1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ủa vậy hả, vui vậy hè. Phải wa thăm ong , rủ ong đi ăn Curry wá, ha ha. Thứ 6 này bay nè, buổi trưa tới. Ở 5 ngày lận. khu little India. (lại India) . Có tên bạn béo ở Chennai bay wa chơi nữa. Vậy Bee đang ở Sing luôn hà, nếu không phiền Bee wá thì rủ Bee đi chơi nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy nàg tính sao?? Chàng chịu lấy rùi mà nàng định bỏ của chạy lấy người à. Có gì cho chàng chút manh mối để chàng hy vọng chứ. Thật ra là từ luc 2 đứa nhất trí, ok cưới là trận chiến chuểyn sang thời kì mới không kém phần gay go quyết liệt rùi. Bắt đầu là đấu tranh với gia đình 2 bên, lo gặp gõ 2 bên, lo lễ cưới ở 2 nơi, chu choa, nghĩ tới mà choang váng nhức đầu rùi, Có khi nản wá lại bỏ chạy có cờ theo Bee luôn , ke ke ke. Bee khôn chạy trước rùi hén. Nghe đồn đám cưới theo đại Hindu nhiêu khê lắm, kéo dài đằng đẳng cả tuần, cô dâu chú rể chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, bà con cô bác lai rai thăm hỏi hòai, Sau lễ cưới là vỡ mật chứ chẳng thấy trăng mật gì ráo. ... hì hì. Được cái có vàng đeo đỏ tay, Sướng . ... ke ke ke
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Things always happen at the time you least expect!, chị ui có người nói vậy đó. Ai vậy ta?\:D/\:D/\:D/ Nên giờ nói ngược lại là, things never happen at the time you most expect. :)):)):)) Nên thui, em giờ em giấu niềm vui vào lòng, đưa nỗi buồn ra ngoài cho nó chắc ăn. Mà không biết em chạy nổi hông, hay nửa chừng em đuối quá em thấy chiếc xe nào của ai, em vẫy tay nhảy lên đi đại. Cũng cán đích nhưng mà đích khác, tới lúc đó em ca bài này



    Có thể...!!


    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    mà là yêu người khác.
    ...Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa


    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em


    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình chẳng thể nhận ra nhau


    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...


    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.


    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...


    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa bao giờ cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?


    Lúc đó chị thấy trởi mà mưa bão ầm ầm là chuẩn bị tinh thần đón em nghe!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đang tính, tính hoài, tính mãi mà tính vẫn chưa ra nên thôi giờ ghét, không thèm tính nữa [-([-([-([-( Thôi giờ coi cuộc đời nó cho gì mình lấy cái đó, để coi tình hình sao đã, nếu chàng vẫn cứ "mơ toàn chuyện trên mây" không chịu thực tế, chắc em chạy trước quá mấy nàng ui, để chàng lấy gái Ấn cho chàng khoẻ tâm, còn em khổ tim em cũng ráng em chịu :)):)):)).

    Nói thiệt nha, sao mỗi lần nghe chàng đề cập tới chuyện này là em thấy một đám mây u ám trên đầu, giữa 2 đứa cũng còn nhiều khúc mắc chưa tháo gỡ xong. Hai bên còn chưa thông tỏ sức đâu mà nghĩ tới trận chiến gia tộc. Nên em tạm thời cho chàng hưởng án treo, trong thời gian này nếu chàng vi phạm bất cứ tội nào rơi vào khung hình phạt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng (đặc biệt nghiêm trọng thì khỏi bàn đến) thì coi như là cho chàng ở với gái Ấn suốt đời, em lại trên con đường bắc nam nhưng lần này em đi máy bay, không chạy bộ nữa. Còn giả dụ như chàng chỉ phạm tội ít nghiêm trọng thì em sẽ dựa vào những tình tiết giảm nhẹ của chàng trong quá khứ để mà xem xét tiếp.

    Đó, em tính vậy đó, mấy nàng thấy thông chưa?:-bd:-bd:-bd
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Nhà mình thơ văn lai láng quá. Bài thơ này hay ha Cop. Haizzz. Cái chuyện vẫy đại 1 chiếc xe nhảy lên cán đích là Gee cũng hay nghĩ vậy lắm nha, tại thấy xe chàng chạy chậm mà lại chạy đường xa, còn xe người ta chạy đưởng gần mau tới đó mà. Gee thấy không cần lo nhiều lúc này đâu, cứ ừ đại, rồi chàng ì ạch xúc tiến... chứ đâu cưới liền đuợc đâu mà :D Trên đường í ạch nổ náy mà nàng đổi ý hay bất đồng với tà xế thì nhảy xuống cũng hem sao,,,, :D
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :((:((:(( Gee kêu Gee thương tui mà gee xúi bậy tui dễ sợ, mất công nhảy xuống giữa chừng gãy chân gãy tay hay có chuyện gì, làm sao tui lấy chồng? Thôi, để tui lấy ống dòm tui ngắnm trước cho chắc, mượn luôn cái súng bắn tốc độ của mấy chú công an nhà mình xong rồi làm bài toán đơn giản, lấy đoạn đường chia vận tốc của chàng rồi ra thời gian. Nếu nhắm chừng mà xe anh chạy chậm quá, cọp đổi xế ngay từ đâu, hehe.
    Haizzzzzzzzzzz, nói vậy mà hông biết làm vậy được hông.
  5. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đã bỏ cuộc chơi rồi... mấy sis tiếp tục cố gắng nhé... giờ em chỉ vào đây hóng hớt thôi [r2)]
    Làm bạn với Ấn thì vui nhưng sao yêu Ấn thì mệt mỏi quá mấy sis ạh ^:)^
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :-O:-O:-O:-O:-O Uả sao vậy em? Hôm trước thấy em còn hăng hái lắm mà? Mà đúng là yêu người Ấn khổ thiệt, cái này đã được dự báo trước rồi. Em có chuyện gì thì chia sẻ với mọi người để lòng nhẹ nhàng hơn. Cố lên bé nha
  7. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Cứ mỗi lần một sis thông báo chuẩn bị hay đã từ bỏ tình yêu với Ấn...cứ như mình mất đi cái j đó gần như một sự động viên và thấy lòng buồn về vô cực ... nhưng ko phải chỉ buồn cho mỗi mình mình ..:)...sao khó khăn thế ~X
  8. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ Copconmisa: có lẽ tụi em quá vội vã sis àh... giờ làm bạn thôi :-bd em lại cảm thấy ổn lắm, có lẽ tình cảm chưa nhiều =((
    Em tặng mấy sis bài thơ con cóc này nhé. Chúc mấy sis sớm trở thành dâu Ấn nhé [r32)]...
    "Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng rút nhầm thì đau,
    Tình yêu như thể đi câu, anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài,
    Tình yêu như thể dây thun, lúc co, lúc giãn, lúc mòn đứt ngay,
    Tình yêu như thể ông say, lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời,
    Tình yêu như thể điểm 10, cố học cho hết cả đời vẫn mong,
    Tình yêu như thể đuôi công, trông thì đẹp đấy nhưng không có ra gì,
    Tình yêu như thể bánh mì, Tây, Ta đều thích bởi vì là nó ngon,
    Tình yêu như thể thỏi son, sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi,
    Tình yêu như thể cái đuôi, nó theo thì tránh không theo thì buồn" ;))
  9. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Để c trả lời dùm cho, HOK [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên sẽ có những quyết định khác nhau, e phải có chính kiến & niềm tin của riêng e, cố lên e =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tình cảm chưa nhìu mà sao để cái tim tanh banh thế kia e, thui đừng bùn, chắc là duyên của mình chưa tới đó ... Cho cái ôm an ủi >:D<
  10. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên sẽ có những quyết định khác nhau, e phải có chính kiến & niềm tin của riêng e, cố lên e =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Dạ em cũng đang cố gắng lắm, mà nhiều lúc thấy mình ở đây có một mình, khi gặp khó khăn hay có chuyện j cần 1 bờ vai của anh mà thấy sao xa xôi quá....lại thêm mấy bác ở đây ở đây cứ quấn chân quân tay vướng víu , mình nói có bạn trai rồi mà cứ ko tin [r37)]
    Nhưng mà đến h này, em vẫn giữ niềm tin, vẫn keep moving và tin tưởng vào tương lai phía trước \:D/ \:D/ , khì khì :)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này