1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chào các nàng, tớ đây :)>- Tình hình rằng thì là mà tớ... đã đẻ [:D], con trai, nặng 3 cưn 3 :-bd Ông bố trẻ vào tận phòng sinh với tớ, lại được ông con vừa xinh vừa giống bố như đúc nên xúc động rưng rưng ;)), lao vào hầu hạ con, mình cứ gọi là nhàn tênh >:)
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chúc mừng chị, bây giờ tới thời đại sung sướng, chị tha hồ mà hành hạ ông bố trẻ nha chị!
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói chuyện cricket, ông bố trẻ nhà tớ cũng mê cricket lắm, có hôm còn vừa ngồi dỗ con vừa nghển cổ lên màn hình vi tính để xem, rồi giơ con lên thủ thỉ: con lớn nhanh rồi bố dạy chơi cricket, rồi bố con mình xem cricket cùng nhau :)) Vì chàng chẳng phải Ấn chẳng phải Pakistan, chàng đứng giữa nên chàng vô cùng là enjoy trận chiến [:D]

    P.s.: ông bố trẻ về N. rồi, giờ còn mỗi hai mẹ con tớ với nhau, mấy hôm nay đang rên lên vì nhớ con :-"
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252

    Oi Louise ơi, chúc mừng bạn mẹ tròn con vuông. bạn cho mình xem em bé với. Nghe kể yêu thế. Ông bố trẻ cưng con nhỉ. Thế giờ nàng không than nhớ ông bố trẻ àh???? :D Mình để ý thấy các cặp Ấn Việt đẻ con trai nhiều hơn gái nhé.. sao thế nhỉ( các bạn có canh me gì không thế), nào chị cuchidatthep, thao , trantuanha, giờ là louise nữa, tòan ra các anh xinh giai. Chờ chị Sarah,viheart và asthaaa xem sao. kekeke

    Khiếp, các chàng Ấn mê cricket thế. Hum wa anh cũng ngọt nhạt honey ơi, anh xem cricket với bạn đây, tốt, tớ ngủ sớm.. Sáng nay dậy thấy tin nhắn lúc 1 giờ sáng : "em yêu ơi, Ấn thắng Pakistan rồi, vui wá. Chắc giờ công chúa đang ngủ khò rồi nhỉ. Yêu em quá." Hơh.. Ấn thắng thế là chàng vui mà iu em, hay nhẩy... Phải mà Ấn thua thì chắc ... Hè, như chàng của Viethuong ấy :D
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57

    Chúc mừng Louise nhé @}
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bà mẹ trẻ Louise nhé . Mừng mẹ tròn con vuông @} @} @} . Gia đình nàng chắc cũng phải có kế hoạch đoàn tụ sống gần nhau chứ nhỉ, giờ ông bố trẻ chắc có thêm cớ ko xa con ( và vợ ) được đúng ko? hehe
  7. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    hic hic..chàng của em cứ hỏi tại sao em lại biết Ấn Độ thắng... không hiểu là lấy nguồn tin từ anh Ấn nào...sợ lại ngồi tán chuyện với anh Ấn nào trong lúc anh đi vắng mất! Hahahahhaha...
    Em chẳng thích trận vừa rùi! Làm chị em mình phải đợi hoài!! hic hic:((:((
  8. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trận tối qua nhà mình cùng với gia đình đứa bạn xem, mọi người hò reo kinh quá. Hơn 11giờ đêm chỗ mình ở còn bắn pháo hoa nữa. Làm Chris nhà mình sợ quá cứ ôm chặt mẹ. Mình ko thích xem Ấn và Pakistan đấu, vì nó mang đậm tính chính trị bên trong nữa.
    @ arun_ thu van: Em ở HN là ở nhà của gia đình hay em thuê? Vì sắp tới chàng của em sang rồi thì phải thuê nhà nào mà họ cho người nước ngoài thuê nhe, nếu ko lại gặp rắc rối với mấy anh công an hộ tịch. Mệt lắm. Nếu chàng sống ở VN khó quá thì thôi ta chịu khó theo chàng về dinh vậy. Ở nước mình chàng sẽ tự tin hơn, có cơ hội tốt hơn. Khi đó trong gia đình sẽ ko có cảm giác nặng nề. Em còn trẻ, sang Ấn em có thể dành thời gian đi học thêm chuyên ngành gì đó và học thêm cả tieng Hindi nữa. Lúc đó em dễ dàng xin việc hơn. Hiện tại nhiều lúc chị cũng thấy buồn vì nhớ HN, nhớ các món ăn ưa thích của mình( đặc biệt là lúc đang mang bầu lại càng thèm). Buồn vì nhớ quê hương mình nhưng bù lại chị lại có ông xã là người luôn chăm lo cho vợ con, ko thuốc lá, rượu và cờ bạc. Là người biết chia sẻ việc nhà và chăm con với vợ, và đặc biệt là tính thuỷ chung em ah. Mình ko phải lo nghĩ chồng mình ra ngoài ngó nghiêng em nào như một số đàn ông việt. Anh nhà chị cũng ko ép chj phải theo tôn giáo của anh ấy (theo đạo công giáo) nhưng anh xin chị cho bọn trẻ được theo tôn giáo của bố. Thi thoảng mẹ chồng chị lại nói với chị là hay con cải đạo đi, nhưng chị kô nói gì. Vì anh nhà chị nói với gia đình là ko đồng ý cho chị cải đạo, để mọi người muốn hỏi gì thì hỏi anh ấy thôi.
  9. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Louise nhé! Mừng bạn mẹ tròn con vuông. Khi nào khoẻ thì share hình em bé cho cả nhà xem nhé @}
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nàng Abantony khỏe ko đấy. Hôm qua tớ mới chat với nàng Ata, vợ chồng nàng ấy cũng đang ở Sing, thế nên tớ mới cho nàng ấy nick trên yahoo của nàng đấy. Có gì hai nàng liên lạc rảnh thì ọp ẹp cho đỡ nhớ nhà :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này