1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Arun_thuvan Tính cách nào cũng có 2 mặt của nó mà em gái.Bản chất giàu tình cảm nên chàng yêu nhiệt thành và cũng là yếu đuối, bản thất mộc mạc nên tin vào tình yêu online và cũng là thiếu sự tính tóan xa gần...Bởi mấy ảnh như vậy nên mới gặp mình và yêu mình. Giờ củng vì nhửng tính cách đó mà mình lo ngại cho tương lai xa em nhỉ. Chị Sarah nói thế này, thích ăn trứng thì phải ăn nguyên trái trứng chứ ăn lòng đỏ lòng trắng bỏ ai ăn:-?? , keke,... Thế nên yêu anh mà chịu theo anh chắc Gee phải cạp cả vỏ trứng luôn quá. Gee có cái tội mê trai đẹp thôi mà vậy đóa, hức hức [:D]. Em nghĩ kỹ xem mình có chấp nhận được thói xấu của ảnh không mới theo ảnh nha. Nói chung các chàng có vẻ không linh họat như người Việt mình đâu. Nhưng được cái chân chất , lấy về khỏi sợ mấy ảnh lăng nhăng bồ bịch nhậu nhẹt bê tha nhỉ.

    Gee cũng đang yêu và suy nghĩ nàaa. Yêu anh một thời gian thấy tình cảm lúc lên lúc xuống ( cũng do mình) nhưng nhìn tổng quan thì vẫn theo chiều phát triển sâu đậm hơn mà thôi.
    Dạo này lại phơi phới trở lại rồi chị em ạ. Nhờ mấy lần cãi nhau mà bây giờ có nhiều chuyện để khích bác trêu chọc nhau, vui phết...
    Như hôm nọ mình hỏi anh về những gì mình đọc được về Ân, đại lọai là internet tệ, khó tìm 1 quán net ở ngay delhi, nếu có cũng đắt, chạy chậm rì... Chứ không như ở VN wifi khắo nơi, tiệm net đầy đường rẻ bèo, các nhóc cứ bắn game suốt ngày. Chàng hum đấy chả biết thế nào chẳng tin Gee nói ( chắc tại sợ GEE thuyết hắn về VN ở) cãi nhau tứ toe, nào là thông tin đến Vn lúc nào cũng bị phong tỏa ngăn chặn làm gì được tự do , rùi lại cứng đầu đổ tại dân VN ít biết xài net nên net có vẻ nhanh thì có... Ghét cái kiểu tranh luận ngang cua của anh, giận mấy ngày... [r23)]
    Chuyện cách đây cũng nửa năm rùi
    Hôm kia có anh bạn người Ấn gửi cho mình offline thế này.
    " I was searching net-speed index of the globe a couple days ago. I was so surprised seeing tht Vn has a good index; the domestic net speed in Vn is almost 6.5 times of domestic net speed of India (what a shame for us).South Korea is at the top"
    Vui thế copy gửi ngay cho chàng.. Chàng cười yêu ơi à yêu.. "honey, you are teasing me" .. làm Gee liêu xiêu hem đá động chuyện đó nữa... Lại tán tỉnh nhau tiếp, ekx..:P.>:)
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Lại mê trai đẹp rồi, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz da. :x:x:x:x:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui, không ngờ bạn ẹm nhìn mạnh mẽ vây lại hay khóc nhè :P:P:P Cái chuyện mấy bạn Ấn này yếu đuối và thụ động thì chị rất rất hiểu. Lúc đầu nghe anh nói chuyện cứ tưởng anh là người khổng lồ, té ra sau này mới vỡ lẽ mấy anh ấy là người khổng lồ bằng giấy, "yếu đuối mong manh dễ vỡ". Thời gian còn nhiều em à, cứ để xem sao. Thật ra không phải chị bi quan nhưng kiểu này đôi lúc cũng làm mình mệt mỏi, mình tự dưng trở thành leader, còn các anh thì cứ là follower thôi. Đời tréo nghoe vậy đó.
  3. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Iu trai Ấn sao mà khổ thế mấy sis nhỉ, vậy mà nói từ bỏ thì không làm được =((... dù biết là sẽ khó mà có được "happy ending"... Đúng là "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh" mà..., vậy mà nhiều khi chàng cũng vô tâm lắm cơ, chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của em cả...
    chàng của em cũng chân thành và tha thiết lắm, nhưng có khi đang nói chuyện với em mà ông bạn thân gọi cái là đi liền àh [r37)].... cũng may mấy bữa nay ông bạn kia có vấn đề nên gia đình chàng không cho chàng giao du nữa, chàng buồn lắm vì đó là bạn thân từ lúc nhỏ... còn em thì không biết nên vui hay nên buồn nữa mấy sis ơi... cuối tuần mà mặt chàng cứ như bánh bao chiều ấy, chán chết được b-(
  4. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1




    Ui, không ngờ bạn ẹm nhìn mạnh mẽ vây lại hay khóc nhè :P:P:P Cái chuyện mấy bạn Ấn này yếu đuối và thụ động thì chị rất rất hiểu. Lúc đầu nghe anh nói chuyện cứ tưởng anh là người khổng lồ, té ra sau này mới vỡ lẽ mấy anh ấy là người khổng lồ bằng giấy, "yếu đuối mong manh dễ vỡ". Thời gian còn nhiều em à, cứ để xem sao. Thật ra không phải chị bi quan nhưng kiểu này đôi lúc cũng làm mình mệt mỏi, mình tự dưng trở thành leader, còn các anh thì cứ là follower thôi. Đời tréo nghoe vậy đó.[/QUOTE]

    Chị iu à,sau 2 ngày em ko thèm nói,hắn nghĩ lại và nt cho em nói hắn yêu em rất nhiều và hắn nói em đã làm cho hắn mạnh mẽ,từ giờ hắn sẽ mạnh mẽ để chứng minh tình yêu với em, " give me a chance to prove" có lẽ em vẫn cho hắn một cơ hội,vì bây giờ em chẳng biết ntn nữa,thôi tất cả là số phận rồi chị ạ!
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :P:P:P:P Chị nói thật nha, chàng muốn bao nhiêu chance thì em cứ cho vì chị biết là giờ kêu em không cho cũng không được, nhưng đừng có hy vọng gì nhiều. Chị thấy tình hình này là mẫu số chung cho các chị em nhà mình, không riêng gì chị và em mà còn chị khác nữa kia. Thôi thì kệ, cho chàng chance thì mình cũng không mất gì, mà không cho thì lại mất nhiều thứ,:)):)):)). Cái dòng vừa đậm vừa đỏ đó chị cũng nghe nhiều rồi, "anh hứa lần này sẽ là lần cuối, tin anh đi, sẽ không có lần sau đâu. Đây là lần cuối cùng anh làm như vậy, anh sẽ không như vậy nữa đâu". Chị trả lời, đúng rồi đây là lần cuối anh làm vậy, nhưng rồi lần sau anh làm cái khác, em biết mà :)>-:)>-:)>- Chàng chỉ cười trừ. Chị đúng là linh thiêng, y chang lần sau chàng phạm sai lầm khác và rồi bài ca give me a chance lại cất lên và lòng ta lại mềm xuống ^:)^^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Chịu khó đi em, đó mới là những bước đầu tiên trên con đường gian khổ. Còn nhiều lắm ở phía trước, em cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Coi như là chàng của em luyện tập ban đầu cho em trước, để em quen với khó khăn và khó hiểu, sau ni đỡ sốc.

    Em ơi post hình của chàng lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan nào, [:P][:P][:P][:P]
  6. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Mất tinh thần, sức khỏe, thời gian ... Chung quy cũng vì lúc nào mình cũng trong hoàn cảnh lun lun lắng nghe nhưng lâu lâu mới hỉu (ko phải mình chậm tiêu mà tình iu của mí a này khó hỉu quá, hỉu ko nổi!) ... C đầu hàng sớm rùi, còn lại các c e cố gắng đi đều bước nghen. Chúc các bạn rèn luyện tinh thần & sức khỏe dẻo dai để có sức chiến đấu típ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ráng wen dần đi e để đến giai đoạn e ngược đường ngược nắng để iu a mà a vẫn ko thể hỉu cho cái tình iu đó còn sốc dã man tàn bạo hơn nữa kìa ... Iu mí a này có hai cái phải bỏ, hoặc là bỏ cái tính nhi nữ thường tinh là hay giận dỗi hay tủi thân còn ko thì bỏ ... nhau thui e ạ! E ko mong có happy ending bít đâu nó sẽ tới đó ... Things always happen at the time u least expect mà :)
  7. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Hjhj ! Chị mà cứ đi quốc trong bụng chàng thế có ngày... chàng phải đi cấp cứu đấy...! hihi
    Đúng là hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều !

    Chị ơi ! trên đời này lần đầu tiên em gặp một tên... nhát ma như hắn....=)). Hắn đang ngồi chát...nổi hứng hắn gửi cho em mấy cái clip ma.... Em tưởng hắn anh hùng xem xong mới gửi cho em vì thấy hắn hí hửng lắm,kêu em xem đi em bảo hắn" thôi không xem đâu" hắn còn lè lưỡi lêu lêu em nhát gan,đã thế em tức em bật nhưng thật ra không nhìn vào màn hình [:D] ( ghê chít đc,2 h sáng)

    Khi đang bật đoạn phim ma hắn giật mình kêu " oh my god,dont see,i am fear" ( trong khi hắn chỉ có nghe âm thanh thôi đấy)

    lúc đó em mới biết tên này " thần điêu đại hiệp " rồi. Hắn ngủ một mình mà. ( 2 đứa chát video call) mắt em cũng trợn lên em nhìn chằm chằm vào mặt hắn và hỏi" honey i see someone in your room,who in your room ? "

    mắt chữ o mồm chữ A hắn đảo khắp phòng rồi kêu "baby please ! i am fear,only me in room" khi hắn vừa nói câu đó xong thì..... phụp cái! mất điện !:))

    Em thì ko nhìn thấy hắn,chỉ hắn nhìn thấy em,lúc đó em giả bộ nhìn thấy ai đó trong bóng tối,hắn thì sợ cứ " baby please ! please !aaaa " sợ quá,hắn bật cái điện thoại,thật ra trong bóng tối nhìn cái ánh sáng mờ mờ của đt chiếu vô mặt hắn thấy độc 2 con mắt em cũng còn hết hồn....! hic hic

    tầm 5 phút thì có điện, hắn sung sướng lắm....! lúc này em chợt nhớ ra em có bộ tóc giả...!(một kế hoặch trong đầu) em biết hắn khi chát lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào webcam,thế là em kêu hắn đợi em chút em go barth room. Hắn ok liền ! ( vì có điện dù sao hắn cũng đỡ sợ)

    Trước khi phi ra ngoài cửa em mang theo bộ tóc giả,một cái miếng đắt mặt nạ màu trắng,và cái áo trắng. Khi em đeo hết mọi thứ lên người ,em lừng lững đứng ở cửa....nhìn hắn âu yếm=))

    Nhìn qua web thấy hắn dụi mắt phải đến 3 lần : mà em cứ nhe răng ra cười :)),mặt hắn thì không từ ngữ gì mô tả nổi, mỗi lúc em lại càng tiến gần web mà trong cái mờ mờ ảo ảo hắn thấy một người con gái,tóc tai bù xù thướt tha,gương mặt trắng bệch,tay thì như cương thi.... răng thì cả đội tuyển nhe ra... chào hắn...!

    Thấy hắn kêu zời lên, và 2 tay che mặt,rồi miệng ú ớ.... mà em cười đau cả bụng,hình như càng cười hắn càng sợ vì thấy răng em cứ nhe ra lại ....quằn quại ,nghiêng ngả vì cười không đỡ được gương mặt hắn lúc đó ... hắn thì lại càng sợ .[:D]

    Khi thấy hắn phi ra khỏi cái máy tính ( em biết hắn sợ lắm rồi ) em lột mọi thứ thật nhanh chóng,mà gương mặt lại bình thường như không có chuyện gì,khi hắn thấy em( chứ ko phải con ma) thì hắn thở hổn hển nói: I see ghost in your room,oh my god,i see ghost ;)).

    Em tỏ vẻ ngạc nhiên và nói" ur crazy?" sau đó thì hắn kể câu chuyện nhìn thấy con ma,hắn còn bảo em,hắn thấy con ma biết bay nữa,lại nhún nhảy.... ( quả này ko đỡ được,lúc đó cái váy màu trằng đứng trc quạt em lại nhún kiểu bay bay,nhìn ảo tưởng bay từ của vào chỗ web)

    Đến cao trào hắn còn bảo điện thoại cho em trai hắn xuống ngủ cùng vì hắn sợ lắm! lúc này có lẽ em không thể nhịn được cười nữa vì gương mặt thuỗn ra của hắn,kêu trời kêu đất ! lại còn khẳng định thấy con ma nó bay chẳng hiểu hắn tưởng tượng hay mắt hắn to quá mà nhìn kiểu gì em lại có thể bay đc =))

    sau khi biết sự thật,hắn không giận mà còn sung sướng lắm....! vì dù sao cũng ko bị con ma nào nó loè.... ! đúng là mắt to...@@@@@@
  8. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hihi em sẽ không đầu hàng sớm đâu mấy chị ơi, e đã broke up vs 1 anh Ấn trước đây rùi, giờ lại iu Ấn nữa, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà >:D<...
    em cũng muốn post hình chàng lên ra mắt mọi ng lắm nhưng k biết cách post... sis nào có thể chỉ giáo cho e với, em ẹ ba cái vụ nì lắm ^:)^
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    =))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):)):)):)):)):)):)) No comment cho cái cặp này. Chàng của em đúng là mong manh dễ vỡ, sau này lỡ gặp ma thật không biết chàng có bỏ em mà chạy trước không?@-)@-)@-)@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em ơi, em chịu khó lục lại mấy bài trước của chị bee nha, chị ấy chỉ rõ lắm đó, cũng nằm trong mục này thôi à. Chị cũng không nhớ là làm sao nữa, tại chị post có 1 lần hà nên không nhớ. Không thì cuối mỗi bài viết có phần upload ảnh đó, em xem em có up được không nha.
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @arun_thuvan Ối trời ơi, đọc mà cười vỡ bụng đây này, ha ha ha. Bé Vân chơi ác =))
    @bee bỏ thiệt hả nàng.. có nàng đào ngũ mà cứ hô hào chị em xung phong kìa.. :D. Xúi dại nha...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này