhi và quay về Moradabab 1 or 2 ngày! Còn bạn anh bảo là "con gái việt nam dũng cảm vì dám sang một mình" như bạn anh Arun nói ý ạ
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Đúng mà. Các bạn VN mình có truyền thống dũng cảm kiên cường. Chúc Pinky sẽ có những kỉ niệm đẹp để yêu để nhớ suốt đời.
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Heyaa. vừa mới chat với 1 tên bạn người Ấn có bạn gái Việt Nam. Một cô gái xinh và sâu sắc. Thế mà hắn treo mối tình khắc cốt ghi tâm của hắn lơ lửng thế... Vì hắn không setlle down ở VN , cũng không muốn cô nàng chịu khổ ở India. hắn nói đa từng sống ở hai nuớc và chỉ có ở Vn lả biết thế nào cảm giác relax, không vội vã, ngồi nhẩn nha quán beer, enjoy cuộc sống.. India quá khắc nghiệt... cô ấy làm sao hạnh phúc được khi ở Ấn chứ. Bây giờ cả 2 đều tránh gặp nhau nhưng nhớ về nhau,cũng không quen thêm ai được nữa. Nhưng hắn là con trai ... Tức quá. Hắn cưa 1 cô gái rất được của VN mình rùi để đấy. Cô ấy dễ thương, thông minh mà duyên dở dang là vì hắn. Sao con gái VN mình thiệt thòi thế nhỉ. (không biết cô bạn gái ấy có đọc box nhà mình không ta? Nếu có chắc cũng không biết ai với ai nhỉ :D ... )
    Nhà mình thức khuya nhỉ mà không ai vào viết gì thế..
    Mấy hôm trước Gee có chuyện vui lắm, nhưng hôm nay mọi chuyện lại buồn rồi, chẳng gây gổ nhau tiếng nào đâu, nhưng mọi chuyện khi nhìn bằng đôi mắt thực tế thì vô vọng rồi. Chung quy cũng vì chữ kiếm tiền mà khó . Nói nghe thô mà thật.
    Chắc sắp hết chuyện kể cho nhà mình nghe rùi. Vô thấy mọi người hình như cũng trục trắc... Nhà mình giống nhau nhi. Cứ như thủy triều.
  9. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa gõ cmt dài lắm, anh con trai ra nghịch, làm mất hết roài. Chán quá chẳng muốn gõ thêm[r37)]
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, chịu khó thêm đi chị, đàn em đang chờ è cổ nè chị. :x:x:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây đây, định vô bình loạn mấy câu đây. Cọp dạo ngang các box khác, thấy chủ đề học hành chữ nghĩa là nhiều, có box Ấn mình toàn yêu với yêu, hahhah, mà tình nào cũng khổ, cũng trăn trở, cũng suy tư, đọc lên cũng thấy tâm trạng. Giá mà có bộ phim nào làm về mấy mối tình Việt - Ấn này nhỉ? Tha hồ mà khai thác, cũng hấp dẫn đâu kém phim Hàn, hehe. Biết đâu lại dấy lên trào lưu lấy chồng Ấn không chừng

    Không biết bạn nào mà lại khổ thế nhỉ? Gee ơi, cọp nghĩ rồi, nếu cọp mà chia tay với anh chắc cũng như dzị thôi hà, cũng khó mà quen ai lắm (nghĩ vậy đó). Tại anh để lại ấn tượng sâu đậm quá, mà nếu yêu Ấn thì chắc yêu một lần này thôi, lần sau thấy Ấn chắc cọp dựng hàng rào trước. Khổ gì mà khổ.

    Chuyện cọp ổn rồi, toàn thắng thuộc về ta [:D]. Tại hôm đó giận anh nghe chữ được chữ mất, khóc thút thít đêm đó.:(( Hôm sau tức quá viết cho anh một cái msg dài thật dài, lời lẽ "chua ngoa" rồi gởi luôn. Chờ hoài không thấy anh trả lời, tự nhủ lòng, lần này anh mà không gọi thì đường ai nấy đi. Đến chiều anh gọi lại, hí hửng nói chuyện. Nói đã một hồi mới phát hiện anh không nhận được msg của mình,:((:((:((. Ông trời trêu ngươi, làm mình mất công soạn cái msg bằng tiếng Anh dài ơi là dài. Vậy là lỡ rồi, lỡ vui vẻ, chẳng lẽ giờ lại xù lông thì dzô dziên quá nên đành ngọt ngào luôn :x Nhưng nhờ vậy nghe anh giải thích rõ mọi chuyện thì hết giận anh rồi. Chung quy cũng chỉ tại khác biệt, rồi thêm tính mình đỏng đảnh, tưởng như đang yêu người Việt nên bóng gió xa xôi. Lần sau chắc có gì cọp nói thẳng hỏi thăng, dùng ngôn ngữ dễ hiểu để giảm bớt cãi nhau. Làm mình buồn gần 2 ngày!

    Gee sướng chưa, than thở hết chuyện kể là có cọp kể chuyện nghe rùi nè. Đừng buồn nha, chuyện gì vậy, kể nghe đi sẽ dễ chịu hơn đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này