1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Em gọi đất nước mình là vậy sao ?
    Quê hương em đó. Em thật hài hước.

    Còn nói về người Ấn độ, nếu chị nói mình là người Việt Nam thì họ nhắc ngay đến chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm tự hào và biết quê hương Việt nam nằm ở đâu. Có thể vì chị tiếp xúc với người đã trưởng thành và có tầm hiểu biết nhất định.

    Em hãy chỉ cách cho bạn em tìm bản đồ Kolkata, sẽ thấy con phố Hochiminh Sarani trên đất Ấn độ. Hy vọng sẽ tăng thêm sự hiểu biết của cả 2 em.
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    :x[@sunny1983 hjhj. Chị ! Mấy chị em trên topic cũng chỉ nói chuyện vui về mấy chàng thôi chị ạ! Tùy theo sự hiểu cái câu chuyện đó của từng người mà chị.

    Chị copconmisa cũng chẳng có ý gì đâu ạ ! vì em cũng chẳng nghĩ chị ấy có ý gì cả :P Theo sự hiểu biết có phần nông cạn của em hay thầy giáo dậy bộ môn Hán - Việt thì:

    Các từ Hán - Việt ghép lại xưa nay vẫn dùng ít khi đã sai, có chăng là chúng ta chưa hiểu hết mà thôi !. Có chỗ dùng nghĩa đen, có chỗ dùng nghĩa bóng, có chỗ lại dùng hình tượng làm nghĩa. Cũng có khi lại dùng hai ý nghĩa để chỉ một vấn đề, nếu không nghiền ngẫm thấu đáo chúng ta sẽ không nhận ra , mà lại tưởng rằng nghĩa chữ bị thiên lệch

    Nhu nhược cũng có hướng thiên lệch so với nghĩa Hán:nhu nhược nghĩa Hán là mềm mại nõn nà,dùng để chỉ người con gái,hay một kỷ niệm êm đềm > đến nay chúng ta dùng cho đàn ông yếu đuối.
    Nhu nhược là hai chữ ghép lại mà thành, (nhu là mềm - nhược là yếu) nhu, nhược nghĩa là mềm yếu. yếu tức là không mạnh vậy theo ss copiu chị ấy được sinh ra từ một đất nước nhỏ bé ( anh thấy em nhỏ bé,nhỏ bé anh thương.... :x ) ngoài mấy đại gia máu mặt(súng ống,tên lửa....mà nói đến ai cũng hết hồn còn lại rất nhiều quốc ra nhược quốc mà ss :D( em phải công nhận chị ấy hài hước,lai yêu bộ môn Hán việt nữa chị ạ )

    -Thủ đoạn là hai chữ ghép lại mà thành (thủ là tay - đoạn là đoạn) nghĩa là công đoạn làm bằng tay.(phương pháp làm việc).
    Cũng vì phương pháp tùy nghi khó nắm bắt, cho nên (thủ đoạn) còn mang ý nghĩa ngoắt ngoéo, không biết đâu mà lần cả.

    sis nào đã xem " Triệu phú ổ chuột chưa?" ( Ai là triệu phú) một chàng trai Ấn được sinh ra từ khu ổ chuột mà trả lời được tất cả các câu hỏi trong khi một giáo sư không làm được....

    Một câu hỏi mà bọn trẻ con 5 tuổi cũng trả lời được thì chàng trai này lại không biết và cần đến sự trợ giúp hjhj.

    Vậy kiến thức hay sự hiểu biết tùy vào sự trải nghiệm và phạm trù " Hiểu" của từng người. Hjhj.

    Em thì em nghĩ trên topic có rất nhiều các ss đã chia sẻ và gắn bó với nhau rất thân thiết, em thì thật lòng mà nói yêu mến tất cả các ss. vì mọi người đều có chung một tình yêu với Ấn và tình yêu quê hương đất nước nữa.
    .
    Nếu để ý từng từ thì dễ " oánh" nhau to các ss nhể \:D/\:D/\:D/. hjhj. Mà oánh nhau bằng ngôn ngữ thì dễ sợ lắm. hjhj. thui có gì các ss cứ mắt nhắm mắt mở mà đọc rồi chia sẻ và vượt qua khó khăn ...!

    Em thật cảm động khi nghe bài hát " Quê Hương của NSND Thu Hiền. Khi ở Ấn em đã rất nhớ VN và có thể cảm nhận được tình yêu của các ss khi nghe bài hát: Quê Hương ..!

    Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày,
    Quê hương là đường đi học, con về rợp **** vàng bay,
    Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng,
    Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông,
    Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng che,
    Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
    Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi,
    Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.





  3. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0


    Đã pm, em check nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @bee_qq em cũng đã pm cho chị nhưng vẫn chưa thấy chị hồi âm.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Xin lỗi chị trước nếu như những lời em nói sau đây có phần khó nghe. Em không biết chị hiểu 2 chữ "nhược quốc" mang ý nghĩa trọng đại như thế nào nhưng theo kiến thức và sự hiểu biết của em thì đúng như bé Vân nói, nghĩa là một nước nhỏ. Điều này thì chắc chị đồng ý với em là VN mình là nước nhỏ chứ?

    Hy vọng chị lần sau trước khi post hay comment bài viết của một ai đó thì nghĩ đến cảm giác của người khác về bài trả lời của mình, xin đừng vội vàng, vì đây là ảo nên không thấy được vẻ mặt của người đối diện nên thành ra ý người ta như thế này mà mình lại hiểu như thế kia, gây ra những hiểu lầm không đáng có... Hơn nữa ông bà mình có câu, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp VN. Người Việt mình có câu, nói vậy nhưng không phải vậy. Đã nói ra mà còn chưa chắc là lời nói đó có đúng là ý của người nói không huống hồ gì là viết. Thêm một điều nữa, em cũng chưa hề nói rằng em không tự hào là người VN hay xem thưởng, chê bai gì VN cả.

    Chào chị
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn em nhiều vì đã giải thích và thanh minh dùm chị, chị không biết nói gì hơn.Cảm kích, cảm kích bé Vân. Chúc em hạnh phúc nhé!

    Nhân đây minh cũng xin tạm biệt mọi thành viên trong box vì những chia sẻ trong thời gian qua. Nhờ tìm được diễn đàn này mà mình có thêm bạn mới và những hiểu biết về con người Ấn, đất nước Ấn cũng tăng lên, không lờ mờ như trước nữa. Không biết chuyện mình sẽ ra sao nhưng lòng tự nhủ lòng, lỡ sau này có chia tay anh yêu thì mình cũng sẽ ráng lết qua nước anh một lần, để được sống trên đất nước mà anh đã từng sống, được thở cùng một bầu không khí với anh, được mắt thấy tai nghe tay sờ thế giới của anh, cuộc sống của anh, thành phố của anh...

    Chúc mọi người đều hạnh phúc cả, đường còn dài, hy vọng tất cả sẽ thành hiện thực...
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    [@copconmisa đây minh cũng xin tạm biệt mọi thành viên trong box vì những chia sẻ trong thời gian qua. Nhờ tìm được diễn đàn này mà mình có thêm bạn mới và những hiểu biết về con người Ấn, đất nước Ấn cũng tăng lên, không lờ mờ như trước nữa. Không biết chuyện mình sẽ ra sao nhưng lòng tự nhủ lòng, lỡ sau này có chia tay anh yêu thì mình cũng sẽ ráng lết qua nước anh một lần, để được sống trên đất nước mà anh đã từng sống, được thở cùng một bầu không khí với anh, được mắt thấy tai nghe tay sờ thế giới của anh, cuộc sống của anh, thành phố của anh...

    Chúc mọi người đều hạnh phúc cả, đường còn dài, hy vọng tất cả sẽ thành hiện thực...[/QUOTE]

    Chị à! Nếu công việc bận thì chị cứ lo công việc đi, nếu chị rảnh thì vào box ấn chia sẻ với mọi người. Chị sunny cũng là một người tham gia box ấn từ rất lâu rồi và cũng là người có nhiều trải nghiệm và yêu quê hương, Mấy chị em một nhà mà( toàn người tính thẳng như...ruột ngựa) hehehe .... :P

    Em cũng mệt mỏi ba chuyện yêu anh lắm.! em cũng chẳng biết tương lai như thế nào. Hãy cứ sống và yêu bằng cả trái tim chị ạ,hãy cố gắng biến nó thành sự thật,dù có đến được với nhau hay không cũng không bao giờ ân hận hay tiếc nuối .... giá như....!
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    sara_sarah: cám ơn chị xinh đẹp. Chị cứ bênh các anh í thôi, :D. Đúng là dâu Ấn, ke ke ke . Thế em mắng oan chàng àh... Thôi lại huề rối tính tiếp vậy. Em sẽ tìm đọc sách này, em đang cần lên dây cót đây ạ, cứ lạch cạch hóc dây cót hòai. hi hi

    sunny1983 : Bạn ơi, các bạn iu Ấn lâu năm vô đây thường xuyên hơn tám với chị em cho vui, chúng mình lại cứ iu và mò mẫm từ đầu, trầy lên trật xuống mãi thôi. Về câu nói copconmisa chỉ là vô tình , ai mình không dám chắc, chứ bạn ấy là tự hào dân tộc hơi bị lớn luôn, dù bạn ấy đang học tập ở nước ngoai. Qua cách viết của bạn ấy từ nhiều lần trước mình đã cảm nhận như vậy rồi. Chỉ vì 1 câu nói mà trách bạn ấy thật tội quá. Cái chuyện người nước ngoài biết gì về Việt Nam cũng là câu chuyện thú vị. Mình để ý các bạn Ấn đến từ Kolkata đều biết về Việt Nam vì Đ CS ở bang này khá mạnh, nên có cảm tình với Việt Nam mình. Nói chung biết hay không tuỳ vào mức độ quan tâm đến chính trị của người ấy.

    Riêng anh của Gee, biết về VN nhưng có cái nhìn không đúng với thực tề nước mình do thông tin họ nhận được từ phía họ khác mình.. Điều này khiến Gee và anh có 1 trận cãi nhau hòanh tráng nhất từ trước tới giờ chỉ vì vấn đề này. SAu đó dù cả hai tránh nhắc đến chuyện này nhưng trong lòng Gee vẫn nhớ và day dứt chuyện này lắm. Vì mình yêu anh yêu văn hóa nước anh, mà anh chẳng bõ công tìm hiểu về văn hóa mình, đất nước mình, chẳng để ý được sự khác biệt của mình và các cô gái Châu Á khác sao... :( . Thật sự rất buồn. Nhưng Gee cũng có những người bạn Ấn vì quen Gee mà tìm hiểu về VN, thậm chí học tiếng Việt , đọc về văn hóa, ẩm thực Việt, khiến Gee cảm động lắm. Thật là bạn và người yêu có những điều đáng suy nghĩ....

    copconmisa: chào cọp, bạn biết không, mình cũng không dứơi 1 lần muốn tạm biệt box Ấn, vì cảm giác tình cảm của mình có phần lung lay nhiều lắm. Nhưng mình tiếc tình cảm các bạn ở box. Vì các chị em đều gần giống nhau ở vài đặc điểm, đó là có học vấn tốt, giàu tình cảm, và suy nghĩ hơi trúc trắc . Cá tính ấy làm chúng mình riêng biệt mà cũng có phần trắc trở trong tình cảm chăng... Vì vậy đọc tâm sự của các bạn như thấy bản thân mình. Và mình cũng nói từ trước là mình đặc biệt quý cọp luôn, vì cảm giác mình giống bạn nhiều trong cách suy nghĩ. Bạn rảnh lúc nào cứ vô chơi tám vài câu cho vui cũng được mà... Chuyện tình cảm mình tuy lãng mạn nhưng không yêu đến mức nồng nhiệt bỏng cháy như các bạn trẻ, nếu là yêu đích thực mấy núi Gee cũng ráng trèo, còn nếu không phải thì buông tay cũng là quyết định không tệ đâu. Mong cọp lại dí dỏm kể chuyện cho chúng mình nghe.
  7. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    bee nghĩ chuyện này ko có j to tát, nói chuyện trực típ còn có khi hỉu lầm huống j là chỉ gõ vài dòng trên forum ntn ... Khi ko thấy mặt nhau đôi khi câu nói ko thể hiện hết cảm xúc của người nói & dễ làm mỗi người hỉu theo một ý, thui thì 9 bỏ làm 10 nha mọi người. Tình cảm box Ấn mí hum nay giống như thủy triều lên lên xuống xuống, mình cũng như gee đã bao nhiu phen ko dám vô box Ấn vì tình cảm cứ chập chờn lúc này lúc nọ nhưng mình nghĩ cho dù có ntn thì tình cảm của mọi người trong này cũng đã nâng đỡ mình rất nhìu nên box Ấn đã được bookmark vào trong favorite của mình.

    Nhìu hôm suy nghĩ mình thấy chuyện tình cảm Việt Ấn sao mà gian truân quá, mình thấy con gái Việt cũng thật can đảm, dám iu & dám sống hết mình với tình iu của mình mà ko hề suy tính thiệt hơn ... Những lúc mình mệt mỏi & chán chường nhất là những lúc mình lại vào đọc bài của các bạn để nhìn thấy "đồng minh" & để cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này :)
  8. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em đang bị zai việt tấn công dồn dập và đồng minh của zai việt là cả tập thể gia đình, Em đang cảm thấy sức ngày càng yếu và cảm thấy sắp đổ ầm trc cuộc tấn công của gia đình em,Thương anh vô cùng nc mắt hằng đêm ko thể thôi rơi,Cuộc sống đâu phải sống vì bản thân mình,một lần được sống bên anh hạnh phúc ngọt ngào sẽ chỉ có vậy thôi sao...? Làm sao để vượt qua giông tố này khi chỉ có một mình đối đầu với nó... ? Anh chỉ có nước mắt và lời nói đợi chờ dành cho em làm được gì khi chỉ có mình em gánh tất cả mọi thứ trên vai của mình lúc này....? ko một bờ vai của anh để tựa chỉ cần lau nc mắt cho em thôi....! con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời...!
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bình tĩnh Vân ơi, hãy nghĩ đến tương lai sau này dù cho đến được với bạn em hay không thì cũng nên lấy người mà em yêu chứ không phải là lấy người mà gia đình em yêu và muốn em cưới. Sống vì những điều mình thích bao giờ cũng tuyệt vời hơn là vì nghĩa vụ. Em còn trẻ và chúng ta chỉ có 1 cuộc đời mà sống nên cứ mạnh dạn theo đuổi nó em nhé. Chị thấy bạn em vì yêu em nên tìm hiểu về nước em, điều đó đã không xảy ra với chị và một số chị trong box này nên em hãy thấy mình thật may mắn. Hãy cứ mạnh dạn nói với gia đình em sẽ lấy người mà em yêu cho dù đó không phải là anh chàng Ấn này. Mạnh mẽ và cuơng quyết lên em à, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Thế nhé bé, đã định không comment gì nữa nhưng rồi thấy mấy dòng tâm sự của em chị lại không đừng được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Haizzzzzzz, đã định người ra đi đầu không ngoảnh lại nhưng rồi lỡ comment tâm sự của bé Vân rồi, nên hì hì, cọp quay lại nói lời cám ơn với Gee đây. Cái dòng tô đậm đó, mình cũng cùng chung tâm trạng với Gee. Nhiều khi mình tự nhủ, sao thế nhỉ? Mình trước giờ có phải là một đứa yếu đuối, cảm tính đâu nhưng sao vướng vào anh chàng này mình làm gì cũng tận tâm tận lực, cố gắng tìm hiểu về đất nước anh. Thương nhau thương cả đường đi lối về. Nhưng còn anh thì sao? Mình biết là anh chẳng biết gì nhiều về nước mình, nhưng giờ chẳng lẽ mình buộc anh phải làm điều đó? Mình nghĩ cái đó là tự nguyện, là xuất phát từ tình cảm của anh đối với mình. Nếu tình yêu đó không được như vậy thì mình đành thôi, những gì làm được mình đã làm hết rồi, giờ mình chẳng có sức lực để làm thêm gì nữa. Nghĩ mà cũng buồn và tủi thân. Nhiều khi mình nghĩ, anh đã hy sinh đã làm gì cho mình đâu, tại sao mình lại cứ phải lao vào tình yêu ấy? Chông chênh, bấp bênh. Nhưng hôm qua xem một bộ phim xong mình đã tìm ra câu trả lời. Mình không dừng lại được và cũng không muốn dừng lại là vì anh khiến mình HẠNH PHÚC. Câu trả lời của mình là như vậy đó. Nhưng mình cũng không chắc là cái hạnh phúc mong manh này sẽ kéo dài được bao lâu, mình có cảm giác là tình yêu của mình đang hấp hối.

    Giờ tới phiên cái dòng không tô đậm, cám ơn Gee nhiều nha. Gee dù chưa quen biết mình nhưng đọc mấy dòng đó mình cũng thấy ấm lòng và cảm động ghê gớm, hèn gì anh chàng kia mới xin một lần được ích kỷ, hì hì.

    Thôi bây giờ thì chúng ta cứ ngồi chờ thôi chứ chẳng biết làm gì hơn. Yêu đương chi cho khổ, thôi để tui về tui lấy chồng Việt cho lành, bò heo ăn thoải mái :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị thì em khỏi comment chi nhiều, tặng chị nụ hôn nồng cháy nè :-*:-*:-*:-*
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mệt mỏi quá chị,chị cứ comment chia sẻ với em và mọi người nhé! cuộc sống luôn cần những người bạn người chị mà chị.! hôm qua em giận hắn, em chẳng thèm online vì cái tính trẻ con của hắn,doạ nạt ko sống mới chết,em mặc kệ hắn bỏ đi đâu,một lúc sau quay về xin lỗi,em chẳng thèm nói. Chàng có một ông bố suốt ngày uống rượu và nói nhiều. Khi em sang đó mỗi khi bố chàng uống rượu.... bỗng dưng lại nói đc tiếng Anh với em mà bình thường cậy mồm ông chẳng nói câu tiếng anh nào.

    Khi qua đó em lo mọi thứ,khi chàng chuẩn bị về VN em cũng là người lo lắng mọi thứ, Cảm giác như một người đàn ông chứ ko phải hắn.
    Em đã nói với hắn là phải mạnh mẽ,động tí thì khóc mới lóc,động cái là hắn khóc....! tự hỏi bao giờ hắn mới lớn lên được,bao giờ mới đủ sức mạnh để đối mặt với khó khăn và có thể làm ra kinh tế với một người đàn ông yếu đuối yêu lần đầu như hắn....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này